1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LẠI MỘT NGÀY.....
    (...Ghi nhận tại khu dân cư ở Mỹ )
    Mặt trời chưa ló dạng .
    Đã hừng sáng góc trời .
    Chim giật mình tỉnh giấc .
    Ríu rít trên cành cây !
    Tiếng xả nước trong nhà .
    Ngoài đường xe sớm qua .
    Giọt nắng đùa ngọn cỏ .
    Tiếng xe rời ga ra .
    Mặt trời núp ngọn cây .
    Le lói vệt nắng mai .
    Con sóc nâu len lỏi .
    Tìm miếng ăn đầu ngày .
    Xe bus vàng vừa đến . *
    Mấy cậu nhóc lên nhanh .
    Túi đeo lưng, áo khoát .
    Se se lạnh...vây quanh .
    Mặt đường trải nắng vàng .
    Lai rai...người chạy bộ .
    Bà kia giắt theo chó !
    Gặp nhau "hi" rân ran ! **
    Nhà cuối khu đang cất .
    Tiếng búa đinh khô khan .
    Cưa réo...giọng khàn khàn...
    Từng cơn gào...máy ũi !
    Xe phát thơ vừa đến .
    Xe gom rác lại qua .
    Nụ hoa vừa hàm tiếu .
    Chợt thẹn thùa sắc khoe !
    Máy nhà ai văng vẳng...
    Điệu nhạc "ét xẹc xai " ***
    Một ngày vừa mới đến ...
    Lại vẫn như mọi ngày !...
    ................ Hoàng Thị .................
    ..* Xe bus vàng =xe đưa đón học sinh
    ..** Hi (hai)=Tiếng gọi chào khi gặp nhau
    ..*** exercise= thể dục


    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 14/12/2004
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Tôi mến ThanhTruc (tức LuuLyTim ), không những chỉ vì thơ ThanhTruc hay, trong sáng...mà còn khâm phục ThanhTruc khi biết đó lại là một "cô bé " còn rất trẻ ,đặc biệt là ThanhTruc lại rời VietNam ngay khi còn ở cấp 2 !.mà vốn Tiếng Việt của TT lại rất vững .TT sáng tác thơ đủ các thể loại ...TT sáng tác rất "sung sức" và đang phụ trách mục "thơ tình" ở vài "forum" nữa !...mặc dù cô còn đang ngồi ở ghế nhà trường Đại Học !
    HT xin phép TT được trích đăng vào đây vài bài tho* của TT.
    Trái Tim Ngục Tù
    ..(.* Tho* ThanhTruc)
    Trái tim ngục tù
    đập vang trong lòng ngực
    Ngày tháng chia lìa
    có ray rứt không anh ?
    Tình mong manh!!!
    Ừa thì em cũng biết
    Hai đứa chợt nghe buồn
    câu ly biệt
    ôi cảm giác
    thiệt đau
    Đau lắm không anh ?
    nhìn em nè
    trong mắt
    Có lời gì gian dối
    anh gục đầu
    em se thắt con tim
    Ừa thì thôi
    anh hãy cứ lặng im
    Quên cũng mặc
    Nhớ thuơng
    thời cũng mặc
    Nếp áo cũ nhăn nheo
    anh cố tình không ũi
    Ừa thì cũng đành
    áo tình mới
    khoác lên
    Em có trách
    Có hờn
    rồi cũng thành duyên cũ
    Gom lại những gì một thuở
    ...khóc nhạt mi ...
    Còn gì để nói
    khi anh quyết ra đi
    Để lại tàn hoa
    em ngồi khóc
    tuổi xuân thì
    Ừa thì cũng hết
    Ngày mai không còn nhớ
    Hai huớng cuộc đời
    từng buớc một
    ... bơ vơ ....
