1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHỮNG BẬC THẦY !
    Bão, lũ !
    Động đất !
    _ Lại thiên tai !
    Lại rớt máy bay !
    Lại nổ bom tự sát !
    Muốn gào thét !
    Nhờ cậy !
    Kêu cứu !...
    _Biết gọi tên ai ?!
    Xem ra xã hội MỐI,ONG còn văn minh hơn cả xã hội con người !
    Biết xắp xếp, phân công...
    Việc ai nấy giữ !
    Chúng biết kiến trúc "lâu đài, xa lộ " !
    Mà chẳng bị rút ruột bao giờ !
    Có cấp trên , cấp dưới...sống rất hiền hoà .
    Làm theo nhiệm vụ, ăn theo nhu cầu,
    Chẳng cần dù che, đít bợ !
    Phân nhiệm theo tài năng ,
    Không con ông, cháu bố !
    Phải chi ong , mối...biết nói tiếng người
    Hẳn phải mời về làm cố vấn !
    Phải cử người sang chúng mà "du học " !
    Con người lên được cung trăng
    Mà chưa rành cách sống ?!
    Sao không nghiên cứu, bắt chước mối , ong ?!
    Bắt chước thử đi !_Xem xã hội có tốt hơn không !
    Ôi !Những bậc thầy :ong, Mối !!!
    ...........................Hoàng Thị ......................................

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    DÂN -TỘC .
    Thượng đế cho ta ĐỒNG -BÀO ,
    Tổ- quốc cho ta DÂN -TỘC .
    Mỗi quốc gia chỉ có một dân tộc mang tên nước :
    _DÂN- TỘC VIỆT -!
    Trên sáu mươi sắc dân cùng mở mang, giữ gìn quốc thổ .
    Tổ quốc bốn ngàn năm !
    Chỉ một Dân -Tộc-Việt thôi !
    Xin đừng phân chia ít hay nhiều người !
    Mỗi tấc đất đều có mang linh hồn dân tộc !
    Không có ai được độc quyền yêu nước !
    Cả Dân -Tộc dựng nên !
    Chỉ một người bị dày xéo bỡi ngoại bang ,
    Cả Dân-Tộc thấy lòng đau như xé !
    Một tấc đất rơi vào tay phường đồ tể ,
    Cả Dân-Tộc đứng lên !
    Mấy ngàn năm Tổ-Quốc Việt-Nam vững bền ,
    Bỡi Dân-Tộc chuộng tự-do, độc- lập !
    Dân-Tộc-Việt không chỉ có tám mươi hai triệu con người đang sống ,
    Mà có cả linh hồn của triệu triệu con tim ,
    Của lớp lớp người chết cho quê-hương mở rộng !
    Cho Tổ-Quốc bình an !
    TỔ-QUỐC VIỆT-NAM cho ta DÂN-TỘC-VIỆT !
    ...........................HOàng Thị ...................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 14/10/2005
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHỜ THƠ !
    Một ngày qua...lại một ngày !
    Con đường heo hút...bóng cây ngã dần !
    Cổng nhà chờ mỏi mòn chân !
    Anh bưu tá đến...mà không chịu vào !
    Thơ quên địa chỉ rồi sao ?!
    Hay anh bưu tá lại trao lộn người !
    Đường xa !..._ Chả lẽ thơ rơi ?!
    Máy bay rớt , hoặc tàu khơi bị chìm ?!
    Lỡ ai nhặt...đọc !_ chết em !
    Anh trao mấy vạn chiếc hôn (?) !_ Mất rồi !
    Ví mà người đó đơn côi ,
    Nhận hôn rồi lại bồi hồi thương anh !
    _ Không ! không !_ Thơ kẹt trong thùng (?)!
    Ngày mai, ngày mốt...đến cùng em thôi (?) !
    Không có thơ vẫn bồi hồi !
    Vẫn mơ thấy dáng anh ngồi nhớ em !
    Phải không nè ?!_Mắt lim dim ?!
    Mơ màng...khói thuốc cuộn mềm lên cao ?!
    Ai xuôi lòng biết rạt rào ?!
    Cho đây với đó khát khao mắt nhìn ?!
