1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, các nhà nghiên cứu cho đền nay vẫn còn cãi nhau về ý nghĩa thực sự của câu "Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm" đấy . Ở đây có bác nào có cao kiến gì không nhỉ?
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mình thích thơ Hoàng Cầm chứ, nhất là 2 câu
    Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng
    đọc hoài mà vẫn thích ...
    Đọc thử bài này nhé
    Hoa Chanh - Nguyễn Bao
    ........Tặng tuổi trẻ thôn Sát quê hương.
    -Hai chúng mình
    Biết nhau từ nhỏ
    Nhà em bên nhà anh
    Đường xóm ra vào chung ngõ,
    Cách nhau chỉ một rào thưa,
    Bấm chân ngõ lội ngày mưa.
    Chung một cầu ao
    Khỏa chân rửa vội
    Những bữa cơm đèn
    Dậy từ mờ tối
    Gọi nhau xin lửa qua rào
    Nhà em có một giàn trầu
    Lá tốt xanh trùm bể nước
    Vườn anh lối vào ngõ trước
    Hoa trắng ngần thơm một gốc chanh.
    -Năm xưa
    Hai đứa chúng mình
    Rủ nhau đánh bò lên núi
    Để mình em chăn, anh tìm ổi
    Nón em quả chín thơm vàng
    Hun hút gió lùa những buổi chiều đông
    Em thổi nùm rơm chín hồng đôi má
    Anh bẻ thêm nhiều củi nữa
    bốn bàn tay ấm lửa những chiều
    Trong xóm nhỏ thân yêu.
    Năm tháng...
    nắng mưa..
    Chiêm mùa đổi vụ.
    Hoa chanh bao lần thay vụ
    Tay em giờ cấy lúa đã nhanh.
    Mắt nhìn thăm thẳm trời xanh
    Em như lúa đang con gái
    Anh bỗng nhớ ngày ăn chung nón ổi
    Anh thèm những chiều ngồi sưởi bên nhau
    Rửa chân hai buổi cầu ao
    Em vội cúi đầu khỏa sóng;
    Đôi bóng người rung, khóm bèo chao động
    Ánh mắt lạnh lùng lặn xuống đáy sâu!
    Đường cày tinh sương
    Môi ấn miếng trầu
    (Têm vội đêm qua
    Em trao chẳng nói)
    Tháng giêng được ngày nắng mới
    Tóc em dài dịu mát màu xanh
    Anh đưa qua rào một nắm lá chanh
    Em gội tóc thơm bên hè hong nắng!
    Cây xanh dương mùa hoa trắng
    Gió đưa thơm ngát lòng anh...
    Tám năm xa gốc chanh
    Giàn trầu, cầu ao vắng bóng
    Anh nhớ ngày anh đi,
    hai đứa nhìn nhau yên lặng
    Chúng mình chưa hẹn một lời
    Dặm đường hành quân
    Những chiến dịch dài
    Nõi nhớ quê nhà
    Giục chân bước gấp
    Tiếng em thì thầm ngày đêm vẫn nhắc:
    Khi Tổ quốc cần
    Chúng mình biết hy sinh!
    -Giữ lấy cầu ao
    Giữ lấy gốc chanh,
    Giữ lấy giàn trầu
    Giữ xanh mái tóc!
    Hôm nay trở về một chân anh mất
    Nhưng quê hương tất cả vẫn còn...
    -Có một xóm vui
    Đám cưới mùa xuân
    Trầu hái giàn nhà, thắm mội hai họ.
    -Có anh thương binh
    Đêm ngồi bên vợ
    Tóc ai dài thơm nước lá chanh!
    ...............1957

    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 26/09/2006
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    @itakeni: Bởi vì bạn thích những cô hàng xén răng đen, nên tôi post bài thơ này tặng bạn.
