1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Konnhạmtay !
    Bạn nói gì mà mình không hiểu !

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ANH LÀ CHIẾN BINH ?!
    Tôi lên rừng tìm củ khoai, cái trái.
    Bên con suối nhỏ...
    Giữa giải rừng già...
    Một nấm mộ ai ...!
    Đất sỏi bám rêu xanh.
    Tấm mộ bia bằng mảnh bom xăng loang lổ !
    Vết lưỡi lê...nét ghi không còn rõ !
    Tảng đá sần sùi...đánh dấu chỗ có một người nằm ?!
    Vết đạn bom còn hằn ghi...
    trên thân cây...đây đó !
    Thì ra là một chiến binh !
    Chiến trường gởi anh vào nơi xa lạ !
    Có lẽ anh chẳng phải là người quyền cao chức cả ?
    Vì chỗ họ nằm...không phải nơi đây !
    Đơn giản _ Anh chỉ là một chiến binh thôi !
    Anh chiến đấu vì những pháp quy...mà anh không dự phần quy đặt !
    Là một chiến binh !
    Trong chiến đấu...
    Có ai nghĩ mình sẽ là người chiến bại !
    Cũng chẳng nghĩ xa xôi..._Chiến thắng để giàu sang !
    Mà đơn giản thôi !_ muốn mình được bình an...
    Phải mưu lược...để tranh phần tồn tại !
    Trong chiến trận...mấy ai nghĩ là mình sẽ chết !
    Mà người bị giết phải thuộc về đối phương .
    Chân lý đó nấu nung ý chí kiên cường .
    Không ngại đạn bom đối thù rình rập !
    Chẳng biết anh là người thua hay kẻ thắng !
    _ Hãy nằm yên !_Vì đâu cũng quê hương !
    Đồng đội có đang phè phỡn với bỗng lương !
    Hay tan tác..._ trắng tay !
    Xin anh đừng nghĩ quẩn !
    Anh nằm xuống...được đồng đội lo cho phần mộ .
    Chưa hẳn bạn bè hạnh phúc được như anh !
    Là một thanh niên...
    Tổ quốc phân công giữ lòng đất mẹ !
    Thanh thản đi anh !
    Vì nhiệm vụ đã hoàn thành !!!
    .........................Hoàng Thị ...........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 06/07/2005
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    * Thơ vui
    RÚT RUỘT !
    (Nhân đọc tin nhiều công trình bị rút ruột !)
    Có phải ma lai đội lốp người ?!
    Rành nghề rút ruột !_dễ như chơi !?
    Cầu đường công cộng hè nhau rút !
    Nhà cửa chung cư góp sức bòn !
    Không trường nào dạy nghề đốn mạt !
    Chẳng dịch này lan nghiệp bất nhân ?!
    Nay mai hẳn đếch cần tô-lét ?!
    Ruột rút cả rồi !...có chi phân !!!
    ...................ht.......................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 10/07/2005
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    * Thơ vui
    CHƯỞI MẤT CHÓ !
    Cái máy ăn phân gắn "nập nà " !
    Chúng vừa đánh cắp tối hôm qua !
    Chưởi cha lũ khốn quen ăn bẩn !
    Rủa mẹ quân gian giỏi đớp nha !
    Nước cậy tôi hiền canh giới nước !
    Nhà nhờ khuyển dữ trấn ranh nhà !
    Những phường gây loạn cho làng nước .
    Chẳng ngại ô danh tới ông bà !
    ............................ht......................


    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 11/07/2005
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    * Thơ vui

    XEM HÁT TUỒNG !
    Phải chăng có tích dịch nên tuồng ?!
    Gắn bộ râu vào dốt thành vương !
    Quỳ bái xôn xao bao kẻ nịnh !
    Quơ quào,chụp giật chẳng hề nương !
    Bạo miệng huênh hoang điều nghịch lý !
    Mạnh tay ngoạch ngoạc việc vô thường !
    Được phút làm ông cao khoát lác !
    Nghênh ngang cho lắm cũng phường tuồng !
    .................................ht...................................
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN ! (1)
    Cảm ơn tuổi thơ...
    đã cho ta hồn nhiên
    Để nhận biết quê hương mình đẹp quá !
    Lũy tre làng, bờ ao, bãi cỏ,
    Cánh đồng...mang mác lúa đơm bông,
    Những dãy núi...cao, thấp...chập chùng,
    Con suối nhỏ, thác, ghềnh, hang hốc đá ,
    Con sông dài...uốn mình ra biển cả,
    Bãi cát vàng, rừng dương liễu, gió vi vu,
    Nắng dịu hiền,gió nhẹ,áng mây thu,
    Con phố vắng...rực nắng hè,hàng phượng vỹ ,
    Mưa chín chiều...để mặt trời ngơi nghỉ,
    Rồi rực rỡ nắng hồng...
    Trăm hoa nở...kéo xuân sang ,
    Những buổi tan trường...
    Tung tăng,chui luồn khắp nẻo đường làng,
    Con diều giấy
    Cái cần câu
    Chiếc áo "vá quàng"...
    Nô đùa nhau trên đồng vắng !
    Cảm ơn một thời...
    Ta không biết đời có nhiều thù hậ n !
    Có dối dang, lừa lọc...bỡi bon chen !
    Cảm ơn mẹ cha !
    Cho con...sanh thành, dưỡng dục,
    Để hôm nay con nhận biết trắng đen !!!
    .................HOàng Thị ...........................

