1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (5)
    Khe khẽ thôi !_ Ừ khe khẽ thôi !
    Gió đang tâm sự với mây trôi!
    Nắng len nhè nhẹ qua cành lá.
    Giây phút diệu êm của đất trời !
    Em đứng mơ màng trong sương sớm .
    Dáng tiên tóc lượn bám đôi vai.
    Ta nghe nhịp đập trong hơi thở !
    khe khẽ thôi mà!_kẻo nắng phai !
    .....................Hoàng Thị ........................

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (6)
    ( Hai Con Chim )
    Con Chim nhốt mãi trong ***g !
    Co'' thể cũng đành phải hót !
    Nhưng Chim mỏi mòn thèm khát .
    Những khoảng trời bao la !
    Từ trong ***g Chim được sanh ra .
    Chim an phận hót ca, nhảy nhót .
    Nhìn thấy bầu trời bao la.
    Chim chẳng mơ vượt thoát !
    Thả bay đi Chim cũng quay về !
    Dán mắt sát vào hàng chữ !
    Chỉ thấy mẫu tự Ê...A...!
    Làm sao nhận ra toàn ý ?!
    Đừng trách đời Chim...
    Hãy biết mình cho kỹ !!!!
    .......................HoangThi......................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (6)
    ( Hai Con Chim )
    Con Chim nhốt mãi trong ***g !
    Co'' thể cũng đành phải hót !
    Nhưng Chim mỏi mòn thèm khát .
    Những khoảng trời bao la !
    Từ trong ***g Chim được sanh ra .
    Chim an phận hót ca, nhảy nhót .
    Nhìn thấy bầu trời bao la.
    Chim chẳng mơ vượt thoát !
    Thả bay đi Chim cũng quay về !
    Dán mắt sát vào hàng chữ !
    Chỉ thấy mẫu tự Ê...A...!
    Làm sao nhận ra toàn ý ?!
    Đừng trách đời Chim...
    Hãy biết mình cho kỹ !!!!
    .......................HoangThi......................