    Ngày xưa
    Mình ngồi ngắm sao trời
    những vì tinh tú
    Giờ chợt bàng hoàng
    câu anh nói
    nghe tim vỡ lòng đau
    Trong vũ trụ
    trong muôn sắc
    muôn màu
    Em đã là một vì sao
    trong lòng anh chợt sáng
    Ừa thì cũng đúng
    vì sao vàng
    ngọc ngà duyên dáng
    Sẽ tắt
    bên đời anh
    như một thoáng mưa mây
    Sao không nhìn em đi
    nhìn vào đôi mắt cay
    Nói một lời
    thật lạnh lùng
    anh chưa từng yêu mến
    Ngày mai
    ngay mai
    ngày mai rồi cũng đến
    Gió thổi
    lịm dần đôi ngọn nến
    chẳng còn vuơng
    Ừa thì thôi
    em hứa chẳng còn buồn
    Nhưng trăn trớ
    chữ yêu thuơng
    không còn trong ánh mắt
    Vùng trời yêu ngày xưa
    anh vô tình
    đánh mất
    Còn lại một mình
    em héo hăt
    ...vì sao rơi ...
    .....................//.............
    ĐỦ ĐỂ BUỒN TRĂM NĂM !
    *Thơ ThanhTruc
    Em trở lại tìm anh.
    Phố buồn hơn ngày cũ !
    Con đường tình mưa lũ
    Cuốn trôi dòng lương duyên
    Mùa sang mùa truân chuyên
    Đồng thơ không người gặt
    Chín vàng lên sóng mắt
    Trĩu cành bông xót xa
    Dĩ vãng là hôm qua
    Sầu loang chân trời tím
    Tóc hờn đan đôi bím
    Em về mộng đã phai
    Anh bây giờ cùng ai
    Rót mật trên môi thắm
    Nụ hôn đời say đắm
    Mơ hồ kỷ niệm xưa
    Em, vạt nắng bơ vơ
    Chiều hoang không chỗ trọ
    Buông mình trên lá cỏ
    Ngủ vùi giấc cô liêu
    Em trở lai_Tình yêu
    Chỉ còn bài thơ muộn
    nhưng...
    Đủ để buồn trăm năm
    ...............//.....................
    Hạt Giống Của Tâm Hồn
    ..*Thơ ThanhTruc
    Ta đi tìm "hạt giống của tâm hồn"
    Có lắm người thường gọi là triết lý
    Vừa hay ra sự tuần hoàn lắm vị
    Đầy suy tư và thử thách lặng thầm
    Cứ như con **** nọ trước là tằm
    Trải đớn đau rút mình ra khỏi kén
    Hạnh phúc nào muôn đời luôn trọn vẹn
    Không niềm đau quanh quẩn phía triền đời
    Cứ như ta, vướng kiếp sống con người
    Nào chọn được nơi sinh ra yên ấm
    Nhưng tự chọn cho mình một cách sống
    Ý chí và bản lỉnh vượt khó khăn
    Đến một ngày ta hiểu biết duyên căn
    Hồn lắng xuống cảm nhận cùng ký ức
    Thấy cái tôi của mình là rộng nhất
    Thật ra thì chỉ bấy sự bon chen
    Cho và nhận, yêu, thương lẩn ghét, ghen
    Khác gì đâu trong tầm nhìn cao thấp
    Những tổn thương không thể nào bù đắp
    Chửa dễ dàng bằng an ủi thứ tha
    Thanh thản nào bằng ta ngự trong ta
    Trả buồn đau ngày hôm qua khuất mắt
    Vay ngày mai, niềm tin và chân thật
    Hạnh phúc đời không hẳn chỉ cười vui !
    Ngôn từ rồi cũng thừa thải mà thôi
    Ta tìm ta bằng tia nhìn trìu mến
    Sự kết nối như lửa hồng của nến
    Rọi tim nhau thắp sáng ánh thiêng liêng
    Cuộc sống nào không chất chứa niềm riêng
    Ta không sợ điều buồn vui đem lại
    Hãy đối đầu và dùng hồn trang trải
    Yếu đuối và sức mạnh vốn tâm linh
    Một khi lòng thật sự thấy quang vinh
    Nhận ra ta đã trưởng thành, phấn chấn
    Chiêm nghiệm đời không nơi nào bằng phẳng
    Chí vững bền vượt nghịch cảnh gian truân
    Sống cho vừa sự tồn tại nghĩa nhân
    Ta tìm ra riêng mình đây triết lý
    Hoàn hảo rồi vẹn tình và vẹn ý
    Khắc tim son "Hạt Giống của Tâm Hồn "
    TTTT
    Viết tùm lum mùh vẫn chưa tìm được
    Triết Lý nào dẩn bước của riêng ta
    Tâm chưa tu, hồn chưa khoác cà sa....?
