1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng bé con trở về, khi nào anh chơi đàn giỏi sẽ mò vào Nam gặp chơi kỉ niệm em một bản.
    Đặc biệt thích thể loại Tango Argentina: bình dân và quyến rũ, đẹp, đơn giản... và nhiều thứ khác nữa, hiểu được, cảm nhận được nhưng cóc diễn đạt được, đụng phải giới hạn khả năng, võ biền dù sao cũng là võ biền...Ặc...
    Nhưng thể loại này chơi khó. Hôm rồi nghe thầy chơi mê mẩn cả người, trước khi về thầy dặn lại trò, giữa chơi được và chơi hay có khoảng cách xa lắm đấy, (ai không biết mà thầy cứ lo! )
    __________
    NHỮNG CUỘC CHIA TAY VÀ TRỞ LẠI
    ( Tần Hoài Dạ Vũ )
    Rất nhiều lần trước lúc ra đi
    Một góc phố, một khoảng trời xao xuyến
    Và cơn gió trong mắt chiều hò hẹn
    Thổi vào giấc mơ tôi suốt những đêm dài
    Chúng ta đi qua những buổi mai
    Qua những buổi trưa của một thời đã mất
    Tiếng còi tầu ngưng lưng chừng tiếng hát
    Thành hợp âm rời ở cuối cuộc chia tay
    Ngoài hai mươi, ngoài ba mươi ở chặng đời này
    Lại gặp nhau tình cờ, lại xa nhau rất vội
    Phút ra đi em ngập ngừng không nói
    Đã nói nhiều trong ánh mắt ưu tư
    Cái nắm tay bên cửa sổ toa tàu
    Như nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ
    Như thời gian rơi bên ngoài đổ vỡ
    Kỉ niệm đầy vị ngọt của tương lai
    Những dòng sông trôi đi, cuộc sống vẫn còn dài
    Cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát
    Một góc phố, một khoảng trời xanh ngát
    Lại đưa ta về trong mắt của tình yêu.

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 11/06/2008
  2. alexthelion

    alexthelion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ. T mới đọc trộm được bài thơ này, mấy thanh niên cho t cất nhờ ở dây nhé. Đa tạ!
    Từng con sóng mỏnh manh
    Xô vào lòng cát trắng
    Để hồn thành trăm mảnh
    Tan ra giữa đất trời
    Có bao giờ sóng hiểu
    Cuộc đời là biển khơi
    Nơi muối mặn tình yêu
    Khô đậm cùng cùng năm tháng
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, VTVC2 vừa chiếu lại bộ phim có bài thơ này, nghe mà không nhớ được, kì lạ, không hoàn toàn như mình nhớ trên nhưng đại ý thế, thấy đề tựa ghi là bài BUỒN XÔN XAO của tác giả Kim Tước, giúp tôi với, xin hậu tạ thật đó!

  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    TRỜI NẮNG EM VỀ.
    Trời nắng em về lá có rơi.
    Lấp đầy trên những vết chân hời.
    Ta nghe nghìn giọt mưa hoài nhớ
    Nặng cả màu mây nặng cả trời.
    Trời nắng em về gió có bay
    Thổi qua vườn cũ chút hương ngây.
    Nhẹ nhàng em nhặt cành hoa rụng.
    Ta ngỡ hồn ta cũng đọa đày.
    Trời nắng em về tóc có khô.
    Đan thành võng nhện đốt hồn thơ.
    Em quơ tóc khẽ bay vào cửa.
    Như bắt rằng ta phải đợi chờ.
    Trời nắng em về mưa có buông.
    Điểm trên tà áo chút yêu thương.
    Xôn xao đôi guốc hồng khua rộn.
    Dẫm nát hồn ta vạn nỗi buồn.
    Trời nắng em về mắt có vui.
    Bâng khuâng hàng nến thắp lên ngời.
    Em đi những bóng cây đường cũ.
    Ngơ ngẩn chìm trong giấc ngủ vùi.
    Nữa đêm trong đầu lẩm nhẩm bài thơ này. Của ai vậy kìa? Có lẽ, của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên! Không biết có nhớ đúng không.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Hnhu xóa bài viết này!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 14/06/2008
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu xoa bài viết này!
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Phù, vừa mệt vừa chán, thấy ở đây thích hơn.
    Ngủ đã, mai về chép thơ.
    _________
    VỚT LÊN TỪ ĐÁY CỐC
    ( Nguyễn Trọng Tín )
    Qua đêm là tỉnh lại thôi
    Dẫu ngàn lần biết vẫn vùi vào say
    Tràn ly cười uống vui nhai
    Dốc chai gặp giọt lệ dài đôi khi.
    Vớt lên ta vớt được gì
    Một vầng trăng đã bỏ đi sau rằm
    Mất gần trọn cả mười năm
    Không quên nổi một đêm nằm nghe mưa.
    Còn gì trong đáy ly xưa
    Bạn bè thêm một đứa vừa hư không
    Tưới lên cỏ dại muôn trùng
    Chén này ảo ảnh cháy xong men rồi.
    Cốc khô giờ một ta ngồi
    Mẹ cha từng thức đưa nôi thân này
    Rợn người nhìn trắng hai tay
    Đền sao nổi giọt sữa bay cánh cò.
    Hỡi khoan khoan hỡi dô dô
    Vỗ tay xuống chiếu lần dò lối đi
    Vớt lên từ đáy cốc này
    Một thằng con trẻ buồn quay quắt buồn.

