1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LŨ LỤT !
    (Ghi lại cảnh lũ lụt tại một vùng quê Miền Trung )
    Mấy ngày mưa lũ tràn về .
    Dường như có chút dư thừa nắng mưa !
    Nước dâng...ngấp ngỏm mái nhà !
    Cá vui vẫy nước...móng qua cữa phòng !
    Xuồng con len rặng tre làng !
    Xe ngoi ngóp cóng...vạ nằm lặng thinh !
    Hỏng chân...gát mõm trên cành,
    Phì phò...bò thở !_bụng phình nén hơi !
    Vịt đàn,nước rộng đường bơi ,
    Tản tìm khóm lá...rúc mồi trên cao !
    Mái nhà ...í ới tiếng gào !
    Ca nô rẽ nước...lượn vòng xóm thôn !
    Ô kìa...một chú gà con !
    Co ro trên khóm bèo trôi dật dờ...!
    Mênh mông...nước chảy vô bờ !
    Nước cao,trời thấp !_ đời chưa công bằng !
    Nhà bên...bỗng hoá xa xăm.!....
    ......................Hoàng Thị .......................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 03/12/2004
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUÊ TÔI !
    Giữa đêm sấm chớp ngập trời...
    Bỗng dưng lại nhớ bời bời quê hương...
    * Nắng...
    Thương sao...nắng giãi, mưa dầm !
    Chớp Chài đội nón,lúa đồng héo khô !
    Bụi tung theo ngọn Nam Cồ !

    * Mưa...
    Chín chiều mưa...nước đổ về mênh mông !
    Cá vui vạch lá giữa Làng !
    Xuồng len khóm trúc, chui vòng mé hiên...!
    * Nhớ...
    Hướng nhìn...thấp thoáng Đá Bia .
    Nghe thơm nếp Ngự : Thạch Yên, Đồng Bầu...
    Cá đồng...nhớ chợ Hoà Xuân.
    Bắp khoai Đất Đỏ,Sông Cầu dừa tươi.
    Xoài Đá Trắng, Mía La Hai.
    Phường Bảy, Phú Lạc...thuyền khơi mới về !
    Rau Ngọc Lãng, Bánh Hoà Đa.
    Trưa hè đón gió mát về Mỹ Quang...

    * Ra đi...
    Tiển đưa...buồn sắp hai hàng...
    Chui hai mốt nhịp cầu...loang khói tàu !
    Rưng rưng...tháp Nhạn lùi mau....
    Quê hương ơi !_ có nỗi đau nào bằng . !!!!
    .................Hoàng THị .....................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 04/12/2004
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUÊ TÔI !
    Giữa đêm sấm chớp ngập trời...
    Bỗng dưng lại nhớ bời bời quê hương...
    * Nắng...
    Thương sao...nắng giãi, mưa dầm !
    Chớp Chài đội nón,lúa đồng héo khô !
    Bụi tung theo ngọn Nam Cồ !

    * Mưa...
    Chín chiều mưa...nước đổ về mênh mông !
    Cá vui vạch lá giữa Làng !
    Xuồng len khóm trúc, chui vòng mé hiên...!
    * Nhớ...
    Hướng nhìn...thấp thoáng Đá Bia .
    Nghe thơm nếp Ngự : Thạch Yên, Đồng Bầu...
    Cá đồng...nhớ chợ Hoà Xuân.
    Bắp khoai Đất Đỏ,Sông Cầu dừa tươi.
    Xoài Đá Trắng, Mía La Hai.
    Phường Bảy, Phú Lạc...thuyền khơi mới về !
    Rau Ngọc Lãng, Bánh Hoà Đa.
    Trưa hè đón gió mát về Mỹ Quang...

