1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT...
    Ta đọc, ta nhìn, ta ngẫm, ta suy...
    Chẳng có thứ nước nào nhiều hơn nước mắt !
    Dù có rưng rưng ..hay chỉ còn ấm ức
    Dẫu nghẹn ngào hay ráo hoảnh chừng cạn khô .
    Bể chứa không to, không rộng...lại vô bờ !
    Dòng có ngược, có xuôi, có trào dâng...nén xuống !
    Có ứa mãi...không thể nào nén được !
    Có lúc tràn đầy mà chẳng thoát được ra !
    Lúc ngược đường tim nghe nghèn nghẹn diết da !
    Lúc lơ lửng mơ hồ như gió thoảng !
    ..........
    Có thứ nước nào nồng như nước mắt ?!
    Lại lúc đắng, cay, ngọt, mặn...lẫn lâng lâng !
    Nước mắt buồn, nước mắt hận,nước mắt dỗi hờn...
    Có cả giọt vui mừng,giọt nứt lòng thỏa mãn....
    Phải chăng nước mắt là biểu trưng cho cuộc sống !
    Là đường biểu diễn của tâm hồn ?
    Bất cứ lúc nào _ khi hơi thở vẫn còn
    là nước mắt như sẵn sàng chan chứa !
    Thiếu nước mắt... đời giảm đi nhiều ý nghĩa !
    Ôi ! người bạn chí thân...
    mỗi con người đều phải chứa trong lòng !!!
    ............................hoangthi .................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 13/04/2006
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ứ gì thơ toàn nước mắt
    đọc xong héo hắt tâm hồn
    cho nên nụ cười bỏ trốn
    nỗi buồn càng được độc tôn
    chán lắm thơ toàn như thế
    làm sao mở miệng hề hề
    lẽ nào người kia mặc kệ
    thích ngồi kể lể bi ai
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ...QUEN.!...
    Em đi !
    u*` !_ biết
    em đi !
    Bỏ...!
    Con gió vẫn thầm thì..
    suốt đêm...
    Thênh thang...
    những chiếu, những mền ...
    Dư thừa quá !
    gối...
    vừa ôm vừa nằm ...!
    Hơi quen... bỗng ...
    ngút ngàn dâng !
    Bấy lâu vẫn có ?!
    Sao mình chẳng hay ?!
    Thì ra
    trong khoảng tầm tay
    gần nên chẳng với !
    giờ...
    quay quắt thèm !!!
    Suốt đêm...
    nhẩm mãi dáng em !
    Cách xa
    mới thấy !
    hơi quen tuyệt vời !
    Lại thì thầm...
    mãi...
    _" Em ơi !"
    Bao đêm
    ròng rã
    để rồi ...
    vẫn không !!!
    .''..........hoang thị ............

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 16/04/2006
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHỜ ĐÒ
    Ngóng mãi...con đò chẳng ló ra !
    Chờ lâu chột dạ ...ngại bơi qua .
    Bến vắng bờ cao đâu chật hẹp
    Cồn loe một đụn hẳn nông à ?!
    Cây cỏ ven bờ xanh tốt nhỉ !
    Lỡ chân tụt hỏng..vớ đu mà !
    Đưa tay thử ngoáy xem sâu cạn .
    Ọp ẹp bùn non !_ khiếp !_khó đa !
    ...................ht .............................

  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    CÁNH HOA TÀN
    Sáng nay em quét cổng nhà .
    Ánh hồng le lói len qua lá cành .
    Trời thanh chen với lá xanh .
    Hoa khoe sắc tím lượn quanh **** vàng .
    Bỗng rơi một cánh hoa tàn !
    Đưa tay em nhặt thấy lòng bâng khuâng !
    Dường như có sợi tơ chùng !
    Nao nao chen với bàng hoàng kéo qua !
    Trên cây **** vẫn vờn hoa.
    Tự dưng em thấy tàn hoa giống mình !
    Ép tàn hoa vào ngực tim .
    Rưng rưng ...như có nước dâng ngược chiều !
    Cuối đầu em dấu cô liêu !
    Tàn hoa như cũng buồn hiu ...bạc màu !
    Bóng râm rút nhỏ vào nhau ...
    Thời gian lơ đễnh trên đầu cứ qua !
    Mặc em với cánh tàn hoa.
    Một mình mình với lệ nhoà sáng nay !!!
    ..................hoàng thị ..........................

