1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành tặng cho .... ai đó !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi HiepsiTinhyeu, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là gì ?
    Mà sao có lắm lời giải thích ?
    Có người thì cho là bóng đá
    Phải ép sân mới ghi được bàn
    Có người nói nó là bài toán
    Một cộng một ra tình yêu
    Cũng có người cho là hóa học
    Tình yêu từ phản ứng mà ra
    Lại có kẻ cho là kinh tế
    Phải đầu tư mới thu được nhiều
    Lại có người ví như bài thơ
    Lúc êm dịu, khi thì nổi sóng
    Chính vì thế nên anh bối rối
    Chẳng hiểu rõ tình yêu là gì
    Khi em hỏi anh đành đáp đại
    Tình yêu ? Đơn giản là anh và em
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
    Được HiepsiTinhyeu sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 05/12/2003
  2. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    không cúi đầu trước muôn vàn gái đẹp nhưng anh cúi đầu trước em nhỉ nhỉ nhỉ he he he he
    không ồn ào nhưng hiệu quả
    tui
    thi_no2003 
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng là thơ..............xin mạn phép chăn mộtu bài của thằng thị nở................
    Tôi....bất chợt nhìn em bất chợt.........
    Bất chợt nhìn rồi bất chợt quay đi
    Tôi....tự hỏi vì sao...bất chợt.........
    Bất chợt vì em..............bất chợt thôi..............

    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  4. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Có một thời làm anh mãi nhớ
    Có một thời anh chẳng thể quên
    Có một thời anh Không tỉnh táo
    Như người say, như người trong mộng
    Có một thời anh chẳng là anh
    Vì lúc ấy có em bên cạnh
    Nhưng bây giờ anh chẳng đổi khác
    Vẫn còn là kẻ say trong đời
    Vẫn còn là như người trong mộng
    Vẫn không còn là chính bản thân
    Suốt ngày dài anh luôn thờ thẫn
    Bởi vì anh đã mất em rồi .
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  5. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Anh không là một người chung thủy
    Anh cũng không là kẻ vô tình
    Tim anh chẳng phải là băng giá
    Biết em yêu anh nhưng chối từ
    Vì anh đây là kẻ lãng du
    Không có nơi dừng chân cố định
    Bởi thế em đừng yêu anh nhé
    Anh không muốn em phải khổ đau
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  6. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    bác hiệp sĩ cũng lãng mạn wá ha!!!!!!!!!!
    bữa nào bác chép tất cả các bài thơ của bác vào một quyển sách ..rồi đem bán kiếm tiền cũng dc đấy...em đây xin làm fan hâm mộ đầu tiên..hehe..khi nào rảnh bác chép vài bài gửi cho em dc ko???địa chỉ mail của em nè : huywin2000@yahoo.com
    hay là khi nào đi đá banh bác đưa cho em cũng dc
     


    không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ không có người để  ta yêu..
     
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh bèn lên núi luyện võ công
    luyện được dăm chiêu vô ảnh cước
    đá chết chồng em lúc động phòng
  7. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    NIỀM VUI
    (SG overnight )
    Có mấy ai hiểu được
    Con tim ta bồi hồi
    Dõi theo từng đường bóng
    Dõi theo từng tiếng còi
    Rồi vỡ hoà sung sướng
    Việt Nam đã thắng rồi
    Một trận cầu nghẹt thở!
    Ôi....hồn ta chơi vơi !
    Trong muôn ngàn vui sướng
    Chỉ thấy mỗi nụ cười
    Nở trên gương mặt trẻ
    Của em...và của tôi​
    Ậy dzà...tái xuất giang hồ....mong bà con ủng hộ dùm...he`hehè....
    Muốn nói lời yêu em
    Sợ ai kia từ chối
    <FONT face="Arial Nar​
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ruột thừa ơi !!! rất vui vì thấy nhóc làm thơ lại hi 2hì
    &nbsp;Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    chòi oi, các bác nơ thị nở ở đâu về thế nì, bó tay òi, hic
    view my forum : www.cuphoc.com
  10. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nè có phải ông viết thơ tặng tui ko vậy ? ông hiệp sĩ
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheomà khiến anh đêm về khó ngủỞ gần thôi mà sao vẫn nhớngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau

Chia sẻ trang này