1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...
    Võ Trung Hiếu
    Chiều nay bất chợt trời mưa.
    Để lòng chợt bỗng như vừa hắt hiu.
    Nghe mưa hát suốt buổi chiều.
    Chợt chếnh choáng , chợt liêu xiêu lạ lùng .
    Mưa đi từ phía núi rừng.
    Bỗng làm ướt mắt người dưng nơi này.
    Chợt nghe mằn mặn, cay cay.
    Hình như ... chắc tại mình say giấc tình ...
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ĐOẢN KHÚC CHO NGỰA HOANG
    Anh
    ngựa hoang rong ruổi
    phỉ chí tang bồng nơi cuối đất cùng trời
    Em
    mây trôi phiêu lãng
    hải hồ nhẹ bước chân êm
    thì mặc gió những làn roi tên quất
    thì mặc mưa như bão táp điên cuồng
    thì mặc nắng như mặt trời đổ lửa
    thì mặc đời cơm áo mưu sinh
    này vó ngựa mang anh về phía ấy
    này mây bay đưa em tới thiên đường
    những khao khát phá tung đời chật hẹp
    ngựa hoang anh rong ruổi với mây trôi
    Anh miệt mài tung vó
    Em say đắm hương trời
    Ngựa hoang ơi nhớ nhé
    Lời hẹn thề xa xôi...
    Ngô Thị Thanh Vân
    5-2007
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    DỐI
    (Thúy Hằng)
    Một
    hai
    ba
    bốn
    năm
    Em đếm
    Trái tim anh có những năm
    ngăn
    Nhưng ngăn nào dành cho em
    không rõ...
    Chỉ nghe hơi thở anh-
    xa dần
    Cô gái đi với anh chiều
    mưa đó
    Ở trong ngăn một hay ngăn
    năm?
    Anh quỳ cầu xin em độ
    lượng
    Trò chơi vô tình!
    Rồi một hôm em biết
    Trái tim anh có những bảy
    mươi hai ngăn,
    Chẳng ngăn nào dành cho
    em cả
    Trái tim suýt tan tành
    Ngộ không bảy mươi hai
    phép thần thông
    Diệt trừ yêu quái
    Anh không phép thần thông
    Xé tan bảy mươi mốt trái
    tim trong trắng
    Của bảy mươi mốt con thiêu
    thân
    Em quỳ tạ ơn Thượng Đế
    Trái tim trót yên lành
    Vì người giúp em
    Sớm nhận ra anh
    Đông Gioăng!
    27.10.1999​
  4. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    "Ngựa hoang về tới bến sông rồi
    Dòng sông gào thét giữa đôi bờ
    Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục
    Và trên lưng nó ôi, còn đâu những vết thù"....
    Đoạn thơ này tôi viết cho riêng tôi, vì 1 lí do
    "Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nam Cao
    Anh còn đôi mắt ngây thơ
    Sống mòn mà vẫn đợi chờ tương lai
    Thương cho Thị Nở ngày nay
    Kiếm không đủ rượu làm say Chí Phèo !
    ( St )
  6. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Rừng bao nhiêu lá rừng ơi
    Rừng đi theo với núi đồi bao la
    Mây trôi đọng giữa rừng già
    Mây ôm lấy núi núi sà lên mây
    Trắng xanh xanh trắng rừng cây
    Mây xa núi nhớ lệ đầy suối trong
    Suối đem nước đến biển đông
    Cho mây đọng lại bên dòng suối xanh
    Con nai rừng bỗng giật mình
    Xô hòn đá đỏ hận tình lửa nhen
    Lập lòe ánh lửa đêm đen
    Tưởng làng quê đó ánh đèn xa xa.
  7. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
           NẾU MỘT NGÀY...
    Nếu một ngày ta có gặp lại nhau...Chuyện ngày xưa dẫu có thành cổ tíchCó trường lớp, có bạn bè đùa nghịchCó lặng thầm mắt ai đó trao nhau
    Chuyện ngày xưa, ừ nhỉ, có gì đâuMà theo em suốt mấy mùa thôi họcThưở mơ mộng hay buồn và dễ khócNiềm tin yêu thao thức suốt đêm dài
    Một tình yêu e ấp gửi cho aiNgây ngô lắm những điều chưa hiểu hếtKỷ niệm như hạt chuỗi dài nối kếtTrong tâm hồn đâu dễ xóa nhòa đi
    Đến hôm nay mình có được những gìKhi thời gian chất chồng lên những tuổiThửơ vào đời vẫn là niềm tiếc nuốiĐã xa rồi trường lớp bạn bè xưa
    Từ giã nhau nên mắt biếc giăng mưaCó một nguời lặng thầm không kịp nóiSự yêu thương cứ ngỡ là lầm lỗiXa nhau rồi lòng nghe xót xa đau
    Nếu một ngày ta có gặp lại nhau...
       HTMH
  9. nhu_phong

    nhu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cười là tiếng khóc khô không lệ
    Người ta cười trong những lúc chua cay
    Tôi thản nhiên cười trước cảnh đổi thay
    Của thế nhân đầy lọc lừa dối trá
    Cười đi bạn, cười để che tiếng khóc
    Để rồi ta tự dối cõi lòng mình
    Đừng bao giờ cho nước mắt tuôn rơi
    Cho dù đó là buồn đau hay hạnh phúc
    Ta nghe trong những buồn vui, có cuộc đời lặng lẽ đi qua.Lỡ bước không với tới tình đời, nên đành chạy trốn thương yêu....​
  10. nhu_phong

    nhu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     




    Đông chuyểntây rờichớp mắt mỗi ngày ngắn ngủi
    tư duy tôi trong căn phòng bụingoài ngọn cây mùa thu lá vànghình hài sương khói mong manhnay có mai khôngnay không mai cócuộc sống con người luân hồi sấp ngửasự lạm quyềnsự dối trásự điêu ngoacứ phải thấy, cứ phải nghemuốn câm miệng mà không đượctrong lúc gió thổi xao xácvà buổi chiều rơi xuống trên lưnghai con mắt lấp đầy khoảng khôngngày nào như cũng thếbiết cuộc đời là dâu bểmà tôi vẫn ký thác tôi.




    Thơ của Ngân Vịnh
     
    Ta nghe trong những buồn vui, có cuộc đời lặng lẽ đi qua.Lỡ bước không với tới tình đời, nên đành chạy trốn thương yêu....

Chia sẻ trang này