1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ lẻ của AfoRhapsody

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 01/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Nếu có khoảng 7-8 bài thì có cơ may thành tập thơ nếu chúng có cùng tương quan về cảm thức. Đằng này mới chỉ có 3 bài nên đăng thành tiêu đề như vậy. Hy vọng lâu dần sẽ thành tập thơ.



    Sau đây là 3 bài thơ:



    THƠ VÀ NHẠC CỦA TỒN TẠI

    Hoa
    Hay những gì
    Thuộc về cái đẹp
    Đều là thơ của Tồn Tại

    Mặt trời
    Hay ánh sáng
    Ngày
    Hay đêm
    Trăng
    Hay sao
    Đều là nhạc
    Của Tồn Tại

    Lý do tồn tại
    Của tất cả chúng
    Đều là vì
    Con người
    Chúng ta
    Những sinh vật
    Duy nhất
    Biết thưởng thức
    Nghệ thuật

    Thế nhé!
    Thế nhé!
    Thế nhé!
    (16/1/2015)



    ------------------------


    KHÔNG ĐỀ 30

    Một thời kỷ niệm

    Mãi mãi không quên

    Ký ức vĩnh hằng

    Cho đến khi...

    Lìa xa thế giới

    (26/2/2015)

    ----------------------


    Khúc Mùa Xuân


    Mải miết gió mùa/đọng giọt mưa xuân/trên hoa cành lá/ối ối thủ thỉ/khi trời sang xuân/Bâng khuâng xao xuyến/Rồi mai sẽ hiền/Vết thương sẽ lành/Và ta sẽ đến/Và em cũng đến/Bến bờ bình yên/bình yên bình yên/bình yên mùa xuân/mùa xuân vĩnh hằng/gọi ta trìu mến/gọi ta trìu mến/lòng ta thanh bình/mãi mãi
    (1/3/2015)



    (Hy vọng là còn tiếp)
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2015
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Bình về album "Funeral" của Indie Rock band - Arcade Fire:

    Mùa đương đại biến hằng
    Bình minh gió đảo chiều
    Cội rễ lòng ta hát
    Khúc hát em dịu hiền

    Một mai nắng hạ lên
    Nghe thời gian câm lặng
    Tiếng chim ca hoan lạc
    Tiếng em sao địa đàng

    Đời được ngân khúc em
    Đời đáng sống làm sao
    Và lòng ta dịu lại
    Và bốn mùa nhẹ bay.
    (18/3/2015)
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thế là thành một tập thơ rùi!

    Afo đặt tên tập thơ này là "MÙA LẠ" các bạn nhé!



    +++++

    Bổ sung thêm một bài cho tập thơ:

    Radiohead - Kid A (1)

    Nắng lạ
    Rét lạ
    Thời của biến đổi khí hậu
    Hay tại
    Đây là thời đương đại

    Đột biến album của Radiohead
    Nhạc điện tử lung linh
    Hoa nhiều màu nhảy múa
    Tiếng cào cào cắn lá lạo xạo vui vẻ
    Tiếng em dịu dàng tươi trẻ báo mùa xuân

    Này là ca khúc "Optimistic" nhún nhảy
    Này là điệu Valse đương đại "Idioteque"
    Tưng bừng loạn xạ

    Thôi rồi
    Ta đã vào trường âm thanh Electronica
    của band Radiohead - người khổng lồ của âm nhạc đương đại thế giới

    Miến mẩn
    Mím mụa
    Mảnh mai
    Em bước nhẹ như thỏ trong vườn
    Tiếng cười em khiến bốn mùa nhẹ tâng theo gió

    Kid A
    Đang nhún nhảy tưng bừng
    Bài Idioteque như nhung lụa phát sáng lân tinh

    Bài Morning Bell
    Có điệu Jazz nhịp nhàng uốn lượn
    Tiếng ca thảng thốt xao chiều

    Rồi một mai
    Không còn em và tôi nữa
    Liệu địa cầu
    Có còn tươi đẹp
    Như ngày hôm nay

    Thôi nhé mùa thu dịu hiền.
    (18/3/2015)

    (1) - Kid A là album chuyển hướng theo phong cách Electronica của ban nhạc Radiohead.
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2015
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    OK! Computer - Radiohead (1)

    Trời ơi Alternative Rock!!!
    Tiếng mùa thu sinh trưởng
    Và mùa đông thành già dặn
    Cây lá và hoa tươi biến hằng

    Tịch lặng cuối mùa xuân
    Khi lòng đương nở hoa đương đại
    Và khi lòng còn mãi
    Lưu luyến tuổi thanh xuân thiên đàng

    Ca khúc hung hiểm dập dịch hanh dịu
    Paranoid Android
    Thê lương và nhọc nhằn
    Đầy tươi trẻ hồn nhiên
    của tuổi thanh xuân of mine
    của chiến thắng nỗi đau quằn quại
    của khải hoàn tĩnh yên

    Rồi một mai yên nghỉ
    Trong lòng địa cầu ấm áp
    Khi sự quên lãng tràn ngập
    Khi trở về với cha già Thượng Đế...