    Ừ chắc vậy, nên đời nhiều mâu thuẩn !
    Và tình dzuyên.... úi sao mà lận đận
    ............................//.............................
    Sau đây là cảm nhận của HoangThi khi đọc topic "Bài Tho* không muốn gửi đến Anh" của LuuLyTim (đăng ở Dang Xua )
    GỬI LUULYTIM
    Có gì như dáng mù sương .
    Có gì như cái thoáng buồn trong thơ !
    Dường như nhuốm chút bơ vơ ?
    Dường như đượm nét đợi chờ, buâng khuâng !
    Cô đơn rải nhuộm cõi lòng
    Bao la quá !_ một tâm hồn ứa tho* !
    Có nghe lá khóc Thu về ?
    Hồn sương vừa vỡ lơ thơ trên cành !
    Ta xin mượn chút nắng hanh.
    Ghi vài thành ý...cho đành lòng thôi !
    Làm sao ngăn được lá rơi ...!
    .......................................................
    ........... hoangthi .....................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 15/12/2004
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Tôi mến ThanhTruc (tức LuuLyTim ), không những chỉ vì thơ ThanhTruc hay, trong sáng...mà còn khâm phục ThanhTruc khi biết đó lại là một "cô bé " còn rất trẻ ,đặc biệt là ThanhTruc lại rời VietNam ngay khi còn ở cấp 2 !.mà vốn Tiếng Việt của TT lại rất vững .TT sáng tác thơ đủ các thể loại ...TT sáng tác rất "sung sức" và đang phụ trách mục "thơ tình" ở vài "forum" nữa !...mặc dù cô còn đang ngồi ở ghế nhà trường Đại Học !
    HT xin phép TT được trích đăng vào đây vài bài tho* của TT.
    Trái Tim Ngục Tù
    ..(.* Tho* ThanhTruc)
    Trái tim ngục tù
    đập vang trong lòng ngực
    Ngày tháng chia lìa
    có ray rứt không anh ?
    Tình mong manh!!!
    Ừa thì em cũng biết
    Hai đứa chợt nghe buồn
    câu ly biệt
    ôi cảm giác
    thiệt đau
    Đau lắm không anh ?
    nhìn em nè
    trong mắt
    Có lời gì gian dối
    anh gục đầu
    em se thắt con tim
    Ừa thì thôi
    anh hãy cứ lặng im
    Quên cũng mặc
    Nhớ thuơng
    thời cũng mặc
    Nếp áo cũ nhăn nheo
    anh cố tình không ũi
    Ừa thì cũng đành
    áo tình mới
    khoác lên
    Em có trách
    Có hờn
    rồi cũng thành duyên cũ
    Gom lại những gì một thuở
    ...khóc nhạt mi ...
    Còn gì để nói
    khi anh quyết ra đi
    Để lại tàn hoa
    em ngồi khóc
    tuổi xuân thì
    Ừa thì cũng hết
    Ngày mai không còn nhớ
    Hai huớng cuộc đời
    từng buớc một
    ... bơ vơ ....
    Ngày xưa
    Mình ngồi ngắm sao trời
    những vì tinh tú
    Giờ chợt bàng hoàng
    câu anh nói
    nghe tim vỡ lòng đau
    Trong vũ trụ
    trong muôn sắc
    muôn màu
    Em đã là một vì sao
    trong lòng anh chợt sáng
    Ừa thì cũng đúng
    vì sao vàng
    ngọc ngà duyên dáng
    Sẽ tắt
    bên đời anh
    như một thoáng mưa mây
    Sao không nhìn em đi
    nhìn vào đôi mắt cay
    Nói một lời
    thật lạnh lùng
    anh chưa từng yêu mến
    Ngày mai
    ngay mai
    ngày mai rồi cũng đến
    Gió thổi
    lịm dần đôi ngọn nến
    chẳng còn vuơng
    Ừa thì thôi
    em hứa chẳng còn buồn
    Nhưng trăn trớ
    chữ yêu thuơng
    không còn trong ánh mắt
    Vùng trời yêu ngày xưa
    anh vô tình
    đánh mất
    Còn lại một mình
    em héo hăt
    ...vì sao rơi ...
