1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Công nhận, chào Deny nhe, tôi cũng bắt đầu thấy đau dần rồi.
    Tôi thấy với văn, thơ, muốn thực hiểu thì chắc phải thực có trải nghiệm cơ nhỉ. Cái gì hiểu được thì hiểu ngay được, không hiểu thì chẳng bắt óc suy nghĩ mà hiểu được đâu nhỉ. Cứ sống thôi, khi nào gặp phải tự dưng vỡ thôi. Khi ấy, nếu đang mơ hồ đau thì chắc thấy đau rõ nét lắm!
    Tôi mang đe, mang búa vào box thi ca, đừng đuổi tôi nhé, kiếm chỗ cho đầu óc trú chân thôi, chắc thi ca rộng lượng nhỉ!

  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi.. chẳng biết thế nào nhưng deny nghe thấy anh nói lọt tai lắm trải qua rồi sẽ thấy yêu và thông cảm hơn phải không.
    Anh cứ ở thi ca vui chơi, nghỉ ngơi , ko đánh thuế đâu muh
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dưới ngọn kiếm đưa cao
    Dù địa ngục đáng sợ;
    Hãy bước tới thì cực lạc trong đây.
    ( Mayamoto Musashi )

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 10/01/2008
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bóng quá khứ là mụn vải vá víu, dội rất nhiều vô tình vào tương lai. Người ta sẽ la lả như 1 giấc ngủ mơ hồ ban trưa.
    Nhưng có những cái bóng luôn dõi theo nhau, muốn hoà nhập vào nhau để quên đi những ngày gió bão.. Trong lòng tro trấu thật bình yên..
    Này em yêu
    Jeseph karuki(kenia)
    Thái bá tân dich
    Này em yêu, ta cùng nhau
    Trốn khỏi đuờng phố này ồn ĩ
    Nơi mọi người nhìn chúng ta
    Bằng con mắt căm thù ghẻ lạnh,
    Nơi màu trắng của da em
    Và màu đen của da anh
    In rất rõ lên ô tô, tủ kính
    Này em yêu, ta cùng nhau
    Trốn vào rừng ?"
    Còn biết trốn đâu hơn ?" ở đấy
    Xa loài người,
    Đôi mắt xanh của em đẹp vậy
    Sẽ hoà vào mắt anh màu đen
    Và mặt trời lên
    Đổ hai bóng cùng đen xuống đất.
    Hai bóng sẽ nhập vào nhau
    Sẽ nhập vào nhau cả hai khuôn mặt

  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bài thơ này Huongnhu thích ko biết tự bao giờ.Chỉ biết Huongnhu ko đọc mà "uống " thơ vào.Từng chữ...Từng chữ một...!Cũng từng con chữ một dần tan ra...tan ra....Còn lại một nỗi niềm da diết...da diết...cắt cứa vào tận cùng sâu thẳm nỗi buồn.
    Thần tình thay hai câu:
    "Anh đi khắp chốn thiên đường
    Chỉ còn một đóa vô thường tặng em"
    Đóa Vô thường ấy là một dáng sông mềm gói trọn vầng trăng anh cả đời mộng mị.Đóa vô thường ấy óng vàng nắng lụa ngày thu.Đóa Vô thường ấy là cả một cơn mê đắm nghìn đời...
    Bài thơ đẹp làm sao!Chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đủ.Chỉ biết nếu có được một người ,một ngày ,tặng ta một đóa Vô thường của trời,đất thì Huongnhu ta đã không uổng phí một chuyến phiêu bồng nơi chốn dương gian!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 12/01/2008
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Có đóa hoa rất thường, tặng em, dùng tạm khi chưa kiếm được ai tặng đóa vô thường!
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 08/01/2008
    [/quote]