    Bà ngoại tôi răng cũng đen, và bạn biết không, rõ ràng là khi bà cười, tôi thấy câu thơ của Hoàng Cầm thật đúng ?" như mùa thu tỏa nắng, dù bà tôi đã già lắm rồi, và hàm răng không còn đen nhánh nữa, theo thời gian nó cũng hơi lợt màu đi.
    Bài thơ này của Lưu Trọng Lư tôi cũng rất thích, hồi trước còn thuộc nữa, bây giờ cả bài thơ tôi vẫn nhớ nhất câu ?oNét cười đen nhánh sau tay áo, trong nắng trưa hè trước dậu thưa?
    Bây giờ mà muốn nhìn một hàm răng đen thì hơi bị khó, mươi mười năm nữa chắc không còn ai răng đen đâu. Rồi con cháu mình sẽ thắc mắc mẹ của LTL và cô hàng xén của Hoàng Cầm chắc là không biết vệ sinh răng.
    NẮNG MỚI
    Lưu Trọng Lư
    Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
    Xao xác gà trưa gáy não nùng,
    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
    Chập chờn sống lại những ngày không.
    Tôi nhớ me tôi, thuở thiếu thời
    Lúc người còn sống tôi lên mười;
    Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
    Áo đỏ người đưa trước dậu phơi.
    Hình dáng me tôi chửa xóa mờ
    Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
    Nét cười đen nhánh sau tay áo
    Trong ánh trưa hè trước dậu thưa.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chiều Xuân Trung Kỳ

    Chiều xuân sang chuyến đò đông
    Trai tơ khăn lục, gái hồng thắm môi .
    Da sông mát rãi da trời,
    Đây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa .
    Hiu hiu ... chiều ngả tà tà...
    Buồn lên xóm vắng, cây nhòa khói xa .
    Đời em như một lời tranh
    Và gần như tiếng bên đình trẻ reo .
    Nghìn thu hội lại một chiều,
    Buồn hơn nhớ, nhẹ hơn điều trông mong.
    Có tơ giăng mối hai lòng,
    Có muôn quan gió luồn trong một người .
    Hồ Dzếnh
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tặng mọi người trong trang trại Sấu, nhưng người vẫn cánh cánh nỗi nhớ Quê Hương.

    Quê Hương (Đỗ Trung Quân)
    -- Bài học đầu cho con
    Lời mẹ
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè
    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình tìm được một bài nữa tặng Trang trại Sấu (Khiếp sao quý trang trại Sấu thế, hehehe...).
    Hà Nội Mùa Này Sấu Chín Chưa Em? (Lê Giang)
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
    Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi tay - và - tay - chấm - muối
    Chỉ có vậy mà lòng anh bối rối
    Ðể bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?
    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...
    Hà Nội mùa thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa bàn tay !
    ......................
    Lúc nãy lang thang trong topic "Người HN tôi yêu" đã thấy có bài thơ này rồi. Mod ơi, nếu thấy không cần thiết thì cứ xoá bài này của tôi nhé.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 27/09/2006
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Đây tặng các bác một cái ảnh cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu toả nắng
    [​IMG]
    Post bài thơ này không thì lại bị đánh giá là spam. Bài này tôi đọc đã lâu nhưng có một câu tôi quên, nếu ai biết thì nhờ Mod điền giùm giúp.
    Có hạnh phúc nào giá rẻ không em? (Nguyễn Duy)
    Có món ngon nào giá rẻ không em?
    Gạo trắng rau tươi cá bơi tôm nhẩy
    Người xưa bảo tiền nào của nấy
    Cái lẽ đời giản dị thế thôi sao.
    Có đam mê nào giá rẻ không em?
    ..........(câu mà tôi quên)...
    Câu thơ thật đổi lấy đồng tiền giả
    Vã mồ hôi sôi nước mắt nhọc nhằn.
    Có yêu đương nào giá rẻ không em?
    Ái ân đi qua nợ đời vương vãi lại
    Còng lưng gánh tiếng cười con cái
    Thăm thẳm mai lởm chởm nhọc nhằn.
