1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác chỉ ngồi và không nghĩ gì cả. Chỉ ngồi và thấy gió mơn man trên mặt, trên mắt. Chỉ ngồi và thực sự, cố gắng đến mấy, cũng không nghĩ ra cái gì cho nên hồn cả. Cảm giác đó là gì?
    Rỗng ư? Có thể lắm. Rỗng - nhưng hạnh phúc. Vì không còn mỏi mệt nào mon men đến. Không còn một chuyện tí tẹo nào làm bận óc nữa. Không một mảy may khó chịu.
    Cảm giác đó, lâu lắm, thi thoảng lắm, hiếm hoi lắm, mới có được. Thưởng thức đi!
    Thưởng thức! Không một cái gì hơn thế, sự giản dị, của cuộc sống và của tâm hồn...

    Ý nghĩa của sự giản dị
    Yannis Ritsos
    (Bản dịch của Hoàng Ngọc - Tuấn)

    Tôi núp sau những đồ vật giản dị để em có thể tìm thấy tôi;
    nếu em không tìm thấy tôi, em sẽ tìm thấy những đồ vật ấy,
    em sẽ sờ vào những gì tay tôi sờ,
    và những dấu tay của chúng mình sẽ cùng nhau quấn quýt.


    Trăng tháng Tám lấp lánh trong bếp
    như một chiếc nồi thiếc (nó thành ra thế này, vì những gì tôi kể cho em)
    nó làm sáng ngôi nhà trống không và niềm im lặng đang quỳ gối trong đó ?"
    niềm im lặng vẫn quỳ gối không thôi.

    Mỗi con chữ là một lối mở ra
    cho một chạm mặt bất ngờ vẫn thường không xảy đến,
    và rồi một con chữ là sự thật, khi nó khăng khăng đòi chạm mặt bất ngờ.
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 13/05/2005
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nóng quá, nóng thè lưỡi , chạy vô nhà sách hít hơi lạnh, cuối cùng cũng tóm được nó em Z ạh ! 42k. 2 tập gộp chung . Cắt cổ quá trời đất ! Lên đây lại thấy yêu cầu của mình được đáp ứng.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một bài này, cho một ngày đầu tuần, thi thoảng muốn ngâm hát: "Tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này" (thật không? chẳng biết!)
    Tôi là ai?
    NO<L X. EBONY
    (Bản dịch của Thuỷ Trúc)

    (giọng bình thản và mạnh)
    Tôi là ai
    tôi là ai
    tôi là đen là trắng là vàng
    trong suốt
    tôi là
    kẻ sinh ra giữa ngã tư của các thế kỷ
    kẻ lãnh nhận lịch sử ngay giữa trái tim
    kẻ giãn khát ở nguồn suối tạp văn
    kẻ rên xiết vì những chấn động của hành tinh
    kẻ đã đính hôn với đường kinh tuyến của Greenwich
    tôi là
    vị hoàng tử của một người trinh nữ
    đã bị cưỡng bức bằng những nhát lưỡi lê
    kẻ diễn trò giữ thăng bằng trên sợi dây mỏng mảnh của những căn cước
    dưới những mặt trời chuyên chế của các người
    giữa cây baobab và tòa nhà chọc trời
    tôi là cả ngàn.​
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe A window of my dreams, nhớ "Thành phố không khóc hết những cửa sổ của mình"...Thơ Trần Dần, là những nỗi đau tản mác, những nỗi buồn tản mác, những nỗi cô đơn tản mác...
    Tôi cố gắng tìm những câu thơ này, nhặt ra, từ những Sổ bụi của ông, để thoả mãn một nỗi gì đó, không nói được, tự trong lòng, cứ dâng lên...
    .uẩn khúc ga cuối

    ga cuối của lòng
    chẳng nói -
    sợ rằng như khói
    - nói bay đi?
    sợ rằng như nói
    - khói bay đi...
    ga cuối của lòng?

    .ngày 23 tháng 1 năm 89. tức 10 chạp thìn.
    dương đã 89 - âm vẫn chửa sang trang kỉ tị. thời gian châu Á vẫn tiêu sâm... tôi chẳng muốn mang sang gì cả. nỗi buồn ga cuối còn nguyên.
    (Trích Sổ bụi 1988)
    --------------------------
    .hoa soi? hoa sói. hoa sòi. hoa khói? ga cuối của lòng? tim cuối? hai bàn chân cuối? ?ođây rồi phố cuối - khóc đi thôi??

    .tuổi cuối?
    hai bàn chân cuối vẫn ra đi?

    .tuổi cuối đi về xứ cuối?
    có còn tia cuối nào không?

    .tim cuối lê về phố cuối
    hay là tia khói cuối đã tan đi?
    nghĩ gì
    xá gì khi khói - cuối đã bay đi?
    mây cuối của lòng?
    con mắt cuối vẫn chong trong?
    đắm đuối cuối - cuối chân mây? khói cuối cay xè đôi mắt cuối?
    tuổi cuối?
    ga cuối của lòng
    nghe hát thương hoa?

    .bóng cuối?
    cuối? cuối?
    nhảy qua bóng cuối của mình?

