1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng bạn này làm thơ khoẻ thiệt! Tui chỉ dám khen làm thơ khoẻ thôi chứ không dám bàn nhiều. Mô phật
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THIẾU MỘT CON ĐƯỜNG ?
    Càng xuống sâu trong lòng đất, nhiệt độ càng cao !
    Chẳng có nơi nào xây được địa ngục !
    Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp !
    Chẳng có nơi nào dựng được thiên đàng !
    Chỉ có ở thế gian....(?)
    Trong cùng cực khổ đau...ta rơi vào địa ngục !
    Hạnh phúc tận cùng có phải thiên đàng chăng ?!
    Địa ngục hay thiên đàng tuy không có thật,
    Nhưng ta đã từng cảm nhận !
    Cuộc sống hôm nay...tính bằng giờ, bằng phút !
    Đâu rỗi rảnh để mà chờ nơi đến !
    Ta khao khát được tâm hồn thanh thản ,
    Thượng đế ban cho con người lãng mạng .
    Có con tim rung động trước thiên nhiên ,
    Có đường tơ xao xuyến những dịu mềm ,
    Có làn sóng giao thoa khi đồng cảm ,
    Có trải lòng ra để cho và tiếp nhận ...
    Không có cánh như chim, có vây như cá,
    Nhưng con người đã vượt qua biển cả ,
    Đã bay đến chỗ viễn xa ,
    Có cầu qua sông ,
    Có đèo qua núi...
    Có ngựa xe ...để đến mọi nhà ...
    Chỉ thiếu con đường ta đến với ta !!!
    .......................Hoàng Thị .......................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    GỬI !
    Có gửi gì không (?) !_ sao lại nghe...
    Tiếng ve xao xát réo bên hè !
    Em vin cành trúc buồn thơ thẩn !
    Vạt áo bà ba để gió se !
    Em nghĩ gì mà man mát buồn ?!
    Nắng chui vào tóc ỡm ờ hôn !
    Bờ ao lũ cá vờn lên mãi !
    Níu bóng em sâu xuống đáy hồ !
    Em nhớ ai mà mắt u hoài ?!
    Đồng trưa hương lúa ngạt ngào thơm .
    Có nghe xao xuyến tim mình gọi ?
    Anh ướp vào hương nửa mảnh hồn !
    Anh gửi về em kỷ niệm xưa ,
    Hỏi xem lũ gió chuyển về chưa ?
    Chừng như có tiếng tơ lòng gọi !
    Em vẫn mơ màng trong nắng trưa !!!
    .............................H .T ........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 28/08/2005
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    EM NGỒI BÊN SONG CỮA !
    Em ngồi bên song cữa ....
    Nắng vờn hạt sương mai,
    Ngàn hoa vừa hé nở ,
    Thoang thoảng hương thơm bay...
    Em ngồi bên song cữa...
    Thoăn thoắt đường xe nhanh ,
    Nửa cuộc đời từng mảnh ,
    Ráp mãi vẫn chưa lành !
    Em ngồi bên song cữa ...
    Gay gắt trưa nắng hanh ,
    Em thèm cơn gió mát ,
    Một chút mộng chẳng thành !
    Em ngồi bên song cữa...
    Bóng cây ngã trước sân ,
    Dài ra...dài ra mãi !
    Đời cứ thế qua dần !
    Em ngồi bên song cữa...
    Chiều kéo nắng lên cao ,
    Đêm thập thò ùa đến ,
    Cuộc đời như chiêm bao ...!
    ....................H T ....................

  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG VỘI LO NGÀY MAI !
    Đừng vội lo ngày mai ,
    Khi ngày nay còn dang dở !
    Cái mà ta thật có ,
    Lại là ngày hôm qua !
    Trái non rồi sẽ tới già ,
    Nắng hè gay gắt , sau là gió thu ,
    Làm sao cản được lá rơi !
    Trong màu xanh đã có rồi sắc cam !!!
    Còn đây giây phút bâng khuâng ,
    Thửng thờ với cả khoảng lòng ngày xưa ,
    Cứ như trái mộng chín vừa ,
    Cho ngây ngất mãi những giờ bên nhau .
    Âu lo...tóc cũng thay màu ,
    Không âu lo_đêm cũng đuổi nhau cuối ngày !
