1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ lưu truyền trong dân gian, không rõ tác giả

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thanhtruc03, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ lưu truyền trong dân gian, không rõ tác giả

    Mời anh em sưu tầm vô đây cho vui:
    Bài 1:
    Bồ là phở nóng tuyệt vời.
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu.
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình.
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo.
    Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền.
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang.
    Bồ dỗi thì phải xuống thang.
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.
    Một khi túi hãy còn tiền.
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
    Một mai hết sạch sành sanh.
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
    Bồ là lều, vợ là nhà.
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia.
    Các bạn đang đọc bài của tôi trông ra dáng thi nhân phết
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đọc rồi! Nhưng vốn chẳng có dáng thi nhân tí nào nên xin cho em miễn... ra ạ!
    Thế những người chưa đọc thì ra dáng gì vậy bác?
    Thi nhân thì nhận thi nhân
    Thi nhân không giống thì nhâng nháo cười
    "Mái nhà" cũ, "túp lều" tươi
    Vợ chưa, bồ chẳng thì tôi là gì
    Dáng thi nhân? Phải cười phì
    Rằng phi nhân cũng có chi mà buồn
  3. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé:
    Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo
    Cô thương cháu vì có ba đón về
    Bà đón về mà không về nhà cháu
    Về nhà cô giáo... là là lá la la...
    Yêu cô giáo cho đến khi ong thôi làm mật
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tiếp nhé. Cái loại "thơ" chú post ở đây không khác gì cái bài này đâu
    Hôm nay em đi đẻ
    Vui như con chim sẻ
    Trời hôm nay mát mẻ
    Em lòi ra đứa trẻ.
    Chị rất ghét cái giọng "ra dáng thi nhân" của chú đấy. Lượn đi cho sạch.
  5. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đã là thi nhân thì không cần phải ra dáng thi nhân
    ... thi nhân ơi... khi anh trở về...
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp mấy cái thằng người.
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy chỗ nào vui vui 1 tý là lại nhao vào . khi` .bùn cười mở cái topic ra mà có mỗi 1 bài dở dở ương ương . còn lại là action
    bảo mod mở béng hẳn 1 cái chủ đề
    đây là nơi để chửi nhau ai có nhu cầu thì vào .
    chứ cần quái ri` phải lọ mọ bám theo nhau để công kích .
    hờ . toàn những người có học ít cũng phải văn hoá cấp 3 chứ ít ah .
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 13/09/2006
  8. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Các ngài tránh ra.... để em rước vài câu dân gian
    Nung nung núc
    Bu thằng Thanh Trúc cũng tròn như bánh đúc
    Hết
    Hị hị 2 câu đủ rồi !
    Ku kon
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => Thơ của bomarito lạ, mới nhưng chưa hay!
    Các bạn đang đọc bài này trông ra dáng thi nhân phết
    u?c gungcayvn s?a vo 15:33 ngy 19/09/2006
  10. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nghe:
    Lời răn của sếp
    Bây giờ ghế ít đít nhiều
    Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây
    Ăn chi là việc của tao,
    Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
    Việc tao ngồi ký suốt ngày,
    Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
    Việc tao là hưởng lộc cao,
    Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
    Ví dụ:
    Uống rượu là việc của tao
    Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
    Nhậu nhẹt là việc của tao
    Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
    Ăn ốc là việc của tao
    Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
    Báo cáo thành tích để tao
    Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày
    Giao du khắp thể gian này,
    Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
    Chèo đèo lội suối gian lao,
    Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.
    Lại đây tao bảo cái này,
    Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
    Chống tao, tao chẳng làm sao,
    Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
    Trời cao, biển rộng, đất dày,
    Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
    Trên trời muôn vạn vì sao
    Đố ai đo được lòng tao với mày
    Tuy là ghế ít đít nhiều
    Có tiền chạy chọt ghế chìu đít thâm
    Có tiền ngồi mát bóng dâm
    Có chức thì hưởng muôn năm lo gì ?!
    Quan to bổng lộc thiếu chi
    Đè đầu cỡi cổ khinh khi chúng mày
    Chúng mày chớ có quấy rầy
    Hãy lo phụng sự cho đầy túi tao
    Trên trời chi chít ánh sao
    Trần thế bậc nhất là tao ...xếp mày ???!!!
    sưu tầm

Chia sẻ trang này