    .....................//.............
    ĐỦ ĐỂ BUỒN TRĂM NĂM !
    *Thơ ThanhTruc
    Em trở lại tìm anh.
    Phố buồn hơn ngày cũ !
    Con đường tình mưa lũ
    Cuốn trôi dòng lương duyên
    Mùa sang mùa truân chuyên
    Đồng thơ không người gặt
    Chín vàng lên sóng mắt
    Trĩu cành bông xót xa
    Dĩ vãng là hôm qua
    Sầu loang chân trời tím
    Tóc hờn đan đôi bím
    Em về mộng đã phai
    Anh bây giờ cùng ai
    Rót mật trên môi thắm
    Nụ hôn đời say đắm
    Mơ hồ kỷ niệm xưa
    Em, vạt nắng bơ vơ
    Chiều hoang không chỗ trọ
    Buông mình trên lá cỏ
    Ngủ vùi giấc cô liêu
    Em trở lai_Tình yêu
    Chỉ còn bài thơ muộn
    nhưng...
    Đủ để buồn trăm năm
    ...............//.....................
    Hạt Giống Của Tâm Hồn
    ..*Thơ ThanhTruc
    Ta đi tìm "hạt giống của tâm hồn"
    Có lắm người thường gọi là triết lý
    Vừa hay ra sự tuần hoàn lắm vị
    Đầy suy tư và thử thách lặng thầm
    Cứ như con **** nọ trước là tằm
    Trải đớn đau rút mình ra khỏi kén
    Hạnh phúc nào muôn đời luôn trọn vẹn
    Không niềm đau quanh quẩn phía triền đời
    Cứ như ta, vướng kiếp sống con người
    Nào chọn được nơi sinh ra yên ấm
    Nhưng tự chọn cho mình một cách sống
    Ý chí và bản lỉnh vượt khó khăn
    Đến một ngày ta hiểu biết duyên căn
    Hồn lắng xuống cảm nhận cùng ký ức
    Thấy cái tôi của mình là rộng nhất
    Thật ra thì chỉ bấy sự bon chen
    Cho và nhận, yêu, thương lẩn ghét, ghen
    Khác gì đâu trong tầm nhìn cao thấp
    Những tổn thương không thể nào bù đắp
    Chửa dễ dàng bằng an ủi thứ tha
    Thanh thản nào bằng ta ngự trong ta
    Trả buồn đau ngày hôm qua khuất mắt
    Vay ngày mai, niềm tin và chân thật
    Hạnh phúc đời không hẳn chỉ cười vui !
    Ngôn từ rồi cũng thừa thải mà thôi
    Ta tìm ta bằng tia nhìn trìu mến
    Sự kết nối như lửa hồng của nến
    Rọi tim nhau thắp sáng ánh thiêng liêng
    Cuộc sống nào không chất chứa niềm riêng
    Ta không sợ điều buồn vui đem lại
    Hãy đối đầu và dùng hồn trang trải
    Yếu đuối và sức mạnh vốn tâm linh
    Một khi lòng thật sự thấy quang vinh
    Nhận ra ta đã trưởng thành, phấn chấn
    Chiêm nghiệm đời không nơi nào bằng phẳng
    Chí vững bền vượt nghịch cảnh gian truân
    Sống cho vừa sự tồn tại nghĩa nhân
    Ta tìm ra riêng mình đây triết lý
    Hoàn hảo rồi vẹn tình và vẹn ý
    Khắc tim son "Hạt Giống của Tâm Hồn "
    TTTT
    Viết tùm lum mùh vẫn chưa tìm được
    Triết Lý nào dẩn bước của riêng ta
    Tâm chưa tu, hồn chưa khoác cà sa....?
