1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Rồi mọi người có lẽ cũng quên tôi
    Chúng ta chỉ là ngững con người xa lạ
    Đi qua nhau trong dòng đời hối hả
    Như chưa từng quen biết trong đời.
    Rồi mọi người có lẽ cũng quên tôi
    Khi một mai tôi xa rời tất cả
    Và mọi người chợt hoá thành xa lạ
    Lướt qua tôi như hạ lướt qua xuân.
    Rồi mọi người-trong tiếng gọi thế nhân
    Không còn biết đến một người nào đó
    Đã từng gọi nơi này là bến đỗ
    Lại rời xa-trở lại với cuộc đời
    Rồi mọi người có lẽ cũng quên tôi
    Bởi chúng ta không hẳn là bè bạn
    Một chút buồn trong trái tim chai sạn
    Và mọi người-có phải-sẽ quên tôi?
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  2. khongconguoiquen

    khongconguoiquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đêm chưa ngủ tưởng có ngày không đem
    Tắt đêm rồi mà mi mắt cứ cong cong
    Chăc giờ này em đang nhớ đang mong
    Thôi ngủ đi em khuya rồi đêm lạnh
    Ngủ đi em cho bớt phần hiu quạnh
    Đóng chắc cửa vào cho gió khỏi lùa qua
    Nhơa đắp thêm chăn cho hơi thở điều hoà
    Cho anh gưi giấc mơ vào tuyệt diệu
    Đêm anh nhớ em một mình tha thiết
    Mong giờ này hai đứa gặp trong mơ
    Đắp thêm chăn mà vẫn thấy gió lùa
    Vẫn thấy lòng nhớ em rạo rực
    Kéo thêm chăn anh đắp lên ***g ngực
    Vẫn thấy lòng lao nức nhớ về em
    [black]
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy.
    Em là người coi thường của cải
    Đến khi cần em bán nó đi ngay.
    (Tự hát - Xuân Diệu)
    Anh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em vẫn là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm ngát cánh hoa tươi.
    (Núi đôi)
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lỡ yêu rồi.....
    ...Lặng buồn rớt trái tim thơ
    Tương tư nên mải vẩn vơ mà sầu
    ...Chẳng biết là cớ vì đâu
    Nhớ người tôi mãi ôm sầu mình tôi
    ...Chỉ vì lời nói lả lơi
    Lòng tôi mang cả cuộc đời mà trao
    ...Tin chi mật ngọt lòng đau
    Tin chi rồi mãi xuyến xao mà buồn
    ...Người ơi đã lỡ yêu rồi
    Tim trao,hồn tặng,sao đòi lại đây?
    ...Một lần lỡ bước bùn lầy
    Cành hoa tan rã,ôm đầy thương đau
    ...Hỏi trời là cớ vì sao?
    Số con đau khổ tràn trào ko nguôi?
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Phôn cho anh nhé...
    Hôm nào buồn quá phôn vào cho anh
    Sao em im lặng mùa đang biếc cành
    Phút chờ em nói rét đầy âm thanh
    Hôm nào vui quá phôn vào kể nghe
    Em đang tình mới đừng lo lỗi thề
    Ngoài trời ríu biếc những lời lộc khoe
    Hôm nào em ạ chẳng vui chẳng buồn
    Tỉnh đang nắng chảy hay lòng mưa tuôn
    Phôn cho anh nhé cả lời... không thương
    Hôm nào em ạ chợt nhớ chợt quên
    Hoa như môi đỏ lá hình mắt đen
    Phôn cho anh nhé như người... không quen
    Hôm nào ngại phải dối lòng viết thư
    Gió qua vồi vội lá rơi từ từ
    Phôn cho anh nhé đêm ngày... vô tư!
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trả lại anh những gì còn sót lại
    Nhận đi anh hay ngoảnh mặt làm ngơ
    Lần cuối cùng em chẳng dám mơ
    Nhận đi anh rồi mình xa nhau mãi
    Nhận đi anh có chi mà ngần ngại
    Xa nhau rồi anh có nhớ em không
    Hay chỉ xem như gió thổi qua mành
    Yêu thương đó chỉ là trong chốc lát
    Em yếu đuối nên sống nhờ kỷ niệm
    Em dại khờ nên ép chặt niềm đau
    Ngày tháng dài khắc khoải qua mau
    Thương nhớ ấy một mình em mang trọn
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Phía sau cuộc tình
    .....Phía sau cuộc tình còn lại 1 lời câm
    Em lặng lẽ giấu mình vào ký ức
    Có cơn mưa đầu tiên giật mình thổn thức
    Nhắc em 1 chiều 2 đứa bước chung ô
    Thưở ấy em còn tự tin phách lối
    Đôi mắt cười 2 bím tóc đung đưa
    Em tin vào câu chuyện của ngày xưa
    Cuộc tình chung ô ko thể nào tan vỡ
    Đến bây giờ khi tim em biết khóc
    Em chợt ngỡ ngàng mưa bữa đó-Mùa ngâu......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi[​IMG]....
  8. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết tình yêu không có mắt
    Dễ tin yêu sao tránh khỏi lọc lừa
    Những trái đắng tình yêu thêm vị mặn
    Canh bạc tình cứ khát mãi bàn thua

    theo anh,em thì về...nhà
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Mộng em đến hồn ta chới với
    Thơ ta viết không tả bằng lời
    Choàng tỉnh mộng chiều tím tả tơi
    Áo trắng mỏng lùa gió lả lơi
    Em đi cho lá vàng hiu hắt
    Cho nắng vàng vội tắt trên sân
    Cho một thoáng tim ta ngơ ngẩn
    Tự hỏi thầm ai đó có nhớ không ???
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ta đi, nhưng biết về đâu chứ
    Đã lang thang đây đó bốn phương trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi [:|]
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

Chia sẻ trang này