1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có topic tự tạo riêng.Nhưng hãy nhìn xem,toàn là thơ sưu tầm;được mỗi vài bài tự làm thì đã post hết trong "Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa".Thơ toàn về tình yêu.Ở cái box Thi ca này quanh đi quẩn lại chỉ biết mỗi Hoàng Thị và 2910.Topic của 2910 thì không có chỗ cho thơ của mình,nên đành mượn 1 ít đất của Hoàng Thị để post bài thơ mới làm.Thông cảm hén.Chỉ 1 bài thôi.
    Rất thích làm thơ gieo vần theo kiểu cổ điển;chưa từng viết bài nào dạng thơ tự do cả.Hôm nay thử 1 lần(nhớ đừng cười để mình còn chút thi hứng...hihi)
    Trước giờ làm thơ ít đặt tựa đề,nhưng bài này gò ép thì có thể miễn cưỡng gọi là "Những vết xước"

    Đêm
    Ánh trăng xiên xuống đường
    In hình một người đàn bà
    Hai năm đã qua kể từ khi em trở thành đàn bà
    Loại đàn bà mà không phải là đàn bà
    Em mới 20
    Một cái nghề
    Ai cũng biết
    Nhưng chẳng ai muốn biết
    Mầm bệnh thế kỷ là gì
    Của nhân loại nào phải chỉ riêng em?
    Hai năm trời xa quê
    Vẫn khắc sâu nỗi nhớ
    Một miền quê cây lành trái ngọt
    Một miền quê thẳng cánh cò bay
    Chợt ngày kia cơn mưa lũ tràn về...
    ************************************
    Đêm
    Tiếng rít ầm ầm
    Của những bánh xe
    Nghiến trên mặt lộ
    Cơn mưa nhỏ
    Không ngăn được
    Những anh hùng xa lộ
    Cậu ấm cô chiêu
    Chỉ vài phút thôi
    Để ân hận cả đời
    ***************************
    Đêm
    Dưới gầm cầu
    Co ro
    Hai đứa trẻ
    "-Anh hai ơi,cái gì trên trời?
    -Một cái bánh vàng
    nhưng anh hai không với tới
    Sau này lớn anh lấy về cho em"
    Cọc vé số trong tay
    Vẫn còn đầy
    Trong giấc mơ đứa con gái có cái bánh vàng
    Đó là ngày anh hai nó lớn
    Trong giấc mơ có ngày mai...
    ************************************************
    Đêm
    Lốc cốc,lốc cốc
    Tiếng mì gõ
    Bên đường trông rõ
    Thằng bé con
    Lầm lũi bước đi trên những lối mòn
    Đèn nhà ai vẫn sáng
    -Mẹ ơi con đói
    -Mở tủ lạnh mà lấy đồ ăn
    Rồi im để mẹ xem phim
    "Thằng nhỏ thật đáng thương
    Mới tí tuổi đầu phải tự kiếm sống"
    Hơi ấm từ ngọn đèn kia không đi hết con đường
    *****************************************************
    Đêm
    Bên trong một tòa nhà
    Tiếng nhạc xập xình
    XO,Henessy,Remy,Napoleon
    Tràn lan,thừa mứa
    Những vũ điệu điên cuồng
    Thác loạn
    Thứ tình yêu thời hiện đại được đẩ lên đến tột cùng
    Theo tiếng nhạc
    Toà nhà thật sáng và lộng lẫy
    Còn phía sau
    Người lao công vẫn tiếp tục công việc của mình
    (Cuối tuần thiên hạ đổ ra đường nhiều quá)
    Những giọt mồ hôi dường như to hơn
    Lóng lánh
    Sóng sánh
    Rơi
    Xuống đường
    Và được quét đi cùng rác
    *******************************************************
    Thời gian là chúa tể
    Vẫn thế nó trôi đi
    Nó có thể phán quyêt mọi thứ
    Dù sao cũng chỉ là những vết xước.
    Kaluga,20.12.2004.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    LyHap
    LyHap cứ vào chỗ minh tư. nhiên !
    Hay,Dở cũng chỉ là quan niệm mà thôi ! đâu có tiêu chuẩn nhất định !_nhất là thơ _Mỗi người có một khoảng trời riêng,họ sống và suy nghĩ theo cách riêng của họ .Không ai có quyền bắt người khác sống và suy nghĩ giống như mình và ngược lại .
    Bài thơ "cậu" viết hay đó !_ cứ tiếp tục những gì mình thích !_Miễn đừng đụng chạm đến ai LyHap nhĩ !
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    LyHap
    LyHap cứ vào chỗ minh tư. nhiên !
    Hay,Dở cũng chỉ là quan niệm mà thôi ! đâu có tiêu chuẩn nhất định !_nhất là thơ _Mỗi người có một khoảng trời riêng,họ sống và suy nghĩ theo cách riêng của họ .Không ai có quyền bắt người khác sống và suy nghĩ giống như mình và ngược lại .
    Bài thơ "cậu" viết hay đó !_ cứ tiếp tục những gì mình thích !_Miễn đừng đụng chạm đến ai LyHap nhĩ !
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HẺM KHUYA .!
    ...Mấy ngọn đèn đêm không đủ tỏ...
    Con đường đất đỏ...
    âm thầm ôm ba mặt ao bèo .
    Một bên đường...
    những dãy nhà cao, thấp..
    nằm im...
    Nghĩa địa tư nhân...
    thành xây không dấu nổi...
    hẩm hiu mộ phần !
    Lũ chuột đuổi nhau...
    tranh quyền làm chủ...
    đống rác ven ao !
    Một cặp nhân tình...
    một đứng,một trịn trên yên...
    Chiếc HonDa dựng chân sát thành nghĩa địa !
    Những lần ôm..
    Những đợt hôn da diết..
    Một gã say mèm...
    chân thấp, chân cao...
    xàng xê...bước !
    Lè nhè câu chưởi...
    lúc rỏ, lúc không ...
    Lại cặp tình nhân...
    buông ra rồi ôm tiếp...
    Ngoài đường chính...
    tiếng xe thưa thớt...
    Đêm chưa kịp ngủ!
    đã có tiếng cữa mở !
    tiếng chân người chạy bộ ...
    vài chiếc xe...chạy nhanh ...
    Tiếng bước chân quen...
    Cô vũ nữ..không quen ngủ đêm
    lại về nhà khi nhịp đời báo sáng !
    Văng vẳng tiếng rao hàng rong...
    đuổi đêm lùi vào quá vãng !
    Inh ỏi tiếng còi...
    Níu kéo ngày sang ...
    Hẻm vắng nhà tôi...
    lại bắt kịp nhịp sống vội vàng...
    Đơn giản thôi !
    ...Vì cũng là Khu PHố....
    .......... Hoàng Thị ...........




