1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SAY ...!
    Cuộc đời có lăm đường say !
    Say tiền, say tiếng , say men , say tình ...!
    Bỡi say nên chỉ biết mình !
    Vung tay bắt cọp, coi khinh sự đời !
    Kịp khi tàn những cuộc chơi .
    Nhìn quanh mới biết đang ngồi ở đâu !
    Ăn năn (?)_ Trời đã trên cao !
    Áo vay đời...phải trả vào hư không !
    Biết say...vẫn phải chen, lần !
    Nếu không đâu có rối ren cuộc đời !
    Hẳn ông trời cũng biết cười ?!
    Giăng câu nhử cái bọn người thiêu thân !
    Lão này thật quá tiếu lâm !
    Đầu trần truồng !,cuối cũng thể không trần truồng !
    Đời người chỉ một đường truông ?!!!
    .............................H T ............................

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HOA TRINH NỮ !
    Thấp nhỏ quá !_ ẩn mình trong cỏ dại !
    Tô tím không gian, giàn trải nỗi riêng tư !
    Niềm u uẩn che mờ đôi mắt biếc !
    Lá vàng rơi xào xạt..._đã thu chầy !
    E thẹn với đời, cả với làn gió siết !
    Trinh nữ ơi ! niềm ấy có ai hay ?!
    Em khép nép, khép mình theo chân bước !
    Chẳng hương thơm mà lòng thấy ngất ngây !
    Ta nâng nhẹ từng phiến buồn em kết !
    Bỗng lâng lâng, xao xuyến..._ Mảnh hồn say !
    Hoa để ngắm chứ đâu là để hái !
    Trả lại em hồn trinh nữ bao ngày !
    ...........................H T .............................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LẠI LŨ LỤT !
    Nghe nói quê mình mưa lũ lớn !
    Nước dâng ngập lụt xóm làng chăng ?
    Ngày nay đã có ban phòng chống .
    Chắc hẳn bà con cũng yên tâm ?!
    Con đường quốc lộ cao thêm thước ,
    Hẻm hóc, đường làng đã bê tông ?
    Đường vô Đồng Nẩy vừa rải nhựa ?
    Lầy lội bao năm chắc chẳng còn !
    Nhớ thuở xa xưa thời con nít ,
    Mãi mong lụt úng để chơi bè !
    Bè tre, bè chuối.._Vui ơi ới !
    Nghịch nước...chiều buông chẳng chịu về !
    LỚn lên sanh cháu đàn , con đống !
    Tất bật bốn mùa chẳng đủ ăn !
    Nhà tranh, vách đất...dè mưa gió !
    Bão lũ xua về những khó khăn !
    Bây giờ thời đại văn minh nhĩ ?
    Mái ngói, tường xây, gát lửng cao .
    Phôn bàn, di động...ai chẳng có !
    Lụt bão cầm chân ...cứ việc gào !
    Quanh năm nóng bức, làm vất vả !
    Tháng 9, tháng 10 nghỉ xả hơi !
    Có vài cơn lụt trôi rác rưởi .
    Ngồi nhắp hơi men...ngắm nước chơi !
    ........................H .T ..............................

  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU QUÊ >
    Nắng lên kéo mảng chiều lên .
    Bóng dài..cây đổ lăn kềnh trước sân .
    Chiều nghiêng...mái ngói méo dần !
    Khói cơm thổi..thả cao lần lên cao...
    Đàn gà chiu chít vào chuồng .
    Con Mực nằm sẵn chờ cơm trước hè .
    Thanh bình có mặt ở quê .
    Ngày hấp hối.. nhượng đêm về thả trăng .
    Ví đời không chỉ trăm năm ,
    Còn gì hơn nhấm trà ngâm thơ tình !
    Chẳng đâu đẹp hơn quê mình !
    ............................H.T .................................
    [
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THANH THẢN
    (Nằm võng trong khu du lịch sinh thái Đá Bia )
    Bước vào khu đá nhấp nhô ,
    Men theo lối cỏ dẫn vô động vàng ,
    Môt bện triền dốc hở han ,
    Một bên vách núi ngút ngàn cây chen ,
    Rãnh , khe ẩn hiện nước tràn ,
    Này hồ, này vũng...đá lang bang nằm ,
    Trong hang động, dưới bóng râm ...
    Lá che mấy nhóm khách nhâm nha ...tình !
    Trốn đời tất bật..thần kinh !
    Chụm năm ba...uống rượu mừng tâm giao .
    Gió reo...cây lá xạc xào ,
    Đu đưa võng...hồn lạc vào cõi mơ ...
    Trời khoanh viền bỡi hai bờ !
    Ngỡ dòng sông chảy lững lờ trên cao ,
    Suối ngầm róc rách đâu đây ,
    Trên cành ríu rít..._ Chim bày tiệc vui !
    Thiên nhiên cộng với sức người ,
    Nằm nghe thanh thản..._ Cuộc đời lắng xa...
    .........................H T .....................