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 15/06/2008
  8. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Con đường vắng ngày ấy đón đưa
    Những đường ray kéo dài về đâu nhỉ?
    Đoàn tàu mệt mỏi co ro nằm nghỉ
    Ngắm em về trong tiếng gió lao xao...
    Không phải là tại gió phải không em?
    Ta xa nhau khi mỗi người 1 lối
    Tìm không thấy tay nhau trong bóng tôi
    Ta lặng lẽ về nghe gió gọi tên ai...
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hồng Trần
    Em mùa thi diện cũng xênh xang
    áo mới còn bay mùi tơ hàng
    Ta tiếc dùm ai từng sợi tóc
    Rụng lẻ loi sầu trên vai ngang
    Em mùa thi mơn như trái cam
    Con mắt kiêu kỳ rất Việt Nam
    Ta đợi hôm nào em chợt khóc
    Dù đượm u hoài hay hân hoan
    Em mùa thi ưng ửng phấn hồng
    Đôi má làm duyên cùng **** ong
    ta lo ngàn cánh môi tàn nhẫn
    Chờ gió giông nào rớt nụ hôn
    Em mùa thi khua đôi guốc cao
    Bàn chân Nam Định rất chiêm bao
    Ta sợ bùn đen vây nếp chỉ
    Bởi vì tháng bảy có mưa mau
    Em mùa thi xanh màu lá non
    Ve vẩy cười trên cành lộc thơm
    Toan ghé tay phàm, ai trộm ngắt
    Đau buốt trong ta mấy trận đòn.
    ( Nguyễn Tất Nhiên.)
    Hồi trước có người thi thoảng post thơ NTN cho đọc, khỏi mắc công tìm kiếm gì. Không dưng có người thọc gậy bánh xe. Giờ đọc thơ NTN phải tự kiếm. Mà cũng hay, thế cho quen. Hưởng thụ mãi đâm hư.
  10. alexthelion

    alexthelion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ.
    Giời hôm nay mưa ghê, làm t nhớ đến 1 bài thơ đã đọc trộm cách nay cũng kha khá lâu. Hơ hớ, nhờ mấy thanh niên tí,t lại chép ra đây, thi thoảng vào đọc lại. (Tác zả mà có đọc đc thì đừng rận)
    Có ai về qua phố
    Trong những ngày mưa rơi
    Gió mang mùa lạnh buốt
    Nơi cái nhìn chơi vơi
    Có ai về qua phố
    Nghe trong lòng chênh vênh
    Một nỗi buồn vô cớ
    Giữa muôn ngàn lênh đênh
    Có ai về qua phố
    Nhớ những ngày tháng nao
    Lá thu vàng lối nhỏ
    Trong dáng chiều xôn xao
    Có ai về qua phố
    Chợt thấy xa một ngày
    Nơi thời gian ngưng lại
    Cho thương về heo may
    Có ai về qua phố
    Sao thấy lòng bơ vơ
    Nụ cười trong muôn thuở
    Đâu nào trong giấc mơ?
    Có ai về qua phố
    ??

Chia sẻ trang này