  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN ! (2)
    _Cảm ơn vợ hiền...
    Cho ta chuỗi ngày hạnh phúc .
    Lắm giận hờn
    Và cũng lắm nhớ thương !
    Cảm ơn em đã cho anh những đứa con ngoan
    Những tảo tần bán buôn...
    Đắp bù những ngày anh tay trắng !
    _Cảm ơn đồng đội...
    Đã bao lần lo lắng...
    Bảo vệ, chở che...khi ta trúng đạn đối phương .
    _Cảm ơn bạn bè...
    An ủi lúc buồn vui .
    _Cảm ơn xã hội,cuộc đời...
    Cho ta cái nhìn nhân ái ,
    Cái thù ghét chiến tranh tàn bạo,
    Cái khinh khi, tởm lợm...thủ đoạn xích gông thân phận làm người !
    _Cảm ơn ký ức...
    Cho ta đường biểu diễn cuộc đời .
    _Cảm ơn tâm hồn...
    Cho ta những bậc cung xao xuyến .
    Những khao khát không dừng ...
    Để ta biết đời luôn hấp dẫn ,
    Nên ta vẫn chờ mong !
    Dấu chấm than (!)sẽ là dấu cuối cùng ,
    Nhưng không phải đứng sau một ý từ xổ dốc .
    Đời một con người ...sẽ không bao giờ chấm hết .
    ........................Hoàng Thị ...................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 17/07/2005
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG KHOẢNG CÁCH KHÔNG THỂ NÀO THAY ĐỔI !
    _ Cùng ngắm khóm bèo trôi .
    Cùng uống chung dòng nước .
    Kẻ đầu nguồn,
    Người cuối dòng trôi !
    Cùng một dòng sông ,sao lại quá xa xôi !
    Nước lớn, nước ròng...
    Cả hai cùng biết !
    _Như bạn bè trên net .
    Thân nhau tha thiết từng ngày .
    Cợt đùa, giận hờn...da diết .
    Mến nhau mà có gặp nhau đâu !
    _Như người ở bên này trái đất .
    Nhớ mong mòn mỏi kẻ bên kia !
    Trắng đêm cùng ngắm vầng trăng khuyết !
    Mớm chung núm vú bầu trời !
    _Như hai lề đường...
    Chẳng phải song song .
    Cùng uốn lượn...
    Lên đèo, xuống dốc !
    Khoảng cách có bao nhiêu
    ...Mà chẳng bao giờ được gặp !
    Nắng sáng
    Mưa chiều...
    Khô ,ướt...có nhau
    _Đêm với ngày...có bình minh ngăn cách .
    Ngày và đêm...xê xích...bỡi hoàng hôn.
    Ai đợi chờ ai.?
    Nào biết ai hơn !
    Đuổi bắt mãi...tựa hai tai chiếc cối !
    Có thoát được ra khỏi vòng trái đất .
    Cũng không thoát khỏi bầu trời !
    Có những khoảng cách không thể nào thay đổi !
    Rút ngắn cả đời...
    Cũng chẳng được em ơi !!!
    ........Hoàng Thị ......................................

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT !
    Giọt nước mắt tủi thân .
    Giọt uất ức, giận hờn,
    Giọt buồn, giọt thương nhớ !
    Giọt mừng vui ,gặp gỡ ,
    Giọt thoát vượt hiểm nguy !
    Giọt đắc thắng cuộc thi,...
    Đâu có giọt nào vô cớ !
    Có những giọt bỡi niềm đau cơ thể !
    Những giọt do chết lịm tâm hồn !
    Nước mắt tuông trào..khi thắt lịm con tim !
    Giọt buồn, giọt vui,
    Giọt nào cũng nóng bỏng !
    Trong cùng cực niềm đau, nỗi khổ .
    Xúc cảm tràn dâng..thồn nén tâm can !
    Những giọt lệ chực trào_nếu có_cũng vội đóng băng !
    Ngào nghẹn chất đầy..chiếm đường hơi thở !
    Tim bất lực...lơi dần nhịp đập !
    Lý trí dại khờ...
    Rời rã xác thân !
    Những cái tận cùng...chung một điểm thế chăng !!!
    Mắt ráo hoảnh...
    Ứa dần...
    Ràng rụa ..!
    Những giọt riêng tư lăn qua gò má !
    Đời buồn, vui...
    Biết có bao lần !!!
    ................Hoàng Thi. .......................

Chia sẻ trang này