1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành tặng cho .... ai đó !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi HiepsiTinhyeu, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    lại 1 bài thơ
    đời ơi ,tôi buồn !
    tôi buồn, đời ơi !
    đời buồn, tôi ơi !
    tôi ơi đời ,buồn !
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  2. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0

    lại thêm 1 tí "em là"
    em như là vần thơ
    ngày đêm anh mong nhớ
    nhưng em chỉ là em
    để tui nhờ em nhiều
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  3. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    "Em đi qua đời tôi
    như mùa xuân đang đễn
    xuân đến rồi xuân đi
    chờ đợi ai bao giờ
    Em đi qua đời tôi
    như cơn mưa mùa hạ
    tiếng ve sầu yếu ớt
    báo hiệu mùa hè qua
    Em đi qua đời tôi
    như cơn gió mùa thu
    lá vàng rơi trước cửa
    thế là mùa thu đi
    Em đi qua đời tôi
    như mùa đông lạnh giá
    trái tim tôi thật lạ
    cứ nhớ hoài mùa đông
    Em đi qua đời tôi
    như bốn mùa đi qua
    chẳng bao giờ quay lại
    tôi vẫn một mình tôi"​
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  4. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    "Thêm một chiếc lá rụng
    thế là thành mùa thu
    thêm một tiếng chim gù
    thành ban mau tinh khiết
    Dĩ nhiêu là tôi biết
    thêm một lắm điếu hay
    nhưng mà tôi cũng biết
    thêm một phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    tức thì em bỏ đi
    thêm một chút lầm lì
    thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    chuyện tình thêm giang dở
    cứ thêm một lời hứa
    lại một lần khả nghi
    Nhậm thêm một thiếp cưới
    lại thấy lẻ loi hơn
    thêm một đêm trăng tròn
    lại thấy lòng cô đơn
    Dĩ nhiêu là tôi biết
    thêm một lắm điếu hay
    nhưng mà tôi cũng biết
    thêm một phiền toái thay"​
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  5. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    "đêm không mưa mà lòng nghe tí tách
    gió không gió mà lịnh buốt con tim"
    vâng:"tôi đã yêu một tình yêu nồng cháy
    cháy xong rồi lấy nước ... dập đi"

    em ơi anh ..... em
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thơ ta viết vội đôi dòng
    Ngẫm đi nghĩ lại cũng bằng không.
    Tặng ai khi ý thơ chẳng có?
    Hay là...nói đại..."Tiamo"!
    * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *
    Thơ ta viết vội trên bàn phím,
    Delete lung tung tới - lui wài.
    Ai mà được tặng chắc cũng...khoái,
    Tại vì thơ ta...hông giống ai!
    [blue][marquee]Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...[/marquee][/blue][/size=6]
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mấy núi cũng trèo
    mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    dù cho hoá quỉ hoá ma
    lòng anh vẫn mãi thiết tha yêu nàng​
    view my forum : www.cuphoc.com
  8. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Được yêu em anh không cần gì cả
    Vì em là tất cả của đời anh
    Nếu một mai ta mãi mãi mất nhau
    Đến bao giờ anh mới có thể
    Tìm được người thay thế bóng hình em !
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Tôi thua ông rồi đấy..........đã bảo rồi..........ông mạnh mẽ thêm chút nữa đi...........ông suốt ngày ngồi làm thơ......chẳng thể hiện được gì đâu...............sao không dũng cảm đến trước mặt nàng mà tặng nàng một bông hồng vào lúc nàng không ngờ đến nhất ý...........
    Đại trượng phu đầu ngẩng cao ba tấc
    Sống vinh hoa,lợi lộc không màng
    Không cúi đầu truớc muôn vàn gái đẹp
    Sống hiên ngang....khí phách ngang tàng.....​
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  10. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    iu là chít trong lòng một tí
    tui mún hỏi ông chít mí tí rùi!
    tui chưa từng thấy ông nào làm được nhìu thơ như ông. ông kia để yên cho ông í làm nào, đang hay!
      baby U know I'm worthy!

Chia sẻ trang này