1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay về mẹ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 05/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    " Có nuôi con mới biết lòng cha me "
    Khi mà ta còn trẻ , chắc chả mấy ai chú ý và hiểu hết thế nào là Tình Mẹ .Cho đến khi ta lớn khôn rồi , lúc đó mới có thể hiểu được thế nào là Tình Mẹ .Nhưng chỉ sợ đến lúc hiểu được rồi thì không còn có nhiều thời gian và cơ hội để báo hiếu nữa ( sự nghiệp , gia đình , con cái...v.v... thậm chí cả sự xa cách với những ai không có điều kiện sống gần Mẹ )
    Cho nên ngay từ lúc có ý thức về Tình Mẹ , hãy cố gắng hết sức đừng để Mẹ buồn kẻo sau này lại thấy là muộn .
    Thời gian không chờ ai cả .Có khi nào bạn giật mình khi nhận ra bây giờ bạn có quá ít điều kiện để có thể báo hiếu cho Mẹ chưa ? Nếu như chưa thì xin chúc mừng bạn và ngay từ bây giờ bạn hãy làm cái điều đó đi
    Tình Mẹ
    (viết tặng cho tất cả các bà Mẹ trên đời )
    Mẹ bao la như đại dương mênh mông
    Sóng dịu êm vỗ về con , bờ cát
    Cát mơ màng nghe rì rào biển hát
    Lời mẹ ru con uống suốt tuổi thơ
    Giữa dòng đời con sẽ chẳng bơ vơ
    Bởi tình mẹ vẫn theo con từng bước
    Mẹ vĩ đại chẳng gì so sánh được
    Cao tựa Thái son , như nước êm đềm
    Mẹ dịu dàng như hoa ngọc lan đêm
    Ấp ủ con trong hương tình ngào ngạt
    Tháng năm ghập ghềnh , dòng đời phai nhạt
    Hằn lên đôi vai mẹ sắc thu vàng
    Mẹ lặng thầm như mùa thu mênh mang
    Trải lá khô để bước con êm nhẹ
    Bao nhọc nhằn của 1 thời son trẻ
    Mẹ ươm vàng để con mãi xuân xanh
    Con ngất ngây trong hạnh phúc ngọt lành
    Giữa tình mẹ con thấy mình quá nhỏ
    Vầng trăng kia còn khi mờ khi tỏ
    Tình mẹ bao dung... SÁNG MÃI MUÔN ĐỜI
    Ai sinh ra trên đời cũng có sẵn 1 niềm hạnh phúc vô bờ : có Mẹ
    Người Mẹ nàocũng mang sẵn trong mình 1 tình yêu vô bờ : tình Mẹ dành cho con
    Người ta có thể diễn tả mọi vẻ đẹp , nhưng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của tình mẹ : đứng trước tình mẹ , ngôn từ trở thành quá ít ỏi
    Vĩ đại và thiêng liêng nhất : đó là tình mẹ
    Dịu dàng và bao dung nhất : đó là tình mẹ
    Lặng thầm nhưng cao cả nhất : đó là tình mẹ
    Nồng nàn và tha thiết nhất : đó là tình mẹ

    With Love . . . Mumi
    ------------
    Trai Nghèo Tỉnh Lẻ
    <STRONG><EM><FONT color=darkorchid>Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim</FONT></EM></STRONG>
    Được traingheotinhle sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 22/09/2003
  2. phanson

    phanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    MẸ YÊU
    Hôm qua thổi gió heo may
    Trời se sắt nắng sáng nay đông về
    Áo mới đan mẹ gửi hôm kia
    Đủ ấm con cả mùa đông tới lớp
    Quê nhà đông lạnh ngắt
    Áo rách vai mẹ vẫn ra đồng
    Vẫn ngóng - vẫn trông
    Vẫn gồng gánh cả đời con trên đôi dòn gánh cũ
    Vẫn bước thấp buớc cao
    Dáng liêu xiêu trước từng đợt gió mùa!!!
    đả trót tương phùng trong một quán
    Dẫu trà ôi chè nhạt cũng là duyên
  3. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    MẸ CỦA ANH
    Xuân Quỳnh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu còn dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI BA HƯƠNG
    Mẹ già như chuối ba hương
    Như cơm nếp mật như đường mía lau
    Đường mía lau càng lâu càng ngát
    Cơm nếp mật ngào ngạt hương say
    Ba hương lây lất tháng ngày
    Gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi
    Mẹ già như áng mây trôi
    Như sương trên cỏ, như lời hát ru
    Lời hát ru vi vu trong gió
    Sương trên cỏ khó vỡ, dễ tan
    Mây trôi lãng đãng trên ngàn
    Gió đưa tan hợp hợp tan, nao lòng
    Ai hát bên triền sông
    Câu hò nghe vời vợi
    Không dám quên nguồn cội
    Uống nước thương hoài nguồn
    Cù lao nghĩa nặng bằng non
    Dạt dào như sóng trùng dương dạt dào.
    Hàn Sĩ Nguyên

