1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mà ai đọc cũng phải sởn gai ốc???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi leRomeo, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Có một bài xưa như trái đất ai cũng biết, có lẽ là bắt nguồn từ bài này:
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh ko đứng lại
    Em bảo anh ở lại.
    Sao anh vội quay về
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt buồn đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  2. CADIK

    CADIK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    CHÔN TÌNH YÊU !!!

    Ta đem chôn tình yêu
    Và đặt bia trên mộ
    Lạy chúa ! Thế là xong
    Hai đứa cùng nói khẽ
    Nhưng !
    Tình yêu bỗng vùng dậy
    Trách móc nhìn chúng ta
    Các người làm chi vậy
    Ta còn sống đây mà
    ( khuyết danh )
    you can surrender without a prayer
    But never really prayer , prayer without surrender
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bài này của heinrich haine sao chú bảo khuyết danh?

    Baptised in Blood

    Fate-death
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu em
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
    Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải đượm bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đắm thắm
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em???
    Puskin

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say just to reach you, Julia...
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đấy là bản dịch của dịch giả khác! bản của tao hình như là Tế Hanh dịch!
    Em chờ anh
    Như năm ngoái, đào trên cây lại chín
    Đang đu đưa trên cành
    Như năm ngoái, đào trên cây lại chín
    Em vẫn chờ, chờ anh???
    Đào lại chín trên cây như năm ngoái
    Trong vườn sai trĩu cành
    Tháng và năm trôi qua không trở lại
    Nhưng em chờ, chờ anh???
    Taox Amrus

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say it is just to reach you, Julia...
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tui cũng có bài thơ này nè.
    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để trong nòng súng lâu lâu bóp cò.



    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tui viết bài này xin để tặng người bạn thân đã khuất của tui tuy không hay và bây giờ tui cũng chẳng biết nó là thế nào nhưng xin tự làm ngay tại đây để mãi mãi nhớ về người đó.
    Khi bạn ra đi chỉ còn lại mình tôi
    Nỗi buồn vui giờ chỉ còn lại một
    Một kẻ đứng một kẻ nằm mãi
    Chỉ biết rằng kẻ ở lại với nỗi sầu cô đơn.
    Khi bạn đi trong một ngày lạnh giá
    Nhưng người ở lại chỉ thấy buốt đau
    Bạn ra đi trong vô vàn tiếc nhớ
    Người yêu bạn vẫn còn đây
    Sao bạn nỡ đi nhanh
    Ba bạn về đây nhưng chỉ còn thấy.........
    Một mái đầu xanh nằm im lặng
    Một mái đầu bạc lặng câm trong nỗi buồn
    Bạn ra đi tôi chỉ biết khóc
    Bạn đi rồi tôi chỉ còn biết ngồi
    Ngồi bên nấm mộ còn xanh cỏ
    Để rồi một chén rượu tiễn bạn lên đường
    Một điếu thuốc cháy tàn theo khói hương
    Biết bạn ở một phương trời xa lạ
    Nhưng tôi thấy bạn vẫn ở bên tôi.
    Xin cầu chúc bạn về nơi vĩnh hằng
    Tôi ở lại trong nỗi cô đơn lạnh giá.
    Mình biết đây chẳng phải là thơ mà chỉ là tự bạch lòng mình mong các bạn thông cảm .Cảm ơn các bạn rất nhiều.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chả có gì là sởn cả!
    Baptised in Blood
  9. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tình tình tình, ba tiếng đẹp xinh.
    Thế kỷ 20, thế kỷ tình.
    Không có tình nó bảo là hèn nhát.
    Có tình rồi, nó bảo dở hơi.
    Mãi yêu anh,Đèn Biển ạ!
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thế kỉ 21 rồi
    Welcome:
    http://phpforum.club81.com​

Chia sẻ trang này