1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành tặng cho .... ai đó !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi HiepsiTinhyeu, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ dành tặng cho .... ai đó !

    Nếu

    Nếu em là áng mây
    Anh sẽ là cơn gió
    Để mình bên nhau mãi
    Đến khi mây tan đi
    Nếu em là đóa hoa
    Anh sẽ là chiếc lá
    Bên cạnh em che chở
    Cho đến khi hoa tàn
    Nếu em là ánh trăng
    Anh sẽ là sao sáng
    Để bên em mãi mãi
    Tô điểm vẻ đẹp em
    Nếu em là tầm gửi
    Anh sẽ là cổ thụ
    Để làm nơi nương tựa
    Suốt cuộc đời của em​

    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Em là
    Em như là cơn gió
    Thổi mát tâm hồn anh
    Em như là ánh sáng
    Sưởi ấm trái tim anh
    Em là điều huyền diệu
    Làm anh biết mộng mơ
    Nhưng em quá vô tình
    Không hiểu mối tình anh
    Tim anh dù tan nát
    Nhưng không thể quên em !​
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Gửi............
    .......Chớ có quên khi còn nhiều nỗi nhớ
    Chớ nhớ nhiều khi đã muốn quên
    Nhớ hay quên cũng phải cố đánh vần
    Vẹt ơi ......!!! Anh nhớ em nhiều lắm........
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  4. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Không đề :
    Không phải là cơn gió
    Chợt đi ngang trong đời
    Không phải là chiếc lá
    Vô tình trong thoáng rơi
    Không phải là áng mây
    Một mình trong chiều tím
    Nên tình yêu chợt đến
    Mà anh nào có hay ?
    Không chỉ là hạnh phúc
    Không chỉ là khổ đau
    Không chỉ lúc bên nhau
    Khi cả hai giận dỗi
    Tôi và em bối rối
    Nào biết là tình yêu
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  5. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Vì yêu em nên anh ghen tất cả
    Quá khứ, hiện tại và cả tương lai
    Anh chỉ muốn có em mãi mãi
    Và tim em chỉ hình bóng anh thôi
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  6. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói :
    Yêu nhau mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Nhưng mà gặp núi cao quá
    Thì anh cũng đành bỏ cuộc thôi em
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Ông này làm lắm thơ thế nhỉ ?? Con trai SG ai cũng vậy hả ?? Con trai HN thì "lwòi nói ngắn nhất là hành động"......
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  8. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tại hôm nay bị điên nên ngồi viết gần chục bài thơ. Post lên từ từ mà.
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ?? Tôi mà điên như ông thì chẳng có thơ thiếc gì đâu.....phi đến tận nơi luôn......(nhưng giờ xa quá).........Còn thơ chỉ lúc rượu vào thôi....
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  10. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0

    thêm 1 tí gọi là "nếu"
    nếu em là chiếc lá
    anh xin làm giọt sương
    sương đọng lại trên lá
    chẳng bao giờ tan đi
    nếu em là đoá hoa
    anh nâng niu chăm sóc
    hoa ơi đừng tàn nhé
    để cho ai nhớ thương​
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 

Chia sẻ trang này