    ***Những chữ in nghiêng : Ca Dao
    Để nghe bài hát này , bạn hãy nhấn vào link dưới đây :
    http://www.trinhnu.net/Music/Nhac.php?a=g&f=982
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
    Được Han Si Nguyen sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 09/10/2003
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    MẸ THƯƠNG-KHÓ
    Cuộc trăm năm đốm lửa gần tàn
    Vòng tử sinh chén rượu gần tràn
    Trọn đêm nay đau lòng thức trắng nối cung đàn
    Lời ru đêm linh hồn dâng phó Chúa nhân gian
    Mẹ sinh ra khó khăn nhọc nhằn
    Mẹ mồ côi sớm hôm tảo tần
    Mẹ truân chuyên xuôi ngược rong ruổi chốn gian trần
    Mẹ đau thương tang chồng nặng trĩu nỗi gian truân
    Dòng lệ như mưa
    Giọt sầu chưa khô
    Nhạt nhòa đôi mắt
    Khói sương mịt mờ
    Mình hạc xương mai
    Nợ chồng đôi vai
    Thảm sầu chén đắng
    Nắm xương quê người
    Con đi cuối đất cùng trời
    Tìm sao đổi mắt cho người
    Nửa đời xuôi ngược ngược xuôi
    Chỉ tìm thấy chút chơi vơi nắng chiều
    Tàn đêm chưa đắng cay chực chờ
    Đường về quê xác thân vật vờ
    Mọi thương đau chan hòa Máu Thánh Đức Chúa Trời
    Trọn tâm tư đi đàng Thánh giá Chúa tôi ơi
    Cuộc trăm năm phút giây tuần hoàn
    Lệ hồng rơi luyến lưu trần hoàn ?
    Mẹ thương ơi, ôi mẹ thương khó, suốt một đời
    Mẹ thương ơi, nhìn mẹ héo hắt, nát tim côi .
    Hàn Sĩ Nguyên

    File MIDI :
    http://www.trinhnu.net/Music/Nhac.php?a=g&f=966

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    1-MƯA CHIỀU
    Trời mưa ướt áo mẹ già
    Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà áo nâu
    Run run bóng nhỏ qua cầu
    Hai vai trĩu nặng, dãi dầu cùng mưa
    Chắp tay tôi lạy trời mưa
    Mưa đâu cũng được, xin chừa mẹ tôi
    Chiều hôm lòng thoáng ngậm ngùi
    Phập phồng bong bóng, sụt sùi hạt mưa !
    HÀN SĨ NGUYÊN
    -----------------------------------------------
    2-CHIỀU MƯA
    Trời mưa ướt áo mẹ già
    Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà tứ thân
    Quằn vai nặng gánh phong trần
    Run run gót nhỏ, lăn tăn giọt sầu
    Tuyết sương điểm bạc mái đầu
    Thân cò nghiêng ngả, phận bèo đong đưa
    Cắn môi tôi lạy trời mưa
    Mẹ không có nón, xin chừa mẹ ra !
    Chẳng mưa mắt cũng nhạt nhòa
    Đường đời muôn ngả xót xa chất chồng
    Chẳng mưa đời cũng lạnh lùng
    Tôi van mưa đấy, hãy ngừng hạt mưa !
    HÀN SĨ NGUYÊN
    ---------------------------------------
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
    TRỜI MƯA ướt áo mẹ già
    http://www.trinhnu.net/Music/Nhac.php?a=g&f=443

