1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HOÀNG HÔN .
    Vạt nắng cuối ngày vừa sụp tắt .
    Màng đêm mờ nhạt vội lên nhanh !
    Nhè nhẹ đong đưa cành gió lắc !
    Thập thò kẽ lá nửa vầng trăng ...
    Ai chia phân nửa trời khuyên tím ?!
    Một nửa hàng cây vẽ núi đồi !
    Góc trời vội vã chim đo cánh !
    Lạc lõng từng không sao đổi ngôi !
    .................HT.........................
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Qua Đèo CẢ .
    Mây giăng đội nón đỉnh đèo !
    Đường len lách chạy...xe trèo vách non !
    Suối ru...róc rách lối mòn !
    Nắng mai...loé sáng mấy chòm cây cao !
    Biển xa...trời nhốt thúng vào !
    Đâm lên, chỉa xuống...núi cao hơn trời !
    Thuyền con...mấy vệt giữa vời !

    Xe vòng đổ dốc...núi lùi...nhấp nhô !
    Biển quay...trốn biệt vô bờ !
    Bon bon...đường chạy, hút mờ đèo xa .!...
    ................Hoàng Thị ......................
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Qua Đèo CẢ .
    Mây giăng đội nón đỉnh đèo !
    Đường len lách chạy...xe trèo vách non !
    Suối ru...róc rách lối mòn !
    Nắng mai...loé sáng mấy chòm cây cao !
    Biển xa...trời nhốt thúng vào !
    Đâm lên, chỉa xuống...núi cao hơn trời !
    Thuyền con...mấy vệt giữa vời !

    Xe vòng đổ dốc...núi lùi...nhấp nhô !
    Biển quay...trốn biệt vô bờ !
    Bon bon...đường chạy, hút mờ đèo xa .!...
    ................Hoàng Thị ......................
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TA GIỮ GIÙM EM !
    Ta giữ giùm Em mấy nụ hồng .
    Xuân tàn ...đò vắng khách sang sông .
    Nhà bên...pháo nổ,thuyền xa bến !
    Còn chút hương thơm phút chạnh lòng !
    Ta giữ giùm Em chút nắng hè .
    Phượng hồng,xao xác tiếng nhạc ve...
    Dấu chân kỷ niệm thời con gái...
    Ấm chút tâm tư...lỡ nhớ về !
    Ta giữ giùm Em ít lá vàng.
    Ít làn gió nhẹ buổi thu sang .
    Dẫu cho thu có giăng sầu đến .
    Rón rén thu qua chẳng ngỡ ngàng !
    Ta giữ giùm Em những lạnh lùng .
    Khoảng trời tuyết rải với đông phong .
    Cây trơ cành cóng co ro đứng ...
    Tàn thuốc cao dần...đủ ấm không ?!
    Ta giữ giùm Em ít nắng chiều .
    Để cho lòng ấm những cô liêu !
    Dẫu cho đêm kéo hoàng hôn xuống .
    Lạc lõng phương trời...tiếng vạc kêu !
    Ta giữ giùm Em...nửa bóng trăng .
    Cho đêm thức giấc khỏi bâng khuâng !
    Thời gian có rải buồn lên vách .
    Thấp thoáng bên hiên...có chị Hằng !
    Ta giữ giùm Em...biển mênh mông .
    Thuyền chao, sóng đẩy hướng vô cùng !
    Nghe trong mang mác...buồn xa xứ .
    Chưa đủ đong đầy...nỗi nhớ mong !...
    ...................... Hoàng Thị .............................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 11/12/2004
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TA GIỮ GIÙM EM !
    Ta giữ giùm Em mấy nụ hồng .
    Xuân tàn ...đò vắng khách sang sông .
    Nhà bên...pháo nổ,thuyền xa bến !
    Còn chút hương thơm phút chạnh lòng !
    Ta giữ giùm Em chút nắng hè .
    Phượng hồng,xao xác tiếng nhạc ve...
    Dấu chân kỷ niệm thời con gái...
    Ấm chút tâm tư...lỡ nhớ về !
    Ta giữ giùm Em ít lá vàng.
    Ít làn gió nhẹ buổi thu sang .
    Dẫu cho thu có giăng sầu đến .
    Rón rén thu qua chẳng ngỡ ngàng !
    Ta giữ giùm Em những lạnh lùng .
    Khoảng trời tuyết rải với đông phong .
    Cây trơ cành cóng co ro đứng ...
    Tàn thuốc cao dần...đủ ấm không ?!
    Ta giữ giùm Em ít nắng chiều .
    Để cho lòng ấm những cô liêu !
    Dẫu cho đêm kéo hoàng hôn xuống .
    Lạc lõng phương trời...tiếng vạc kêu !
    Ta giữ giùm Em...nửa bóng trăng .
    Cho đêm thức giấc khỏi bâng khuâng !
    Thời gian có rải buồn lên vách .
    Thấp thoáng bên hiên...có chị Hằng !
    Ta giữ giùm Em...biển mênh mông .
    Thuyền chao, sóng đẩy hướng vô cùng !
    Nghe trong mang mác...buồn xa xứ .
    Chưa đủ đong đầy...nỗi nhớ mong !...
    ...................... Hoàng Thị .............................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 11/12/2004
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    AI DÁM NÓI THỜI GIAN KHÔNG QUAY TRỞ LẠI ?!
    Ai dám nói thời gian không quay trở lại ?!
    Sáng hôm nay hợp lớp_Thuở ấu thơ !
    Năm mươi mái đầu _Trải mấy chục năm qua !
    Giờ gặp lại _Ôi ! đứa còn, đứa mất !
    Những gương mặt hao hao của những thằng, con nhóc !
    Cái thuở vô tư, hiền thục lại hiện về !
    Chỉ khác một điều_ Mái tóc rải muối tiêu !
    Chả cần biết ai là gì trong xã hội .
    Tay bắt, mặt mừng...rối rít những Mày, Tao !
    Có đứa ôm choàng...hôn hít !_Ngỡ chừng gặp Mẹ vắng nhà lâu !
    Rồi ngắm nghía BẠN từ đầu đến gót !