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BỖNG DƯNG ...
    Bỗng dưng nghe lá cựa mình ,
    Nghe chiều giục giã hoàng hôn kéo về !
    Nghe như lạc lõng hướng xa
    Nhịp đôi cánh vội chim đo góc trời !
    Mong manh mấy sợi tơ chiều,
    Nghe như hấp hối ít nhiều trên cây !
    Nghe mờ nhạt nuốt áng mây !
    Nghe thinh vắng quá ...dế say nhạc buồn !
    Nghe đơm đớm vạch màn đêm ,
    Nghe âm u cả một miền bủa vây !
    Em giờ tít tận hướng xa !
    Có nghe hiu quạnh giàn ra trước thềm ?!
    Một mình anh với bóng đêm !...
    ......................hoàng thị ..............................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUỲNH HƯƠNG !
    Chẳng phải Quỳnh hoa cũng ngát Hương .
    Bao năm lặn hụp với đời thường !
    Lo nỗi mẹ cha già sức yếu !
    Ngại đàn em trẻ dại thân thương !
    Mình một, một mình nơi xứ lạ !
    Lấn chen, chen lấn chốn thương trường !
    Lắm phút chạnh lòng..._ đành cũng phải !
    Thời gian lãnh đạm!..._ cuối con đường !
    Trăm năm dù chẳng ghi bia đá .
    Chẳng phải Quỳnh hoa cũng ngát Hương !
    ......................hoàng thị ..................................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 25/04/2006
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGUỒN SỐNG MỚI
    Ánh sáng đầu ngày thoát ra từ áng bình minh le lói .
    Trải giàn ra nhảy múa trên những hạt sương đêm .
    Cây lá vui mừng chớp lia những con mắt sáng .
    Chim cũng hót vang sau một giấc ngủ mèm (?) !
    Một ngày bắt đầu bằng những âm thanh vui rộn .
    Kẻ lại người qua vội vã những cộ xe.
    Dưới mái trường bọn nhỏ đọc ê a ...
    Trên phố chợ rân ran lời mua bán .
    Ngoài đồng ruông thấp thoáng bóng người chăm đồng án .
    Én mừng xuân lượn cánh vẽ đường cong .
    .........
    Cảnh thanh bình ẩn hiện dưới trời trong .
    Trong giây phút những cặn bã gợn đời như lắng xuống .
    Ta hít thở nhịp điều hoà thanh thản .
    Nghe đâu đây nguồn sống mới dâng lên .
    Đã bao ngày...
    Sáng nay mới thấy rõ nét Quê Hương !
    .........................hoangthi. ..................................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TỰ THÁN !
    Quen để mà quen _ chỉ vậy mà !
    Cớ sao lại thấy vắng khi xa !
    Hai bên bờ cách không cầu nối !
    Biết có chờ mong (?) mãi ngóng qua !
    Cái bịnh chi chi thật lạ đời !
    Buồn vui cũng bắt chước theo người!
    Giọng nói, tiéng cười nghe mát dạ !
    Chừng như quen thuộc chín mười mươi !
    Vẫn biết là không cứ phải chờ !
    Biết cay sao lại nếm càn vô !
    Thói đời tinh nghịch trao lắc léo ?!
    Ta cũng người thôi !_ khó tránh mờ !!!
    ......................hoangthị ........................

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    GỬI KHÁCH LẠ .
    Em chen chân vào dòng người phía trước .
    Để tìm anh KhachLạ của hôm qua !
    Anh về đâu mà vội vàng như thế nhỉ ?
    Nán vài giây...em tỏ mấy lời nha !
    Tóc anh bạc, gối anh chừ đã mỏi !
    Anh đã già...em chẳng kém anh đâu !
    Hãy nán lại dùng với em cơm tối .
    Dẫu đơn sơ, đạm bạc...nghĩa tình thôi !
    KHGDUOCĐAU_nick em _Hãy bỏ KHÔNG lấy ĐƯỢC !
    Còn tiếng ĐÂU..._Anh nói để en tường !
    KHGDUOCĐÂU...đi tìm anh KHACHLẠ !
    Nỗi riêng này em cất giữ trong em !
    .............
    .............KHGDUOCDAU ( ThanhVân)

Chia sẻ trang này