    Tiếng chàng ca sĩ của Radiohead tuôn chảy
    Chàng hát về nỗi buồn chán và thất vọng
    Về cả ông bạn "cảnh sát nghiệp" ưu tú trong ca khúc thứ 6
    Ối ối! Cảnh sát đấy
    Hì hì! Tất cả đều khao khát mùa xuân

    Thu dịu nhẹ
    Ngày bước nhẹ
    Xuân cởi mặt nạ
    Thành mùa tươi xanh

    Tung tăng khôn tả
    Ta đi nhập cõi đời thao túng mùa lạ
    Và chân nhẹ bẫng
    Vào cõi bình yên.
    (18/3/2015)

    (1) - OK Computer là album theo phong cách Alternative Rock của ban nhạc Radiohead phát hành năm 1997.
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2015
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    BÀI CA VỀ THIÊN NHIÊN

    Trong thiên nhiên có chứa mật mã của sự sống
    Lời giải đáp cho những tâm hồn khao khát Hạnh Phúc đích thực
    Diệu kỳ thay những đoá hoa vừa mong manh vừa đầy sức sống
    Chúng đẹp và hát ca những khúc ca dâng hiến cho đời

    Thiên nhiên là liều thuốc cho biết bao tâm hồn đau khổ
    Là món quà mà Thượng Đế đem tặng cho ta trong cuộc đời
    Trong nó ẩn chứa tiếng lòng của Thượng Đế
    Nhằm an ủi và xoa dịu mọi linh hồn khổ đau - như âm nhạc vậy

    Thiên nhiên là ngôi nhà của mỗi chúng ta
    Ngôi nhà duy nhất và đích thực
    Là thức ăn cho tâm hồn ta
    Là cội nguồn của sức mạnh nội tâm của ta.

    Nếu được
    Kiếp sau tôi xin làm một đóa hoa
    Để cống hiến, tỏa hương sắc cho đời

    Kiếp sau
    Và kiếp sau nữa
    Hãy cho tôi làm một đóa hoa
    Làm một đóa hoa
    Một đóa hoa...
    (25/3/2015)
    --- Gộp bài viết: 25/03/2015, Bài cũ từ: 25/03/2015 ---
    BÀI CA CA NGỢI THIÊN NHIÊN 2

    Mãi mãi bốn mùa
    Trôi đi thật nhẹ
    Mãi mãi muôn đời
    Thiên nhiên mẹ hiền
    Gọi ta trìu mến

    Những đóa hoa đẹp
    Tỏa hương và sắc
    Đến cho mọi người
    Những vườn cây xanh
    Những dòng sông xanh
    Những núi trập trùng
    Những nai, hươu, thỏ...

    Tất cả tất cả
    Như bản giao hưởng
    Trầm hùng trầm hùng
    Của cha Thượng Đế
    Ngân vang vĩ đại

    Biết ơn Người
    Vì đã sinh ra con
    Và con nguyện
    Cống hiến cho đời
    Tất cả những gì con có thể
    Làm được

    Con xin biết ơn Người
    Mãi mãi.
    (25/3/2105)
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    DẠ KHÚC THÁNG 3
    (dưới cảm hứng từ tổ khúc "Bốn mùa" của nhạc sĩ Antonio Vivaldi)

    Mùa thu nhẹ qua
    Mùa em nặng sâu
    Dòng kênh vượt qua
    Đời sao được thôi

    Ngày mai sẽ cười
    Và em dịu hiền
    Cùng Moon dạo chơi (1)
    Và ngày thật lặng
    Và lòng thật yên

    Một mùa xuân tươi
    Thành phố thật lạ
    Lặng yên nghe hát
    Khúc trời trong xanh

    Thế rồi tháng tư
    Thế là tháng năm
    Rồi mùa hạ nóng
    Mặt trời trên cao

    Thôi đời thật mau
    Thôi lòng lặng yên
    Tiếng cười xao xuyến
    Của em mãi còn
    Ngân vang...
    (27/3/2015)

    (1) - Moon là tên gọi ở nhà của con gái Hạnh Dung (em). Tên đầy đủ của bé là Nguyễn Elizabeth Thùy Dương.
    --- Gộp bài viết: 27/03/2015, Bài cũ từ: 27/03/2015 ---
    KHÚC TUỲ HỨNG XUÂN SÀI GÒN 2
    (Tặng Hạnh Dung)

    Hàng cây xanh
    Gió dịu nhẹ
    Mùa xuân tươi sáng
    Thở cùng hàng cây

    Và ngày nhẹ qua
    Và thành phố lên đèn
    Bình yên bình yên

    Giờ này em đang làm gì
    Với gia đình?
    Hay em còn đang đi làm
    Cho cái công ty khủng khiếp ấy (1)
    Mà chưa được về

    Đời có gì
    Mà sao nhiều người yêu đời thế
    Trong đó có ta

    Ánh đèn ánh đèn
    Thành phố thành phố
    Đẹp sao Sài Gòn
    Ban đêm

    Mặt Đất thở nhẹ (2)
    Cây lá địa đàng
    Ngày mai nhẹ nhàng
    Ta chưa cô tịch (3).
    (27/3/2015)


    (1) - Công ty Unicity.
    (2) - Đất thở là ý thơ Tấn Phong.
    (3) - "Ta chưa cô tịch" câu nói của hiền nhân Ấn Độ Krishnamurti.
    Lần cập nhật cuối: 27/03/2015
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Lời nhắn:

    Có một thỉnh cầu mà tôi rất mong các bạn làm theo.

    Tức là tuy Afo không thể cấm các bạn đọc thơ, hay gửi link thơ Afo ... cho người khác. Nhưng Afo thật lòng mong các bạn hãy làm thế nào để tất cả thơ của Afo càng ít được nhiều người biết càng tốt.

    Xin phép được không nói nhiều về lý do. Nhưng nó đảm bảo cho sự an toàn của gia đình Afo.
  8. hoasi87

    hoasi87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    56
    đay mới gọi lf dinh cao của thơ

Chia sẻ trang này