    TRong phòng học...đã tường xây, mái ngói .
    Cứ ngỡ lợp tranh, vách đất của ngày xưa !
    Cũng với Hai Nghì _Trưởng Lớp_Dáng cao cao..
    Những..."Hải Bét","Hà Hì","Đình Chè",Hiền Đẹt"...
    Lại rân ran...như lớp học ngày nào !
    _" Mày được mấy con ?"
    _"Thằng này...con cháu ra sao ?!"
    _"Làm suôi nhé ?.Con gái tao ngoan hiền lắm ! "
    _"Nhớ ngày xưa...mày gầy như con mắm !"
    "Giờ phì nhiêu !,đẹp lão _Nhìn không ra !"
    Các "cụ hoc trò" hớn hở trải lòng ra ...
    Trút tâm sự ...sau bao năm xa cách !
    Kỷ niệm ngày xưa...giờ kể ra vanh vách !
    Nhắc lại, nhắc đi !_ như chỉ biết riêng mình !
    Chuyện thầy,chuyện trò,chuyện đùa nghịch...linh tinh !
    Chuyện ganh ghét_ngày xưa chẳng bao giờ dám kể !
    Tâm hồn trẻ thơ bỗng bừng lên trong những tấm thân già cỗi !
    Cay đắng cuộc đời...chưa hẳn mất màu xanh !
    Cũng mái trường này!_nhưng vách đất ,mái tranh !
    Năm gian nền đất...
    _ Chính phòng này !_ngày xưa bọn chúng mình ngồi học ...
    _Cây phượng, cây bàng...thuở ấy vẫn còn nguyên !
    Tàn lá sum suê...trải rộng cả sân trường !
    Bành rễ sần sù...ghi đậm nét thời gian !
    Trông vững chắc...
    Như tên trường : BÀN THẠCH !
    Ai dám nói "thời gian không trở lại " ?!
    Sáng hôm nay ta sống với ngày xưa !
    Cảm ơn ...cuộc đời, bè bạn với nắng ,mưa...
    Đã nuôi dưỡng...
    Để sáng nay ta SỐNG THẬT !
    Có những cái ...ngỡ chừng như đã mất !
    Cảm ơn THỜI GIAN giữ lại những hình hài ..
    ...........................**........................
    ** Kỷ niệm lần đầu hợp mặt lớp "Cựu Học Sinh Trường Tiểu Học Cộng Đồng Bàn Thạch ". xã Hòa Xuân,Tuy Hòa,Phú Yên !
    ..................... Hoàng Thi. ..................................