    TextText
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 21/12/2004
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HẺM KHUYA .!
    ...Mấy ngọn đèn đêm không đủ tỏ...
    Con đường đất đỏ...
    âm thầm ôm ba mặt ao bèo .
    Một bên đường...
    những dãy nhà cao, thấp..
    nằm im...
    Nghĩa địa tư nhân...
    thành xây không dấu nổi...
    hẩm hiu mộ phần !
    Lũ chuột đuổi nhau...
    tranh quyền làm chủ...
    đống rác ven ao !
    Một cặp nhân tình...
    một đứng,một trịn trên yên...
    Chiếc HonDa dựng chân sát thành nghĩa địa !
    Những lần ôm..
    Những đợt hôn da diết..
    Một gã say mèm...
    chân thấp, chân cao...
    xàng xê...bước !
    Lè nhè câu chưởi...
    lúc rỏ, lúc không ...
    Lại cặp tình nhân...
    buông ra rồi ôm tiếp...
    Ngoài đường chính...
    tiếng xe thưa thớt...
    Đêm chưa kịp ngủ!
    đã có tiếng cữa mở !
    tiếng chân người chạy bộ ...
    vài chiếc xe...chạy nhanh ...
    Tiếng bước chân quen...
    Cô vũ nữ..không quen ngủ đêm
    lại về nhà khi nhịp đời báo sáng !
    Văng vẳng tiếng rao hàng rong...
    đuổi đêm lùi vào quá vãng !
    Inh ỏi tiếng còi...
    Níu kéo ngày sang ...
    Hẻm vắng nhà tôi...
    lại bắt kịp nhịp sống vội vàng...
    Đơn giản thôi !
    ...Vì cũng là Khu PHố....
    .......... Hoàng Thị ...........




    TextText
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 21/12/2004
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TRƯA ....
    Trước nhà có mấy chậu hoa
    Gió phe phẩy lắc,**** chao cánh vần...
    Cây chia bóng nửa khoảng sân
    Nắng len kẽ lá "dancing" mé thềm..
    Bên hiên...Vàng,mắt lim dim...
    Lè...rung rung lưỡi....như thèm nắng trưa !
    Mẹ gà xoè cánh dậu thưa
    Ủ con !_ mấy nhóc lại thò đầu ra !
    Thằng Cu rình rập cuối vườn...
    Vói tay rón rén...chuồn chuồn lại bay !
    Trong nhà Bé ngủ giấc say
    Bà xem báo...tiếng quạt quay xè xè..
    Nắng trưa nhảy nhót trước hè
    Hây hây gió...lại vẫn nghe im lìm !
    Thời gian đọng lại bên thềm !
    Không gian ngủ giấc diệu êm giữa ngày !
    Dường như tất cả nhuốm say !....
    ................ Hoàng Thị ...............................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 23/12/2004
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TRƯA ....
    Trước nhà có mấy chậu hoa
    Gió phe phẩy lắc,**** chao cánh vần...
    Cây chia bóng nửa khoảng sân
    Nắng len kẽ lá "dancing" mé thềm..
    Bên hiên...Vàng,mắt lim dim...
    Lè...rung rung lưỡi....như thèm nắng trưa !
    Mẹ gà xoè cánh dậu thưa
    Ủ con !_ mấy nhóc lại thò đầu ra !
    Thằng Cu rình rập cuối vườn...
    Vói tay rón rén...chuồn chuồn lại bay !
    Trong nhà Bé ngủ giấc say
    Bà xem báo...tiếng quạt quay xè xè..
    Nắng trưa nhảy nhót trước hè
    Hây hây gió...lại vẫn nghe im lìm !
    Thời gian đọng lại bên thềm !
    Không gian ngủ giấc diệu êm giữa ngày !
    Dường như tất cả nhuốm say !....
    ................ Hoàng Thị ...............................
    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 23/12/2004
  8. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    olé ! chụp trước khi chạy   ....  hoangthi ở VF ? cũng là monglung ?
  9. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    olé ! chụp trước khi chạy   ....  hoangthi ở VF ? cũng là monglung ?
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Chào phu_phiem !_ đã là người quen thì việc gì phải "chạy" nhanh thế ?!
    HoangThi vẫn thường vào đọc topic của bạn mà chẳng nhận ra !_ giờ thì biết rồi _ vui vẻ nhé !
    ..............hoangthi ..............

Chia sẻ trang này