1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỚ VỀ THẦY CŨ
    Lớp học ngày xưa chẳng có trường .
    Mượn hiên nhà vắng ẩn trong vườn .
    Thân cau, gỗ đẽo ...thay bàn ghế .
    Tập giấy Nam Trung rạ chửa nhuyền !
    Thầy _áo bàba , quần cita .
    Học trò_ quần cụt, tóc húi cua .
    Dọc đường tới lớp hầm chi chít .
    Báo động máy bay đến bất ngờ !
    Lương tháng cho thầy_ mấy ký khoai,
    Dăm ba cân gạo_đủ qua ngày !
    Phải chăng thương quá đàn em trẻ ,
    Cần mẫn thầy trao cách làm người ?!
    Bây giờ thầy đã không còn nữa .
    Bọn trẻ ngày xưa cũng trưởng thành ,
    Đứa đang chểm chệ nơi công sở ,
    Đứa vội bỏ mình bỡi chiến tranh !
    Thuở bé thường mơ lớn làm thầy .
    Bây giờ tóc bạc mới thấy hay .
    Mới tìm lời giải về thầy đó .
    Thầy được những gì ?_vẫn đắm say !
    ...................Hoàng Thị ..............................
    *Bài này đã pót vào topic "Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy ".

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHÀ GIÁO CỦA TÌNH THƯƠNG !
    (Cảm xúc khi xem phóng sự tryền hình về các giáo viên trường Khiếm Thính )
    Trong tăm tối của đêm đen vẫn loé lên vài đóm lửa !
    Bao tính toán, hơn thua...
    Tranh giành, lần lựa...
    Người ta đảo điên chen lấn vì tiền !
    Bạn âm thầm ban phát tình thương !
    Đã học từ đâu mà bạn lại tới trường,
    Để truyền dạy bằng mười ngón tay,
    Bằng đôi môi lận cong...nhưng không vang thành tiếng !
    Vì học trò của bạn là những người khiếm thính !
    Những ánh mắt học trò sáng lên vì vừa phát hiện...
    Từ những ngón tay..._cái rất tầm thường, nhưng lại rất lạ xa !
    Cần mẫn
    Âm thầm
    Ngày ...lại ngày qua ...
    Trong bóng tối, bạn dìu họ ra ánh sáng ...
    _Những mảnh đời...tưởng chừng chỉ nằm bên lề cuộc sống !
    Hỡi những thầy cô trường Khiếm Thính của tôi ơi !
    Ôi ! những tấm lòng cao thượng...
    Vĩ đại quá đi thôi !
    Trong đêm tối vẫn loé lên vài đớm lửa !
    ...................Hoàng Thi. ............................................
    * Bài thơ trên là quà Ngày Nhà Giáo (20/11/04)gởi tới các bạn trong ngành "nhà giáo"và hai con tôi ( cung la giáo chức ).
    *đã pót trong topic "Co'' hạt bụi nào rơi trên tóc thầy "
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM GIAO MÙA !
    BỖng tối nay giăng mờ mịt mù sương !
    Những túi sương mù vàng vọt treo trên cột đèn đường !
    Hàng cây lá...cũng chớm màu cỏ úa !
    Im lặng quá !_ Vắng cả tiếng côn trùng than thở !
    Ta đứng yên ! nghe nhịp gõ tim mình !
    Tất cả đang chờ nhuốm nụ gió thu sang ?!
    Trong giây phút giao thoa hè -thu còn bỡ ngỡ ?!
    Ừ có nhĩ !_tiếng giọt sương rơi vỡ !
    Mỏi bám đeo...rơi lớp đớp trên cành !
    Âm thanh buồn,khô,mỏng, mong manh...!
    Mơ hồ giống tiếng tơ lòng thổn thức !
    Không gian xám...âm u không phân cực !
    Thế giới vo tròn...ngỡ trong với tầm tay !
    Động vật mình ta hiện hữu trong đêm nay !!
    .........................Hoàng Thị .................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 05/08/2005
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỚ VỀ THỊ TRẤN...
    Bấy lâu chẳng được về thăm ,
    Bây giờ Thị Trấn còn chăng nỗi buồn ?!
    Cầu Tân Lý nước chảy suông !
    Cho đêm hò hẹn không tròn nhớ thương !
    Bãi dài dương liễu Ta^n Long,
    Còn in vết cát bàn chân em buồn ?!
    Sóng gào xao xát Hòn Bà ,
    Nghe như muôn thuở điệu ca Tộc Hời ?!
    Ngóng trông mù mịt biển khơi ,
    Một lần vượt biển...nửa đời ngóng trông ?!
    Thuyền về Chợ Cá rõ đông ,
    Một người thôi...thiếu !_ như không có người ?!
    Ngả ba Quảng Đức rẽ đôi ,
    Em về Đá Dựng ngẫm lời nước reo ?!
    Thị Trấn Buồn tuổi ba mươi ,
    Nằm nghe hơi thở...mình thôi với mình ?!
    Bên nay trời chuyển giao mùa !
    Dường như tất cả đang chờ chớm thu ,
    Bỗng dưng nhớ Thị Trấn Buồn !!!
    ...............Hoàng Thị .................................