    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 11/12/2004
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    AI DÁM NÓI THỜI GIAN KHÔNG QUAY TRỞ LẠI ?!
    Ai dám nói thời gian không quay trở lại ?!
    Sáng hôm nay hợp lớp_Thuở ấu thơ !
    Năm mươi mái đầu _Trải mấy chục năm qua !
    Giờ gặp lại _Ôi ! đứa còn, đứa mất !
    Những gương mặt hao hao của những thằng, con nhóc !
    Cái thuở vô tư, hiền thục lại hiện về !
    Chỉ khác một điều_ Mái tóc rải muối tiêu !
    Chả cần biết ai là gì trong xã hội .
    Tay bắt, mặt mừng...rối rít những Mày, Tao !
    Có đứa ôm choàng...hôn hít !_Ngỡ chừng gặp Mẹ vắng nhà lâu !
    Rồi ngắm nghía BẠN từ đầu đến gót !

    TRong phòng học...đã tường xây, mái ngói .
    Cứ ngỡ lợp tranh, vách đất của ngày xưa !
    Cũng với Hai Nghì _Trưởng Lớp_Dáng cao cao..
    Những..."Hải Bét","Hà Hì","Đình Chè",Hiền Đẹt"...
    Lại rân ran...như lớp học ngày nào !
    _" Mày được mấy con ?"
    _"Thằng này...con cháu ra sao ?!"
    _"Làm suôi nhé ?.Con gái tao ngoan hiền lắm ! "
    _"Nhớ ngày xưa...mày gầy như con mắm !"
    "Giờ phì nhiêu !,đẹp lão _Nhìn không ra !"
    Các "cụ hoc trò" hớn hở trải lòng ra ...
    Trút tâm sự ...sau bao năm xa cách !
    Kỷ niệm ngày xưa...giờ kể ra vanh vách !
    Nhắc lại, nhắc đi !_ như chỉ biết riêng mình !
    Chuyện thầy,chuyện trò,chuyện đùa nghịch...linh tinh !
    Chuyện ganh ghét_ngày xưa chẳng bao giờ dám kể !
    Tâm hồn trẻ thơ bỗng bừng lên trong những tấm thân già cỗi !
    Cay đắng cuộc đời...chưa hẳn mất màu xanh !
    Cũng mái trường này!_nhưng vách đất ,mái tranh !
    Năm gian nền đất...
    _ Chính phòng này !_ngày xưa bọn chúng mình ngồi học ...
    _Cây phượng, cây bàng...thuở ấy vẫn còn nguyên !
    Tàn lá sum suê...trải rộng cả sân trường !
    Bành rễ sần sù...ghi đậm nét thời gian !
    Trông vững chắc...
    Như tên trường : BÀN THẠCH !
    Ai dám nói "thời gian không trở lại " ?!
    Sáng hôm nay ta sống với ngày xưa !
    Cảm ơn ...cuộc đời, bè bạn với nắng ,mưa...
    Đã nuôi dưỡng...
    Để sáng nay ta SỐNG THẬT !
    Có những cái ...ngỡ chừng như đã mất !
    Cảm ơn THỜI GIAN giữ lại những hình hài ..
    ...........................**........................
    ** Kỷ niệm lần đầu hợp mặt lớp "Cựu Học Sinh Trường Tiểu Học Cộng Đồng Bàn Thạch ". xã Hòa Xuân,Tuy Hòa,Phú Yên !
    ..................... Hoàng Thi. ..................................