    Mỗi lần thơ viết gửi đi .
    Lại nao nao đợi đến kỳ hồi âm !
    Bóng chiều hấp hối trước sân...!
    Ngày mai lại đợi thơ anh đến nhà !
    Mong cho đêm vội vàng qua !
    Thơ nôn nóng đến..._ Em ra cổng chờ !!!
    ...........................Hoàng Thị ...........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 16/10/2005
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LẠI MỘT NGÀY !
    Em vừa mở cữa đón ngày sang .
    Rực rỡ đó đây ngập nắng vàng .
    Ríu tít trên cành đôi chim hót .
    Rộn ràng xe cộ đường cái quan .
    Thấp thoáng đường làng bóng học sinh .
    Như đàn **** nhỏ nhảy tung tăng .
    Trước thềm hai nhóc gà bé xíu.
    Cúi rạp, khuỳnh chân..._ tập đánh chăng ?!
    Ngoài đồng ...lúa chín óng vàng sương .
    Lác đác, đó đây từng nhóm người .
    Nón lá, lom khom liềm soạt soạt .
    Quằn vai, mấy tốp chạy bon bon ...
    Nhà bên có khách từ xa đến ?!
    Cười nói rân rang..._ lại giết gà !
    Chiếc xe mới kít..._ Sơn màu đỏ !
    Có tiếng rộn ràng ...bước vào ra !
    Khép hờ cữa,,,, em thập thò trông !
    Bỗng thấy nao nao cái tấc lòng !
    Nắng ấm, sao lòng không thấy ấm ?!
    Một ngày..._ lại cũng những chờ mong !!!
    ...........................H T ..............................

  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BIẾT MÌNH ?!
    Con gà đá, nhìn vào gương ,
    Một con đáng ghét...đang gương mắt nhìn !
    Vung chân...gà đá lung tung !
    Cả hai sống mái chính mình !_ O^ hay !
    Chính mình đã chẳng giống ai !
    Tại sao lại phải đòi ai giống mình !
    Biết mình ?_Mình biết bao nhiêu ?!
    Muốn người ta phải cùng theo biết mình !
    Chê người ta dở ?_Nên khinh ?!
    Biết đâu người lại chê mình dở hơn !
    Khen ai ?_ khen được bao người ?!
    Đòi thiên hạ phải chỉ thôi khen mình !
    Ghét mình !_ mình ghét mình chưa ?!
    Mình chưa tự ghét thì chừa người ta !
    Mình dễ thương ?_Chẳng tìm ra ?!
    Làm sao thiên hạ tìm ra mà chờ !
    Thì ra hạt cát ven bờ !
    Bấy lâu ta ngỡ mình là núi cao !
    Gương soi mặt, có từ lâu !
    Vẫn chưa có tấm gương nào soi tâm !
    Mắt, tai...đều có khoảng, tầm !
    Thấy mình chưa khắp ! còn mong thấy người !
    Cái ta lớn mãi...vô cùng !
    Ta ngồi dưới gốc !_ Nên không thấy gì !
    Đường đời mò mẫn...phải đi !
    Biết hay không biết (!), có gì khác nhau ???!!!
    ........................Hoàng Thị .................................

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CÁI THẰNG TÔI !
    Từ khi vừa mới sanh ra .
    Người ta hớn hở gọi ta là "thằng" !
    Đến trường, càng lớn càng thanh .
    Bao cô ngắm nghé, gọi "anh" nhiệt tình !
    Làm quan, nhóm cuối bậc thang ,
    Tự dưng lớn bé gọi "ông" ngọt bùi !
    Yêu đương da diết một thời ,
    Người yêu sau chót gọi tôi là "mình" !
    Con đầu lòng rõ thật xinh ,
    Chí cha chí choé gọi mình là "ba" !
    Chiến chinh, trầy vảy tróc da,
    Giữa chừng vào khám thành ra "thằng tù" !
    Nuôi con hai chục năm dư ,
    Con người ta lại " xin mời nhạc gia" !
    Cháu đầu lòng được sanh ra ,
    Bập ba , bập bẹ..."ông" là chính tôi !