    .mùa quả cuối - cho nhau ngày hạ cuối? - chân trời bóng cuối chung đôi? - ngã ba tim?
    -----------------
    .cho tôi ngồi phố khói? ga khói của lòng? **** khói liệng sân ga? tàu khói - chung nhau màu tuổi khói? đâu dè mắt khói chói chiêm bao. mây bay? chung đôi ngồi kể khói? mưa rất xưa mà thu rất xanh - mắt khói thế này - mắt khói để cho ai?
    (Trích Sổ bụi 1989)
  5. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc về những điều đôi khi ta quên lãng
    Aki Kokoro
    Ta có ngờ đâu
    Mùa đông về nhanh đến vậy
    Héo khô cây hoa giấy
    Bông cúc vàng tàn phai
    Ta có ngờ đâu
    Giọt nước mắt lăn dài
    Muộn mằn, tiếc nuối
    Cho một thời theo đuổi
    Những điều viển vông
    Ta có ngờ đâu
    Kí ức giữa hư không
    Chợt quên, chợt nhớ
    Đôi khi ta e sợ
    Những điều đã qua
    Ta có ngờ đâu
    Kỉ niệm vỡ oà
    Ngọt ngào, ngây ngất
    Tình yêu là có thật
    Khi ta đã để mất đi

    Ta có ngờ đâu
    Một người vội chia ly
    Một người ở lại
    Cuộc tình dài mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ dần phai
    Ta có ngờ đâu
    Giờ ta chẳng còn ai
    Một mình đứng đó
    Mặt trời tự đốt mình đến đỏ
    Chiều buồn loang bóng nước mênh mang
    ...........................
    Chép tặng Z dreamer ,một người mà tôi rất ngưỡng mộ
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn
    -----------------
    Tại sao mọi người lại muốn tôi ăn bữa cơm trưa cuối tuần lúc 12 giờ khi tôi thực sự còn đang ngủ? Tôi đã khó chịu biết mấy. Bao nhiêu lâu rồi tôi không được ngủ, một cách trọn vẹn và chắc chắn? Bao nhiêu lâu rồi tôi thèm cái cảm giác, có thể ngủ một giấc thôi, thật sâu, rồi...không dậy nữa. Không dậy nữa, sẽ thế nào nhỉ? Không dậy nữa, uhm, có gì mà phải suy nghĩ, chỉ là một sự thay đổi trạng thái thôi mà...
    Bận bịu với nhiều công việc
    Tadeusz Rózewicz
    (Bản dịch của Bỉ Ngạn)
    Bận bịu với những công việc rất khẩn cấp
    tôi đã quên
    ai cũng phải
    chết

    vô trách nhiệm
    tôi cứ mãi sao lãng bổn phận đó
    hoặc thực hiện nó
    một cách hời hợt

    từ ngày mai
    mọi sự sẽ khác

    tôi sẽ bắt đầu chết một cách tỉ mỉ
    một cách khôn ngoan một cách lạc quan
    chẳng để phí thì giờ

  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên, tớ ko biết cũng ko thik thơ, được cái xen vào những thứ nắm ko rõ với tư cách kẻ biết nửa vời cũng ko. Sợ đưa lên bên Thi ca họ cười he he nên gửi vào đây nhờ chị xem giúp, cài đưới đây gọi là thơ được ko?
    Chị Z thật sung, tớ muốn nói là giỏi, làm thơ hay ấy mà!
    chắc giúp tớ thôi!
    Người tuyết tan
    Cô bé lã chã
    Lệ hai hàng
    Trời bảo muôn loài
    Con người đấy!
    Thỉnh thoảng xen vào những gì khó hiểu hoặc không biết, vậy mới vui, những gì mình thích thì chóng chán. Vào đây chơi đùa thoả thích, thế nới không buồn tẻ, ắt bà chị cũng ko lấy làm phiền phải ko?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cũng thấy hơi phiền, vì nó không theo "thói" của topic này.; cũng chẳng biết gì để mà giúp cậu, mà có biết gì thì cũng chẳng biết giúp cậu cái gì
    Chỉ biết nói rằng, bài thơ của cậu (cho phép gọi thế cho nó dễ), tứ cũng hay đấy, tớ cũng cảm thấy được cái gì đó, nhưng chỉ là cảm giác thôi. Ý tớ là nó không dở khi tớ đọc nó; nhưng không nghĩ là tớ thích nó.
    Một chút thôi nhé, mọi tranh luận bỏ qua ở đây. Topic này tớ và mọi người đang mượn những dòng thơ của người khác để trải lòng mình mà...
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod xoá hết, toàn bộ mấy phần trả lời của tớ,bất cứ đâu ok! Tớ ko thích, thế thôi!
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 28/05/2005
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những ngày trời trong và dịu mát, lại thêm chút mưa lất phất, tôi không sao rời bỏ được những ý nghĩ về ký ức, không sao tự mình điều khiển nổi mình, không sao tự mình nắm bắt được mình.
    Ký ức có nhiều điều đẹp đẽ, cũng có lắm nỗi buồn. Chúng chạy theo nhau, không có ranh giới, đuổi tôi tới tương lai...

    Qua vườn ổi
    Hoàng Cầm
    Em mười hai tuổi tìm theo Chị
    Qua cầu bà Sấm, bến cô Mưa
    Đi?
    ngày tháng lụi
    tìm không thấy
    Giải yếm lòng trai mải phất cờ
    Cách nhau ba bước vào vườn ổi
    Chị xoạc cành ngang
    Em gốc cây
    -- Xin chị một quả chín!
    -- Quả chín..
    quá tầm tay
    -- Xin chị một quả ương
    -- Quả ương
    chim khoét thủng
    Lẽo đẽo Em đi vườn mai sau
    Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng.

Chia sẻ trang này