    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 11/12/2004
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỦ ĐI EM !
    Ngủ đi em !_Ngủ đi em !
    Thời gian vừa gõ nửa đêm mất rồi !
    Ngoài kia...tuyết vẫn rơi rơi...
    NHẹ tay...anh phủ chăn rồi...em yêu !
    Đời em gian khổ trải nhiều !
    Chồng em lỡ vận...bọt bèo nổi trôi !
    Tảo tần...chen lấn với đời !
    Bao năm...em được mấy ngày thảnh thơi !
    Mong đầy...đời vẫn cứ vơi !
    Làm sao nhốt gió, ngăn mây (?)_mà buồn !
    Âu lo , mấy chục năm trời .
    Thuyền con dong rủi...biển đời mênh mông !
    Ngủ đi em !_ chớ bận lòng !
    Anh xoa lên trán..._những vòng thương yêu..!
    Vầng trăng khuyết..._ khuyết bao đêm ?
    TRăng tròn...liệu tỏ được thêm mấy ngày ?!
    Ngủ đi !_ ngủ giấc nồng say !
    Em trăn trở mãi !_ anh ray rức lòng !
    Rủi may...cũng nghĩa vợ chồng !
    ÔM em...chuyền chút mặn nồng cho nhau !
    Nghe hơi em thở nhịp đều !
    Mong em mơ giấc bình yên thuở đầu .
    Cuộc đời...chậm trước, nhanh sau !!!
    Ngủ đi em !_Đủ sức rượt theo nhịp đời !
    ................ Hoàng Thị ................................

    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 13/12/2004
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỦ ĐI EM !
    Ngủ đi em !_Ngủ đi em !
    Thời gian vừa gõ nửa đêm mất rồi !
    Ngoài kia...tuyết vẫn rơi rơi...
    NHẹ tay...anh phủ chăn rồi...em yêu !
    Đời em gian khổ trải nhiều !
    Chồng em lỡ vận...bọt bèo nổi trôi !
    Tảo tần...chen lấn với đời !
    Bao năm...em được mấy ngày thảnh thơi !
    Mong đầy...đời vẫn cứ vơi !
    Làm sao nhốt gió, ngăn mây (?)_mà buồn !
    Âu lo , mấy chục năm trời .
    Thuyền con dong rủi...biển đời mênh mông !
    Ngủ đi em !_ chớ bận lòng !
    Anh xoa lên trán..._những vòng thương yêu..!
    Vầng trăng khuyết..._ khuyết bao đêm ?
    TRăng tròn...liệu tỏ được thêm mấy ngày ?!
    Ngủ đi !_ ngủ giấc nồng say !
    Em trăn trở mãi !_ anh ray rức lòng !
    Rủi may...cũng nghĩa vợ chồng !
    ÔM em...chuyền chút mặn nồng cho nhau !
    Nghe hơi em thở nhịp đều !
    Mong em mơ giấc bình yên thuở đầu .
    Cuộc đời...chậm trước, nhanh sau !!!
    Ngủ đi em !_Đủ sức rượt theo nhịp đời !
    ................ Hoàng Thị ................................

    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 13/12/2004
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LẠI MỘT NGÀY.....
    (...Ghi nhận tại khu dân cư ở Mỹ )
    Mặt trời chưa ló dạng .
    Đã hừng sáng góc trời .
    Chim giật mình tỉnh giấc .
    Ríu rít trên cành cây !
    Tiếng xả nước trong nhà .
    Ngoài đường xe sớm qua .
    Giọt nắng đùa ngọn cỏ .
    Tiếng xe rời ga ra .
    Mặt trời núp ngọn cây .
    Le lói vệt nắng mai .
    Con sóc nâu len lỏi .
    Tìm miếng ăn đầu ngày .
    Xe bus vàng vừa đến . *
    Mấy cậu nhóc lên nhanh .
    Túi đeo lưng, áo khoát .
    Se se lạnh...vây quanh .
    Mặt đường trải nắng vàng .
    Lai rai...người chạy bộ .
    Bà kia giắt theo chó !
    Gặp nhau "hi" rân ran ! **
    Nhà cuối khu đang cất .
    Tiếng búa đinh khô khan .
    Cưa réo...giọng khàn khàn...
    Từng cơn gào...máy ũi !
    Xe phát thơ vừa đến .
    Xe gom rác lại qua .
    Nụ hoa vừa hàm tiếu .
    Chợt thẹn thùa sắc khoe !
    Máy nhà ai văng vẳng...
    Điệu nhạc "ét xẹc xai " ***
    Một ngày vừa mới đến ...
    Lại vẫn như mọi ngày !...
    ................ Hoàng Thị .................
    ..* Xe bus vàng =xe đưa đón học sinh
    ..** Hi (hai)=Tiếng gọi chào khi gặp nhau
    ..*** exercise= thể dục


    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 14/12/2004

Chia sẻ trang này