    Bài thơ này Huongnhu thích ko biết tự bao giờ.Chỉ biết Huongnhu ko đọc mà "uống " thơ vào.Từng chữ...Từng chữ một...!Cũng từng con chữ một dần tan ra...tan ra....Còn lại một nỗi niềm da diết...da diết...cắt cứa vào tận cùng sâu thẳm nỗi buồn.
    Thần tình thay hai câu:
    "Anh đi khắp chốn thiên đường
    Chỉ còn một đóa vô thường tặng em"
    Đóa Vô thường ấy là một dáng sông mềm gói trọn vầng trăng anh cả đời mộng mị.Đóa vô thường ấy óng vàng nắng lụa ngày thu.Đóa Vô thường ấy là cả một cơn mê đắm nghìn đời...
    Bài thơ đẹp làm sao!Chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đủ.Chỉ biết nếu có được một người ,một ngày ,tặng ta một đóa Vô thường của trời,đất thì Huongnhu ta đã không uổng phí một chuyến phiêu bồng nơi chốn dương gian!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 12/01/2008
    [/quote]
    Có đóa hoa rất thường, tặng em, dùng tạm khi chưa kiếm được ai tặng đóa vô thường!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/quote] Hoa thường mà rất đẹp!Thế tên hoa là gì ạ?Chắc một loài Lan?!
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Loại Lan này thông dụng mà, tôi trồng một cột gỗ to trước cửa nhà, đính lên đấy được khoảng bốn, năm loại Lan rồi, tiếc tết này nó nở sớm quá, đến tết thì vừa tàn, lại phải đi chợ sắm cây khác chơi tết, tên nó là Lan Tai Trâu, có hương thơm như mùi quế, nói chung dễ trồng.

  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    ĐẾN CHIỀU
    ( Nguyễn Đình Thư )
    Tôi yêu là bởi tôi yêu
    Cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi?
    Khi yêu không đắn đo gì
    Phân phô chứ biết nói gì cớ sao.
    Huống hồ yêu tự khi nào
    Hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay.
    Gạn gùng mong cạn phơi bày,
    Họa chăng có một điều này đơn sơ.
    Thuyền tình đã gặp người đưa,
    Dong khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi?
    Tin nhau ai nói bằng lời,
    Và mai ai biết xa vời bao nhiêu?
    Một thương là sự đã liều
    Thì theo cho đến xế chiều chứ sao!

    _______
    Cứ sống và nghĩ như vậy, để xem rốt cục bị xô về đâu.
    Buồn ư? Ngàn ngọn muôn ngọn sóng!
    Ham muốn? Ngàn ngọn muôn ngọn sóng!
    Gối lên tay, vắt chân ngắm ngàn ngọn muôn ngọn
    Nên thế nào cho phải?
    Trả lời được chết liền!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÌM MỘT NGƯỜI CON TRAI TỐT THẬT LÀ KHÓ!
    Các anh cũng nhiều như hoa
    Cứ đến mùa là nở rộ
    Cũng màu xanh,màu đỏ
    Nhưng sao thiếu một mùi hương?
    Các anh cũng nhiều như chim
    Cũng tiếng hót thanh, hót đục
    Cũng đôi cánh xòe,cánh cụp
    Nhưng sao thiếu một đường bay?
    Và nhiều như nước lên đầy
    Các anh tràn bờ,tràn bãi
    Có dòng êm, có dòng xoáy
    Nhưng sao thiếu một nguồn trong?
    Tôi đi tìm ở các anh
    Làm con ong mùa hoa lớn
    Làm cơn khát mùa biển sóng
    Làm niềm tin tìm hướng đi.
    Ở anh chân thực trong tay
    Nhân hậu có trong ***g ngực
    Sức mạnh cái nhìn phía trước.
    Ôi người trai có cái tốt
    Sao tìm hoài chưa thấy đâu?
    (Khánh Chi)
    Tìm...tìm...tìm ...tìm mãi thôi!
    Không tìm...không tìm...không tìm...không tìm nữa!Về trốn vào vỏ ốc thôi!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 17/01/2008

Chia sẻ trang này