1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành tặng cho .... ai đó !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi HiepsiTinhyeu, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu là nhiều đau khổ
    Thế sao mà lắm kẻ thích yêu
    Riêng anh thì không rõ
    Mình đang yêu hay chỉ mến em
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    PC hư ta còn sửa được,
    Còn con gái thì đừng có mơ.
    PC cũ còn thay cái mới,
    Còn con gái ai dám thay không ?
    PC tắt - mở là do mình
    Còn con gái đố đụng được đấy
    Mà trong đời mình thiếu con gái
    Thì lấy ai để mà yêu đây ?
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  3. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nữa không bác ? Thơ dài tớ ít chứ thơ vài dòng thía này tớ nhìu lém
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  4. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chính là đôi đũa đấy
    Vì phải ghép lại mới thành đôi
    Nó khi lệch khi thì vừa khít
    Nên người ta cứ mãi đi tìm
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  5. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trăng khuất bóng, lời thương chưa gửi
    Suốt đêm dài mong đợi chữ tình duyên
    Ôm tiếc nuối ta tìm về dĩ vãng
    Thân còn tỉnh nhưng nữa hồn điên.
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mênh mang cái cảnh đơn phòng
    cái đêm gối chiếc , cái lòng tương tư
    mỏi mòn cái cảnh đợi thư
    đang yêu mà vẫn cứ như một mình
    view my forum : www.cuphoc.com
  7. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cuối cùng tôi làm, mãi mãi sẽ không có thêm một bài nào nữa.
    Bài thơ cuối anh dành tặng em
    Mang trong đó bao nhiêu nỗi buồn
    Biết sao được khi anh chẳng có em
    Biết sao được khi anh là kẻ đến sau ?
    Bài thơ cuối anh viết tặng em
    Mang trong đó bao lời chúc phúc
    Chúc em vui bên cạnh ai đó
    Dù nơi đâu anh vẫn mong em vui
    Bài thơ cuối, ừ là bài thơ cuối
    Chỉ tặng em chứ chẳng tặng ai
    Và cũng chẳng làm thêm nữa
    Khi mà tim anh đã hóa đá rồi
    Muốn quên đi sao khó thế​
    Những chuyện buồn sao chẳng dễ quên​
    Tôi cứ ước mình là kẻ mau quên​
    Quên đi hết những chuyện không nên biết​
    Và quên luôn cả những người không nên nhớ​
     ​
  8. thi_no3003

    thi_no3003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có người bảo
    "Trớ có quên khi còn nhiều nỗi nhớ
    Trớ nhớ nhiều khi đã muốn quên
    tôi đã yêu một tinhd yêu nồng cháy
    cháy xong rồi lấy nước ....... dập đi "
    .....hận.....

Chia sẻ trang này