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THÙNG RÁC ...
    Tối nay...tối thứ ba .
    Khuya mai..ngày đổ rác .
    Gom những thùng con khác .
    Đến giờ phải kéo ra .
    Mấy ai trọng thùng rác !
    Thế mà lại rất cần .
    Nhà sạch đường đẹp mắt .
    Cuộc sống thêm văn minh .
    Bao nhiêu mầm móng bệnh .
    Thùng rác ngăn lan truyền .
    Ruồi nhặn bó tay hết .
    Vi trùng phải nằm yên .
    Những dư thừa xã hội .
    Vứt vào thùng rác mau .
    Kẻo lây lan dịch bệnh .
    Phòng hơn chữa !_ bảo nhau !
    Trông người ta mà ham .
    Phố phường không cọng rác .
    Tiệm ăn trải thảm nhung .
    Bước vào đã thấy mát .
    Dân nào quý thùng rác .
    Là dân nước văn minh .
    Ai coi khinh thùng rác .
    Là dân trí thấp hèn !
    Khiêm nhường như thùng rác .
    Lại nói lên nhiều điều .
    Chưa biết trọng thùng rác .
    Đừng mong ..thiên hạ yêu !
    ................H T ................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TRAI NGŨ THẠCH *
    "Ruộng sâu, trâu nái " !
    Quê mình xưa giàu có nhất vùng đây !
    Ruộng cấy hai mùa , nước sông, suối thừa dư .
    Ao vũng, đầm hồ...cá đồng ăn thoải mái .
    Đồng cỏ tốt tươi...mập béo lũ bò trâu .
    Cây cối, núi rừng ...nhà cữa, củi...khỏi lo âu ,
    Con gái vùng bên mê làm dâu Ngũ Thạch !
    Bẵng một thời chiến tranh...
    Có nhiều thay đổi mới .
    Đào rãnh xẻ mương...dẫn thuỷ nhập điền .
    Ruộng sâu ngập úng, đồng cỏ khai hoang .
    Lại bắt đầu thời " Ruộng gò, bò đực " !
    Ruộng gò chủ động nước .
    Bò đực kéo cộ, kéo cày .
    Anh "Ruộng sâu, trâu nái " trắng tay !
    Nhưng thay đổi thì luôn luôn thay đổi !
    Đường sá mở mang, máy cày máy kéo .
    Thuốc cỏ, phân bao...
    Chiếm hết việc nhà nông !
    Thời buổi bây giờ mấy ai rặt giống "nông dân" !
    Phải chạy vạy thêm nghề thứ hai mà sống !
    Con cháu cố vươn lên mảnh bằng Đại Học !
    Đi đến đâu danh " Trai Ngũ Thạch" vẫn còn .
    Nay mai quay về "Công nghiệp hoá nông thôn " .
    Để con gái vùng bên vẫn mê làm dâu Ngũ Thạch .
    Quê hương một vùng núi non trùng điệp .
    Đồng ruộng phì nhiêu,
    Nước ngọt trong xanh ,
    Dân tính hiền hoà, trai gái thông minh .
    Dẫu thay đổi vẫn vang danh "Trai Ngũ Thạch" .
    .................................H .T .....................
    * " Trai Ngũ Thạch, Gái Bầu Hương"_Ngũ Thạch= 5 làng co đia danh đều có mang chữ Thạch.

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KHUNG CỮA SỔ
    Cữa sổ bên kia vô tình không thấy khép !
    Hằng đêm hờ hững ánh đèn chong .
    Dường như người ấy chừng không biết .
    Có kể đêm đêm vờ ngắm trăng !
    Người ấy chừng như tuổi khá cao .
    Mắt buồn như giõi tận trăng sao !
    Nét trông thùy mỵ như tranh vẽ !
    Thiếu phụ Nam Xương của thuở nào !
    Bao lần người ấy vin song cữa .
    Đôi mắt hững hờ phía hướng xa ...
    Hồi lâu chùng nét âm u xuống !
    Thoang thoảng trong đêm tiếng thở ra !
    Tôi thấy lòng tôi cũng lạ lùng !
    Tự dưng cứ muốn giõi sang thăm !
    E như người ấy mong manh lắm !
    Ngại biến tan theo gió lướt song !
    Tối nay vẫn cứ ngọn đèn đêm .
    Chờ mãi mà sao chẳng thấy nàng !
    Khung cửa hững hờ còn chưa khép !
    Lung linh sáng tối bức rèm đưa !
    Phải chăng người ấy đã đi xa ?!
    Hay lại tương tư ai đó mà !
    Ôm gối mơ về phương trời mới ,
    Vô tình cữa vẫn mở hờ ra !
    Ví như !..._ Ờ ví như là thế !
    Hãy khép giùm đi chớ hững hờ !
    Bên trong dù có sao...đi nữa...!
    Cữa khép lấy gì để ngóng qua ...!
    .........................H.T ............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 03/11/2005
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGÕ KHUYA
    (xoa vi bai nay bi tru`ng lập )
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 04/11/2005
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGÕ KHUYA
    Ngõ khuya vắng lặng đến tê người !
    Nửa mảnh trăng gầy thoi thóp soi !
    Bóng ngã nhà nghiêng chen chập choạng !
    Nặng nề, khô gãy ...tiếng sương rơi !
    Tất cả dường như ngủ giấc yên .
    Chỉ nghe nặng trĩu tiếng nhịp tim !
    Và trong văng vẳng hai màng nhĩ ,
    Re re...có những tiếng thời gian ?!
    Thoáng nhìn cữa sổ nhà bên ấy .
    Vẫn ánh đèn con tỏa hững hờ !
    Dẫu cho người ấy còn thao thức .
    Đâu biết vì ai mãi đợi chờ !
    Ví mà cứ mãi trăng tròn nhĩ !
    Để thấy nàng ra đứng ngắm trăng .
    Trên cao, thấp thoáng sau song cữa .
    Chỉ có mình ta hai chị Hằng !
    Chị Hằng trên ấy biết ra sao ?!
    Có đẹp và buồn như thế chăng ?!
    Và trong đôi mắt xa xăm ấy ...
    Chan chứa niềm riêng một tâm hồn ?!
    Thôi nhé !_ ngõ khuya cứ ngủ yên .
    Mặc ta thao thức với màn đêm !
    Đêm nay trăng vẫn chưa buồn tỏ !
    Ngõ vắng đường khuya thấp thoáng buồn ...
    .............................H.T .............................

Chia sẻ trang này