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    To pic này quả là có nhiều ý nghĩa Hoa bão xuân ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho taicuc được đọc nhiều bài thơ hay về mẹ... Xin được gửi về đay đôi dòng cảm xúc...
    VỌNG PHU
    Taicuc
    Mẹ không thể nào hoá đá Vọng Phu
    Dẫu cha có đi không bao giờ trở lại
    Bởi bên mẹ con còn nhỏ dại
    Khát khao dòng sữa mẹ đêm đêm
    Mẹ đưa tay vuốt tóc con mềm
    Những sợi như tơ vàng hoe màu nắng
    Căn nhà lẻ loi trong đêm nằm lặng
    Ngày nao cha về dịu nỗi khát khao
    Mẹ nựng con bằng những tiếng ngọt ngào
    Ngày mai cha sẽ về với con và mẹ
    Con trẻ mừng vui biết đâu lòng mẹ khổ
    Khi nói dối con mình
    Lớn lên con đi tìm hình bóng của cha
    Khi hiểu ra chợt thấy mình có lỗi
    Đã khắc thêm nỗi đau vào lòng mẹ
    Với tháng năm tưởng đã hoá chai sần
    Mẹ Ơi mẹ đã không chút đắn đo không chút ngại ngần
    Khi lưa chọn giữa con hoặc cùng con hoá đá
    Bởi mẹ quá thương cho lòng con trẻ
    Nên không thể chờ chồng bắt con mình cùng hoá đá Vọng Phu...
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Hàn Sỹ Nguyên và Taicuc đã ủng hộ em nhiệt tình thế .
    Có một bài thơ em rất thích, học từ hồi cấp I, bây giờ chẳng nhớ tác giả là ai nữa nhưng vẫn còn thuộc lòng...
    Nếu nhắm mắt
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng lích rích chim sâu trong lá
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay...
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay!
    ...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0


    Mẹ
    Mẹ ơi !
    đừng khóc nữa ...
    con biết lỗi rồi
    thưa Mẹ !
    những đêm thức ròng
    tóc bạc đầu suy nghĩ
    nước mắt ướt đấm gối mềm
    có lẽ con quá vô tình , phải không ?
    Mẹ mệt mỏi , trách móc
    những khi con quá xa lề
    Mẹ âm thầm lặng lẽ
    mòn mỏi bên những bước con qua
    nhưng
    sao con vẫn quá vô tình
    không chịu hiểu những nhọc nhằn , suy tính ...
    không chịu theo con đường đã mở
    ấm bước chân nhỏ nhoi ...
    để rồi khi vấp ngã đầu đời
    khi thấy thiếu bóng Cha bên cạnh
    sao con thấy yên lòng vậy
    khi có Mẹ gần bên
    Mẹ ạ !
    nhưng có lẽ con quá vô tình
    nên chẳng thể nào nói ra được :
    " Mẹ ơi ! con yêu mẹ nhất trên đời ! "
    sao vậy nhỉ ?
    Mẹ ơi ! đừng khóc nữa ...

    Love means never having to say you're sorry !09 11136175 1731931- 46191179 70 561 1011'1-3 501-1-1 !
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    LỜI RU
    TAICUC
    "Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao..."
    Ngày xưa mẹ ru câu ca dao
    Mười tám năm ròng nuôi con khôn lớn
    Mẹ lại một mình gánh chịu nỗi cô đơn
    Con trở về để lại đi xa hơn
    Tới nhũng chân trời con hằng mơ ước
    Để từng đêm con nghe lòng xáo động
    Nỗi nhớ nhà nhớ mẹ cuộn trong tim
    Mẹ ơi!
    Con ước được là mây trắng lang thang
    Để đêm đêm trốn vào vườn của mẹ
    Để đêm đêm mẹ không còn cô lẻ
    Làm mát những khu vườn của mẹ mẹ ơi
    Nhưng chỉ là những mơ ưóc xa xôi
    Giờ đây chỉ mình con đối mặt cùng đêm tối
    Chỉ mình con với bài thơ viết vội
    Chỉ một mình đối diện với mình thôi
    Với con cuộc đời mới hé vành môi
    Con không thể không có quyền gục ngã
    Con không thể cứ như ngày thơ bé
    Trong vòng tay mẹ bao bọc chở che
    Lời mẹ ru con trong những trưa hè
    Hay trong những đêm đông giá lạnh
    Là tia nắng khi cơn mưa vừa tạnh
    Sẽ theo con đi trọn cuộc đời con...

Chia sẻ trang này