1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHO TA TÌM LẠI....!

    Cho ta tìm lại ngôi trường cũ ,
    Sân đất rợp che bóng phượng già ,
    Có đàn áo trắng vui...đùa giỡn ,
    Nắng cố chen tô lốm đốm hoa .

    Bên hiên từng nhóm nàng tiên trắng ,
    Xúm xít ,nhỏ to...tủm tỉm cười ,
    Tóc thề óng mượt rung rinh xỏa ,
    Dưới thềm,**** lượn rực rỡ hoa ...

    Cho ta tìm lại con đường ấy ,
    Thẳng tắp hai bên bóng phượng che ,
    Nhấp nhô nón lá trường tan học ,
    Thổi gió nam cồ...vạt áo khoe ...

    Có lần bên gốc cây nàng gục !...
    Che nón rưng rưng...khóc một mình !
    Ngày mai có kẻ thôi vào học ,
    Bỏ áo học trò, bước chiến binh !

    Cho ta tìm lại khung trời cũ ,
    Thăm gốc phượng già có khắc tên ,
    Bao lần thay lớp sần sùi mới ..
    Vết khắc tên chung hẳn vẫn còn ...?!

    Cho ta tìm lại ...
    Cho tìm lại...
    Những ngày thơ ấu...
    _tuổi vàng son !

