1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành tặng cho .... ai đó !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi HiepsiTinhyeu, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ờ , đúng á, hi''''''''''''''hi''''''''''hi''''''''
    view my forum : www.cuphoc.com
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tình anh như giọt máu đào
    em buồn em đổ xuống hào nuôi tôm
    view my forum : www.cuphoc.com
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    người yêu em ở nơi nào
    cho anh gửi một lời chào đến em
    ....
    tặng em 1 cây ca` lem
    view my forum : www.cuphoc.com
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    đêm đêm dưới ánh sao mờ
    đôi dòng tâm sự ván cờ nhân duyên
    người yêu anh đẹp như tiên
    người yêu anh khiến anh điên anh khờ
    đêm nay dưới ánh đèn mờ
    người ta đã ngủ , tui chờ ai đây
    ngoài trời trăng lặng áng mây
    gió đưa cành trúc hây hây đêm buồn

    ơ kìa có cánh chuồn chuồn
    bay qua bay lại ngông cuồng hay chưa
    chuồn chuồn bay thấp thì mưa
    bay cao thì bão
    bay vừa thì thôi
    yêu em từ lúc trong nôi
    yêu em từ lúc chưa thôi sữa bình
    em ơi em có nhớ mình
    cái đêm tâm sự thình lình yêu nhau
    anh đây đang kiếm trầu cau
    đem về anh nhậu với rau qua ngày
    tình anh nhu cảnh tù đầy ,
    đi đường vấp té bị trầy da tay
    đi đường gặp cọng cỏ may
    đem về nấu cháo cay cay mối tình
    view my forum : www.cuphoc.com
  5. chips_ly

    chips_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Híahía thơ của bác tmhung ngộ wa'' hen Đêm ánh sao mờ mà lại có chuồn chuồn bay( chắc chúng nó bị bệnh mất ngủ đây mà) và sặc mùi ăn uống ( cháo cay cay ),Bảo đảm hông đụng hàng
  6. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    làm bài thơ nèo
    "Một con kiến nhỏ
    boe vào trong chum
    một cái chum nhỏ
    bỏ con kiến vào
    Một đôi đũa nhỏ
    bỏ cào trong mân
    một cái mân nhỏ
    để đôi đũa vào
    Một đôi môi nhỏ
    để tôi được hôn
    một đôi mắt nhỏ
    để tôi được nhìn"
    không ồn ào nhưng hiệu quả
    tui
    thi_no2003 
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thôi thì thôi đã thôi rồi
    con chim én lượn vô nồi canh chua
    mối tình kia chẳng để mua
    thêm dầu vô nướng cua ran hấp điều
    view my forum : www.cuphoc.com
  8. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai chiều quên nhớ
    Em sẽ chọn hướng nào ?
    Riêng anh thì mãi chọn
    Một chiều nhớ em thôi
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  9. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai chiều quên nhớ
    Anh sẽ chọn chiều quên
    Quên đi bao cay đắng
    Em trao anh bao ngày
    Giữa hai chiều quên nhớ
    Anh sẽ nhớ mãi em
    Những bài thơ anh viết
    Chỉ dành tặng em thôi
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  10. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh đó là tình anh đấy
    Đã trao ai biết bao ngày qua
    Tình dù mất nhưng thơ còn mãi
    Mãi còn vì anh vẫn yêu em
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​

Chia sẻ trang này