1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tớ thích phong cách bài này hì hì
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TỰ HỎI .
    Sương mai vẫn xuống trên đầu cỏ .
    Thời tiét luân lưu chỉ lộn vòng ?
    Con người cũng lắm khi thay đổi .
    Biết có khi nào trở lại chăng ?
    Thời gian đi thẳng, thời tiết cong .
    Tuổi cứ tăng cao !_ thế tâm hồn ?!
    Dường như chẳng có tâm hồn tuổi ?!
    Ta vẫn mê say phút chạnh lòng !
    ..........
    .......................hoangthị ................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HỌC ĐẠI !
    ( Có đứa cháu tốt ngiệp "Đại Học" mấy năm mà không tìm được việc làm )
    Học đại vài năm cũng có bằng .
    Bây giờ mới biết đúng là ngông !
    Xin đâu đều rớt phần phỏng vấn !
    Phải được dù che hẳn chẳng cần !
    Chả lẽ cuối luồn, câm với điếc .
    Vinh thân mà thẹn với cha ông !
    Phải chi lượng sức vào trung cấp .
    Giờ cũng công ăn với việc làm .
    Trách cho cái bộ Giáo...chi chi ..
    Cấp cái bằng ngu để làm gì !
    Tổn phí thời gian , tàn nhân lực !
    Ôm bằng...cuốc ruộng vẫn thua người !
    ...................H T ......................

  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG MƠ ƯỚC KHÔNG THÀNH ??
    Khi còn nhỏ chỉ mơ làm thầy giáo .
    LỚn dần lên mơ bác sỹ , kỷ sư ...
    Vài năm rớt..(?) !_ học hành đâu phải dễ !
    Lại than thân trách phận !_ ôi ! dường như..!
    Cái sự đời...trăm điều đều phải hoc .
    Chẳng trường xây thì cũng phải trường đời !
    Đâu hễ phải cứ kỷ sư, bác sỹ
    Mới nên danh và mới đúng nên người !
    Sự mơ ước thấp dần theo tuổi lớn (?)!
    Khi nhận ra tất cả nghề nghiệp thôi !
    Năm ngón tay còn ngón dài ngón ngắn !
    Xã hội phân công ai có giống ai !
    Bất cứ nghề gì khi nằm nghe thanh thản .
    Nghĩa là ta đã chọn đúng hướng đi !
    Cuộc sống bao lâu mà bắt tâm rối loạn !
    Ta tự nhốt ta vào ngục tối mất...còn gì ???
    .................hoàng thị ...........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 02/05/2006
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    PHÚT CHẠNH LÒNG...!
    Chiều nay gió dạo quanh nhà .
    Đong đưa mấy ngọn tre ngà trước ao !
    Hoa bèo tím cũng lao xao...
    Bỗng dưng em thấy nghẹn ngào trong em !
    Dấu mình ..._ đứng nép bên thềm !
    Dấu người mà chẳng dấu em được rồi !
    Hoa bèo gợi nhớ xa xôi !
    Quên anh (?) không nỡ !...nhớ thôi !_phải đành !
    Sao mình lại nhớ người dưng ?!
    Cánh chim côi cút ...nghe chừng đơn côi !
    Biết anh mãi tận góc trời !
    Biết em...thân phận !_ đành thôi !_chuốt buồn !
    Mong sao vội xuống hoàng hôn .
    Để cho hướng đợi không còn hút xa !
    Tím hoa bèo cũng nhạt nhoà !
    Thà em lịm với bao la nỗi buồn !!!
    .................. hoàng thị ...............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 03/05/2006
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Gái KẾN về làng .
    Sáng nay Gái Kến về làng .
    Giày cao, tóc đỏ, váy ôm,má hồng...!
    Xênh xang bên "đấng ông chồng" !
    Xe dừng, con nít cả làng xúm xem !
    Ai ngờ Gái Kến lọ lem ,
    Nắng mưa lam lũ từng quen ruộng vườn ...
    Bây giờ Gái Kến Việt Kiều !
    Từ hai thế giới (?) nên nhiều khác xa ?!
    Chồng Gái Kến bằng tuổi Ba !
    Cũng anh em ngọt hơn là mật ong !
    Ngày xưa Kến đẹp nhất làng .
    Bao anh ngắm nghé !_ Kến màng ai đâu !
    Thế mà dù chẳng biết nhau ,
    Cũng gật đầu !_ rõ đời sao lạ lùng !
    Nhớ xưa Gái Kến hiền lành .
    Trông đơn giản lại tánh hay thẹn thùa .
    Bây giờ Kến nói tía lia !
    Wow,ok, yes...chừng quên xóm giềng !
    Ngỡ như quên cả chính mình !
    Tiếc cho làng xóm đã từng có em !!!
    ....................H.T ..................................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SINH NHẬT CON
    Đầu lòng tôi có đứa con .
    Mảnh mai, thanh tú như hòn ngọc trong .
    Những mơ cuộc sống an bình .
    Cho con bay nhảy trong vòng yêu thương .
    Ai hay xe liệt giữa đường !
    Chim chưa đủ cánh cũng vươn ra ngoài !
    Một mình con tận góc trời !
    Lấn chen, nhoi víu...tuổi đời măng non !
    Bước đi tự với chân mình !
    Gió xiu,sóng dập...tự lành vết đau !
    Rồi ba mẹ, rồi đàn em ...
    Con nâng qua quãng đêm đen cuộc đời !
    Khó khăn ép nặn nên người !
    Ngẩng đầu ba cũng mỉm cười thỏa thân !
    Sáng mai _ngày sinh nhật con .
    Quà ba chẳng có gì hơn tấm lòng !
    Thương con, mong ước con trong .
    Mong đời con sáng, mong lòng con yên .
    Bước đi trên đám muộn phiền .
    Giữ lòng thanh thản là tiên cõi trần !
    ........................hoàng thị ......................