    Bây giờ ta có mình đây ,
    Có hôm qua,có hôm nay_Đủ rồi !
    Ngày mai (?)!_đừng nghĩ mình ơi !
    ......................H.T.................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 01/09/2005
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ANH BIẾT EM VẪN....!
    Anh biết em vẫn nghi ngờ anh !
    Rằng anh chẳng còn chút chung tình !
    Mãi mê ỏng ẻo cùng thi phú ,
    Mãi vói tay đùa với gió trăng !
    Anh biết em vẫn nghi ngờ anh !
    Yêu thơ hơn cả yêu bạn lòng ,
    Em e dang díu nàng thơ mãi ,
    Hời hợt em...là như ngoại tình !
    Anh biết em vẫn nghi ngờ anh !
    Đừng em !_ thơ là của tâm hồn ,
    Lòng anh dành trọn cho em đó ,
    Tình nghĩa bao năm vẫn chẳng mòn !
    Anh biết em vẫn nghi ngờ anh !
    Vẫn ghen bóng gió với nàng thơ ,
    Em là thật mà thơ là mộng !
    Mộng thật hài hoà ...chẳng kém hơn .
    Anh biết em vẫn nghi ngờ anh !
    Em mê công việc, ấp yêu tiền !
    Trải lòng anh đón ngàn xao xuyến ,
    Có cả thơ và có cả em !!!
    ............................H.T.............................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGƯỜI......!
    Một người ngồi cạnh một người...
    Hai người...mà cả khoảng trời bơ vơ !
    Một người cố ý làm ngơ !
    Một người cũng phải giả vờ chẳng quen !
    Ai xuôi cùng chuyến xe đêm !
    Mấy mươi năm...ngỡ đã quên hết rồi !
    Ghế bên kia ...cũng một người ,
    Hai người bên ấy ...vui, cười cợt nhau !
    Vết lành mà xé vẫn đau !
    Em ơi ! dù chẳng có nhau cũng đừng ...!
    Ngày xưa đâu tại chúng mình !
    Giận hờn do bỡi hiểu nhầm mà thôi !
    Dẫu sao cũng đã một thời ,
    Biết nhau...kẽ tóc, đường môi cũng rành !
    Bước đời, tình nghĩa không thành !
    Bao nhiêu kỷ niệm nỡ đành cố quên ?!
    Dở dang nào chẳng mãi còn...?
    Trao chi một chút bẽ bàng...mà trao ?!
    Nghe như có giọt mưa rào ,
    Không nhiều nhưng đủ nghẹn ngào...đêm nay !!!
    ...........................Hoàng Thị ............................

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    * Thư gửi về bè bạn .
    THU HOẠCH ...
    Sáng nay xem thu hoạch bắp .
    Máy nổ ì ầm...chạy tít hướng mờ xa...
    Ruộng bắp trải dài _rộng hàng trăm hecta .
    Bắp đứng chen nhau màu mái tranh cũ lá .
    Máy chạy qua vạch thành đường ranh dài thẳng tắp.
    Hạt bắp vào bao,cùi, cây lá...rải lại làm phân .
    Cả dây chuyền thao tác chỉ cần hai công nhân .
    Biết đến bao giờ nông dân mình sướng như thế nhĩ ?
    Nhớ hàng năm hễ đến mùa mưa lũ ,
    Lại nông nhàn !_Chúng mình rủ nhau đạp xe lên Đất Đỏ ,
    Trả bộ, mua thuyền_Vài sào bắp chia nhau ,
    Vài chục cây số đường dài...cũng ráng đèo mỗi đứa ba bao !
    Mặc đường đất đỏ sình lầy,phải bao lần trượt ngã !
    Mua một bán ba lại có bắp sún, bắp đèo...cho cháu con gặm nhá !
    Có còn hơn không !_bó gối ngồi nhả khói thuốc nhìn mưa bay !
    Ấy là chuyện ngày xưa !_ chẳng phải hôm nay !
    Nhưng nhớ lại thấy hay hay chúng mày nhĩ ?
    Thu hoạch bên mình _lúa,vãi rơi tới 10% đấy !
    Nhưng tính ra "nhân đạo" với thiên nhiên .
