1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    nháp hay đó vote liền.
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MONG .!
    Một ngày, một ngày...lại một ngày !
    Thời gian trôi mãi, cuộc đời ngắn thêm !
    Bộn bề trăm mối chưa xong !
    Dở dang có, dở dang không...chất chồng !
    Chẳng ai trao vẫn ngẫm lòng !
    Phần mình, phần của mông lung cuộc đời !
    Mai sau lỡ phải làm người !
    Xin cho ta sống cuộc đời bán khai !
    Vui buồn với giải thiên nhiên .
    Không lo nghĩ với ưu phiền văn minh !
    Những buộc ràng của thế nhân ,
    Không hài cũng phải nằm trong buộc ràng !
    Bấy lâu ta vẫn đầu hàng !
    ....................hoangthi .......................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Lặ ĐfNG !
    Trặỏằ>c thỏằm gió phỏƠt phặĂ hoa .
    Bên hiên nỏng quỏằ?t nhỏĂt nhòa bóng chao .
    Cỏằa chiỏằu hỏằ khâp lỏằ'i vào !
    Thỏằ ặĂ 'ôi mỏt sau răm song thặa !
    Chiỏằu phai , phai cỏÊ lỏằ'i vỏằ !
    Sao em còn ngóng hỏằng hỏằ hặỏằ>ng xa

  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    xong, làm bỏưy fỏĐn 3
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 30/11/2005
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BIỂN VẮNG !
    Vẫn là biển ! vẫn rạt rào !
    Vẫn xô sóng đuổi nhau vào bờ quen !
    Từ khi thuyền ấy nhổ neo .
    Thinh âm vắng tiếng tim em nhịp đều !
    Bãi vàng cát ngủ điều hiu !
    Dường chưa có vết chân nào bước qua !
    Vệt đen mờ mãi hướng xa !
    Chừng nghe hun hút ...thuyền qua xứ người !
    Sóng gào tan giữa chơi vơi !
    Biển khoen phân nửa...bầu trời chia hai !
    Dở dang...sóng vẫn miệt mài...!
    ...........................hoangthi...................

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TỰ HỎI !
    Bao năm lăn lộn xong chưa nhĩ ?!
    Ngày trở về đem thứ gì theo ?!
    Nhà thuê, xe góp lâu...chưa đủ !
    Tiền bạc biu ghi _ lá...rớt vèo !
    Từ thuở cu con rồi tới cậu ,
    Nên anh , sang chú trở thành ông !
    Thoáng qua như thể đang nằm mộng !
    Trực giấc kê hầm vẫn chửa xong !
    Trên đường xe nối đuôi nhau chạy !
    Ngoài phố người chen bước lấn chân !
    Phải chăng đời ngắn nên vội vã ?!
    Kẻo muộn e không !_ Mất lãnh phần ?!
    Mạnh yếu đè nhau mà hiếp đáp !
    Bôn ba tắm cũng tấm thân trần !
    Mai sau nhỡ gặp nơi cùng lối .
    Ngượng ngùng liệu biết có hay không !
    Mai này về với nơi u tịch .
    Bỏ lại hư danh với nợ nần !
    Mình vay ai trả ?!_ bao lâu xóa ?!
    Bóp trán suy tư _ khó lối lần !!!
    ................hoangthi .................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 03/12/2005
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 03/12/2005
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ẢO ?!
    Trăng lên nửa mảnh vườn tô sáng .
    Em đứng thẩn thờ dưới mái hiên .
    Có nghe nhịp đập tim ai vỡ ?!
    Từ lúc chân em bước xuống thềm !
    Em đi bóng ngã lao xao bước .
    Vẹt cả màn trăng lẫn bóng đêm !
    Tóc buông khẽ nhún ôi tha thướt !
    Vắng lặng trùm lên dáng diệu hiền !
    Giây phút thần tiên chừng xuất hiện !
    Ý, người, cảnh vật...ngỡ toàn mơ !
    Từ trong văng vẳng...xa vời lắm !
    Nhè nhẹ dâng đầy ắp tứ thơ !
    Uống cả trăng và dáng dấp tiên !
    Ta nghe ý tứ đã say mèm !
    Dang tay toan níu thời gian lại !
    Thềm vắng...trăng lùi trốn bóng đêm !
    ......................hoangthi......................

