1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0


    VỚ VẨN..!
    Có ai rổi rảnh bán tho* không ?!
    Ta muốn mua thơ để gối nằm !
    Lắm lúc trăng buồn vào đòi đọc.
    Nghĩ hoài chẳng viết được bao lăm !
    (Thơ) viết rồi chẳng biét dấu vào đâu !
    Bà xã mà xem !_tội ngập đầu !
    Cái tội tư tình Trăng với Gió....
    _"Ra ngay, cút xéo khỏi nhà mau " !
    Viết Thơ lén lút thế mà hay .
    Càng khát, càng thêm nỗi đắm say .
    Thoáng bóng nàng Thơ là xao xuyến .
    Tương tư...ấp ủ những bao ngày !
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HT.................................


    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 29/12/2004
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [green]
    KIẾP PHÙ VÂN !
    Chiều nay đến trước cửa nhà .
    Thấy em quét ngõ trông mà dễ thương .
    Em gom những cánh hoa tàn .
    Lòng em há chẳng bàng hoàng với hoa !
    Cùng chung một kiếp phù vân !
    SắcThu giờ đã cận kề bên hiên.
    Còn bao nhiêu lượt Thu sang !
    Lại thêm một cánh hoa tàn lại rơi !
    Ngậm ngùi chi bấy Thu ơi
    ............H T >.......................

    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 30/12/2004
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [green]
    KIẾP PHÙ VÂN !
    Chiều nay đến trước cửa nhà .
    Thấy em quét ngõ trông mà dễ thương .
    Em gom những cánh hoa tàn .
    Lòng em há chẳng bàng hoàng với hoa !
    Cùng chung một kiếp phù vân !
    SắcThu giờ đã cận kề bên hiên.
    Còn bao nhiêu lượt Thu sang !
    Lại thêm một cánh hoa tàn lại rơi !
    Ngậm ngùi chi bấy Thu ơi
    ............H T >.......................

    Được hoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 30/12/2004
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới Hoàng Thị.Chúc bạn,gia đình bạn và người yêu của bạn sức khoẻ vui vẻ và hạnh phúc.Thân.
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới Hoàng Thị.Chúc bạn,gia đình bạn và người yêu của bạn sức khoẻ vui vẻ và hạnh phúc.Thân.
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LyHap, chuc bạn năm mới sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    ---------------------------------------------------------
    SÁNG SỚM ĐỒNG QUÊ
    Vòng xe qua lối quen xưa
    Con đường tráng nhựa nắng lưa thưa vờn
    Lúa xanh non chạy hai bên
    Hướng xa ba mặt núi chờn vờn vây
    Nắng mai sơn nửa mái đồi
    Giọt sương chóp lá... lúa ngời ngời sao
    Én vòng lượn mãi trên cao
    Vài nông dân cuốc vác vai thăm đồng
    Cộ bò chân bước thong dong
    Đàng kia, thôn nữ mấy nàng cười vui
    Lom khom tét, dậm lúa tươi
    Ngẩng lên, cuối xuống... nón bơi bơi vàng
    Gió đùa sóng lúa mênh mang
    Lúa "thì con gái" óng tràn niềm tin
    Đồi xa vang rộn tiếng chim
    Bên đường chú Nghé "ngọ" lên gọi bầy
    Ấm no chờ chực đâu đây
    Ôi! Thanh bình quá! _Một ngày vừa lên
    Quê hương _ Xa... Vẫn khó quên!
    ..............Hoàng Thị..................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 10/01/2005
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LyHap, chuc bạn năm mới sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    ---------------------------------------------------------
    SÁNG SỚM ĐỒNG QUÊ
    Vòng xe qua lối quen xưa
    Con đường tráng nhựa nắng lưa thưa vờn
    Lúa xanh non chạy hai bên
    Hướng xa ba mặt núi chờn vờn vây
    Nắng mai sơn nửa mái đồi
    Giọt sương chóp lá... lúa ngời ngời sao
    Én vòng lượn mãi trên cao
    Vài nông dân cuốc vác vai thăm đồng
    Cộ bò chân bước thong dong
    Đàng kia, thôn nữ mấy nàng cười vui
    Lom khom tét, dậm lúa tươi
    Ngẩng lên, cuối xuống... nón bơi bơi vàng
    Gió đùa sóng lúa mênh mang
    Lúa "thì con gái" óng tràn niềm tin
    Đồi xa vang rộn tiếng chim
    Bên đường chú Nghé "ngọ" lên gọi bầy
    Ấm no chờ chực đâu đây
    Ôi! Thanh bình quá! _Một ngày vừa lên
    Quê hương _ Xa... Vẫn khó quên!
    ..............Hoàng Thị..................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 10/01/2005
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NẮN G SÀI GÒN
    Nguồn than hừng hực đỉnh đầu .
    Trời căng trải nắng dãi dầu xuống đây !
    Gió trưa trốn biệt mất rồi !
    Nhà thoi thóp thở từng hơi nặng nề !
    Nắng hanh bước vội vỉa hè !
    Đường xe hấp tấp vượt...loe khói mờ !
    Xe dồn, đường đỏ đèn treo .
    Dòng âm thanh chảy...nắng chao mặt đường ...
    Nắng nung rát khoảng tay trần !
    Nắng tô đỏ má em không thẹn thùa !
    Sài Gòn nắng ngập đường trưa !
    Nắng thôi thúc vội, nắng đưa em về !
    Gió nhà quạt thổi rè rè !
    Thương nhau tránh nắng nằm kề nền hoa .
    Nắng thu ngắn khoảng cách xa !
    ( Sai Gon 12/01/05 )
    ...............Hoàng Thị .........................

Chia sẻ trang này