    Ừ chắc vậy, nên đời nhiều mâu thuẩn !
    Và tình dzuyên.... úi sao mà lận đận
    ............................//.............................
    Sau đây là cảm nhận của HoangThi khi đọc topic "Bài Tho* không muốn gửi đến Anh" của LuuLyTim (đăng ở Dang Xua )
    GỬI LUULYTIM
    Có gì như dáng mù sương .
    Có gì như cái thoáng buồn trong thơ !
    Dường như nhuốm chút bơ vơ ?
    Dường như đượm nét đợi chờ, buâng khuâng !
    Cô đơn rải nhuộm cõi lòng
    Bao la quá !_ một tâm hồn ứa tho* !
    Có nghe lá khóc Thu về ?
    Hồn sương vừa vỡ lơ thơ trên cành !
    Ta xin mượn chút nắng hanh.
    Ghi vài thành ý...cho đành lòng thôi !
    Làm sao ngăn được lá rơi ...!
    .......................................................
    ........... hoangthi .....................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 15/12/2004
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HOÀNG HÔN TÍM ...!
    Ai đem sơn tím nửa khung trời !
    Một nửa hàng cây vẽ núi đồi !
    Lạc lõng...cuối trời chim đo cánh !
    Về đâu (?) chim hỡi !_ hoàng hôn rồi !
    Trời đã sang Đông giá lạnh nhiều !
    Kín phòng...heat (hít)* tỏa vẫn chưa yên !
    Ta nghe mang mác niềm cô độc.
    Trong cánh chim côi giữa tím chiều !
    Vội vã cuối trời...thoang thoáng xa !
    Bấy lâu lưu lạc kiếp phong ba ?
    Bỗng dưng nhớ quá phương trời cũ ?
    Quên cả hoàng hôn tím dáng pha ?
    Ta gửi theo chim chút chạnh lòng .
    Rứt từ nỗi nhớ khoảng xa xăm !
    Hỏi người phương ấy còn hay mất .
    Những phút bâng khuâng thủa má hồng ?
    Hãy đến giùm ta bến đợi xưa .
    Tìm trong lối cũ chút hương thừa !
    Mang theo về nhé ! hồn trăn trở !
    Tiếc mãi con đò vắng khách đưa !
    Vội vã lên !_vội vã lên ...Chim !
    Đêm nay ...u tối những màn đêm !
    Nửa vòng trái đất xa xôi lắm !
    Đủ sức về không !_ đôi cánh mềm ?!
    ............Hoàng Thị ......................
    ...........* heat (hít)= hơi nóng,nhiệt (d.từ). Đốt no''''ng (đ.từ)
    ...........( bài này đã pót vào một topic khác,Chuyển sang đây có thêm một khổ tho* )
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 17/12/2004
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HOÀNG HÔN TÍM ...!
    Ai đem sơn tím nửa khung trời !
    Một nửa hàng cây vẽ núi đồi !
    Lạc lõng...cuối trời chim đo cánh !
    Về đâu (?) chim hỡi !_ hoàng hôn rồi !
    Trời đã sang Đông giá lạnh nhiều !
    Kín phòng...heat (hít)* tỏa vẫn chưa yên !
    Ta nghe mang mác niềm cô độc.
    Trong cánh chim côi giữa tím chiều !
    Vội vã cuối trời...thoang thoáng xa !
    Bấy lâu lưu lạc kiếp phong ba ?
    Bỗng dưng nhớ quá phương trời cũ ?
    Quên cả hoàng hôn tím dáng pha ?
    Ta gửi theo chim chút chạnh lòng .
    Rứt từ nỗi nhớ khoảng xa xăm !
    Hỏi người phương ấy còn hay mất .
    Những phút bâng khuâng thủa má hồng ?
    Hãy đến giùm ta bến đợi xưa .
    Tìm trong lối cũ chút hương thừa !
    Mang theo về nhé ! hồn trăn trở !
    Tiếc mãi con đò vắng khách đưa !