    HoangThi
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT !
    Con đường trước mắt thênh thang quá ,
    Có cả ta, có cả mọi người ,
    Chẳng phải cuộc đua !_ xin đừng chen lấn ,
    Len lách nhau tìm đến tương lai !
    Ta tuổi già, sức yếu _dừng chân ngơi nghỉ đôi ngày !
    Bạn thanh xuân _ kéo đời lên cao mãi ,
    Cháu phải đến trường.._Học cho đời không dừng lại ,
    Đời đẹp vô cùng dù cũng quá chông gai !
    Có nhiều con đường _Nhưng cũng có con đường không đi được !
    Người ta đào hố, gài chông, bịt lối !
    Lựa chọn ban đầu lệch hướng cả đời sai !
    Lại phải bắt đầu ?!_ e không có thời gian !
    Nếu tất cả biết rằng bắt đầu đều bằng con số không ,
    Thì có lẽ chẳng có con đường nào khó bước !
    Sao không vạch những đường ranh phân lối !
    Những đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng ...!
    Những biển dừng, quẹo trái, rẽ ngang...!
    Bạn đi xe hơi , bạn ngồi gắn máy,
    Kẻ xe đạp, người đi bộ...vẫn bước mỗi ngày !
    Tất cả đều chung một hướng _ Tương lai !
    Chẳng có chỗ nào chỉ dành riêng cho bất cứ một ai !
    Ôi ! con đường trước mắt !_ đã sanh ra là phải miệt mài !!!
    ..................................H.T .........................................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LUẬN VỀ "ĂN"
    ĂN !_ Đưa thực phẩm vào miệng, nhai rồi nuốt ...
    Thế mà sao rắc rối thế này ư ?!
    Muốn có sống phải "ăn làm", mệt thì "ăn nghỉ ",
    Trở về đêm "ăn ngủ" vẫn chưa xong ,
    Quần quật cả ngày, đâu phải thứ gì cũng đủ !
    Phải "ăn tiêu", dư dả cũng "ăn xài " ,
    Cưới vợ, lấy chồng..."ăn nằm" cứ lai rai ,
    "Ăn nói" với bà con xóm giềng phải lựa lời mà nói ,
    "Ăn ở" làm sao cho thuận trên hòa dưới ,
    Cháu cùng con cho "ăn học " tới nơi ,
    "Ăn vóc học hay " _ Người xưa mách thế rồi ,
    Dạy con cái biết " ăn coi nồi ngồi coi hướng " ,
    "Ăn mặc" làm sao cho người nhìn khỏi chướng ,
    Chớ se sua bắt chước chẳng giống ai ,
    "Ăn nhậu", "ăn chơi "...chỉ vừa cho phải phép ,
    Nên tránh xa kẻ "ăn hút" nghiện say ,
    Tâm chính trực khi "ăn chia" sòng phẳng ,
    Chẳng " ăn gian " , "ăn hiếp " kẻ thế cô ,
    "Ăn cắp" của công là mang tội tham ô ,
    "Ăn đút lót" dĩ nhiên là " ăn hối lộ" ,
    "Ăn giưt ", "ăn chạy" hay "ăn quịt" đều đồng nghĩa cả ,
    Lỡ không suông là phải chịu "ăn đòn " ,
    "Ăn khín" , "ăn chận" chỉ có ở kẻ cường quyền ,
    Tham "ăn bẩn" lưu ô danh con cháu ,
    Tiếng dữ bay xa chui sâu vào mai hậu ,
    Tòa án lương tâm dằn vặt bỡi " ăn năn " ,
    Quen tánh " ăn tham " dễ bị hóc xương ,
    "Ăn thua đủ " coi chừng bị trầy da tróc vảy ,
    Phụ nữ "ăn sương", đàn ông thích "ăn đêm" , " ăn vụng"...nguy lắm đấy ,
    Hạnh phúc gia đình đang thấy trở thành không ,
    "Ăn tạm ngủ nhờ" cuộc sống hẳn lông bông ,
    "Ăn bẩn nói càng" là nết phường vô lại ,
    "Ăn tục nói phét" là cha thằng " ăn thật nói dối " ,
    Tình nghĩa không dành cho kẻ " ăn xổi ở thì ",
    Cũng lắm kẻ ỷ mình "ăn trên ngồi trước " ,
    Lại cứ " ăn xôi rồi việc " thế mà thôi ,
    Kẻ nào "ăn chay ngủ mặn" là dối gạt đời ,
    Thà chịu cảnh "ăn xin" , "ăn chực" ,
    Còn hay hơn "ăn đại nói càng " ,
    "Ăn cây nào rào cây nấy " là tính đàng hoàng ,
    Nhưng cây xấu , xin hãy sang cây khác !
    "Ăn chắc mặc bền " đúng là người chất phát ,
    Thời buổi đảo điên người " ăn ngay nói thẳng " khó tìm ,
    Cả xã hội quay tròn quanh cái "ĂN" chắc hẳn ?!
    Bỡi giành "ăn" chưởi bới, chém giết nhau !
    "Di thực vi tiên " ngẫm thật chẳng sai ,
    "Tiên " chết đói nên chẳng ai "Dĩ thực" !
    Ôi ! cái "ĂN" !_Bao nhiêu người rơi nước mắt !!!
    ............................Hoàng Thị ...............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 10/09/2005
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bài này đọc, thấy ngậm ngùi !
    NT
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỚ SÀI GÒN !
    SaiGòn, SaiGòn, SaiGòn...!
    Lại bao nỗi nhớ đang dồn vào đây !
    Phố trưa nắng dội nung người ,
    Đường xe inh ỏi tiếng còi lấn chen ,
    Đang chiều mưa đổ vội vàng ,
    Nước len lách chảy ...úng tràn lối đi ,
    Tờ mờ sáng đến giữa khuya ,
    Hẻm văng vẳng tiếng người qua rao hàng ,
    Hàng gióng gánh, hàng đẩy xe ,
    Hàng ngồi góc phố, hàng khoe đầu đường ,
    Giữa khuya tiếng gõ mỳ đêm ,
    Nghe liêu trai cảnh hoang đường tích xưa ,
    Phố phường, chợ búa ,bến xe...
    Kẻ qua người lại..rộn !_ xao xác ồn ,
    Dường như tất cả trễ giờ ,
    Vội vàng bỡi có kẻ chờ đâu đây !
    Nhà chen ép dẹp, ốm gầy ,
    Nhấp nhô...dim dúa...sắc này, dáng kia !
    Dạo này đang giữa mùa mưa ,
    Cô hàng vé số hẳn chưa yên lòng !
    Chú xe ôm cũng phập phồng !
    Gát chiều buồn ngắm mưa...lòng em sao ?!
    Phố khuya mưa nỉ non gào ,
    Nhả nhem sáng tối hẳn nao nao buồn !
    SaiGòn mưa ngập đường đêm ...
    Lại thèm sánh bước cùng em !_SaiGòn !!!
    ...............Hoàng Thị ...............................