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TƯ TƯỞNG
    Tư tưởng vẽ lại con người
    nên ta chẳng thuộc về ta !
    Con người của tự nhiên từ lâu đã mất !
    Hạnh phúc vốn đơn sơ nay hóa ra phức tạp !
    Những tư tưởng cao siêu tạo dòng xã hội mới !
    Chúng chạm nhau cuốn thành dòng xoáy !
    Giật giành mãi không thôi !
    Tan tác thác ghềnh luồn xoáy cuộc đời !
    Cho con người lận đận !
    Hãy trả lại cho ta những gì đã mất !
    Con người của thiên nhiên hiền hòa,chất phát,
    Đơn giản...
    nên hạnh phúc trong tầm tay !
    Tiến bộ hay thụt lùi ?!
    Mà vội vã đêm ngày !
    Lấn chen ...
    Vẫn cùng chung điểm đến !
    Vẫn trăm năm !
    không có ngoặc đơn, ngoặc kép !
    Chẳng với xa
    Thoả mãn với cái gần !
    Thiên nhiên vốn hiền hòa
    Như con người có nhân !
    Rắc rối cuộc đời hẳn đều do tư tưởng !
    ......................hoangthi............................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SỢ VỢ ..!
    Khó tìm người tri kỷ !
    Khó gặp bạn đồng hành !
    Lỡ xe tơ kết chỉ !
    Mong gương vỡ hay lành ?!
    Sợ chồng không phải lẽ !
    Sợ vợ chẳng nên thân !
    Có chi mà phải sợ ?
    Là tình nghĩa vợ chồng !
    Lẽ nào lưỡng đầu chế ?!
    Hạnh phúc dễ mong manh !
    Vợ thích làm thủ trưởng .
    Ít việc khoẻ thân mình !
    Sao bảo là sợ vợ ?!
    Nam nữ phải công bình .
    Nhường nhau cho phải lẽ .
    Ý vợ là ý chồng .
    Đàn ông hay thèm bậy !
    Hễ có gì dối gian .
    Ngại vợ con nghe thấy .
    Nịnh vợ để lấy lòng !
    Phụ nữ hay nhầm lẫn !
    Chồng nhịn ngỡ mình trên .
    Dây căng thường dễ đứt !
    Sợ vợ !_ chuyện viễn vông !
    ...........hoangthi..................

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGHỊCH LÝ !
    Vẫn cảnh cũ !
    Vào ra mãi lối mòn !
    Bằng ấy thứ
    mở ra rồi khép lại !
    Ngắn mãi thời gian !
    Chán !
    Sống ở đời mấy ai thoả mãn ?
    Biết là đắng ,
    Vẫn uống cho say !
    Biết là cay ,
    Vẫn ăn cho hít hà rơi nước mắt !
    Bỡi không là đời nếu toàn bình lặng !
    Ăn vụng, ngủ nướng...thế mà ngon !
    Đèo dốc, thác ghềnh..
    Vẫn phải bon chen !
    Chân cứ bước mà không bao giờ được bước thử !
    Có ai buộc mà phải xuôi mình như thế nhĩ !
    Còn hơi...còn thở !
    Còn bước...còn đi !
    Bỡi chưa tới vẫn thấy còn hấp dẫn !
    Nghịch lý !
    Nhưng cuộc đời sắp sẵn !
    Đã lên xe thì không thể quay đầu !
    Sẽ đến điểm nào ?
    Ai có biết trước đâu !
    Bỡi cổ xe đời, mình không phải là tài xế !
    Ta thích nhất câu
    "Đời là thế !"
    ....................hoangthi.............................

Chia sẻ trang này