    Vội vã lên !_vội vã lên ...Chim !
    Đêm nay ...u tối những màn đêm !
    Nửa vòng trái đất xa xôi lắm !
    Đủ sức về không !_ đôi cánh mềm ?!
    ............Hoàng Thị ......................
    ...........* heat (hít)= hơi nóng,nhiệt (d.từ). Đốt no''''ng (đ.từ)
    ...........( bài này đã pót vào một topic khác,Chuyển sang đây có thêm một khổ tho* )
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 17/12/2004
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ..!
    HẠNH PHÚC là thứ ta mong muốn !
    nhưng luôn ngoài tầm tay !
    Chỉ cảm nhận thôi !
    Vì chẳng có kích thước, hình hài !
    Cũng bằng đó
    Ta thỏa lòng là được
    Ta tham lam chưa thỏa sẽ là không !
    TÌNH YÊU ư ?!
    _Là xao xuyến con tim
    _Là xúc cảm của tâm hồn...
    Chỉ ĐƯỢC khi CHO
    Nên lúc nào cũng thiếu !
    _Là thứ men nồng khó hiểu !
    Là ớt cay, muối mặn...
    Là gia vị cuộc đời !
    Không có tình yêu...
    đời vô vị mà thôi !
    Nó ầm ĩ
    Sục sôi ...
    Không cần biết tuổi
    Không biết sang hèn !
    Nơi nào có nhịp đập con tim...
    Là tình yêu khuấy động !
    Có tín hiệu chào mời
    Có sóng tần thích hợp...
    Nó chực thoát
    ào ra...dâng tới
    Như không hí
    Như ánh sáng mặt trời...
    Ai mở lòng ra..
    Tức khắc tràn đầy !
    _Là cảm nhận phản hồi
    Càng khao khát...càng say !
    Chờ đợi
    đắng cay
    Càng hấp dẫn !
    Tình yêu mang đến cho ta hạnh phúc .
    và cả những niềm đau !
    Có những hạnh phúc trái ngược nhau !
    Vì đôi lúc
    Hạnh phúc và niềm đau tuy hai mà một !
    Ôi !_ TINH YÊU !
    Chỉ biết lớn lên
    mà không có tuổi !
    Nó bám đeo !
    Rượt đuổi
    cả cuộc đời !
    Bỡi có tình yêu nên mới thật là người !

    ...............Hoàng THị .............


    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 18/12/2004
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ..!
    HẠNH PHÚC là thứ ta mong muốn !
    nhưng luôn ngoài tầm tay !
    Chỉ cảm nhận thôi !
    Vì chẳng có kích thước, hình hài !
    Cũng bằng đó
    Ta thỏa lòng là được
    Ta tham lam chưa thỏa sẽ là không !
    TÌNH YÊU ư ?!
    _Là xao xuyến con tim
    _Là xúc cảm của tâm hồn...
    Chỉ ĐƯỢC khi CHO
    Nên lúc nào cũng thiếu !
    _Là thứ men nồng khó hiểu !
    Là ớt cay, muối mặn...
    Là gia vị cuộc đời !
    Không có tình yêu...
    đời vô vị mà thôi !
    Nó ầm ĩ
    Sục sôi ...
    Không cần biết tuổi
    Không biết sang hèn !
    Nơi nào có nhịp đập con tim...
    Là tình yêu khuấy động !
    Có tín hiệu chào mời
    Có sóng tần thích hợp...
    Nó chực thoát
    ào ra...dâng tới
    Như không hí
    Như ánh sáng mặt trời...
    Ai mở lòng ra..
    Tức khắc tràn đầy !
    _Là cảm nhận phản hồi
    Càng khao khát...càng say !
    Chờ đợi
    đắng cay
    Càng hấp dẫn !
    Tình yêu mang đến cho ta hạnh phúc .
    và cả những niềm đau !
    Có những hạnh phúc trái ngược nhau !
    Vì đôi lúc
    Hạnh phúc và niềm đau tuy hai mà một !
    Ôi !_ TINH YÊU !
    Chỉ biết lớn lên
    mà không có tuổi !