    Mẹ trót ru ta câu sớm mệnh con cò
    Thôi đừng trách cành tre sao mềm thế
    Đừng tưởng loanh quanh mọi người sống dễ
    Có hạnh phúc nào giá rẻ không em?
    ...................
    Hình như 1 trong 2 chữ Nhọc nhằn ở trên bị sai nhưng tôi không nhớ là chữ nào sai nữa, bác nào biết giúp hộ với. Khổ post được bài thơ thì sai hơi nhiều, mỗi tội là mình lại rất thích bài này nên cứ post cho mọi người đọc và điền giúp .
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 27/09/2006
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Định sửa luôn vào bài của bạn hoangthuy mà thôi, chép luôn ra đây để bạn đối chiếu, mình cũng kg chắc cái mình tìm ra có đúng ko nữa.
    Mà sao bài mình tìm lại có tên này nhỉ, tên của bạn hoangthuy viết nghe có vẻ "thơ mộng" hơn chứ
    Chợ
    Nguyễn Duy
    Có món ngon nào giá rẻ không em
    Gạo trắng rau tươi cá bơi tôm nhảy
    Người xưa bảo tiền nào của nấy
    Cái lẽ đời giản dị thế thôi ư?
    Có đam mê nào giá rẻ không em
    Lời tâm huyết chiết ra từ máu đỏ
    Câu thơ thật đổi lấy đồng tiền giả
    Vã mồ hôi, sôi nước mắt thắt lòng
    Có yêu đương nào giá rẻ không em
    Ân ái đi qua nợ đời rơi vãi lại
    Còng lưng gánh tiếng cười con cái
    Thăm thẳm mai lởm chởm nhọc nhằn
    Mẹ trót ru ta câu sấm mệnh con cò
    Thôi đừng trách cành tre sao mềm thế
    Đừng tưởng loanh quanh mọi người sống dễ
    Có hạnh phúc nào giá rẻ không em?
    B biết đến Nguyễn Duy từ hồi ổng viết thơ vào lịch á, còn thơ ổng thì B ít biết, ngoại trừ hai câu "trứ danh": Vợ ơi tôi gọi là nhà. Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi
    P/S: Răng đen tỏa nắng trên kia nhìn hơi sợ , kg đẹp bằng bà ngoại B cười j/k
    Nhân tiện nói chuyện răng đen (xem hình đen trắng thấy chẳng tỏa nắng chút nào, hix) thôi thì bổ sung kiến thức vậy. Click vào đây nè: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhu%E1%BB%99m_r%C4%83ng
    u?c bunnie s?a vo 14:47 ngy 27/09/2006
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn chị Bunie, bài này em biết khi còn đi học lớp 11 thì phải, do một đứa bạn gái đọc cho nghe. Hồi đó nó không cho chép chỉ đọc bất cứ lúc nào mình yêu cầu, nghe riết rồi nhớ thôi. Vì thế cái tên của bài thơ do bạn em bảo, chắc nó cũng tự đặt. Bài của chị chắc đúng là nguyên tác đấy ạ, còn bài của em thì lưu lạc trong nhân gian nên cũng biến đổi nhiều, he he he .
    Tặng chị 1 bông hồng .
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này lâu rồi mà. Tớ thấy có ai cãi nhau về ý nghĩa của câu thơ đó đâu. Chỉ có chuyện bác Quang Dũng bị đập tơi tả và bị quy là lãng mạn, đồi trụy, tiểu tư sản thôi. Đang trong lúc sôi sục chiến tranh (Chống Pháp) thì lại làm thơ mơ Hà Nội với dáng kiều thơm làm nhụt nhuệ khí chiến đấu của quân dân. Hehhe
    Bác còn bài Đôi mắt người Sơn Tây cũng hay nữa (nhất là sau khi được phổ nhạc Thời xưa có bác Quang Dũng làm thơ, thời nay có anh Quang Dũng hát Còn ta với nồng nàn hay ghê

Chia sẻ trang này