1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chèn ơi, tưởng thơ chú, tiếp cho vui. Tiếp thơ mà không biết rỏ nguồn gốc, có ngày tác giả họ kiện cho, biết đàng nào mà đỡ ạ!
    Mà chú đã có công đọc trộm thơ thì ráng chịu khó đọc trộm thêm cái tên tác giả, có tốn thêm công sức gì đâu, thưa chú.
    Dù là thơ đọc trộm chưa có tên tác giả nhưng chơi với nó cũng vui ạ. Mai mốt HNhu sẽ làm như chú nói. Ghi vào, nguồn, thơ tiếp với thơ được đọc trộm! Hahaha, nghe lạ tai, nhưng ...hay hay. Chú đi đọc trộm tiếp đi nhớ.
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Nắng trưa. Lời ru bên kia giấc ngủ, ru gì!
    Nhớ đủ thứ tùm lum nhưng không có girl, quên tiệt bọn này rồi.
    Buồn, không chốn dung thân...
    Chép bài thơ cho hợp cái pháp!
    __________
    Đợi Thơ
    ( Hồ Dzếnh )
    Phút ling cầu mãi không về
    Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen
    Khói trầm bên giấc mơ tiên
    Bâng khuâng trăng rải qua miền quạnh hiu
    Tô Châu lớp lớp phù kiều
    Trăng đêm Dương tử, mây chiều Giang Nam
    Rạc rời vó ngựa quá quan
    Cờ treo ý cũ, mây dàn mộng xưa
    Biển chiều vang tiếng nhân ngư
    Non xanh tha thiết, trời thu rọi sầu
    Quá quan bạc nửa mái đầu
    Lòng nương quán khách nghe màu tà huân
    Buồn Tư Mã, nhớ Chiêu Quân
    Nét hoa thấp thoáng. ý trần đê mê
    Phút linh cầu mãi không về
    Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen.
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 28/06/2008
  3. alexthelion

    alexthelion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ
    Chợi ợi! Thạnh niện nạy cọ nhạc hạy ghệ, thệ mạ khộng chọ bạ cọn cọp vợi.
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Quăng đi dăm ba thứ hệ lụy, nghe nhạc thấy bay bổng hơn. Nay tập vũ khúc Argentina, khừa khừa, ngon hơn trước nhiều. Một năm nữa là chắc ôm đàn đi tán gái được rồi. Nhưng mà già mốc đầu rồi. Nhiều lúc không ý thức được tuổi tác, cứ thỉnh thoảng vấp xưng anh với bọn trẻ con, chúng nó lại tưởng mình tán, phiền phức, bọn lãng nhách, nhưng mà thiếu chúng nó thì cũng buồn.
    Không hiểu tuổi tác là gì nhỉ, chả hiểu.
    Chép bài thơ đi ngủ cái!
    ____________
    BÀI THƠ KHÔNG GỬI
    ( Vũ Đình Hạnh )
    Bài thơ tình ấy của tôi
    Đợi em mười tám tuổi rồi mới đưa.
    Chiều nay nhận thiếp đâu ngờ
    Người tôi nhớ vụng năm xưa lấy chồng.
    Lá thiếp là lá thiếp hồng
    Cầm lên thấy lửa bỏng lòng bàn tay!
    Em tôi tuổi hãy thơ ngây
    Thiếp này thiêu nốt những ngày hồn nhiên!
    Trách mình rồi lại thương em
    Trăm nghìn lỗi tại con tim dại khờ,
    Chưa thêu đã đứt đường tơ
    Đò chưa vào bến, khách chờ đã sang!
    Bên nhà em pháo râm ran
    Như gài trong ngực... vỡ tan tim rồi!
    Dòng người đón rước em ơi
    Cũng đưa đám mối tình tôi một ngày...
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    MONG
    ( Đào Phong Lan )
    Chiều nay người ấy không sang
    Tôi ngồi lặng lẽ nhìn tàn thuốc rơi
    Ô hay sao lại bồi hồi
    Hình như...nhơ nhớ một người... không quen.
    Chiều tàn. Trời ngả về đêm
    Bồn chồn, ta ngóng về bên kia đường
    Đèn không buồn bật. Trong hồn
    Dường như vừa thoảng một cơn gió nào.
    Hàng cây trước ngõ lao xao
    Ta ngờ...ta đã ước ao...điều gì?!
    ______
    Lúc thì cảm thấy bị đẻ ra muộn quá, lúc thì cảm thấy bị đẻ ra sớm quá! Quỷ thật!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    LỜI THỀ CỎ MAY.
    (Phạm Công Trứ. )
    Thuở ấy tôi mới lên mười
    Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
    Quần em dệt kín bông may
    Áo tôi cúc đứt mực dây tím bầm
    Tuổi thơ chân đất, đầu trần
    Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    Bây giờ xinh đẹp là em
    Em ra thành phố dần quên một thời
    Về quê ăn Tết hôm rồi
    Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
    Gặp tôi em hỏi hững hờ:
    Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai?
    Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê?
    Trăng vàng đêm ấy bờ đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.
    Thương quá, lời thề cỏ may của thơ PCT. Ôi, thơi gian, cùng sự vận hành của nó. Người đời, liệu có mấy người thoát khỏi... Lời thề, liệu có mấy người gìn giữ!?
    CHO CỎ MAY.
    Cỏ may vương trắng một thời
    Bâng khuâng em đếm ngày rơi, đêm tàn.
    Lời thề ngày ấy tan hoang
    Còn chăng một chút tình loang... xa vời.
    Người ơi, rồi hết một đời
    Câu thơ còn mãi, cho lời, cỏ may.
    ( LHN _ 26/6/08 )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 26/06/2008
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chị Huongnhu giỏi quá, làm thơ cứ như thật vậy
    Em cũng xin phụ hoạ bài thơ không gởi
    Có lẽ vì em không thích thơ
    Nên ngày ấy ta làm mà không gửi
    Câu yêu thương ẩn sau bài đường luật
    Lạc lõng trên môi, ta chưa đọc một lần
    Có lẽ vì em chẳng thích ta
    Nên dù gần mà vẫn thật xa
    Em ơi trời lỡ sinh ta vâỵ
    Chưa tuổi hai mươi đã tự già
    Ngày ấy em tôi học nhất trường
    Bạn bè vui vẻ lắm người thương
    Còn tôi lủi thủi cùng hoang vắng
    Thơ viết đôi dòng thêm vấn vương
    Bữa đó chia tay ta buồn thay
    Người còn mê mải chắc không hay
    Bài thơ ta viết bao ngày đó
    Không gửi bao giờ...để gió bay

