1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay viết về mẹ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phuongthao02, 10/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chết em mất anh ơi!
  2. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Con rỉe ni thật đáng phải ... băm vằm
    Hành hung vợ đến nỗi cần chăm sóc
    Mà cũng không thèm sẻ chia khó nhọc
    Hẳn bởi "vợ mình là con của người ta".
    Liều liệu mà sửa đổi đi nha.
    Nếu không muốn nếm ... củ đậu bay và nhiều nhiều thứ nữa.
  3. cutecodonhaykhoc

    cutecodonhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tôi không giông như các bạn :(
    tôi có cuộc sống tuy đấy đủ vật chất nhưng tôi lại không có một chút tinh thần nào từ người thân trong gia đình nhất là bố tôi .Cuộc sống của tôi trở lên cô đơn , lạnh lẽo và thậm chí là không còn sức sống để sống trên thế giới này nữa . Tôi là một người đôi khi ích kỉ và quá đáng nhưng không phải lúc nào tôi cũng thế . Song cũng nhiều khi tôi thấy tôi la một người hoàn hảo .từ nhỏ tôi la một đứa bé ham chơi ,nhưng mọi chuyện khác khi bố tôi mất .bố tôi là một người hiền lanh và cũng la ngươi thương tôi nhất trong nhà nhũng ông đã ra đi ,giờ đây một mình tôi rất cô đơn
  4. heoconchoheomoi

    heoconchoheomoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    co bao lan con uoc me ben con
    chi de con om lay me mot lan
    de con duoc lay lai cai j me da cho con

Chia sẻ trang này