1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Thơ Tình Người Lính Biển
    Trần Đăng Khoa
    Anh ra khơi
    Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên.
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên.
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
    Biển một bên và em một bên.
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không hiểu nữa. Chỉ còn anh với cỏ
    Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
     KHÔNG NGUÔI                         (Quỳnh Lệ)Sài Gòn nắng hay mưaVẫn chất chứa niềm thương nhớCám ơn đời cho ta gặp gỡCám ơn ngườiDù không dài duyên nợAi nồng nàn trong những giấc mơTa lãng du đầu ghềnh cuối bãiAi bách tùng hiên ngang vững trãiTa nửa đời làm thân cỏ dạiNgây ngô quay quắt một niềm đauDù cố xoay hướng nàoTrái tim vẫn nghiêng về phương ấyDù cố ngăn thế nàoDòng nhớ cứ chảy về phương ấyCớ chi đọa đày mình đến vậyHỡi dã tràng ngu ngơSóng thời gian nghiệt ngã hững hờSẽ xoá hết những ngu ngơ trên cátChỉ còn lại tiếng hát"Yêu người là không nguôi..." 
  3. nhu_phong

    nhu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0



     Tình  khúc
    Nữa vầng trăng vỡ rụng giữa đời người
    Anh cũng không nghĩ rồi anh sẽ đến
    Cũng không nghĩ qua ống đồng, nước, lửa
    Anh cuối cùng còn lại mình em


    Không định cho nhau hạnh phúc
    Cũng không đành gây tai họa cho nhau
    Đã cách mấy ngàn cây, đã lệc gần trăm tháng
    Đã tiêu hao tất cả những duyên đầu
    Sao gặp gở để một lần em hát
    Khúc bi ca những khát vọng không thành
    Sao gặp gở để một lần anh khóc
    Nỗi cô đơn suốt tuổi xuân mình


    Giờ thì chẳng có ai ngăn nổi
    Ngọn lửa kia đã đốt cháy thiên đàng
    Những niềm vui, nỗi buồn phía trước
    Trong phút giây bỗng hóa tro tàn
     




    Hồng Thanh Quang
  4. nhu_phong

    nhu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có những chiều mưa trên tháng năm
    về trên phố nhỏ rất âm thầm
    bé đi bằng gót hài nhung nhớ
    cũng đủ nghe mềm năm ngón chân
     
    bé có hoài mong mấy hương trời
    có tròn đôi mắt ngắm mây trôi
    có hay giấu lệ buồn hờn dỗi
    thở dài trong những lúc soi gương
     
    anh hứa sẽ về trong vắng im
    để nhìn đôi mắt bé ngoan hiền
    nghe anh kể chuyện sân trường cũ
    bé vờ cúi mặt giấu vấn vương
     
    bé có chờ mong những cánh thư
    viết bằng thương nhớ ướp tâm tư
    của người đã trở thành anh giáo
    trải rộng đời theo bụi phấn bay
     
     
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
                                       TỦI THÂN                                         ( Chí Bình )Thêm một lúc nữa thôiThể nào mình cũng khócTrái tim đập vô vọngBuồn và khổ làm sao    Lại có tiếng cổng kêu    Tiếng xích khua loảng xoảng    Tiếng ai nói loáng thoáng    Không! đừng quay đầu ra
    Thêm một lúc nữa thôiMình hết kiên nhẫn hếtMở cửa lao ra cổngNgóng về phía đầu đường     Thêm một chút nữa thôi     Việc gì mà phải khóc     Đừng buồn trái tim ơi!
    Không ai đến thì thôiMình lại càng rảnh rỗiMà lại khóc mất rồi     Mắt ơi, nín đi thôi     Ừ, không đến thì thôi.
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Em Chỉ Ước
    Phan Thị Vàng Anh
    Em không thể thiếu anh
    Như cỏ cây thiếu nắng
    Buổi học nào anh vắng
    Em chỉ muốn về nhà
    Bởi năm tiết trôi qua
    Em như người mất ngủ
    Vở em anh gửi chữ
    Tay em, anh gửi vòng
    Chẳng tặng em hoa hồng
    Chỉ vài chùm hoa dại,
    Khi bạn bè thách hái
    Nửa thật, đùa trao em
    Chẳng bao giờ anh khen
    Áo em hôm nay đẹp
    Nhưng anh không than mệt
    Suốt một ngày chở em
    Đến rạp hát, công viên
    Sau mỗi chiều tan học
    Khi xa trường em khóc
    Nghĩ không còn gặp nhau
    Giờ học có còn đâu
    Mọi chuyện thành dĩ vãng
    Sợ rằng anh quên lãng
    Cả chuyện tình học sinh
    Em chỉ ước hai mình
    Suốt một đời đi học.
  7. nhu_phong