    Nó bám đeo !
    Rượt đuổi
    cả cuộc đời !
    Bỡi có tình yêu nên mới thật là người !

    ...............Hoàng THị .............


    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 18/12/2004
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ KHÔNG MUỒN GỬI CHO ANH ...
    .....* Thơ LuuLyTim
    Em uớc anh là kẻ vô danh
    Chẳng ai trêu chọc chẳng ai dành
    Không kẻ đoái nhìn không kẻ liếc
    Để rồi em chiếm trọn tim anh
    Em uớc anh là kẻ bình dân
    Rơi rơi mái tóc bụi phong trần
    Nắng cháy da mồi trông lam lũ
    Không bạn không bè chẳng người thân
    Bởi vì em muốn rằng ....
    Chỉ có mình em iu anh thôi
    Chỉ có mình em để anh cười
    Chỉ có mình em làm anh giận
    Chỉ có mình em khiến anh vui
    Em uớc anh là gã tù nhân
    Trong ngục tim em chỉ một ngăn
    Cửa kính muôn đời không chìa khoá
    Không thể buớc ra dù một lần
    Em uớc anh là của riêng em
    Để thuơng để nhớ để ru êm
    Lời thơ tiếng nhạc câu ân ái
    Theo giấc mộng về đêm từng đêm
    TTTT
    *** Đọc bài thơ trên,Hoàng Thị thấy hay hay, bèn "phét" ngay mấy khổ thơ trả lời mấy ý thơ trên.
    KHÔNG THỂ !....
    ...** Thơ hoangthi
    Nếu chỉ được em phải ủ tờ !
    Thà lên đỉnh núi với nàng thơ .
    Ngắm trăng, đón gió,nhìn mây bạc...
    Non nước,trời mây chẳng bến bờ !
    Em nhốt con chim thúc thủ ***g .
    Ăn no, ngủ ấm ngỡ là xong !
    Khỏang trời mây lộng,giòng sông vắng...?
    Đâu cái tự do ?!_con số không !
    "Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái"!
    Cái tự do là cái vô cùng.
    Thì ra phụ nữ là như thế !
    Chẳng có bao giờ tin thủy chung !
    .........HT ...................
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ KHÔNG MUỒN GỬI CHO ANH ...
    .....* Thơ LuuLyTim
    Em uớc anh là kẻ vô danh
    Chẳng ai trêu chọc chẳng ai dành
    Không kẻ đoái nhìn không kẻ liếc
    Để rồi em chiếm trọn tim anh
    Em uớc anh là kẻ bình dân
    Rơi rơi mái tóc bụi phong trần
    Nắng cháy da mồi trông lam lũ
    Không bạn không bè chẳng người thân
    Bởi vì em muốn rằng ....
    Chỉ có mình em iu anh thôi
    Chỉ có mình em để anh cười
    Chỉ có mình em làm anh giận
    Chỉ có mình em khiến anh vui
    Em uớc anh là gã tù nhân
    Trong ngục tim em chỉ một ngăn
    Cửa kính muôn đời không chìa khoá
    Không thể buớc ra dù một lần
    Em uớc anh là của riêng em
    Để thuơng để nhớ để ru êm
    Lời thơ tiếng nhạc câu ân ái
    Theo giấc mộng về đêm từng đêm
    TTTT
    *** Đọc bài thơ trên,Hoàng Thị thấy hay hay, bèn "phét" ngay mấy khổ thơ trả lời mấy ý thơ trên.
    KHÔNG THỂ !....
    ...** Thơ hoangthi
    Nếu chỉ được em phải ủ tờ !
    Thà lên đỉnh núi với nàng thơ .
    Ngắm trăng, đón gió,nhìn mây bạc...
    Non nước,trời mây chẳng bến bờ !
    Em nhốt con chim thúc thủ ***g .
    Ăn no, ngủ ấm ngỡ là xong !
    Khỏang trời mây lộng,giòng sông vắng...?
    Đâu cái tự do ?!_con số không !
    "Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái"!
    Cái tự do là cái vô cùng.
