1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (1)
    Thì ra chả có gì đâu !
    Chỉ là lũ gió đùa nhau trước nhà !
    Xạc xào...ngỡ bước cha^n qua !
    Vội vàng mở cữa!_ té ra hụt mừng !
    Mỉn cười_thẹn với chính mình !
    Mong em mà chẳng biết mình mong em !
    ........................hoangthị ..............................​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN ! (1)
    Thì ra chả có gì đâu !
    Chỉ là lũ gió đùa nhau trước nhà !
    Xạc xào...ngỡ bước chân qua !
    Vội vàng mở cữa_té ra hụt mừng !
    Mỉm cười_thẹn với chính mình !
    Mong em mà chẳng biết mình mong em !
    ....................hoangthì .................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 04/06/2005
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN ! (1)
    Thì ra chả có gì đâu !
    Chỉ là lũ gió đùa nhau trước nhà !
    Xạc xào...ngỡ bước chân qua !
    Vội vàng mở cữa_té ra hụt mừng !
    Mỉm cười_thẹn với chính mình !
    Mong em mà chẳng biết mình mong em !
    ....................hoangthì .................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 04/06/2005
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN
    Có những lúc không thể nào thành thật !
    Không dối dang !_ cũng phải dối dang thôi !
    Dối với mình và dối cả với người !
    Rìa hạnh phúc mông lung không biên giới !
    Có những lúc nó trong tầm tay với !
    Cũng đôi khi lãng đãng hướng mờ xa !
    Được góc này thì nuối tiếc phần kia !
    Tham lam lắm !_ cái tâm hồn sa mạc !
    Đừng trách nhé !_ kẻ lữ hành khao khát !
    Sung sướng gi` bao ?!_ nhỏ giải mảnh me chua !
    Cái nhiều khi ta đã quá dư thừa !
    Lại khao khát mỗi khi chạnh nhớ đến !
    Cuộc đời ngẫm...suy cho cùng_Đáng mến !
    ......................Hoàng Thị ................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 05/06/2005
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN
    Có những lúc không thể nào thành thật !
    Không dối dang !_ cũng phải dối dang thôi !
    Dối với mình và dối cả với người !
    Rìa hạnh phúc mông lung không biên giới !
    Có những lúc nó trong tầm tay với !
    Cũng đôi khi lãng đãng hướng mờ xa !
    Được góc này thì nuối tiếc phần kia !
    Tham lam lắm !_ cái tâm hồn sa mạc !
    Đừng trách nhé !_ kẻ lữ hành khao khát !
    Sung sướng gi` bao ?!_ nhỏ giải mảnh me chua !
    Cái nhiều khi ta đã quá dư thừa !
    Lại khao khát mỗi khi chạnh nhớ đến !
    Cuộc đời ngẫm...suy cho cùng_Đáng mến !
    ......................Hoàng Thị ................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 05/06/2005
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (3)
    Giá như còn chút nắng chiều !
    Anh gom gửi tặng lời yêu cuối ngày !
    Gió cợt đùa!_ chỉ heo may !
    Làm sao đủ tải nỗi này cùng em ?!
    .............HoangThi ............................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (3)
    Giá như còn chút nắng chiều !
    Anh gom gửi tặng lời yêu cuối ngày !
    Gió cợt đùa!_ chỉ heo may !
    Làm sao đủ tải nỗi này cùng em ?!
    .............HoangThi ............................

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [
    blue]
    NGỚ NGẨN (4)
    Thơ anh vừa thả rong ngoài phố .
    Cây lá xôn xao cứ thầm thì !
    Em ngại nỗi gì như mắc cỡ !
    Ngập ngừng vướng mãi bước chân đi ?!
    Thơ buồn len lõi qua cành lá.
    Nào dám lang thang ngại bước người !
    Tại em e ấp...xa vời quá.
    Thơ cũng chạnh lòng vướng bước thôi !
    Em quyện thơ anh vào bước chân !
    Những dòng sóng lượn quá mong manh!
    Lan ra ,lớn mãi vô cùng tận !
    Úng ngập nhau rồi !_ em với anh !
    Muốn gom thơ lại không còn kịp !
    Chúng đã lang thang khắp phố phường !
    Em ướm thơ vào đôi mắt khép !
    Ấp yêu mộng mỵ với muôn hương !
    Em giữ hồn thơ từ dạo ấy !
    Hồn anh thất thểu...lạc tầm thương !
    Tìm mãi...!..mà em nào có thấy !
    Chiều nay bỗng gặp lại bên đường !
    Thơ anh đấy !_ Tâm hồn anh đấy !
    Em cất đi hay trả lại cũng đành !
    Giữ hay trả cũng không còn khác mấy !
    Vi` với anh có trả cũng không còn !!!
    .......................HoangThi ..............................​

    [/blue]
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 08/06/2005​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [
    blue]
    NGỚ NGẨN (4)
    Thơ anh vừa thả rong ngoài phố .
    Cây lá xôn xao cứ thầm thì !
    Em ngại nỗi gì như mắc cỡ !
    Ngập ngừng vướng mãi bước chân đi ?!
    Thơ buồn len lõi qua cành lá.
    Nào dám lang thang ngại bước người !
    Tại em e ấp...xa vời quá.
    Thơ cũng chạnh lòng vướng bước thôi !
    Em quyện thơ anh vào bước chân !
    Những dòng sóng lượn quá mong manh!
    Lan ra ,lớn mãi vô cùng tận !
    Úng ngập nhau rồi !_ em với anh !
    Muốn gom thơ lại không còn kịp !
    Chúng đã lang thang khắp phố phường !
    Em ướm thơ vào đôi mắt khép !
    Ấp yêu mộng mỵ với muôn hương !
    Em giữ hồn thơ từ dạo ấy !
    Hồn anh thất thểu...lạc tầm thương !
    Tìm mãi...!..mà em nào có thấy !
    Chiều nay bỗng gặp lại bên đường !
    Thơ anh đấy !_ Tâm hồn anh đấy !
    Em cất đi hay trả lại cũng đành !
    Giữ hay trả cũng không còn khác mấy !
    Vi` với anh có trả cũng không còn !!!
    .......................HoangThi ..............................​

    [/blue]
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 08/06/2005​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (5)
    Khe khẽ thôi !_ Ừ khe khẽ thôi !
    Gió đang tâm sự với mây trôi!
    Nắng len nhè nhẹ qua cành lá.
    Giây phút diệu êm của đất trời !
    Em đứng mơ màng trong sương sớm .
    Dáng tiên tóc lượn bám đôi vai.
    Ta nghe nhịp đập trong hơi thở !
    khe khẽ thôi mà!_kẻo nắng phai !
    .....................Hoàng Thị ........................

Chia sẻ trang này