1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THỜI GIAN
    Chuỗi cười chưa trọn vòng tay !
    Nắng chiều thấp thỏm chuyển ngày qua đêm !
    Giấc mơ còn thảng thốt tìm !
    Nắng hồng le lói chuyển đêm sang ngày !
    Giật mình bỗng tỉnh cơn say !
    Được thua, còn mất...trắng tay cuộc đời !
    Bình minh với lại hoàng hôn .
    Cùng là tranh chấp giữa đêm với ngày !
    Thời gian một cuộc vần xoay !
    Trước sau, sau trước...đổi thay khôn lường !
    Chỉ cuộc đời mới tới suông !
    Đã qua ! không thể quay tìm ngày xưa !!!
    ......................hoangthi. ................................

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM !
    Thản thốt réo trong đêm !
    Đôi mèo "theo đực cái " !
    Mắt thao láo cảnh giác !
    Lũ chuột nép lề đường !
    Đầu hẻm nhả nhem tối .
    Đôi tình nhân im lời !
    Quán bar đêm không ngủ !
    Xập xình âm thanh rơi !
    Đêm ngắn theo hoang vắng !
    Lác đác xe chạy qua .
    Ngày đến trong vội vã !
    Mặt trời chưa lộ ra !!!
    ..............H.T ........................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NÔN NAO !
    Thăm mãi ngày trên lịch !
    Như chờ trái chín trên cây !
    Săm soi chiếc vé máy bay .
    Như sợ ngày về thay đổi !
    Mấy thùng hành lý...
    Lấy bớt ra rồi thêm vào _ thay đổi mãi !
    Đây là quà cho con, cô bác, bạn bè ...
    Ta mơ một chuyến xe...trên con đường quen thuộc
    Không lầu cao vườn rộng nhưng rất thân thương !
    Những mái ngói, vườn rau,
    Những ô ruộng ven đường ,
    Chiếc cộ bò,
    Nón lá che nghiêng _ cô thôn nữ .
    Hàng dừa, khóm cau, vườn chuối ...
    Từng tốp học sinh, xe đạp_ tan trường .
    Những hình ảnh hiền hòa nhưng rất Việt Nam !
    Ta sẽ hít thở no căng bầu không khí mẹ .
    Ngắm nhìn thoả thích những niềm thương !
    Nhiệt độ âm !_ trời giá lạnh .
    Nghĩ đến quê hương bừng lên cơn ấm !
    Lòng nao nao mong đợi từng ngày !
    .........
    ....................hoangthi. ...............................

  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU NGÀY
    Mặt trời ngủ giấc chưa no !
    Sẻ đà ríu rít , nắng bò lên hiên !
    Gà con vui cẫng trước thềm !
    Long lanh sương cũng bỏ đêm theo ngày !
    Giọng khàn cữa hẳn còn say !
    Cu con ngái ngủ chạy bay ra vườn !
    Đang nằm chó vội theo chân .
    Tiếng rao quà sáng nghe gần gần thêm .
    .............
    Xóm làng chào đón bình minh .
    Rộn ràng bao thứ âm thanh của ngày !
    ...............hoangthi. ...............................

  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CÁI TÚT ĐỒNG
    Thắp cho anh một nén nhang
    Có mùi trầm hương rừng núi quê mình .
    Nơi có nhiều bạn bè anh tử trận !
    Một bó bông trang, bông điệp .
    Ôi !_ cái lục bình ...
    Anh thợ khéo tay nào đã gò từ cái tút đồng đại bác !
    Nhãn hiệu U S !
    Tôi cũng đang mang một đầu đạn bên ***g ngực phải !
    Đã ngoài ba mươi năm !
    Chụp hình, soi rọi..
    Bác sỹ cũng không cho biết là của nước nào !
    Nhưng chắc chắn không phải là của Việt Nam !
    Vì chỉ có của Nga, Tàu, Mỹ hay Đông Âu..
    Việt Nam mình đã chế được thứ vũ khí giết ngưòi đó đâu !
    Chỉ biết bóp cò và ngã chết !
    Sau chiến tranh...
    Đào bới, rà tìm...hàng chục tấn mà đâu đã hết !
    Vẫn còn hơi hám thời chiến tranh !
    Ví mà những viên đạn ấy làm tại nước mình thì càng đau đớn nhĩ !
    Anh bình tâm yên nghỉ !
    Vì Tổ Quốc đã Ghi Công .
    Về sau ...
    Con cháu nhìn vào cái tút đồng
    Sẽ biết là đã có một thời như thế !
    ..................hoangthi. ...........................