    Thì ra phụ nữ là như thế !
    Chẳng có bao giờ tin thủy chung !
    .........HT ...................
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có topic tự tạo riêng.Nhưng hãy nhìn xem,toàn là thơ sưu tầm;được mỗi vài bài tự làm thì đã post hết trong "Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa".Thơ toàn về tình yêu.Ở cái box Thi ca này quanh đi quẩn lại chỉ biết mỗi Hoàng Thị và 2910.Topic của 2910 thì không có chỗ cho thơ của mình,nên đành mượn 1 ít đất của Hoàng Thị để post bài thơ mới làm.Thông cảm hén.Chỉ 1 bài thôi.
    Rất thích làm thơ gieo vần theo kiểu cổ điển;chưa từng viết bài nào dạng thơ tự do cả.Hôm nay thử 1 lần(nhớ đừng cười để mình còn chút thi hứng...hihi)
    Trước giờ làm thơ ít đặt tựa đề,nhưng bài này gò ép thì có thể miễn cưỡng gọi là "Những vết xước"

    Đêm
    Ánh trăng xiên xuống đường
    In hình một người đàn bà
    Hai năm đã qua kể từ khi em trở thành đàn bà
    Loại đàn bà mà không phải là đàn bà
    Em mới 20
    Một cái nghề
    Ai cũng biết
    Nhưng chẳng ai muốn biết
    Mầm bệnh thế kỷ là gì
    Của nhân loại nào phải chỉ riêng em?
    Hai năm trời xa quê
    Vẫn khắc sâu nỗi nhớ
    Một miền quê cây lành trái ngọt
    Một miền quê thẳng cánh cò bay
    Chợt ngày kia cơn mưa lũ tràn về...
    ************************************
    Đêm
    Tiếng rít ầm ầm
    Của những bánh xe
    Nghiến trên mặt lộ
    Cơn mưa nhỏ
    Không ngăn được
    Những anh hùng xa lộ
    Cậu ấm cô chiêu
    Chỉ vài phút thôi
    Để ân hận cả đời
    ***************************
    Đêm
    Dưới gầm cầu
    Co ro
    Hai đứa trẻ
    "-Anh hai ơi,cái gì trên trời?
    -Một cái bánh vàng
    nhưng anh hai không với tới
    Sau này lớn anh lấy về cho em"
    Cọc vé số trong tay
    Vẫn còn đầy
    Trong giấc mơ đứa con gái có cái bánh vàng
    Đó là ngày anh hai nó lớn
    Trong giấc mơ có ngày mai...
    ************************************************
    Đêm
    Lốc cốc,lốc cốc
    Tiếng mì gõ
    Bên đường trông rõ
    Thằng bé con
    Lầm lũi bước đi trên những lối mòn
    Đèn nhà ai vẫn sáng
    -Mẹ ơi con đói
    -Mở tủ lạnh mà lấy đồ ăn
    Rồi im để mẹ xem phim
    "Thằng nhỏ thật đáng thương
    Mới tí tuổi đầu phải tự kiếm sống"
    Hơi ấm từ ngọn đèn kia không đi hết con đường
    *****************************************************
    Đêm
    Bên trong một tòa nhà
    Tiếng nhạc xập xình
    XO,Henessy,Remy,Napoleon
    Tràn lan,thừa mứa
    Những vũ điệu điên cuồng
    Thác loạn
    Thứ tình yêu thời hiện đại được đẩ lên đến tột cùng
    Theo tiếng nhạc
    Toà nhà thật sáng và lộng lẫy
    Còn phía sau
    Người lao công vẫn tiếp tục công việc của mình
    (Cuối tuần thiên hạ đổ ra đường nhiều quá)
    Những giọt mồ hôi dường như to hơn
    Lóng lánh
    Sóng sánh
    Rơi
    Xuống đường
    Và được quét đi cùng rác
    *******************************************************
    Thời gian là chúa tể
    Vẫn thế nó trôi đi
    Nó có thể phán quyêt mọi thứ
    Dù sao cũng chỉ là những vết xước.
    Kaluga,20.12.2004.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này