    Rồi đây, đến hết cuộc đời ,
    Thằng tôi chả biết sẽ rồi thành chi ???!!!
    ......................Hoàng Thị ................................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 20/10/2005
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KIẾP ĐA ĐOAN
    Nước nào là nước chẳng non !
    Chắt chiu từng giọt khi còn là mây !
    Năm năm, tháng tháng, ngày ngày...
    Ao, hồ, sông , biển...khi đầy lúc vơi !
    Cá vui nước lững lờ bơi ,
    Sanh sanh, nở nở...bao đời sống vui !
    Khuấy cho đục nước thả câu !
    Trong cơn nước đục biết đâu đó, lờ !
    Lỡ chui vào !, khó lối ra !
    Vẫy vùng, chết lặng...cũng là thế thôi !
    Từ khi em được làm người ,
    Mẹ cha trau chuốt mong đời em suông ,
    Soi gương em thấp thỏm mừng ,
    Mãi mơ mộng với tấm chồng giàu sang !
    Lên xe...ngỡ đến thiên đàng ,
    Ai ngờ địa ngục trần gian đang chờ !
    Từ cao...rớt xuống vực sâu !
    Kêu la, van khóc...cũng đâu thấy người !
    Khuấy cho đục nước thả lờ !
    Đều là quỷ đội lốp người...thôi em !
    Lỡ sanh vào khoảng trời đêm !
    Đừng mong thấy bóng thái dương ban ngày !
    Chẳng phải người !_sao thương người ?!!!
    ...........................H T ..............................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THU NHỚ !
    (1)
    Sáng nay mở cữa gió vào thăm .
    Chỉ những hiu hiu đủ chạnh lòng !
    Thu trốn đâu đây trời ảm đạm !
    Hè đi biệt tích đất sương ***g !
    Trên cây vàng lá chen màu lục !
    Dưới gốc tàn hoa lẫn sắc bầm !
    Nghe sợi tơ lòng ngân khe khẽ !
    Còn ai ngong ngóng hướng xa xăm ?!
    (2)
    Còn ai ngong ngóng hướng xa xăm ?!
    Để sáng nay thu chợt đến thăm !
    Mang mác trời thu bày nỗi nhớ !
    Hắc hiu nhẹ gió gợi niềm mong !
    Còn nhớ thu xưa cùng chân bước .
    Chừng quên ngày cũ lạc tay cầm !
    Chẳng mong thu lại thu vẫn đến !
    Chỉ những hiu hiu đã chạnh lòng !!!
    ......................H T .................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 21/10/2005
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 22/10/2005
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘNG BÌNH THƯỜNG !
    Ngày xưa áo trắng học trò !
    Hồn nhiên ...em chẳng âu lo cuộc đời !
    Mỗi lần phượng nở hồng tươi ,
    Nao nao ...em sắp được ngồi lớp trên ,
    Vẽ cho mình cuộc tương lai ,
    Em mơ đến lớp làm cô giáo hiền .
    Giấc mơ chưa trọn đã dừng !
    Lại choàng áo trắng !_ Em làm cô dâu .
    Giấc mơ đời cũng chuyển theo !
    Con ngoan với cuộc sống yên bên chồng !
    Những đứa con lại lọt lòng !
    Em an phận với đời !_ Không phân bì !
    Ngỡ chừng cứ thế trôi đi !
    Dòng đời ai biết nhiều khi thác ghềnh !
    Đang xuân ai nghĩ hoa tàn ?!
    Khăn sô, áo trắng lại quàng thân em !
    Cả cuộc đời " trắng" bám đeo !
    Ba lần áo trắng !_ đời sao vô lường ?!
    Dẫu cho mộng rất bình thường !
    Trời ghen nhan sắc ?!_ chẳng thương phận đào !
    Biết làm sao ?!, phải làm sao !
    Con chim sợ ná !_Cành cao ngại ngần !
    Em còn đây một tâm hồn !
    Phải đành sống hết cuộc đời cô đơn ?!
    Thẹn thùng cả với phấn son !
    Một mình ...mình với mình thôi...một mình !
    Mấy ai làm chủ đời...không ?!!!
    ......................HOàng Thị ......................

Chia sẻ trang này