  6. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Thị lúc này làm thơ hay quá TT đọc xong thấy quá ngỡ ngàng , lúc này Hoàng Thị khoẻ không ? TT thì vẫn nhưng ngày nào , chúc Hoàng Thị luôn vui vẻ .
    NNTT
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ONLINE
    (Tặng các mối tình online )
    Hai mươi mốt giờ ba mươi ,
    Vẫn lên "net" đợi...lòng như tơ vò
    Người ta vui vẻ chuyện trò ,
    Sao mình lại vẫn âu lo, phập phồng !
    Hộp thơ...mở ,mở...lại không !
    Vẫn vô âm tín, vẫn không thấy gì !
    Đường trần còn mấy bước đi !
    Ép lòng chi ?!, ép lòng chi !_ ép lòng !
    Em chờ " Tiết Hạnh Khả Phong" ?
    Hay là vì chữ "Tam Tòng" ngày xưa ?!
    Ví trời đừng có nắng mưa ,
    Người ta chẳng biết sớm trưa thay lòng ?!
    Nhủ mình _ không, phải là không !
    Mà sao vẫn nhớ, vẫn mong !_ lạ kỳ !
    Tim anh em đã lưu đày !
    Đành thôi!_Em cứ thẳng tay xé vò !
    Vết thương lòng dẫu rách to !
    Đau thương cho lắm cũng là niềm đau !
    Ngỡ mình tri kỷ trước sau ,
    Nào ai biết ...lại giết nhau cuối đời !!!
    ................................H T ............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 13/09/2005
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TỔ QUỐC !
    Điểm cực bắc _ làng Lũng Cú,
    Cực nam _xã Rạch Tàu ...
    Từ ải Nam Quan chạy dài xuống mũi Cà Mau ,
    Sông núi Việt Nam hình cong như chữ "S" !
    Nếu có thế !_ chỉ là một vùng đất nước .
    Một giải hoang vu nguyên thuỷ của thiên nhiên !
    Mà trên đất này hiện diện con cháu Rồng Tiên .
    ...Lạc Việt, Giao Chỉ...Đại Cồ Việt ...
    Có gìn giữ, hy sinh ...khai mở !
    Có Trưng, Triệu, thần đồng Thánh Gióng...
    Có khẩu khí "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc" !
    Có Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Bãi Sậy, Đống Đa...
    Nhật Tảo, Hoàng Sa...
    ...Máu đào rơi không ngại !
    Biết gạt bỏ bất đồng .
    Đoàn kết khi quốc thù men đến .
    _" Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt" !
    Dù phải hy sinh !_" Trụ đồng" đã và sẽ không bao giờ " Chiết" !
    Lấn biển, phá rừng...
    Đào kênh, xẻ rạch...
    Mấy ngàn năm mới có một Việt Nam !
    Sông núi ướp tầng tầng, lớp lớp...linh hồn tử sỹ !_ từng năm !
    Xin cảm ơn những chiến sỹ vô danh !
    Những Anh Hùng, Liệt Nữ !
    _Những liệt sỹ đã làm nên quốc sử !
    Để ta có hôm nay !
    Tự hào trong nước mắt ...
    Ta ngẩng cao...gọi thân thương _ TỔ QUỐC !
    Ôi !Tổ Quốc Việt Nam !_Hình cong như chữ "S" !!!
    ..................HOàng Thi. ........................................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHỊ TÔI !
    Thuở ấy tóc chị dài, kẹp chiếc kẹp Mỹ ,
    Lọn tóc đong đưa dài chạm đến thắt lưng ,
    Chiếc áo baba nhuộm dúi dẻ nhúng bùn ,