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    PHẢI CHĂNG LÀ NHẦM LẪN ?!
    Bao năm theo học trường đời .
    Thế mà một tiếng yêu thôi cũng bù !
    Làm sao cản được lá thu !
    Làm sao ngăn được âm u mắt buồn !
    Gát đêm ai cứ đèn chong !
    Thẩn thờ nẻo vắng , lối mòn cô đơn !
    Trăng khuya thơ thẩn từng đêm !
    Đường tơ vương vấn,tâm hồn miêng mang !
    Dường như có chút dịu dàng .
    Dường như man mát từng làn gió xao !
    lâng lâng từng đợt sóng vào !
    Mơ hồ lắm !_ cái xuyến xao vô hình !
    Chừng xa xôi , chừng rất gần !
    Bâng khuâng với những khoảng tầm vu vơ !
    Lại mong cái chẳng hẹn hò !
    Lại mơ cái chẳng bao giờ tới tay !
    Cái tâm hồn cũng biết say ?!
    Miêng mang mãi với ngất ngây riêng mình !
    .....................hoangthi. .......................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HÃY CHỈ MƠ THÔI !
    Em hãy bình tâm chớ mỏi mòn !
    Dốc lòng an phận với chồng con !
    Đã chân lỡ vượt đường xuất phát .
    Phải bước đi thôi !_ dịp chẳng còn !
    Núi nào cũng chỉ thế mà thôi !
    Có dắt nhau lên tận đỉnh đồi .
    Chỗ ấy manh nha phần xuống dốc !
    Để rồi lại nuối tiếc ...em ơi !
    Hãy cứ là vơi chớ có đầy .
    Là hoa _Nhỡ trái đắng càng cay !
    Cứ cho nhè nhẹ , lâng lâng nhớ !
    Một chút men nồng nhưng chớ say !
    Tình nghĩa em vun sống với đời !
    Tình yêu là gia vị mà thôi !
    Cuối trời một dáng chim đo cánh .
    Chùng chút tâm tư thế đủ rồi !
    Có nơi nào ấy để nhớ về .
    Cho phút chạnh lòng đủ chở che .
    Tình yêu không có trong trọn vẹn !
    Hãy chỉ mơ thôi !_ chớ hẹn thề !
    ...............hoangthi. .........................
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 30/12/2005
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MẶC !
    Cả cuộc đời...mấy lần cười, lần khóc ?!
    Cười thoả thuê nước mắt cũng trào ra !
    Dự báo từ đầu _ cuộc đời lắm phong ba !
    Nên bật khóc chợt nhận ra ánh sáng !
    Trong sắc lục có sẵn màu vàng úa !
    Lá vàng rơi ngộ nhận trách nàng thu !
    Trong nguyên vẹn có chứa mầm đổ vỡ !
    Ta là ta , mà chẳng phải của ta đâu !
    Là chiếc lá rơi trong cơn gió lốc !
    Là áng mây lơ lửng giữa bầu trời !
    Là chiếc thuyền con lênh đênh với biển khơi !
    Là nắm bột để thợ đời nhào nặn !
    Tham lam lắm nên vẫn luôn nuối tiếc !
    Mơ mộng nhiều thành mãi cứ cô đơn !
    Yêu đắng cay là tính của tâm hồn (?) !
    Mãi chất chứa những nỗi buồn thầm kín !
    Đường biểu diễn dường như đà sắp sẵn !
    Lại riêng tư !_ Cho một chút tâm hồn !
    Án đày đọa dành cho con người hẳn chắc !
    Cả xác thân và tâm thức đọa đày luôn !
    Chả cần biết đọa đày hay tội lỗi .
    Cứ xuôi tay theo rung động tâm hồn !
    Ta cứ uống no niềm đau !_ Ôi diễm tuyệt !
    Mặc dòng đời ngăn, kéo..._ Chẳng thèm buông !
    ........................hoangthi. ............................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    GIÁP TẾT !
    Trời đất dạo này...Tết đến nơi .
    Xôn xao phố xá ...những đông người !
    Có nghe lo lắng trong lòng !_ khổ (?)
    Những kẻ bôn ba suốt cuộc đời !
    Giáp Tết người vui, lắm kẻ buồn !
    Câu " tiền tháng chạp,gạo tháng giêng " !
    Nợ nần, thiếu hụt đua nhau đuổi !
    Bánh mức, rượu chè..._ giấc khó yên !
    Khổ nhất lại là nhớ kẻ xa !
    Người vui.._ Tết cứ thoáng qua nhà !
    Đêm nghe trống vắng luồn qua cữa !
    Ngày nhắp men buồn..._ bước vào ra !
    Dạo này trời lại lạnh về luôn !
    Trời rải cô đơn xuống nẻo buồn !
    Cho phố đông người thêm trống vắng !
    Thẩn thờ chen lấn bước chân suông !
    Lẻ ra Tết chỉ đám dư thừa .
    Lại đến gây phiền kẻ sớm trưa !
    Tất bật, ngược xuôi ngần ngại Tết !
    LÒng mong chưa trọn có chi vừa !
    Cho khất năm sau Tết được không ?!
    Biết đâu dư dả "đúp bồ" chăng ! *
    Dẫu cho cứ đến , ta đành phải .
    Treo bảng "xin đừng " ở góc sân ! **
    ..............hoangthị .................................
    * "đúp bồ =double
    ** Xin đừng =stop

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MẸ (3)
    Mẹ là người mang nặng đẻ đau !
    Sanh thành, dưỡng dục...bạc đầu chưa yên !
    Bầu sữa mẹ dành cho con .
    Con no mẹ cũng mỏi mòn tấm thân !
    Ðang giấc ngủ , giữa bữa ăn ...
    Chợt nghe tiếng khóc mẹ băng đi liền .
    Ra ngoài lòng mẹ chẳng yên .
    Phập phồng lo cái mụn con ở nhà !
    Lớn lên...áo mặc cơm và...
    Học hành , lễ nghĩạ..chăm lo từng ngày .
    Con vui lòng mẹ mát thay .
    Con buồn mẹ cũng đắng cay nỗi buồn .
    Kịp khi con bước vào đời .
    Thành công, thất bại mẹ ngồi âu lo !
    Liệu cháu con có nên người (?) !
    Quằn vai mẹ gánh đời con tới già !
    Sáng nay con trở lại nhà.
    Vẫn khung cảnh ấy vậy mà cô đơn !
    ......
    ............ hoangthị .......

Chia sẻ trang này