  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊN !
    Trước cổng nhà thương điên ,
    Anh lái xe tâm sự ...
    _Có trăm ngoài bệnh nhân,
    gần hai mươi y tá, bác sỹ .
    Ta tò mò vào trong .
    1...2....3...rồi tất cả bệnh nhân...
    Phản đối !
    _Chỉ có 20 người điên thôi !
    Bác sỹ và y tá khác người !
    Đâu giống với tập thể đa số !
    Ngẫm cuộc đời hay nhĩ !
    Chỉ khác vị trí nhìn,
    Mọi thứ đều đảo ngược !
    Ờ nhĩ !_ C''est la vie ! *
    "_Ai điên ? "!_Xin đu*`ng ho?i !
    Vì câu trả lời dẫu là ai cũng không hẳn đúng !
    Hãy nhắp men đời.
    Hãy say lúy túy .
    Cỏ rác phải trôi theo dòng chảy !
    Chỉ trăng, sao...dù dưới đáy vẫn bình thân .
    Trong mỗi con người đều có chữ nhân .
    ..............................H.T.............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 07/08/2005
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG HÔN !
    Nắng hiền diệu...chiều đẩy lên cao mãi ...
    Ngày rút dần xa...nhỏ lại đến tận cùng !
    Nghe thời gian hấp hối trong mông lung !
    Kéo đờ đẫn tơ lòng...mang mác lạ !
    Không gian quánh sệt trong tầm mắt mở !
    Trong vài giây dừng hẳn những vòng quay .
    Đêm giật mình oà vỡ vội thay ngày.
    Thấp thoáng ánh sao và nửa vầng trăng khuyết .
    Ngày mất hút trong lưng chừng nuối tiếc !
    .............................H T ........................................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CON VỀ VIỆT NAM
    ( Đọc theo điệu nhạc tuỳ chọn )
    Con về Việt Nam ,quê hương Đady`.
    Con về Việt Nam ,quê hương Mámy.
    Con về Việt Nam, thăm ...bà,
    Con về Viềt Nam, thăm ...chú ,
    Thăm cô,
    Thăm cậu ,
    Thăm dì ...
    Nhà Việt Nam_quê hương !
    Tình Viềt Nam...thân thương !
    Người Viềt Nam...tha phương !
    Muôn đời...
    Muôn đời...
    Vấn vương !!!
    ...............................................
    ......................H.T...........................

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NẮNG HẠ .
    Mùa hạ bên này lạ nhĩ !
    Tám giờ đêm vẫn có mặt trời !
    Nắng giữa trưa không gay gắt bằng năm giờ chièu !
    Mùa giông bão lại là mùa cuối hạ !
    Lại nhớ quê mình nắng hè gay gắt quá !
    Mái tranh nghèo kẽo kẹt tiếng võng đưa !
    Mảnh vườn xinh xinh...
    Khóm hoa mười giờ đỏ rực...đôi **** đùa .
    Ngoài khoảng sân đất...
    Dưới chòm hoa trang,lũ gà trốn nắng ,
    Bên vò nước uống,
    Cái gáo dừa cán dài...treo lủng lẳng .
    Cây đu đủ xoè lá dù che nắng trái non .
    Thềm nhà ,đất bóng đen...
    Con Mực nằm...thụt thò cái lưỡi .
    Đường cuối xóm ,ngoằng ngoèo...lượn qua đồng nội .
    Lúa hè thu đang độ đơm bông .
    Tấm thảm xanh,mơn mởn...trải dài ra tận bờ sông .
    Trời trong vắt...mang màu nước biển .
    Dãy núi xa...viền đậm nét nhấp nhô...
    Ôi !Việt Nam, Việt Nam !_Thân thương quá đi thôi !
    Nghe mộc mạc, diệu hiền...như lời ru của mẹ .
    Dẫu thay đổi.!
    Trong ta, Việt Nam vẫn là thế !!!
    ....................................H T ......................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 09/08/2005
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU XƯA !...
    Chiều, chiều,chiều...chiều lại chiều !...
    Xin đừng thêm bớt !_ ít nhiều ý xưa !
    Đến bây giờ...vẫn cứ chưa !
    Dang tay vói mãi !_ Chẳng vừa lòng em !
    Chầm chậm thôi nhé !_ màn đêm !...
    Kẻo ta hụt mất ngày thiêm thiếp chờ !!!!
    Chiều xưa dài mãi đến giờ .
    Đời vui khi có nỗi chờ bám theo .
    Mãi hàm tiếu , đừng mãn khai !
    Thâm tâm còn một cành mai bên mình !
    ............................H.T......................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 11/08/2005
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LẠI VỚ VẪN !
    Ví mà đời chẳng...!.._không còn mộng !
    Đâu khác màn đêm thiếu ánh sao ?!
    Bao lần tự nhủ..."_Thôi đành chẳng !..." !
    Lòng lại bâng khuâng..."_ Có lẽ nào .." !!!!

Chia sẻ trang này