1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VÀ TÌNH NGHĨA !
    Chỗ cao nhất_ đỉnh đèo .
    Nơi manh nha đổ dốc !
    Tình yêu cao lên mãi.
    Hôn nhân là đỉnh đèo !
    Tình nào không nước mắt ?
    Đời nào không lao đao ?
    Tình yêu vừa tuột dốc.
    Tình nghĩa đã rượt theo !
    Đừng hỏi là tại sao.
    Tình yêu mơ hồ lắm !
    Chỉ tình nghĩa có thật .
    Buộc từng cặp vào nhau .
    Tình nghĩa là thực phẩm .
    Tình yêu gia vị thôi .
    Gừng, ớt..cay! muối mặn !
    Lại tô thắm vị đời !
    Ta ôm ghì tình nghĩa.
    Đưa tay với tình yêu !
    Nhiều bao nhiêu vẫn thiếu !
    Ôi ! cuộc đời đáng yêu !
    ................HT ........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 21/07/2005
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP !
    Mắt em đẹp...
    Môi em đẹp...
    _Anh muốn nói rằng em đẹp nhất trần gian !
    Nhưng những mỹ từ hiện hữu chỉ làm tổn thương vẻ đẹp thiên đàng !
    Nên anh chẳng dám nói ra...
    Mà chỉ bảo là em đẹp !
    Đôi mắt biển sâu vương một chút sầu vạn kiếp !
    Ý hẳn nàng tiên chừng đợi khách đa tình !
    Nhưng người em chờ lại không phải là anh !
    Anh ích kỷ không muốn em là con gái !
    Anh sợ **** ong vò nát cành hoa dại !
    Nụ tầm xuân...ai nỡ bẻ cho đành !
    Biết phải làm sao cho em mãi mắt xanh ?!
    Dè e thẹn để má hồng luôn thắm !
    Hỡi tất cả !_ để đời em phẳng lặng .
    Ta muốn em ta không một chút u buồn .
    Tình cảm,
    Cuộc đời...
    ...là muôn vạn đau thương !
    Hỡi tất cả !_ hãy để đời em phẳng lặng !!
    ..............Hoàng Thị ............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 22/07/2005
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [blue]NIỀM TIN
    Mớ mảng vụn nhỏ to chất chồng trong tiềm thức .
    Trải lòng ra cho ký ức sắp thành trang .
    Ồ ! lạ nhĩ !_Ngỡ mảnh còn mảnh mất .
    Có ngờ đâu...tất cả vẫn nguyên còn !
    Này nhé tuổi thơ
    Một thuở sách đèn
    Đây bè bạn
    Người yêu
    Đồng đội ...
    Những ngày khốn khổ...
    Lo cái ăn đã khó.!
    Nheo nhóc đàn con !
    Tội nghiệp quê hương
    Đồng ruộng
    Núi ,đồi...
    Cào, bới...
    Cũng chỉ vì sự sống còn !
    Rồi bao nhiêu nóng bỏng
    Xây xát lòng người !
    Cũng sẽ qua thôi !
    Có cơn dông nào vĩnh cửu ?
    Đồng ruộng vẫn xanh màu xanh muôn thuở !
    Cỏ hoa rực rỡ nắng xuân !
    Trong mỗi con người còn một tấm lòng !
    Điểm cuối vẫn là cho quê hương giàu đẹp !
    Xin đừng trách mỗi bước đi có khác !
    ....................................HT.................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 24/07/2005
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÍNH CHÍNH
    Trong bài NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT.Câu đầu của khổ thứ 3
    "Trong cùng cực niềm ĐAU, nỗi khổ" xin đọc lại là: "Trong cùng cực niềm VUI , nỗi khổ ".
    Xin thành thật cảm o*n !
    .......................................HT ..................

  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [blue]DỪNG CHÂN !
    Heo hút đầu non mấy cánh cò.
