1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay nhất Việt Nam , hy vọng đạt NôBen văn học mới

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 15/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ hay nhất Việt Nam , hy vọng đạt NôBen văn học mới

    Đã từ lâu mình có ý định mong đạt giả Noben Văn học. Nhưng có lẽ sẽ còn một chặng đường dài nữa để đến đích. Rất mong các bạn góp ý. Chúc diễn đàn thêm tình thêm cảm thêm vui. Phan Đức Dũng.

    cạo thơ
    cạo thơ cho đỡ sần hơn
    lỡ tay mạnh quá lại sờn mất thơ
    chỉ trong cái lỡ bất ngờ
    đã làm thơ rỗ những gờ sẹo săn
    Tác giả phan đức dũng

    véo thơ
    véo yêu một cái thật đau
    bực mình thơ bỗng càu nhàu mặt cau
    véo thêm cái nữa thật đau
    bực mình thơ cắm thật sâu tim mềm
    véo thêm cái nữa thật êm........
    Tác giả phan đức dũng

    Xót xa tình
    Trời mưa ướt sũng câu thơ
    Lệ nhoà uớt đậm chữ khờ lạnh quăn
    Chát chua trong nước mặn vần
    Dòng thơ bì bõm vướng cần ai câu
    Nỗi niềm kẹt giữa đêm thâu
    Bài thơ tắc nghẽn vỡ câu ân tình
    Âm lòng vang vọng ân sinh
    Với tay cố giữ chữ tình quặn đau
    Xót xa xót xa nơi đâu .....
    Tác giả phan đức dũng

    Mưa tình
    Đẩy tình tiếp tục đi lên
    Đà tình lỡ vấp uỳnh trên vũng sầu
    Niềm đau nâng cấp niềm đau
    Tình sâu thấm đượm tình sầu hỡi ai
    Cảnh buồn sắc bóng nhạt phai
    Trái tim nhạt thếch cóng bài thơ xưa
    Mùa mưa lại đến mùa mưa ....
    Tác giả phan đức dũng

    Yêu cả thể và xác
    Kéo dài nỗi nhớ ngày xưa
    Chặt thành từng đoạn đứt mùa yêu thương
    Yêu nhiều thừa thải chán chường
    Giờ còn cái xác vô phương trong mình
    Nỗi niềm lạt lẽo lặng thinh
    Sao soi gương thấy bóng mình hoá em
    Trời ơi cái xác cũng thèm
    Không hồn nó vẫn êm đềm thế sao
    Tình yêu lại gõ chiêm bao
    Nỗi sầu lại gõ mạnh vào trái tim
    Xác tôi chẳng muồn đi tìm
    Nhưng còn nỗi nhớ ai kìm được đây ...
    Tác giả Phan Đức Dũng

    hơ tình
    hơ tay trên ngọn lửa hiền
    cho lòng ấm lại nỗi niềm năm nao
    bất ngờ buông lỏng chiêm bao
    làn da chạm lửa bỏng vào trái tim
    ......Tình ơi tình ơi đứng im ...
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Tình với thơ em
    tình thơ lục bát trên nôi
    hôn thơ tôi bỗng chạm rồi trái tim
    tình đây đâu phải kiếm tìm
    hạt sầu lóc cóc lim dim bật mầm
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Cơn mê
    tình yêu tâng bốc cơn mê
    lại càng lộng gió đi về trong em
    đèn tình chập choạng trong đêm
    thóp thoi một mảnh tình mềm nát ươm
    một mùi hương thoảng thật thơm
    cho tôi vội vã nhẹ mơm lại tình
    còn đâu còn đây lặng thinh .......
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Nghệ thuật trong mắt mẹ

    Tôi lại nhớ cái mùi thơm của đất
    Tôi lại nhớ cái nóng hổi của nhà
    Từ lần tiễn con ra đi biền biệt
    Tôi khắc lòng chạm tiếng thở mẹ va
    Đuổi nỗi nhớ lẫn vào trong nước mắt
    Đuổi tình yêu len lỏi chạy trong tim
    Muốn dừng lại để tìm về một thuở
    Thưở trên nôi nghe tiếng mẹ ru hời
    Con đi tìm chân lý khắp nơi nơi
    Tìm nghệ thuật giữa dòng đời cay nghiệt
    Con xoay bước chân quay vòng sức kiệt
    Mới thấm lòng giọt nước mắt mẹ rơi
    Con chợt bật từ tim một câu nói
    "Bán nỗi buồn cho những kẻ thừa vui"
    Bỗng lịm thở nghệ thuật dần hấp hối
    Hơi cuối cùng nghẹn ngào gọi... bầm... ơi...

