1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    1.
    Nho*''
    Anh nhớ em âm thầm và nóng bỏng
    Nửa muốn dạo vòng nửa lại ngồi yên
    Giống như kẻ đi thuyền trên sóng
    Đứng chỗ nào cũng thấy chao nghiêng
    [black]Tạ Văn Sĩ[/black]
    (bài thơ này đạt giải nhất cuộc thi thơ tứ tuyệt của tạp chí Áo Trắng, cách đây hơn 10 năm, tiếc là kg nhớ tên tác giả )
    2.
    Anh đến vào buổi sáng
    Em đi vào buổi chiều
    Vui buồn chia hai nửa
    Có ai ngờ tình yêu
    (bài này cũng đạt giải cuộc thi trên)
    3.
    Ngày buồn chẳng muốn đi chơi
    Ngóng hoài ra cửa mong người tới thăm
    Thuộc từng thớ gỗ đăm đăm
    Tôi mong cả tiếng gõ nhầm của ai
    4.
    Thương con chim cũ
    Hót mãi bên hè
    Gã tình nhân mới
    Biết gì mà nghe
    (bài này cũng vậy)
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắc Tạ Văn Sĩ mới nhớ, anh này người Kom Tum (hay Daklak) gì đó, làm thơ hay ghê, sao mình chẳng còn nhớ bài nào của "ảnh" cả. Hồi đó đọc trên Kiến thức ngày nay có một bài, cũng hay, và mình vẫn còn nhớ - dù không chắc lắm còn nhớ đúng không, và cũng quên tiệt tên tác giả, quên luôn tên bài thơ Chép ra đây để ai biết thì chỉnh lại dùm mình cho đúng. Hỏi Google rồi nhưng hắn cũng chẳng biết mô tê gì
    Nào là núi (...) sông khô
    Nào là mặn muối,
    chua mơ
    cay gừng
    Yêu nhau
    thề biển nguyện rừng
    Phụ nhau
    tỉnh mặt
    quay lưng giữa cầu
    Thôi đừng tính chuyện trầu cau
    Trăm năm
    dù có mai sau xin đừng
    Đắng cay
    chua ngọt đã từng
    Bây giờ
    người
    hóa
    người dưng
    của người
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi bác Gú thì bác ấy trả lời thế này
    Lục bát lỡ nhịp
    Nào là " núi sập sông khô "
    Nào là " mặn muối chua mơ cay gừng "
    Yêu nhau thề biển nguyện rừng
    Phụ nhau tỉnh mặt quay lưng giữa cầu
    Thôi đành lỡ chuyện trầu cau
    Trăm năm dù có mai sau xin đừng
    Đắng,cay,chua,ngọt đã từng
    Bây giờ người hóa người dưng của người ...
    Nguyễn Thái Sơn

  4. timyen

    timyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Vườn yêu
    Có khi nào anh trở lại vườn yêu
    Nhớ mang theo âu yếm thật nhiều!
    Chân lỡ bước mà lòng đau tàn tạ
    Dừng lại nhìn... yêu dấu lối... vườn yêu ...
    Có khi nào anh trở laị vườn yêu
    Nơi thân quen cây trút lá rơi nhiều
    Hỏi em... đứng có chờ người xưa lại?
    Em ngắt cành, phủ nát ánh vườn yêu...
    Có khi nào anh trở lại vườn yêu
    Có khi nào anh kéo gió ban chiều
    Hỏi gió có thổi qua vườn yêu nọ
    Hỏi em còn đứng đó nhớ vườn yêu...
    ------------------------------------------------
    Tình cờ sáng nay tôi "nhặt" được bài này trên trang 24h. Có ai biết tác giả là ai không nhỉ?
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bạn itakeni thật là giỏi, mình chịu không tìm được manh mối nào về bài thơ đó cả, chắc là mình phải học cách search Google của bạn đó
    Để không bị mắng là spam, phải post ngay một bài thơ, dù lubu quá
    Hôm nay cho mọi người đọc thơ của Chế Lan Viên
    Rối cạn và rối nước
    Chế Lan Viên
    Anh đẽo tâm hồn thành con rối để yêu em
    Anh hóa gỗ, hóa dây, hóa dại khờ ngũ sắc
    Tuồng ítch ấy chú rối mình đủ khóc
    Cần chi người đến giật dây thêm
    ...
    Anh rối nước muốn lên bờ thành rối cạn
    Em đi xa ao thương nhớ hóa đầy
    Anh đứng giữa lệ mình trơ vơ không dám khóc
    Vui nỗi gì khán giả vỗ ran tay.
    Bài này B đọc trong tập Di cảo, không hiểu chỗ có dấu (...) là gì nữa
  6. timyen

    timyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Ghen
    Nếu ghen tương là tánh của tiểu nhân
    em nhất định không thèm làm quân tử
    người ta ghen với mắt nhìn lơi lả
    em ghen thầm trong cả giấc mơ anh
    ghen với gối chăn buổi tối anh nằm
    ghen với áo quần mỗi ngày anh mặc
    Người ta ghen mỗi khi xa cách mặt
    em ghen rồi trước cả phút chia tay
    ghen ghế kia anh ngồi suốt cả ngày
    ghen phone được anh kề tai thủ thỉ
    Người ta ghen nên không còn lý trí
    em ghen tương nhưng tỉnh táo vô cùng
    nhớ vào lòng từng lời nói...chung chung
    mà đâu biết, anh muốn gởi về...ai đó
    Người ta ghen, khóc la rồi than thở
    em ghen lại cười hớn hở như hoa
    điểm trang đẹp ngời đôi mắt, làn da
    mặc áo đẹp rồi tung tăng dạo phố
    Nhưng trong tim em có ngàn mảnh vở
    em ghen mà...không biết tại sao ghen
    Viễn Du

    Được timyen sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 07/09/2006
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu đôi khi im lặng là cần thiết, nhưng đôi lúc sự im đáng sợ cứ âm thầm mà làm người mệt mỏi không yên...
    Câu Chuyện Mười Năm
    Olga Bergol
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ôi cây xanh tình đời
    Có nghe lời ta gọi
    Những mùa xuân đã qua
    Tiếng ve về thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện mười năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Có nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà đành chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này của một member bên Thi-ca , thấy hay nên copy cho mọi người đọc
    Cái ngày cha tắm cho con
    Ao làng nước lạnh, bờ còn chênh vênh
    Ngồi trên phiến đá gập ghềnh
    Cha kỳ, cha mắng: bẩn mình, bẩn tay...
    Mũi con giờ hãy còn cay
    Cái dòng nước mắt của ngày bé con.
    Giờ đây mấy chục năm tròn
    Nửa đời mới hiểu là con được chiều.
    Bây giờ mới hiểu tình yêu
    của cha, và hiểu những điều đơn sơ...
    Giá còn có lại tuổi thơ
    Xin cha lại dẫn đến bờ ao quê
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
                   CHUYỆN CỦA BIỂN                                Nhật Minh            Khuya rồi biển hãy ngủ đi           Đa đoan vỗ sóng, chắc gì đến nơi            Bờ câm lặng suốt bao đời           Nồng nàn lờ hát, biển ơi thôi nào!            Rì rầm lòng biển xốn xao           Bờ vô tâm hay dạt dào lắng sâu?            Sao bờ chẳng nói một câu           Để hằng đêm sóng bạc đầu bởi thương.
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
      CÓ MỘT LẦNAnh xin em, xin emĐừng bao giờ nhắc lạiLời cay đắngCó một lầnEm nói: " Em đã từng yêu anh"Đã từng yêuCó nghĩa là đã hếtCó nghĩa làAnh đã chếtTrong em...!            Hulioraygiee

Chia sẻ trang này