1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những bài thơ đọc tôi...

    Topic này dành để post những bài thơ mà chúng ta ưa thích, như đọc được những gì chúng ta suy nghĩ mà chúng ta không thể hoặc không dám hoặc không đủ khả năng viết lên...


    Bạn bè ở xa - MICHEL BUTOR

    (bản dịch Diễm Châu)

    Giữa những người từng thư từ với tôi
    có những kẻ
    tôi không bao giờ được thấy mặt
    những người khác tôi có gặp
    nhưng đã quá lâu
    khiến tôi không biết
    nét mặt họ nay thay đổi ra sao

    Họ không phải vì thế mà kém hiện diện
    qua những gì họ gửi vẫn được chờ đợi
    nhất là qua bản viết
    tựa như dấu tích của họ
    và thường ra ấy chính điều họ tán thành
    là điều tôi cần nhất
    để đi tới một quyết định

    Có những người lúc này đã mất
    tôi không còn có được những tín điệp
    từ phía họ tôi không còn có thể
    sử dụng những nhận xét
    bằng những điều ấy thường khi
    một cách tế nhị nhất
    họ vẫn tu bổ những bản văn của tôi

    Thường khi tôi lại thèm
    thỉnh ý kiến họ
    tôi dừng lại kịp lúc
    nhưng đôi khi ấy cũng thể
    họ đã trả lời tôi
    qua im lặng và tang tóc
    như những bóng ma thật ân cần

    Hỡi những người bạn yêu quý
    còn thở còn viết và còn nhìn
    qua năm tháng
    mà tôi mong ước là dài lâu
    khi những tiến bộ của các y sĩ
    hiến chúng ta đôi chút hy vọng
    cho tuổi thọ

    Xin các bạn trước hết đừng chán nản
    khi các bạn thấy sự hồi âm
    quá chậm trễ khi tôi để thư từ
    quá chồng chất
    bất chấp hết thảy những kỳ công
    về tốc độ mà kỹ thuật học mới
    đã đề ra

    Mỗi một tín thư của các bạn
    đem lại trong khô hạn
    ở lối ngoặt thế kỷ của chúng ta
    một sự truyền thông
    với mạng lưới phụng sự
    dòng suối Trường xuân
    và Vĩnh cửu
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một Người đàn bà đến chơi nhà tôi - Zhang BaoLin
    (Bản dịch của Hoàng Hưng)
    Một người đàn bà đã đến chơi nhà tôi
    Để lại một đầu mẩu thuốc lá
    Mà không cho biết tên
    Hôm ấy tôi lại không có nhà
    Vợ mới cưới của tôi đưa cho cô
    Dép rơm, áo ngủ
    Nàng không hỏi tên khách
    Tôi không hỏi hai người nói chuyện gì
    Hôm ấy là cuối tuần trăng mật
    Từ hôm sau chúng tôi sẽ sống bình thường
    Một người đàn bà không tường căn cước
    Một người đàn bà không rõ ý đồ
    Để lại đầu mẩu thuốc lá có vết son môi
    Chuyện bí hiểm này chỉ thế thôi
    Mùi thuốc lá nghẹt cả thế giới
    Chẳng cách nào tìm người ấy giữa đám đông
    Chắc chắn một ngày tôi sẽ thành trừu tượng
    Thịt, xương với dục vọng lìa nhau
    Người đàn bà vô danh và vợ tôi
    Cũng sẽ không tránh khỏi số phận như thế
    Ngày cuối tuần trăng mật ấy tôi sẽ hơi tiếc nhớ
    Cái người đàn bà bí mật có thể không hiện hữu
    Nhìn vết son trên đầu mẩu thuốc lá
    Tôi sẽ hình dung có lẽ cô có đôi môi xinh
    Trưa hôm ấy ngay khi về nhà
    Thấy đầu mẩu thuốc lá, dép rơm, áo ngủ
    Tôi đã nghĩ lầm có một người đàn ông vừa mới đi ra
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ có nhiều chấm - Raymond Queneau
    (Bản dịch của Nguyễn Lâm)
    Ông lớn dạo chơi trong thành phố
    bị một đòn trúng sọ:
    chậu hoa rơi vào người
    bọn lưu manh từ trên ném xuống...
    ... Song
    Xung quanh chẳng thấy lưu manh
    bởi trong phòng hòa nhạc Pleyel
    hôm nay tất cả lưu manh
    đang nghe nhạc Mozart...
    ... Nghĩa là
    tất cả chỉ vì cơn gió...
    ... Tuy nhiên
    Không phải thế, bởi gió hôm nay
    uể oải và thản nhiên đến khả ố
    nên không thể ném bay
    chậu cây mộc tê thảo
    ... Và thế là
    Ông lớn dạo chơi trong thành phố,
    bị một đòn trúng sọ...
    ... Sao? không có lí do rõ ràng?
    ... Sao? không có duyên cớ rõ ràng?
    Thật là khó hiểu!
    Và vấn đề này
    không ai đo được bề sâu của nó...
    Ông lớn dán lá cao sát trùng
    vào chỗ sọ toạc vỡ
    và không tin vào một điều gì nữa.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Anh đã mơ tới em - YEHUDA AMICHAI
    (Bản dịch của Diễm Châu)

    Anh đã mơ tới em. Giấc mơ của anh tựa như
    một nỗi thảm sầu lớn lao trong phòng đợi
    của một nhà ga ở Luân-đôn. Bỗng dưng
    khuôn mặt em có đó
    cùng với bóng đêm của nó và giấc ngủ nó xa xăm.