    .................................Tác giả: Phan Đức Dũng

    Chôn cảm xúc

    Ai cũng phải đeo nỗi buồn sâu thẳm
    Ở trái tim biết cay đắng ngọt bùi
    Ai cũng phải có một góc chôn vùi
    Những cảm xúc xé giằng tội lỗi
    Nếu tự vỗ rằng mình không có tội
    Ngẩm lại đi những cử chỉ trong đời
    Đầy nhạy cảm làm sao ta hiểu nỗi
    Một chút thôi là đã quá nhiều rồi
    Tôi thèm được một cuộc sống thảnh thơi
    Đề lấp đi cái nỗi buồn sâu thẳm
    Bỗng thổn thức bàng hoàng không chịu nỗi
    Cảm xúc ơi sao thật khó chôn vùi
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Cánh diều tồ
    Tôi tồ em thấy em thương
    Dắt tôi đi khắc con đường tình yêu
    Cùng tôi giật những buổi chiều
    Lắc lư theo gió những điều yêu thương
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Tái bút: Rất mong được mọi người chơi thơ cùng và góp ý để giúp mình đạt được ước mơ các bạn nhé.
    Thân: Phan Đức Dũng.


    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 15/11/2008

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 15/11/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Từ rất lâu gùi, Hnhu có một mơ ước vô cùng mãnh liệt. Ấy là được làm chủ khảo chấm giải Noben thơ học. Hôm nay, gặp bạn đây, quả là thõa ước nguyện . Bạn mần thơ cho hay ha. Hnhu chấm cho. Làm quen cái nà!
    Véo ai một cái...hổng đau
    Vậy mà có kẻ nỡ chau nét mày.
    ( Hà, chút chơi tiếp. Giờ đi dạo đã. )
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là ko có 1 ngôn ngữ nào có thể truyền đạt được hết cái hay, cái đẹp của tiếng Việt, nhất là thơ ca viết bằng tiếng Việt cho người nước khác cảm thụ được, dịch được ý chứ ko thể dịch được vần....Tóm lại, trừ khi thành viên BGK đều giỏi tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ...còn không thì......theo mình chỉ có thể trông vào văn xuôi thoai
  4. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Không phải có lẽ, mà là chắc chắn.
    Cố gắng lên bạn.
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mắt đông đỏ
    Anh tặng em nửa chiều đông đỏ phố
    Mắt rung rinh lệ đổ buổi ban đầu
    Kỷ niệm cũ trong tình yêu đã chết
    Chiều vội tan lặng lẽ hoá đêm thâu
    Em yêu àh nỗi niềm bao nhung nhớ
    Có hiểu anh dõi những phút đợi chờ
    Anh khẽ gọi tên em trong gió thoảng
    Bỗng cô đơn dệt thảm dài mênh mang
    Tác giả Phan Đức Dũng
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã ghé thăm, Rất vui được làm quen cùng mọi người. Mong sẽ được nghe nhiều ý kiến hơn nữa. Chúc các bạn vui vẻ.
  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Véo ai một cái...
    ...hổng đau
    Vậy mà
    có kẻ nỡ
    chau nét mày
    Cấu...
    Véo...
    Thẳng tay
    Chau mày
    Kệ
    Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng, riêng ở đây đã có 02 cao thủ, rồi đất nước mình sẽ trở thành cường quốc về văn học nghệ thuật.
    Mừng ....
    Mọi người cố lên!!!!!
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Kĩnh chào bạn gaifthems đã ghé thăm, mình chỉ đùa chút cho vui thôi mà, nhưng ước mơ của mình đạt giải Nobel bằng Thơ chứ không bằng Văn xuôi đâu. Dẫu biết đích đến là muốn ngàn sóng gió tớ vẫn ngẩng cao đầu tiến bước không run sợ bạn àh.
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    điểm cuối cùng
    điểm cuối cùng của ánh sáng
    là bóng đêm ngô nghê
    chạm tay lần chót
    anh đi về
    đau xót
    giới hạn