    Trên đồng mục tử ngại đường xa .
    Hoàng hôn len lén đi vào tối .
    Leo lét đèn ai gợi nhớ nhà !
    Nhớ những chiều mây quyện Đá Bia .
    Góc vườn cò trắng chạ chòm tre .
    Mẹ ngồi dệt vải bên song cửa .
    Ngoài ngõ đàn trâu lểnh thểnh về !
    Cách biệt đường xa trải mấy ngàn .
    Chiến chinh con mẹ bước đi hoang .
    Chiều nay con muốn về thăm mẹ !
    Khổ nỗi con tàu vắng chuyến sang !
    ......................HT...........................
    *Viết từ đầu thập niên 1970.trong một chiều hành quân,tại Bình Tuy .
    .
    [/blue]
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 26/07/2005
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THÂN PHẬN !
    Ta sợ lắm màn đêm u tối !
    Giấc ngủ dật dờ rong chơi mãi quên đêm !
    Mi mắt gạt mình, hờ hững cứ lim dim !
    Cho ký ức lang thang miền tiềm thức !
    Những cái cố quên...từng trang bị lật !
    Tra khảo tâm hồn, ứ nghẹn dâng lên !
    Đâu phải thuyền ghe mà lòng cứ bập bềnh !
    Chẳng mây gió sao lênh đênh thế nhĩ ?!
    Làm sao dối được mình !_ những riêng tư ích kỷ !
    Khi thời gian nhỏ giọt mãi trên tường !
    Ta bị cầm tù_ tra khảo bỡi nhớ thương !
    Nên sợ hãi cả cái cựa mình của người bên cạnh !
    Thu mình mãi!_ ngụy trang bằng im lặng !
    Nghe cô đơn cóng lạnh những bao ngày !
    Biết làm sao phá vỡ những bủa vây ?!
    Nó rắn chắc !_ nén dày bao thế kỷ !
    Sao chẳng là chim có bao la lối nghỉ ?!
    Chẳng là mây để mặc sức lang thang ?!
    Cứ phải là người để trăm mối buộc ràng ?!
    Ai bày đặt khuyên tròn để nhốt mình vào đấy ?
    Cũng có lúc ta đã toan vùng vẫy .
    Suy ngẫm phận mình bé nhỏ !_ đành thôi !
    Xin chào thua thân phận con người !!!
    ..................HoàngThị......................

    [/b] [/blue]
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 28/07/2005
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐI CHỢ TRỜI !
    Dập dìu kẻ lại người qua ,
    Hàng bày...sạp nối tiếp ra mấy hàng .
    Áo quần, giày mũ ,búa kềm,
    Đồng hồ, gương lược,nhẫn vàng, đồ chơi,
    Chậu hoa, cây giống, vịt gà ,
    Xe các loại ,máy móc...đã qua dùng rồi .
    Thích chó mèo ?_ cũng có thôi !
    Giá bèo, cứ chọn...cũ người, mới ta .
    Hoa quả, rau trái...dư dùng .
    Chợ trời bán lấy vài đồng làm vui !
    Gà siêu thị ,nhão chán thôi !
    Gà nuôi thả...mua chợ trời tuyệt ngon !
    Nhớ tiết canh lắm phải chăng ?
    Chợ trời có vịt nguyên lông mua về .
    Đất vườn trồng cỏ bốn mùa .
    khoanh ngay vài luống, ít rò rau thơm .
    Mồng tơi,muống ,cải, rau dền,
    Rau đay, ớt..._mấy thứ trồng dễ thôi .
    sáng ra ngắm luống rau tươi .
    Lòng vui ngỡ sống bên trời quê ta !
    Đông, Tây...dẫu có cách xa ,
    Chợ trời với mảnh vườn là giống nhau !
    Đĩa tiết canh, chén canh rau.
    Ngậm vào thấm thía niềm đau quê nhà !
    Chân trời ta lại với ta !
