1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT DẤU YÊU !
    Xin cho ta chút về em !_ nhớ !
    Để được tương tư lúc cô liêu !
    Dẫu rằng đường bước cùng chung nhỡ !
    Chẳng xoá được rồi..._những dấu yêu !
    Anh thì đã !...và em cũng đã !...
    Khoảng ngày xưa vẫn của riêng mình !
    Đâu thể nói ngoại tình quá khứ !
    Trước ngả ba đường...có một quãng chung !
    Một ngả em đi _ Em cứ đi !
    Ngả anh, anh cũng bước luôn ngày !
    Làm sao không có dừng chân nghỉ ?!
    Chợt thấy chạnh lòng trong phút giây !
    Xin đừng bắt tội ngày xưa ấy !
    Chẳng cấm được lòng phút cô liêu !
    Vết thương dẫu khỏi...còn dấu sẹo !
    Dấu sẹo tâm hồn thật đáng yêu !
    Xin cho ta chút về em _Nhớ !
    Để được tương tư lúc cô liêu !
    Dẫu rằng đường bước cùng chung nhỡ !
    Chẳng xoá dược rồi!..._những dấu yêu !!!
    ........................Hoàng Thị .....................

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHƯ NHỮNG GIỌT MƯA !
    Được sanh ra ai cũng hai bàn tay trắng !
    Đêm tối mịt mù...!_ Có lựa chọn chi đâu !
    Như những giọt mưa...
    Lách luồn rồi cũng chui vào dòng chảy !
    May rủi ao, hồ...sông cạn, bể sâu !
    Giọt rơi trên vách đá...
    Vỡ vụn cuộc đời rồi bốc hơi nhanh !
    Giọt nào bám trên cành,
    Mượt mà tô xanh màu lá !
    Giọt ra biển cả, góp vào mênh mông !
    Giọt uốn lượn dòng sông...
    Vẽ nét đan thanh phong cảnh ...
    Hãy như giọt mưa...
    Cho hoa đời không bất hạnh .
    Đã sanh ra ,
    Đành phải làm người !
    Nếu những giọt mưa có thêm ký ức,
    Hẳn luôn mỉm cười hạnh phúc ...
    Đã trải lòng ra làm đẹp khắp nơi .
    Ta xuyến xao...nhìn những giọt mưa rơi ...!
    .......................Hoàng Thị ..................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THÔNG ĐIỆP...CỦA ANH
    Trên một góc ruộng...
    Có khóm lúa cao xanh,
    Kết thành dáng một người nằm !
    Tôi thững thờ nghe kể :
    _"Sau một chín bảy lăm,"
    "Về quê khẩn hoang, phục hoá,"
    "Mảnh ruộng này, sau bao năm hoang cỏ ",
    "Tôi gặp bộ xương người !"
    "Hài cốt được đưa về nghĩa địa "
    "Mà bao năm, chỗ này lúa vẫn tốt tươi !"
    Da thịt và máu của một con người,
    Đã thấm ngào vào đất !
    _ Anh nằm xuống...
    Nhưng chưa bao giờ anh mất !
    Đất mẹ vốn hiền lành !
    Anh chăm chuốt thêm xanh !
    Tôi biết anh là chiến binh !
    Anh muốn dân mình thoát đói !
    Anh mong đất mẹ vẹn lành !
    Tôi đang nghe những gì anh muốn nói !
    Đang nhận những gì anh muốn gửi !
    Sẽ chuyển đến thế hệ cháu con mình ,
    Rằng...
    _Có một khóm lúa xanh...
    Được nuôi từ máu thịt của cha anh!...
    .........Anh gửi nhiều quá !
    Biết đến bao lâu...
    Con cháu mới hoàn thành !!!
    ..................Hoàng Thị .........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 17/08/2005
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SỰ SỐNG (?)!
    Đêm thanh vắng nghe mình côi cút quá !
    Tiếng thời gian rơi tích tắc trên tường...
    Âm thanh buồn, khô..._xé vụn không gian !
    Như giọt nước rơi cao vào chỗ cứng !
    Tiếng máy điều hoà vẳng xa...rền theo đợt sóng !