    điễm cuối cùng của ngọt ngào
    cay đắng
    điểm cuối cùng của cay đắng
    em
    điểm cuối cùng của ánh sáng
    lại bóng đêm
    điểm cuối cùng của bóng đêm
    em
    điểm cuối cùng của em
    anh
    điểm cuối cùng của anh
    anh không dám nói
    thôi rộng hơn nhé
    điểm cuối cùng của vũ trụ
    chẳng ai biết
    chẳng có một nền khoa học nào đủ khả năng nhận diện
    àh lại còn điểm cuối cùng của thơ
    rồi điểm cuối cùng của ước mơ
    anh bỏ ngõ
    bởi đời còn dang dở
    Tác giả Phan Đức Dũng
    trượt
    anh trượt dài trên nỗi nhớ
    trượt
    những đệm không khí êm đềm
    không ma sát
    anh cuồng dại không dừng lại được
    đạt đảo điên
    quên trượt không quên
    một lực ma sát không tên
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 21/12/2008
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    không trọn
    không trọn ước mơ viết câu thơ dang dở
    không trọn câu hò truyện tình xưa đổ vỡ
    không trọn tất cả đều không trọn
    tôi vo tròn trọn một nỗi đau co...
    Tác giả Phan Đức Dũng
    đói
    trên thiên đường có chắc có yêu thương
    yêu thương ơi có chắc trên thiên đường
    ôi câu hỏi chúng chỉ là câu hỏi
    tôi hỏi vì tôi đáng đói yêu thương...
    Tác giả Phan Đức Dũng
    đành viết tên là ba chấm cảm
    "!!!"
    thả hồn thơ
    trong nỗi nhớ thâm trầm
    úp bàn tay
    anh ủ vài hơi ấm
    lật bài tay
    hơi ấm
    nở
    mênh mông
    người nhớ người
    mặc
    cả kiếp
    bão dông
    anh
    dang tay
    quơ tình
    vớt vội hư không
    chút ấm áp
    điên cuồng
    trong tham lam
    anh vớt cả thế giới
    mộng tan
    vào
    trống vắng
    nhói và trật khúc
    vài nhịp tim
    khậc
    ma sát cò kẹt
    văng bánh răng cảm xúc
    anh bơ vơ
    xoa
    sự thực
    căng
    nỗi đau
    vỡ
    nát
    Tác giả Phan Đức Dũng
    hiện tại
    soi bóng ngày nay anh chỉ thấy ngày xưa
    trong gương anh ngập ngừng thấy hiện tại là quá khứ
    cầm chắc trên tay sợt tóc em hồi hôn em bên khung cửa
    tha thiết
    càng nắm càng lỏng
    nhớ và quên
    anh quay lại không nhìn
    bước lùi
    mới hiểu
    mất em
    anh không có hiện tại
    Tác giả Phan Đức Dũng
    chia tay
    em nhìn tôi bằng quầng mi yếu ớt
    tôi rơi vào nỗi buồn
    trong đắm đuối
    có chút giận hờn
    ở dưới
    em nhìn tôi như giãi bày tội lỗi
    nước mắt em
    trào rơi
    đỏ hẵng
    cái nhìn sắc sâu
    vỡ mộng
    chúng ta chia tay
    đêm nay
    bằng cái nhìn bứt rứt
    trong tim
    Tác giả Phan Đức Dũng
    anh duyệt nốt bài thơ trong cơn mưa
    ngọn đèn dầu trong gió
    đong đưa
    bóng đêm và ánh sáng
    cò cưa
    cò cưa
    Tác giả Phan Đức Dũng
    sương
    hạt sương giăng đêm đông
    anh lạnh nỗi nhớ mong
    hạt sương giăng trên đường
    mờ ảo tình thong dong
    hạt sương giăng hư không
    bóng em mờ trong mộng
    hạt sương giăng trong lòng
    tan vào anh nhớ mong
    sao lại là hạt sương
    mà không là màn sương
    bởi trong anh thấy rõ
    màn sương ngàn hạt giăng
    Tác giả Phan Đức Dũng
    nước mắt
    em cứ đổ mạnh vào
    ở đó
    anh và bả vai
    che chở
    dỗ dành
    nâng đỡ
    một đời
    anh và bả vai
    một đời
    em và nước mắt em
    gắn bó....
    Tác giả Phan Đức Dũng
    [

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 21/12/2008
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 22/12/2008

Chia sẻ trang này