    nhu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
     
    Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
     
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa còn xa
     
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh man thuyền sóng vỗ
     
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào at xô thuyền
    ( Vì tình yêu muôn thưở
    Có bao giờ đứng yên  ? )
     
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu
     
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn són gió
     
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bảo tố






    Xuân Quỳnh
     
    Ta nghe trong những buồn vui, có cuộc đời lặng lẽ đi qua, lỡ bước không với tới tình đời, nên đành chạy trốn thương yêu ...
  8. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bài này em không biết tác giả, ai biết chỉ em với.
    Dù vẫn biết một ngày nào đó không còn nhau
    Em vẫn cứ yêu
    Trăm năm sau và nghìn năm sau nữa
    Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa
    Sông còn miệt mài trôi về biển cả
    Người còn quỳ gối trước trái tim người
    Em còn yêu anh
    Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
    Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế
    Như từng giọt lệ rơi vào thiên thu
    Và thiên thu đóng vào anh đáy mắt
    Như từng nụ cười giữa hoàng hôn nắng tắt
    Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời
    Anh vô tình nghiêng ngả đời em
    Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả anh ơi
    Cả tình yêu dành cho anh sâu nặng
    Ngọn lửa còn cháy bừng lên đam mê và im lặng
    Con thiêu thân em còn liều lĩnh lao mình vào ánh sáng
    Để được sống một lần, trọn vẹn trong niềm hạnh phúc đầu tiên.
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    KHÁT KHAO
    (Nguyễn Thị Hải Yến)
    Em chỉ có một mình
    Đôi bàn tay hằn những vết chai
    Hạnh phúc của ai
    Đôi khi làm em bật khóc
    Rồi lén lau nước mắt
    Học cách tự đứng lên
    Em chỉ có một mình
    Lặng lẽ quên
    Mình cũng là con gái
    Tim cũng cồn cào những điều không thể nói
    Nhưng chiếc bóng cứ hao gầy
    Em chỉ có một mình
    Thèm da diết bàn tay
    Một bàn tay ấm áp
    Những ngày cuối tuần không đi qua chậm chạm
    Cho em quên...em chỉ có một mình.
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Lụm trong blog một người bạn : Bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết
    Dear White Fella,
    somethings you otta know.
    Firstly,
    When I?Tm born I?Tm black,
    When I grow up I?Tm black,
    When I?Tm sick I?Tm black,
    When I go in the sun I?Tm black,
    When I?Tm scared I?Tm black,
    When I?Tm cold I?Tm black,
    When I die I?Tm still black.
    But you white fella,
    When you?Tre born you?Tre pink,
    When you grow up you?Tre white,
    When you?Tre sick you?Tre green,
    When you go in the sun you?Tre red,
    When you?Tre scared you?Tre yellow,
    When you?Tre cold you?Tre blue,
    When you die you?Tre purple.
    And you?Tve got the nerve to call me COLOURED?!
    ***********************************
    Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
    Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
    Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
    Khi tôi sợ, tôi màu đen.
    Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
    Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.
    Còn bạn, hỡi người da trắng.
    Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
    Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
    Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
    Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
    Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
    Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
    Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
    Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???

Chia sẻ trang này