    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 29/06/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    KHÔNG ĐỀ.
    " Có một bài thơ tình được viết
    Chẳng hay khi nảo, khi nào
    Có một lời tỏ tình chờ nói
    Vậy mà theo ngày tháng hư hao.
    Em bé dại ngoan hiền như lá cỏ
    Ta phong sương lấm láp bụi trần
    Rồi năm tháng đưa em vào mộng ảo
    Để ta về nghe ngóng chuyện trăm năm. "
    ( LHN _ 30/6/08)
    To : Có gì đâu bạn. Thơ, vốn...thơ mà!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 30/06/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hổng có bài thơ nào thích lúc này để viết vào đây. Spam vài dòng cho cưng trôi lên. Hnhu ko cho cưng chìm!
  10. alexthelion

    alexthelion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ
    T thích bài này quá. Mọi người, các nam thanh nữ tú góp đôi nhời cái nhể!
    HẠ TRẮNG
    Em qua chiều nay mùa hạ trắng
    Có biết hồn tôi đã hanh gầy
    Tôi nhớ em tôi 3 hạ trước
    Mái tóc tơ xanh gió vương đầy ?.
    Hạ này trắng lòng bao nỗi nhớ
    Phượng nhóm yêu thương cả góc trời
    Tôi muốn tặng em màu hoa cháy
    Bởi lửa tình tôi một kiếp đời
    Hạ trắng chiều nay có em về
    Nghe hồn thanh dịu nỗi đơn côi
    Dáng em nhỏ bé, bàn chân bé
    Sao chẳng cùng tôi cho có đôi?
    Hạ trắng này, có nghe lòng tôi gọi
    Một nỗi yêu thương mấy kiếp đời
    Tay tôi rộng, đợi em về mãi
    Sao em vẫn giữa những chơi vơi?
    Em qua chiều nay mùa hạ trắng
    Có biết tình tôi vẫn đơn côi
    Giá ngày xưa ấy? tôi vội vã
    Để giờ tôi đón em về tôi!
    hơ hớ
    10/8/2008

Chia sẻ trang này