    Ta đang bồng bềnh trên mặt biển mênh mông ?!
    Nhắm mắt..._Thấy cả sao trời loé xẹt chết trên không !
    Ta nhỏ mãi...nhỏ mãi..._hút sâu...thành một điểm !
    Vũ trụ đen ngòm...thế giới dần tan biến !
    Hiện hữu chỉ còn tiếng tích tắc của thời gian .
    Và tiếng con tim ì ừ...lôi nhịp mỏi mòn !
    Tất cả, tất cả sẽ là số không...
    Chỉ có âm thanh vĩnh cửu !
    Trong bề bộn tâm tư bao năm tháng ,
    Bỗng lơ mơ,đơ cứng...chuyển thành không !
    Chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng tơ lòng,
    Dàn trải mãi...cùng sóng âm thanh tim đập !
    Ta vừa phát hiện_đó là sự sống !
    ..............................Hoàng Thị ..............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 20/08/2005
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BIỂN !
    Trắng đêm ầm ĩ vỗ !
    Suốt ngày lố nhố xô !
    Vô tình hay cố ý ?
    Sóng cuộn mãi vô bờ !
    Bao giờ chưa ?_biển nghĩ !
    Sâu thẳm và mênh mông ,
    Có bao nhiêu giọt nước,
    Và bao nhiêu dòng sông ?!
    Ví mà không còn gió,
    Biển chẳng có tâm hồn !
    Đâu mòi con, sóng cả ,
    Ầm ĩ lời nỉ non ?!
    Bãi cát vàng..., còng gió..
    Hàng dương liễu vi vu ,
    Chỏm đá cao...sóng dội,
    Lênh đênh chiếc thuyền con ...
    Lòng không háo hức vui,
    Tâm không nao nao buồn ,
    Ngàn vết chân trên cát...
    Biển vẫn là biển suông !
    Chiều nay ra thăm biển...
    Lòng mang mát vui buồn...
    Sóng vỗ về bờ cát ,
    Vội vã xoá vết chân...
    Biển...vẫn biển ngàn năm...
    Ta quen từ tấm bé,
    Xa xôi hay kề cận,
    Vẫn sóng cuộn trong lòng !
    ....................H.T..................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 20/08/2005
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MẸ ! (2)
    VuLan !_ hôm nay VuLan !
    Con lại bàng hoàng nhớ đến Mẹ yêu !
    Ngoài kia...lất phất mưa gieo !
    Mẹ !_ ba tấc đất !_ buồn hiu một mình !
    Bỗng dưng ...con muốn về thăm ,
    Căn nhà với khoảng trời quen quê mình !
    Quãng đời thơ ấu thanh bình ,
    Gối tay Mẹ ....ngủ giấc nồng bao năm !
    Gà gáy đầu...đến chợ phiên !
    Mong quà...con đợi !_ nắng lên trước thềm .
    Trốn ngủ trưa...bắt chuồn chuồn !
    Cầm roi...Mẹ rượt !_ con luồn ngõ sau !
    Nắng chiều sơn nửa ngọn cau,
    Đồng xa...thoăn thoắc, Mẹ mau chân về !
    Cây xoài, cây ổi trước nhà ,
    Mẹ dành trái chín chờ con tan trường .
    Bỗng một hôm..._chợt thấy buồn !
    Mẹ ngồi vuốt mãi mấy đường tóc sâu (?) !
    Lòng con thoang thoảng niềm đau !
    Thời gian thấm bạc mái đầu Mẹ yêu !
    Bao năm lưu lạc xứ người !
    Căn nhà với dáng mẹ ngồi ngóng con !!!
    Căn nhà xưa...vẫn mãi còn ,
    Mà hình dáng Mẹ đầu non khuất rồi !
    Ngoài kia...lất phất mưa rơi ...
    Mẹ !_ Ba tấc đất...buồn ơi ...!_ Một mình !!!!
    ....................Hoàng Thị .....................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 21/08/2005
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HỌC GIẢ !!
    Đọc báo cũ... (1995)
    Thấy có người chê "Nguyễn Tuân dốt ngữ pháp " !
    Khi dùng câu " Vang bóng một thời " !