    Chị giang nắng hái lá dâu, nuôi tầm, dệt đũi ,
    Anh _ bộ đội thợ gò nơi công binh xưởng ,
    Đám cưới ban đêm_ Bánh ngọt, nước trà tươi !
    Đã lấy chồng , tóc chị kẹp cuốn lên rồi !
    Phếp cưới vợ 10 ngày, mất 4 ngày về và ra đơn vị !
    Lấy chồng thời chiến tranh ai chẳng thế !
    Lại hái lá dâu, dệt đuỗi, nuôi tầm !
    Biết đã mang bầu...
    Muốn báo tin , biết đơn vị ở nơi đâu !
    Rồi cũng đến ngày sanh nở !
    Con chị giống anh nhu đúc !,vì ướm nhiều nhung nhớ .
    Thời gian vô tình , đâu biết chờ mong !
    Chiến dịch At-Lăng rồi lại jiow-Nev ,
    Anh theo binh đoàn ra Bắc !
    Con chị lớn dần theo lượng gánh xôi chị bán !
    Bỏ lại thanh xuân bao bề bộn nhọc nhằn !
    Dường như chi quên rồi _ Mình đã có chồng !
    Chị bật khóc khi con đậu vào trường y _ đại học !
    Lại những gánh xôi !
    Nhiều đêm vắng tiếng gà chị vẫn trực giấc !
    Mà lại quên khó nhọc !
    Con và gánh xôi là tương lai và nghĩa sống chị tôi !
    Và cuộc đời vẫn cứ thế ...chảy xuôi .
    Cái gì đến_ không mong rồi cũng đến !
    Một ngày nọ...
    Nhà chị xuất hiện một anh bộ đội ,
    Chị ngỡ ngàng ...
    Vẫn chiếc balô và bộ quân phục của hơn hai mươi năm trước !
    Bốn chiếc sao vàng, nặng chứa cả thời gian !
    Trong một giây...
    Chị thấy đời mình đủ nghĩa chữ "bình an " !
    Mừng tủi dâng lên...
    Chị đưa tay lau nước mắt !
    Quấn quít vài hôm..
    Bỗng lối đi rơi vào ngõ cụt !
    Anh lại lấy thêm vợ ngoài Bắc và cũng đã có con !
    Chẳng trách được anh ,
    Tuổi càng già, đường về ngỡ chẳng còn !
    Nơi xứ lạ , chẳng bà con, thân thích .
    Lại gạt nước mắt...
    Chị tiển anh trở ra Bắc !
    Lần về thăm chị ...
    Hai chị em ngồi bên nhau,nhắc lại trăm điều xưa cũ .
    Tóc chị bạc phơ và mắt vẫn u buồn !
    Tôi chẳng dám nhắc chị về chuyện chồng con !
    Chị ôm tôi, âu yếm nói..
    _"Tóc cậu cũng bạc rồi !"
    "Mới năm nào còn là đứa nhóc con tinh nghịch" !
    Nghe trong giọng chị có cái gì phảng phất...
    Như sương đêm đẫm ướt cỏ cây !
    Như cái gì kéo chùng xuống một đám mây !
    Trong vòng tay chị...tôi thấy mình nhỏ bé !
    Thời gian vô hình nhưng quyền lực quá !
    Chị bung ra lớn mãi...như mẹ hiền !
    Chợt thấy lòng mình được giây phút bình yên !!!
    ..........................Hoàng Thị ............................

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SÁNG GIAO MÙA !
    Sáng ra...trời thấy hây hây lạnh .
    Đây đó lờ mờ những thoáng sương !
    Vô vàn viên ngọc treo đầu cỏ .
    Lá tắm sương đêm...đẫm ướt mèm !
    Không gian chừng vướng những đường tơ !
    Có phải ngoài kia gió hững hờ !
    Trên khóm cây vàng rơi mấy lá !
    Dường như tất cả đón giao mùa !!!
    ........................H T ............................

Chia sẻ trang này