    ................Hoàng Thị .....................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 29/07/2005
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THỔN THỨC !
    (Tặng ThiTranBuon...)
    Thị trấn buồn...heo hút đường mây !
    Biển xa réo gọi thuở cuồng say .
    Nghe trong ấm ức ngàn dư ảnh,
    Thương quá đi thôi !_ với những ngày !
    Ai bảo mà sao thổn thức hoài ?!
    Trong bề bộn những thuở xa xôi .
    Cố quên đi nhé !_ quên đi nhé ! !.
    Dáng đấp thân thương của một thời !
    Xin hãy cho ta giấc cô miêng !
    Bấy lâu chôn kín nỗi niềm riềng !
    Cớ sao trằn trọc...lơ mơ mãi !
    Nhỡ kẻ nằn bên !..._ thoáng cựa mình !
    Bao năm !_ ừ nhĩ ,bao năm đã !
    Thuyền đã buông neo cặp bến người !
    Ví mà có gặp rồi cũng sẽ...
    Thêm những bận lòng nhau thế thôi !
    ......................................................................
    .................Hoàng Thị ..................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 30/07/2005
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SUY TƯ !
    Hãy mở cữa cho tràn đầy ánh sáng .
    Cho tự do không khí lọt chui vào .
    Cây cỏ còn biết tranh ra chỗ trống .
    Sinh vật muôn đời vẫn cứ thế khát khao !
    Hãy chắp cánh cho cuộc đời bay nhảy .
    Thổi hương xa vào cổ lỗ bao ngày .
    Cứ dí mắt vào mấy hàng mẫu tự .
    Biết làm sao thiên hạ đổi thay !
    Trong mặt phẳng tuy bộn bề phương hướng .
    Chắc chắn hai đường có điểm giao nhau .
    Quay mặt lại và ta cùng bước tới .
    Tranh cãi ngược chiều có ích gì đâu !
    Hãy mở lòng ra đón những luồn gió mới .
    Em khư khư e ấp mối tình đầu .
    Quá nửa cuộc đời than khóc , khổ đau .
    Lòng khép kín làm sao tình tới được !
    Rải nắng, rơi mưa cho mầm nhú đọt .
    Không khí ngọt ngào..._ đâu chật hẹp riêng ai .
    Ta dang tay ôm trọn cả bầu trời .
    Ôi ! thân thiết !_Cuộc đời mông lung quá !
    ........................Hoàng Thị ..............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 01/08/2005
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI CON !
    Mười năm con làm giáo chức,
    Có nhiều khi "dứt cháo " thay cơm !
    Áo có rách..xé giáo án "dán áo" !
    Bỡi lương tâm đành phải " Lâm tương " !
    Dù "vươn chanh " đừng phụ nghĩa văn chương .
    Ôm chữ nghĩa sao đành " chỉa ngữ " !
    Giữ tư thế " tế thư " không mất gốc !
    " Độc hại " có dạy trong đại học đâu nào !
    Bạn bè Ba có thầy giáo "tháo dày" rao vé số !
    Bỡi nhiệt tình bị " nhìn tiệt " bao năm .
    việc chồng vợ "chờ,vọng" mãi không thành .
    Mong "buộc cỏ " thôi lên ...đành bỏ cuộc !
    Mảnh bằng có, nhà trường chỉ trao con phần HỌC THỨC !
    Sách ,truyện người xưa và lăn lộn với đời...
    Kinh nghiệm sống.._.xã hội cho con phần KIẾN THỨC .
    TRÍ THỨC hình thành trên mảnh đất riêng tư .
    Xử dụng làm sao cho thật tính người .
    Tô màu sáng vào cảo thơm gia phả !
    TRÍ THỨC TRẺ_trong con có cả !
    ..............Hoàng Thị ..............................................
    * Học thức + kiến thức = Trí thức .

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 02/08/2005

Chia sẻ trang này