    May mắn cho Nguyễn Tuân khỏi phải nức nẻ cười ,
    Cái ngớ ngẩn của ngài "học giả" !
    Người ta lớn lên...ai chả rành tiếng mẹ ?!
    Không đến trường...không nói được hay sao ?!
    Ngữ pháp dựa vào cái đã có để mà quy ước !
    Ngôn ngữ có trước...Ngữ pháp theo sau .
    Áp dụng ở nhà trường, thi cử..._ thế thôi !
    Trong giao tiếp,véo von, thi ca _ kể cả văn chương...
    Ngữ pháp còn không theo kịp !
    Theo thời gian...ngôn ngữ cũng có những đổi thay...mãi,
    Ngữ pháp có bao giờ cố định mãi đâu !
    Dùng quy ước ngày nay (?) xét cái ngày xưa....?
    đúng là ngớ ngẫn !
    Tiên tổ Việt ta "dốt ngữ pháp" cả đây !
    "Vang bóng một thời" _ quá hay...!
    ...là người Việt _ đọc lên hiểu và nghe ấm lòng, mát dạ.
    Chả biết cụ Nguyễn Tuân "dốt" loại "ngữ pháp" nào...?
    _Kính thưa ngài " Học Giả" ???

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG NÓI !
    Dù sông cạn, bể sâu...
    Chưa hẳn những giọt mưa rơi tới đáy !
    Huống hồ lòng dạ thâm sâu ,
    Lời nói ngọt ngào cũng chỉ ở bờ môi,
    Làm sao biết từ độ sâu nào nó đến !
    Có lời nói bồng bềnh từ cữa miệng ,
    Cũng có khi là u uất trong lòng ,
    Lời nói nào chan chứa ý con tim ...
    Nó khờ khạo, diệu hiền...như tiếng trẻ !
    Nó truyền tải những thật thà , buông mở ,
    Nó mang theo sóng đập nhịp tim mình ,
    Chỉ muốn trao, muốn tặng..._bất vị thân !
    Khao khát...luồn chui, chen vào hồn ai đó !
    Ôi ! hạnh phúc !_ khi tâm hồn bỏ ngỏ !
    Ta nhìn đám mây bay , nghe lời ru của gió ,
    Ngắm mặt nước hồ xao xuyến buổi chiều thu ...
    Ngẫm một cuộc đời lang bạt...như áng sương mù ,
    Trong giây phút tiếc thương thời quá vãng ........
    Như có tiếng tơ lòng ray rứt...khẽ...!
    Nghe âm vang...xa mãi...
    Xa mãi...rất mong manh !
    Như có chút gì tăng tăng...,diều diệu...dang dở mãi không thành !
    _Tiếng nói của tâm hồn ?!
    _Tiếng thơ ?!
    ....Ôi !_ hạnh phúc !...
    Cảm ơn cuộc đời...
    Cho ta những lời nói ,
    Cho ta những xao xuyến diệu êm ...
    Ta biết sống để làm gì (?) !
    Khi ta còn khao khát những tiếng nói ngọt mềm !!!
    .................Hoàng Thị ...................................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TỰ HỎI
    Quằn chân mãi bước không hề tới !
    Chồng chất đêm ngày vẫn cứ xa !
    Tuổi đời ngắn lại trong chờ đợi !
    Chả lẻ buông tay kiệt sức già ?!

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    DANG DỞ !
    Đường đời trên mặt mà không phẳng !
    Cuộc sống nhiêu khê vẫn chẳng dài !
    Gió đưa, sóng cuộn xa bờ bến !
    Siết mãi tay lèo vẫn cứ sai !
    Dường sau cơn bão tan hoang cả !
    Gom những lỡ làng ngước mắt lên !
    Bước đi không vấp mà sao ngã !
    Muốn vá...thời gian cũng chẳng còn !
    Ôm rách nát ta cười sướng dạ !
    Bỡi bây giờ tất cả hoá thơ !
    Không vội vã...ta dần chân bước !
    Dù chẳng đâu đây có đợi chờ !!!
    .....................H.T......................................
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 26/08/2005
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 26/08/2005

Chia sẻ trang này