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUẢ THẬT CÓ THƯỢNG ĐẾ !
    Nếu đời là một cuộc bắt tăm
    Thì cái tăm của mình lại dường như không do mình được bắt ?!
    Cũng chẳng phải là do Ông Trời sắp đặt !
    Chỉ là may rủi thôi ?!
    Cái rủi may nằm trong một thế giới dần mất tính người !
    Mà công lý là không cần công lý !
    Dòng chảy không theo tự nhiên mà phải luồn chui theo những đường vạch sẵn !
    Như con chim non khi mở mắt chào đời
    thấy mình đã nằm trong ***g sắt !
    Có đôi cánh
    Nhưng chỉ để nhận biết là chim...
    vì chẳng bao giờ được bay lượn !
    Những kẻ ngồi vạch ra rãnh mương
    luôn trong trạng thái say mèm !
    Nên vẫn ngỡ mình là Thượng Đế !
    Có lắm lúc ta nằm cười ha hả ...
    Vì mốc phải âu lo
    Mọi cái sự đời đều có Thượng Đế ban cho !
    .......................ht .............................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BẤT NGỜ !
    Lên cao mới biết toàn mây bạc .
    Đen, xám, bảy màu...ảo giác thôi !
    Thế nhưng lòng vẫn đinh ninh ngỡ ,
    Cái biết trong ta đúng lắm rồi !
    Ta tự trách mình nông nỗi quá !
    Ếch nằm đáy giếng thấy bao nhiêu !
    Bước đi một bước bao điều lạ !
    Rúc mãi trong hang chẳng biết gì !
    Từ lâu nghe, học,thuộc lòng thôi !
    Nghĩ, nói, y ra...ngỡ đúng rồi !
    Ai khác...cứ rằng sai bét cả !
    Ngẫm ra...nghĩ cũng đáng nên cười !!!
    ....................ht.............................

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC ĐÊM ...
    Bước chân hờ hững mà luôn bước .
    Hẻm vắng hững hờ những mảng đêm .
    Có hẹn ai đâu mà ngóng đợi !
    Bước chân lại nối bước chân suông !
    Đèn ai leo lét trên tầng gát !
    Chừng lẻ loi và nhuốm cô đơn !
    Dẫu cho giấc ngủ không buồn đến .
    Có giõi bước chân cũng nhuốm buồn !
    Đường vắng phố buồn như mất ngủ !
    Nằm nghe thinh vắng những hàng cây .
    Gió quên hơi thở chưa về đủ !
    Vàng vọt thiêu thân khóm sáng vây !
    Lại bước chân di...dẫm phố buồn !
    Âm thầm từng bước rách màn đêm !
    Phố khuya chừng cũng không tròn giấc !
    Cụ cựa mình theo những bước chân !!!
    ........................hoàng thị ......................

Chia sẻ trang này