    Có cái ăn cho muông thú, cá chim ,
    Có lúa chét, lúa rài...cho trâu bò, vịt thả .
    Càng văn minh ,càng thấy con người ích kỷ quá !
    Sáng hôm nay lại quay quắt nhớ mùa thu hoạch bên mình !
    Những luống lúa vàng nặng hạt óng sương đêm...
    Đây đó từng chòm người lô nhô nón lá ,
    Những cô gái mặt che khăn tránh nắng,
    Vung tay liềm...thoăn thoắt ..._ Tiếng xào xạt vui tai .
    Tốp đàn ông...đôi gióng nặng trên vai,
    Vội vã chạy...hàng dài theo bờ ruộng ,
    Trên sân đập...ì ầm tiếng máy tuốt ,
    Những đường phun cao vút tỏa mùi rơm ,
    Từng đống hạt cao...vàng rực...len vào lòng nông dân ,
    Nghe thoải mái chạy dài theo đường đi ngụm nước suối .
    Mấy chú nghé hả hê nhơi cọng rơm lúa mới ,
    Cậu bò "bô" ra sức kéo cộ đầy ,
    Cậu cũng biết rằng thu hoạch xong là được nghỉ ngơi ,
    Cả một góc trời rộn lên mùa thu hoạch ...
    Cho ta gửi về quê hương những nhớ thương bình dị nhất...!
    ................................Hoàng Thị ................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 03/09/2005
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ẢO MỘNG !
    Hôm qua có kẻ ôm trời khóc !
    Nài nỉ xin cho chút tình con !
    Trời thuơng cho nửa vầng trăng khuyết ,
    Để có từng đêm hướng mỏi mòn .
    Phải chăng lắm kẻ cầu xin quá !
    Trời cử thêm mây với gió lùa .
    Gió rung xao xuyến bao cành lá ,
    Mây cũng vô tình cứ đẩy đưa !
    Trăng cũng ỡm ờ !_ sao thế nhĩ !
    Khi tròn, khi khuyết, lúc nghiêng nghiêng !
    Lúc chui vào trốn chòm mây bạc ,
    Lúc lộ ê chề...rõ nét khuyên !
    Bao nhiêu thay đổi trong tầm thấy ,
    Lại xáo tâm tư, lại rối lòng !
    Trắng đêm thao thức bao dòng chảy ,
    Lộn đảo điên cuồng có với không !
    Sáng nay có kẻ vừa chợt khóc !
    Khi thấy trời xanh vẫn cứ còn ,
    Đêm qua mơ thấy ông trời sập !
    Cứ ngỡ xong rồi !_ giấc mộng con !
    .......................H.T....................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 05/09/2005
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    GIÓ !
    Sáng hôm nay bỗng phảng phất dáng người xưa !
    Cơn gió lạ nào đưa em về từ quá khứ ?!
    Ta chết lịm trong bàng hoàng !_Gió làm con tim chợt thức !
    Ta bâng khuâng trong hạnh phúc ngất ngây !
    Ta tự dối mình ?!_Đón gió ngoài tầm tay !
    Thôi , mặc kệ !_ dù mộng hay là thật !
    Cảm ơn gió đã cho ta hướng với !!!
    Nếu được ước, ta chỉ xin làm gió .
    Để đưa mây lãng đãng khắp mọi miền !
    Xua mây về rải nước tưới đồng khan ,
    Cho róc rách suối reo,lay xào xạc lá ,
    Rừng núi thôi hùng vỹ khi thiếu gió !
    Sẽ cô đơn lúc rừng dương liễu đứng im !
    Mặt nước phẳng bằng là biển sẽ vô duyên !
    Hồ chỉ đẹp khi lăng tăng gợn sóng !
    Cây ủ rũ trong đêm vì chết lặng !
    Bao khát khao làn gió mát buổi trưa hè !
    Cơn bão lòng đo nồng độ tình yêu !
    Luồng gió mới sẽ đổi thay nhịp sống !
    Gió nhân tạo hay thiên nhiên đều sống động !
    Ta ngất ngây ngồi ngắm gió giao mùa !
    Biết đến bao giờ ta thoả ước mơ !!!
    .......................H T ...................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 07/09/2005

Chia sẻ trang này