    Những người trẻ tuổi xinh đẹp ghi nơi họ tới,
    những chuyến tàu lên đường, và những bức điện ướt át đi theo
    những người cần tới cho chuyến đi.

    Anh nhớ tới em hạnh phúc
    như một đứa trẻ trước cửa hàng
    đưa tay chỉ trỏ kẹo bánh.

    Lúc đó anh chỉ đọc thấy hiện tại trong lòng bàn tay em
    và trên gương mặt em: không một thời nào khác.
    Và những gì đã có sẽ lại có
    và những gì chưa có sẽ có, phải, sẽ có.
    Chỉ có em mà khuôn mặt lúc này tựa như
    khung cửa của một ngôi nhà xa dần: không không bao giờ nữa.
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chưa từng điên đến thế - Charles Bukowski
    (Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường)
    3 giờ sáng
    uống rượu và làm thơ.
    một lần nữa
    hơn bao giờ hết
    tôi cần phải có ngay một cái lỗ
    thật khít khao
    trước khi ánh sáng
    chao nghiêng
    3 giờ 15 sáng
    tu rượu và làm thơ
    vài người nói rằng tôi đã nổi
    danh rồi
    nếu thế sao tôi lại phải một mình ngồi ở đây
    nốc rượu và rặn thơ
    lúc 3 giờ 18 phút?
    chưa từng điên đến thế
    họ chẳng thể hiểu nổi rằng tôi
    vẫn lơ lửng bên ngoài khung cửa
    sổ
    trên tầng bốn
    dẫu cho tôi có ngồi
    tại đây cặm cụi
    viết
    thì cũng chỉ hệt như tôi đang
    tòng teng nơi tầng 68, 72, 101:
    tầm phào
    chả dũng cảm tí nào cả
    chỉ tối cần thôi
    ngồi tại đây một mình
    uống rượu và làm thơ
    vào lúc 3 giờ 24 phút.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em không biết bài thơ này của Nguyễn Khoa Điềm sáng tác năm bao nhiêu, nhưng chắc chắn là trước 1987 vì em chép nó ra từ quyển thơ được in vào năm đó. Em chép để tặng lại anh.
    Nhưng em không thích người đàn ông trong bài thơ này, vì anh ta cao thượng quá, cho dù cô ta đã ra đi, anh ta không hề thù hận, lại "Anh sẽ bắt đầu/ Với anh/ Bằng bước chân ngày đón em".
    Có một ngày...- Nguyễn Khoa Điềm
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...
  7. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có hai bài thơ này Satori ko nhớ tên, của nhà thơ Lermontov (Nga) . Satori thích thơ của ông nhưng ko có tập thơ nào, ra nhà sách cũ cũng tìm ko được. Nếu bạn nào có bài thơ hay nào của ông thì đưa lên cho Satori với nhé. Xin cảm ơn nhiều :)
    Bài thứ nhất:
    Không, anh yêu say đắm đến thế không phải là em
    Nhan sắc em chói ngời đâu phải dành cho anh
    Trong em anh yêu nỗi khổ đau của thời quá vãng
    Và tuổi trẻ đã mất của mình.
    Đôi khi anh nhìn em
    Dõi sâu vào mắt em cái nhìn đăm đắm
    Anh đang mải mê một câu chuyện thầm kín
    Bằng cả trái tim, nhưng không phải với em.
    Anh đang nói với cô bạn những ngày trẻ thơ
    Trong dáng nét em anh tìm kiếm những đường nét khác
    Trên môi em tìm làn môi đã từ lâu câm lặng
    Trong mắt em - lửa của ánh mắt đã mãi mãi lịm tắt.
    Bài thứ hai:
    Chúng ta đã chia tay; nhưng chân dung em
    Anh lưu giữ mãi trên ngực mình
    Như ảo ảnh nhợt nhạt của những tháng năm đẹp nhất
    Nó mang niềm vui đến tâm hồn anh.
    Và chung thủy với những đam mê mới
    Anh vẫn không thể thôi yêu nó:
    Bởi ngôi đền bị bỏ hoang - vẫn cứ là đền
    Tượng thờ bị bỏ rơi - vẫn mãi là Chúa!
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Si Mê
    Có phải em là người tôi mơ ước
    Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
    Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
    Để hôm nay được gặp gỡ người thương.
    Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
    Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
    Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
    Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.
    Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,
    Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
    Xin cứ trao dù là ly độc dược
    Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.
    Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
    Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
    Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ
    Ghim vào lòng thất thêủ bước tha hương.
    Đào Tiến Luyện
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này đã một lần chép tặng Z, bây giờ chép lại cho...mình...
    Ngọn gió - Chính Hữu
    Em có bao giờ nửa đêm thức dậy
    Nghe ngọn gió phương này thổi sang phương ấy
    Đấy là hồn anh đang thở đêm đêm
    Đi giữa đất trời đến hát ru em...
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Anh Gửi Em
    Anh gửi em những vấn vương
    Con đường hoa phượng yêu thương thuở nào
    Bàn tay gầy nhỏ xanh xao
    Chia ly chỉ dám vẫy chào rồi thôi
    DCCB

Chia sẻ trang này