    * Ra đi...
    Tiển đưa...buồn sắp hai hàng...
    Chui hai mốt nhịp cầu...loang khói tàu !
    Rưng rưng...tháp Nhạn lùi mau....
    Quê hương ơi !_ có nỗi đau nào bằng . !!!!
    .................Hoàng THị .....................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 04/12/2004
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM !......
    Đêm...
    Thời gian...nhỏ giọt trên tường ..
    Đong đưa...
    Tiếng thạch sùng đứt quãng...
    Ngoài khung cữa sổ...
    Đèn đường leo lét...
    Bóng đêm...
    thò ra những cái chân nghiêng ngã !
    Vắng lặng quá !...
    Bỗng hiện diện...
    tiếng sương vỡ trên lá !
    ...Lại lặng im !
    Không gian vo tròn...
    quanh mỗi chùm mập mờ sáng.
    Không !_Không có thời gian !
    Giọt rơi trên tường...
    giống giọt sương đêm vừa vỡ !
    Nếu không ánh đèn đường...
    Thì không có gì tất cả !
    Trong giây phút...
    Sự sống bỗng dưng thành xa lạ !...
    ....................HT............................
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM !......
    Đêm...
    Thời gian...nhỏ giọt trên tường ..
    Đong đưa...
    Tiếng thạch sùng đứt quãng...
    Ngoài khung cữa sổ...
    Đèn đường leo lét...
    Bóng đêm...
    thò ra những cái chân nghiêng ngã !
    Vắng lặng quá !...
    Bỗng hiện diện...
    tiếng sương vỡ trên lá !
    ...Lại lặng im !
    Không gian vo tròn...
    quanh mỗi chùm mập mờ sáng.
    Không !_Không có thời gian !
    Giọt rơi trên tường...
    giống giọt sương đêm vừa vỡ !
    Nếu không ánh đèn đường...
    Thì không có gì tất cả !
    Trong giây phút...
    Sự sống bỗng dưng thành xa lạ !...
    ....................HT............................
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LÒNG MẸ .
    (Thơ gửi các con )
    Mẹ rứt ruột sanh ra .
    Đứa nào cũng đều thế .
    Nuôi con từ tấm bé .
    Cho đến lúc trưởng thành .
    Những lúc đời khó khăn .
    Mẹ con cùng cộng khổ !
    Những ngày đời dễ thở .
    Sống đầy đủ _ khá hơn !
    Mỗi người một thân phận
    Đứa đẹp, đứa thua người !
    Đứa thông minh, đứa kém !
    Đứa may mắn, đứa xuôi !
    Đứa đỗ đạt Mẹ mừng .
    Đứa có ăn, Mẹ thoả !
    Mẹ lo đứa khó khăn .
    Mẹ buồn con càn dở !
    Tương lai MẸ _Cháu con !
    Đâu có mức vừa lòng !
    Mãi không tròn lo lắng !
    Mong con bằng em anh !
    Thương con mãi chưa xong .!
    Giờ MẸ lo đến cháu !
    Đi sớm lại về khuya !
    Không ngại đời tần tảo !
    Con lớn lên mỗi ngày.
    MẸ già thêm từng tuổi !
    Vui buồn và tiếc nuối !
    Hạnh phúc trong đắng cay !
    Sáng nay Ba vào tiệm .
    Ngắm Mẹ cần mẫn làm .
    Đôi kính già xệ xuống !
    Chòm tóc bạc rung rinh !
    Nhìn đôi gương "kính lão" .
    Nhìn mái tóc hoa râm !
    Nhìn đôi tay tần tảo...
    Các con thương MẸ không ?!

    Ba Mẹ chẳng ở gần !
    Đùm bọc nhau con nhé !
    Cùng núm ruột rứt ra !
    Các con luôn ghi nhớ !!!
    .........Hoàng Thị ...............

    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 07/12/2004
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LÒNG MẸ .
    (Thơ gửi các con )
    Mẹ rứt ruột sanh ra .
    Đứa nào cũng đều thế .
    Nuôi con từ tấm bé .
    Cho đến lúc trưởng thành .
    Những lúc đời khó khăn .
    Mẹ con cùng cộng khổ !
    Những ngày đời dễ thở .
    Sống đầy đủ _ khá hơn !
    Mỗi người một thân phận
    Đứa đẹp, đứa thua người !
    Đứa thông minh, đứa kém !
    Đứa may mắn, đứa xuôi !
    Đứa đỗ đạt Mẹ mừng .
    Đứa có ăn, Mẹ thoả !
    Mẹ lo đứa khó khăn .
    Mẹ buồn con càn dở !
    Tương lai MẸ _Cháu con !
    Đâu có mức vừa lòng !
    Mãi không tròn lo lắng !
    Mong con bằng em anh !
    Thương con mãi chưa xong .!
    Giờ MẸ lo đến cháu !
    Đi sớm lại về khuya !
    Không ngại đời tần tảo !
    Con lớn lên mỗi ngày.
    MẸ già thêm từng tuổi !
    Vui buồn và tiếc nuối !
    Hạnh phúc trong đắng cay !
    Sáng nay Ba vào tiệm .
    Ngắm Mẹ cần mẫn làm .
    Đôi kính già xệ xuống !
    Chòm tóc bạc rung rinh !
    Nhìn đôi gương "kính lão" .
    Nhìn mái tóc hoa râm !
    Nhìn đôi tay tần tảo...
    Các con thương MẸ không ?!

