1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    *** Một chút suy tư !_Bên lề cuộc sống !
    XEM TIGER CUP !
    Một quả cỏn con lắm kẻ nhồi !
    Xàng qua, thúc lại ...kiểu làng chơi !
    Nghiêng mình, ngẫu hứng..cong chân sút !
    Dạng háng, cố tình...thẳng cánh vơi !
    Lắm kẻ trân người sung sướng quá !
    Nhiều anh thót ruột toát mồ hôi !
    Cái trò xem "cọp" là như thế !
    Mà vẫn trên sân lố nhố người !
    ................Hoàng Thị ......................
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    CHA !
    Chiều nay lác đác mưa rơi !
    Một mình con với mình ngồi nhớ Cha !
    Xứ người hiu quạnh diết da !
    Con thèm quá ! bóng Cha già ngồi bên !
    Nhớ Cha quay quắt...lúc còn...
    Bên Cha !_ con đứa trẻ con được chìu !
    Mộ Cha giờ hẳn điều hiu !
    Nhớ Cha !_ mưa lại đổ nhiều Cha ơi !!!
    .............. Hoàng Thị ..................................


  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    CHA !
    Chiều nay lác đác mưa rơi !
    Một mình con với mình ngồi nhớ Cha !
    Xứ người hiu quạnh diết da !
    Con thèm quá ! bóng Cha già ngồi bên !
    Nhớ Cha quay quắt...lúc còn...
    Bên Cha !_ con đứa trẻ con được chìu !
    Mộ Cha giờ hẳn điều hiu !
    Nhớ Cha !_ mưa lại đổ nhiều Cha ơi !!!
    .............. Hoàng Thị ..................................


  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    VỜI VỢI ...........
    Phải em là lá thu ?
    Sao trông buồn hiu hắc !
    Có gì trong đôi mắt ?
    Mà như trời âm u !
    Dẫu bao lần Thu đến .
    Vẫn đủ lá vàng rơi !
    Buồn nhớ ai vời vợi ?!
    _ Đầy Thu rồi , em ơi !!!
    ............Hoàng Thị ............
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    VỜI VỢI ...........
    Phải em là lá thu ?
    Sao trông buồn hiu hắc !
    Có gì trong đôi mắt ?
    Mà như trời âm u !
    Dẫu bao lần Thu đến .
    Vẫn đủ lá vàng rơi !
    Buồn nhớ ai vời vợi ?!
    _ Đầy Thu rồi , em ơi !!!
    ............Hoàng Thị ............
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG GIỌT MONG MANH !
    Giọt nào trong mi em ?
    Mà rưng rưng chực rớt !
    Giọt nào trong sương sớm ?
    Mà vỡ nát trên cành !
    Còn giọt nào mong manh ?!
    Cho đêm về hấp hối !
    Ta nghe lòng bối rối !
    Vì tất cả không thành !!!
    ............Hoàng Thị ...........
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG GIỌT MONG MANH !
    Giọt nào trong mi em ?
    Mà rưng rưng chực rớt !
    Giọt nào trong sương sớm ?
    Mà vỡ nát trên cành !
    Còn giọt nào mong manh ?!
    Cho đêm về hấp hối !
    Ta nghe lòng bối rối !
    Vì tất cả không thành !!!
    ............Hoàng Thị ...........
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    RỰC RỠ VÀNG THU !....
    Ôi rực rỡ !_vàng trải lên muôn lá !
    Rón rén bước chân !_sợ dẫm lá vàng rơi !
    Ngọn gió vô tình ,lại rải mãi vàng thôi !
    Ta ngất lịm !_ cả khoảng trời rực rỡ !
    Nếu lòng ta đủ dày để chứa !
    Ta trải lòng ra ôm cả lá thu về !
    Một chiếc lá vàng là một đoạn tình thơ !
    Ta ngây ngất !_ muốn choàng ôm tất cả !
    Tình yêu đó !_ mơ hồ nhưng thắm quá !
    ................... Hoàng Thị ..............................
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    RỰC RỠ VÀNG THU !....
    Ôi rực rỡ !_vàng trải lên muôn lá !
    Rón rén bước chân !_sợ dẫm lá vàng rơi !
    Ngọn gió vô tình ,lại rải mãi vàng thôi !
    Ta ngất lịm !_ cả khoảng trời rực rỡ !
    Nếu lòng ta đủ dày để chứa !
    Ta trải lòng ra ôm cả lá thu về !
    Một chiếc lá vàng là một đoạn tình thơ !
    Ta ngây ngất !_ muốn choàng ôm tất cả !
    Tình yêu đó !_ mơ hồ nhưng thắm quá !
    ................... Hoàng Thị ..............................
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Nhìn Lén !...
    Mấy lần nhìn lén nhà nàng,
    Mấy lần leo lét đèn chong mấy lần !
    TRắng đêm nàng vẫn ngồi mong ?!
    TRắng đêm mình vẫn tần ngần ngóng sang !
    Ví mà có chuyến đò ngang !
    Mình sang bên ấy, nàng sang bên này !
    Nhìn thôi !_ lòng đã thấy say !
    Mong thôi !_ mà đã thấy cay đắng nhiều !
    Sương mù giăng những cô liêu !
    Lơ mơ điểm sáng !..._Ít nhiều cách xa ...!!
    ...................hoangthi ................................
    ** Bài này đã pót ở trang (1) ,nhưng vì vô ý thiếu mất mô.t câu ! HT xin pót lại !

Chia sẻ trang này