  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GIỌT SƯƠNG
    Mong manh quá !_ Sao mà mong manh quá !
    Những hạt long lanh...chao đảo sắc màu !
    Ta muốn đưa tay nâng nhẹ dấu yêu !
    E tan biến ...!_Vì sao sương tan biến ?!
    Nhè nhẹ mấy cũng không thể nào thực hiện !
    Len lén thôi...!_ bước khẽ cũng không đành !
    Lắng tai nghe sương vỡ vụn trên cành ...
    Đau xót quá !_ Một mảnh đời bèo bọt !
    Chả lẽ chỉ màn đêm mới giữ được sưƠng
    _Những giọt rơi thánh thót ?!
    Ta tham lam muốn hớp cả vào tim !
    Để mằn nghe thời gian rụng trong đêm !
    Mà thổn thức về nỗi gi` bâng quơ lắm !
    Những giọt sương đêm mơ hồ nhưng rất thắm !!!!
    ...........................HoangThi .................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 14/06/2005
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GIỌT SƯƠNG
    Mong manh quá !_ Sao mà mong manh quá !
    Những hạt long lanh...chao đảo sắc màu !
    Ta muốn đưa tay nâng nhẹ dấu yêu !
    E tan biến ...!_Vì sao sương tan biến ?!
    Nhè nhẹ mấy cũng không thể nào thực hiện !
    Len lén thôi...!_ bước khẽ cũng không đành !
    Lắng tai nghe sương vỡ vụn trên cành ...
    Đau xót quá !_ Một mảnh đời bèo bọt !
    Chả lẽ chỉ màn đêm mới giữ được sưƠng
    _Những giọt rơi thánh thót ?!
    Ta tham lam muốn hớp cả vào tim !
    Để mằn nghe thời gian rụng trong đêm !
    Mà thổn thức về nỗi gi` bâng quơ lắm !
    Những giọt sương đêm mơ hồ nhưng rất thắm !!!!
    ...........................HoangThi .................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 14/06/2005
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TỰ NHỦ !
    Thôi !
    Còn đâu!
    Chào ly biệt !
    Không gian xa tít .
    Thời gian lại qua mau !
    Có nghĩa gì !_nước qua cầu !
    Thuyền em cặp bến phương nào !
    Sông Ngân Ô Thước quên rồi bắc qua ?!
    Bám víu chi (?)!_một chút chiều tà !
    Chỉ nghe ráng vàng hấp hối !
    Màng đêm chờ đến vội !
    Tất cả .... lìa ta ?!
    Kỷ niệm ư ..?
    Nhạt nhoà !
    Xa...!!!
    ...........................HoangThi.........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 14/06/2005
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TỰ NHỦ !
    Thôi !
    Còn đâu!
    Chào ly biệt !
    Không gian xa tít .
    Thời gian lại qua mau !
    Có nghĩa gì !_nước qua cầu !
    Thuyền em cặp bến phương nào !
    Sông Ngân Ô Thước quên rồi bắc qua ?!
    Bám víu chi (?)!_một chút chiều tà !
    Chỉ nghe ráng vàng hấp hối !
    Màng đêm chờ đến vội !
    Tất cả .... lìa ta ?!
    Kỷ niệm ư ..?
    Nhạt nhoà !
    Xa...!!!
    ...........................HoangThi.........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 14/06/2005
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (7)
    Xin đừng đưa hình em ra nghĩa địa .!
    Bia đá vô tri...hờ hững với thời gian !
    Rồi nắng mưa,sương gió phũ phàng !
    Sao ấm nổi tấm thân rời rã ấy ?!
    Đôi mắt biển sâu...vợi xa,buồn biết mấy !
    Khói nhan thừa thêm tủi nét cô đơn !
    Nghĩa địa buồn tênh...gió lay ngọn cỏ héo mòn !
    Đêm tăm tối...đom đo''''m soi..., hồn ma trơi than khóc !
    Tâm hồn em yếu đuối !_dẫu còn,tim cũng lơi nhịp đập !
    Cõi vô hình,xin đừng có chỉ riêng em !
    Ta dang tay ôm giữ nét diệu hiền !
    Gom dư ảnh làm của riêng tiềm thức !
    Ta không khóc_cả khi được tin em mất !
    Bỡi tiếc thương ghè nén tận cùng đau !
    Nơi mà khóc,cười...cường độ giao nhau !
    Ta hằn khắc hình em vào tim đá !
    Xin đừng nhé!_Đừng đưa hình em ra nghĩa địa !!!
    ......................HoangThi ................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 18/06/2005
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (7)
    Xin đừng đưa hình em ra nghĩa địa .!
    Bia đá vô tri...hờ hững với thời gian !
    Rồi nắng mưa,sương gió phũ phàng !
    Sao ấm nổi tấm thân rời rã ấy ?!
    Đôi mắt biển sâu...vợi xa,buồn biết mấy !
    Khói nhan thừa thêm tủi nét cô đơn !
    Nghĩa địa buồn tênh...gió lay ngọn cỏ héo mòn !
    Đêm tăm tối...đom đo''''m soi..., hồn ma trơi than khóc !
    Tâm hồn em yếu đuối !_dẫu còn,tim cũng lơi nhịp đập !
    Cõi vô hình,xin đừng có chỉ riêng em !
    Ta dang tay ôm giữ nét diệu hiền !
    Gom dư ảnh làm của riêng tiềm thức !
    Ta không khóc_cả khi được tin em mất !
    Bỡi tiếc thương ghè nén tận cùng đau !
    Nơi mà khóc,cười...cường độ giao nhau !
    Ta hằn khắc hình em vào tim đá !
    Xin đừng nhé!_Đừng đưa hình em ra nghĩa địa !!!
    ......................HoangThi ................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 18/06/2005
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỚ NGẨN (8)
    Đã nhủ thôi !_ mà vẫn cứ mơ !
    Buồn trong ngớ ngẩn của thờ ơ !
    Mút tầm tay với bao năm tháng !
    Ngoài khoảng chân đi những mịt mờ !
    Đêm không dài nổii hơn mong nhớ !
    Ngày ngắn !_ chưa xong nỗi đợi chờ !
    Tình yêu là cái chi chi nhĩ ?!
    Có nó càng thêm lắm dại khờ !!!
    ....................HoangThi .............................

Chia sẻ trang này