    Ba Mẹ chẳng ở gần !
    Đùm bọc nhau con nhé !
    Cùng núm ruột rứt ra !
    Các con luôn ghi nhớ !!!
    .........Hoàng Thị ...............

    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 07/12/2004
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU ?!
    Những mảnh giấy học trò lũ lượt kéo nhau đi !
    Những mảnh tình mơ mộng nối nhau bay !
    Hy vọng lắm nên không bao giờ hy vọng !
    Nhặt áo thiên thanh về xây lối mộng !
    Tuổi học trò ngày tháng qua mau !
    Lũ cô đơn sồng sộc chạy theo sau !
    Ta vội vã nên thèm yêu da diết !...
    Tình yêu đó mơ hồ nhưng bất diệt !
    Một thoáng nhìn nhau , một chút ngỡ ngàng !
    Lại dường như có sóng cuộn trong lòng !
    Lại thương nhớ, lại mơ màng chờ đợi !
    Ai nào biết tình yêu thời mới lớn .
    Chỉ để mộng mơ...không thể nói bằng lời !
    Chỉ là khói sương giăng phủ khắp mọi nơi !
    Nó hiện hữu...nhưng không hề bắt được !
    Nói sao hết cái vợi xa trong ánh mắt !
    Cái run run...hờ hững của làn môi !
    Cái eo thon, nhún nhảy bước trang đài !
    Cái tha thướt...tà áo dài...
    Cái ôm ấp bờ vai...làn tóc xỏa ...
    Những cái liếc mắt đưa tình trong bỡ ngỡ !
    Những gợi mời...cái gì đó thật lạ xa !...
    Tội nghiệp cho những mảnh giấy học trò...
    Bay đi mãi...mà đường vẫn còn xa!...

    Tình yêu thời mới lớn, là thứ tình cút bắt !
    Là dáng dấp nàng thơ...
    Ở đâu đó...chợt tâm hồn ta bắt gặp !
    Mơ hồ lắm !
    Nhưng nồng nàn và đầy ắp !
    ...........Hoàng Thị .................
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU ?!
    Những mảnh giấy học trò lũ lượt kéo nhau đi !
    Những mảnh tình mơ mộng nối nhau bay !
    Hy vọng lắm nên không bao giờ hy vọng !
    Nhặt áo thiên thanh về xây lối mộng !
    Tuổi học trò ngày tháng qua mau !
    Lũ cô đơn sồng sộc chạy theo sau !
    Ta vội vã nên thèm yêu da diết !...
    Tình yêu đó mơ hồ nhưng bất diệt !
    Một thoáng nhìn nhau , một chút ngỡ ngàng !
    Lại dường như có sóng cuộn trong lòng !
    Lại thương nhớ, lại mơ màng chờ đợi !
    Ai nào biết tình yêu thời mới lớn .
    Chỉ để mộng mơ...không thể nói bằng lời !
    Chỉ là khói sương giăng phủ khắp mọi nơi !
    Nó hiện hữu...nhưng không hề bắt được !
    Nói sao hết cái vợi xa trong ánh mắt !
    Cái run run...hờ hững của làn môi !
    Cái eo thon, nhún nhảy bước trang đài !
    Cái tha thướt...tà áo dài...
    Cái ôm ấp bờ vai...làn tóc xỏa ...
    Những cái liếc mắt đưa tình trong bỡ ngỡ !
    Những gợi mời...cái gì đó thật lạ xa !...
    Tội nghiệp cho những mảnh giấy học trò...
    Bay đi mãi...mà đường vẫn còn xa!...

    Tình yêu thời mới lớn, là thứ tình cút bắt !
    Là dáng dấp nàng thơ...
    Ở đâu đó...chợt tâm hồn ta bắt gặp !
    Mơ hồ lắm !
    Nhưng nồng nàn và đầy ắp !
    ...........Hoàng Thị .................
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HOÀNG HÔN .
    Vạt nắng cuối ngày vừa sụp tắt .
    Màng đêm mờ nhạt vội lên nhanh !
    Nhè nhẹ đong đưa cành gió lắc !
    Thập thò kẽ lá nửa vầng trăng ...
    Ai chia phân nửa trời khuyên tím ?!
    Một nửa hàng cây vẽ núi đồi !
    Góc trời vội vã chim đo cánh !
    Lạc lõng từng không sao đổi ngôi !
    .................HT.........................

Chia sẻ trang này