1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Di chúc- Georges Brassens - không nhớ tên người dịch:
    ...Nếu phải đi ra nghĩa địa
    Tôi sẽ chọn con đường dài nhất
    Tôi sẽ giở trò bỏ mộ đi chơi
    Nếu phải từ giã cuộc đời ư, tôi sẽ đi thụt lùi
    Mặc cho các ông phu đám ma tha hồ quát nạt
    Mặc cho họ tưởng tôi điên cần trói lại
    Tôi muốn sang thế giới bên kia
    Bằng con đường của cậu học trò lười nhác
    Tôi đã lìa đời không oán trách
    Răng tôi sẽ không còn bị đau bị nhức
    Tôi sẽ được chôn trong cái huyệt chung
    Của huyệt thời gian vô tận vô cùng
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 26/10/2008
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Omar Khayyam- Nguyễn Viết Thắng dịch
    Anh đem bàn cờ so sánh với cuộ đời
    Nơi anh và em- những con tốt mà thôi.
    Đưa xuống, đẩy lên rồi người ta chộp lấy
    Đem bỏ vào hòm nằm một chỗ nghỉ ngơi
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thật thú vị. Hẹn khi nào có time sẽ post mấy bài mình thích.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có đấy. Có đấy thôi! Thơ bạn đấy. Mới. Lạ. Và, cao thủ.
  5. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hương Nhu quá khen! Thơ mình đang giai đoạn chuyển đổi sang cái mới và còn nhiều thử nghiệm. Bản thân mình vốn đã thích những gì mới lạ. Chẳng qua là các bạn không chịu tìm tòi cái mới đó thôi, nếu không thì sẽ thành cao thủ mới lạ ngay. Bởi bất cứ người làm thơ nào dụng công vì nghệ thuật thì sẽ đạt được kết quả cao. Chứ còn cứ làm thơ chơi ve kêu vượn hót thì nhàm lắm!
  6. phongttvnol

    phongttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài Đôi Dép của một tác giả không biết tên. Rất nhiều truyền thuyết về tác giả không biết tên này. Không biết ai có thông tin về nó không nhỉ?
  8. dtjsco

    dtjsco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình nhớ không nhầm thì bài này của Phạm Thị Ngọc Liên thì phải. Ngày xưa cũng thích bài này. Lâu nay vất vả với công cuộc mưu sinh, ít đọc thơ. Mà hình như còn đoạn thế này nữa:
    Tháng Sáu trời mưa
    Có con ếch nhỏ chơi đùa trên sân
    Nụ hoa nở tưởng rất gần
    Giơ tay hái, bỗng muôn phần cách xa.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐÊM NHỚ TRĂNG SÀI GÒN.
    ( Du Tử Lê. )
    Đêm về theo vết xe lăn
    Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
    Tìm tôi đèn thắp hai hàng
    Lạc nhau cuối phố sương quàng cỏ cây
    Ngỡ hồn ta xứ mưa bay
    Tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa
    Đêm về theo bánh xe qua
    Nhớ em xa lộ nhớ nhà Hàng Xanh
    Nhớ em kim chỉ khứu tình
    Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
    Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
    Nắng Trương Minh Giản trưa hè Tự Do
    Nhớ nghĩa trang quê hương bạn bè
    Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường
    Đêm về theo vết xe lăn
    Tôi trăng viễn xứ sầu em bến nào ?
    Lang thang thivien. Đọc thơ Du Tử Lê. Thương nhớ bâng quơ. Hà,..., còn đâu!?
    Dạo sài gòn ban trưa. Trời vừa đổ cơn mưa. Hầm hập nung nỗi nhớ. Khắc khoải hoài niệm xưa.
    Gọi to, spammer, spammer, spammer................
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    NHỮNG CUỘC CHIA LY VÀ TRỞ LẠI.
    ( Tần Hoài Dạ Vũ )

    Rất nhiều lần trước lúc đi xa
    Một góc phố một khoảng trời xao xuyến
    Một cơn gió trong mắt chiều hò hẹn
    Thổi vào giấc mơ tôi suốt những đêm dài.
    Ta đã đi qua những buổi mai
    Qua những buổi trưa của một thời đã khuất
    Tiếng còi tàu rơi lưng chừng tiếng hát
    Thành hợp âm rời ở cuối cuộc chia tay.
    Ngoài hai mươi, ngoài ba mươi ở cuộc đời này
    Lại gặp nhau tình cờ, lại ra đi rất vội
    Phút chia tay, em ngập ngừng không nói
    Đã nói nhiều qua đôi mắt ưu tư.
    Cái nắm tay qua cửa sổ toa tàu,
    Như nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ
    Như thời gian rơi bên ngoài đổ vỡ
    Kỷ niệm đầy vị ngọt của tương lai.
    Như dòng sông trôi đi, cuộc sống vẫn còn dài,
    Cơn gió thổi lâu rồi đời vẫn mát,
    Một góc phố, một khoảng trời xanh ngát,
    Lại đưa ta về trong ánh mắt của tình yêu.

    Cuộc chia ly, như một hợp âm buồn
    Rơi chầm chậm gieo vào lòng thương nhớ
    Bước chân ai, ra đi, có nỡ...
    Phút giây nào thật trầm, ở phía cuối cuộc chia ly.

Chia sẻ trang này