1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hớ hớ, bài này đọc và nghe kèm bản nhạc hay ghê!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thử cái, tối về sửa!

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Mình tuy là dân kỹ thuật, nhưng vẫn rất ham thích thơ ca, một trong những bài thơ gây được ấn tượng mạnh với mình là bài Rượu Và Ly này, bài được đăng trên tạp chí văn nghệ quân đội năm 1997 thì phải, hơn 10 năm rồi nên mình có quên 1 đoạn, bạn nào thuộc thì bổ sung hộ mình nhé!
    RƯỢU VÀ LY
    Người ta nói rằng rượu cần hơn ly
    Bởi ai uống ly mà không cần rượu
    Bởi rượu không cần ly vẫn uống
    Say hoàn say - nghiêng ngửa sắc trời
    Người ta nhạo rằng chiếc ly kia ơi
    Đỏm dáng gì trên bàn tay xù xì
    Những bàn tay chạm bẩn máu trắng
    Có kẻ ném ly vẽ thành khoảng sáng....
    Anh nghe đại dương phủ sóng ly em
    Những Pharaong, những miếu những đền
    Bao nhiêu ái phi cung tần mỹ nữ
    Chợt về trong em pha lê ngũ sắc
    Bao nhiêu đế vương chết rũ ngàn ngày
    Bất chợt hiện về cười ngất nơi đây
    Anh nghe lân tinh cười lăn trên cát
    Hoang mạc Shahara bạt ngàn tiếng hát
    Một bầy lạc đà cùng em gái Digan
    Soãi bước thênh thang dưới ánh trăng vàng
    ........(mất một đoạn)
    Có kẻ ném ly vẽ thành khoảng sáng
    Có ly dựng đêm thành ngày hoành tráng
  4. alexthelion

    alexthelion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ. Lại mạn phép các thanh niên cái nhể! T chả bíêt làm thơ thẩn j cả, toàn đi đọc trộm thôi, thấy hay hay lại chép nhờ vào đây. Hơ hớ, đừng thanh niên nào nhỡ lòng nào mà xoá mất đấy! Phải tội!
    Nếu...
    Nếu em là ngọn gió
    Anh hãy là mây trôi
    Ta cùng nhau phiêu lãng
    Về nơi cuối chân trời
    Nếu em là ngọn cỏ
    Anh hãy là đồng xanh
    Cho cỏ kia non dại
    Mọc lên giữa an lành
    Nếu em là con sóng
    Anh hãy là biển khơi
    Để ngày nao sóng vỡ
    Biển ôm sóng muôn đời
    Nếu em là mưa rơi
    Anh hãy là dòng sông
    Cho mưa về nơi trú
    Giữa cuộc đời bão dông
    Nếu em là bất định
    Anh hãy là hư không
    Ta suốt đời có cặp
    Giữa cuộc đời viển vông
    Nếu em là...
    Hơ hớ! Thanh niên nào có nhã hứng thì cứ viết tíêp vào bài thơ. K ai nói thì tác zả chả biết gì đâu. T đi ngủ đây, tuổi cao sức yếu,đi ngủ sớm cho khoẻ! Amen, thế mà khuya phết rồi. Cứ tưởng hnay thiên hạ lại rầm rộ xem bóng, thế mà yên ắng ghê. Hơ hớ, khéo hnay k có đá bóng.

    Được alexthelion sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 18/06/2008
    Được alexthelion sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 18/06/2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Anh hãy là ngọn gió
    Để em là mây trôi
    Anh hãy là ngọn gió
    Mang em theo suốt đời.
    Anh cứ là đồng xanh
    Cho em thân cỏ dại
    Cho đời còn tươi mãi
    Một màu xanh an lành.
    Anh muốn làm biển khơi?
    Không! Em không làm sóng!
    Sóng dữ dằn sôi động
    Em anh vốn dịu dàng.
    Dòng sông nhỏ mơ màng
    Là linh hồn em đó
    Anh là đôi bờ nhỏ
    Chở che em tháng ngày.
    Dù anh có là ai...
    Em là ai, chăng nữa
    Em và anh, hai nữa...
    Tìm kiếm nhau suốt đời!
    Cho HNhu tiếp với. Hnhu đặt tên cho nó nhá? Hay chú đặt?
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trang web hay! Dzậy mà hổng cho đăng ký. Keo!
  7. alexthelion

    alexthelion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ, nhiệt niệt hoan nghênh thanh nien Huongnhu đã tiếp nhời cho bài thơ Nhớ. (Nhưng mà ta nói nhỏ với nhau nhé, thanh niên đằng ấy có viết tiếpầhy lấy cảm hứng thì nhớ đề nguồn, tỉ dụ như t đề là thơ đi đọc trộm ấy. Hơ hớ)
    Lại phiền mấy thanh niên cái nhể, t mới đọc trộm đc bài này. Hơ hớ, t chép ra đây cái.
    Một bước chân sang mười xa cách
    Sông dài biển rộng nối phiêu diêu
    Mấy kẻ xa nhau còn hiệp khách
    Một nhớ chơi vơi chín tiêu điều
  8. alexthelion

    alexthelion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lại thấy chuồng gà có nhiều gà béo, tính vào bắt vài con hả!
    Vẫn khỏe chứ em? Chắc phải thất hứa với em rồi, anh trục trặc với nhóm bọn họ, bỏ họ đi rồi nên giờ không biết thế nào nữa. Cứ chịu khó ăn uống điều độ, thể thao đều, đừng thức khuya là khỏe dần lên thôi.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu ăn thịt hết chuồng gà kia, mà nhất là gà chai, là phẻ thui mà. Không sao ạ, HNhu phẻ lắm!
    Cái trang đó họ không cho đăng ký hay sao ấy ạ? HNhu định hỏi vài điều. Mà thôi, sẽ tự...mò.

Chia sẻ trang này