1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LỜI CHIẾC ẤM NHÔM
    Tôi là chiếc ấm nhôm .
    Khi mới khai sanh, tôi là mô-đen mới nhất .
    Cần mẫn với chức năng đã định .
    Đun nước...pha trà, pha sữa, pha ca_phê...
    Lúc trời lạnh căm tôi pha nước tắm cho người.
    Còn gì hạnh phúc bằng...
    sáng ra ngồi hớp từng hớp trà bốc khói .
    Khi phiền muộn , ẩn mình trong bóng tối ,
    Ly ca_phê với điếu thuốc trên tay .
    Sau bữa ăn...
    Cả nhà quây quần quanh bàn với tách nước chè xanh ...
    Tôi sung sướng thấy mình luôn có ích !
    Những người chủ cũng cho tôi nhiều yêu mến .
    Tắm rửa, chà xoa...mỗi khi thấy tôi dơ !
    Đời cứ thế !_ ngày lại , ngày qua ....
    Bao năm tháng (?) chừng tôi không nhớ hết !
    Bỗng một hôm họ mang về chiếc ấm điện .
    Máy pha ca-phê, bình nước lọc...
    Rồi chiếc tủ lạnh rõ to !
    Đến khi nhà có cái microwave (vi ba)
    thì tôi được vất vào góc xó !
    Bụi bậm thời gian..lũ nhện lố lăng giăng !
    Đám chuột chù hôi hám làm ổ bên trong !
    Tôi uất ức !_ nhưng chẳng làm chi được !
    Chị " chậu sứt" nằm bên cười khúc khích !
    _"Thế mới là đời !_ cậu ấm nhôm ơi ! "
    "Khi cần dùng, họ đưa cậu lên ngôi "
    "Lúc chẳng thiết , vứt cậu ngồi vào hóc " .
    _ Đồng ý thế !...tre tàn măng mọc !
    Nhưng măng mọc lên tù gốc của tre tàn !
    Cái ấm điện, máy pha ca-phê...không có tôi thì ý tưởng đâu mà có ?!
    Làng xóm, đường đi...Cũng từ những lối mòn,những mái lá !
    Không có quá khứ thì không phải là người !
    Bỗng dưng thèm được chui vào quang gánh người mua nhôm nhựa ..thôi !
    Họ nghèo thật...nhưng còn biết cái cần của phế liêu !
    Tôi biết tôi là nhôm ...
    Nên đời không thể thiếu !!!
    .................hoàng thị ......... ......................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 10/05/2006
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CÔ THỢ CẤY .
    Những ô ruộng trắng lao xao nước .
    Lác đác mấy hàng nón lá chen .
    Lom khom như những chòm nấm mỡ !
    Sóng sánh bùn non chiếu nắng vàng !
    Đưa tay thoăn thoắt châm mầm mạ .
    Chân bước thụt lùi...lúa tiến theo .
    Những hàng lúa mới dài tăm tắp ...
    Bóng ngắn dần theo nhịp nắng reo .
    Hỡi cô thợ cấy của tôi ơi !
    Tay vấy bùn non mắt vẫn cười !
    Chắc hẳn lòng trong hơn nước suối ?!
    Mai này lúa sẽ đẹp như người !
    Dừng tay em nhé !_ trời đứng bóng !
    Lúa cũng mom mem lấp kín rồi !
    Đây làn nước mát bên bờ suối .
    Kìa vết bùn trêu má...em tôi !
    Gió đu đưa trái, lao xao lá !
    Bóng mát chao tròn quanh gốc cây .
    Nắng gay gắt và hanh nồng quá !
    Quạt nón em lùa...mát dạ tôi !
    ................hoàng thị .........................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 12/05/2006
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    viết cô thợ cấy tuyệt vời
    gian lao chẳng thấy ngời ngời niềm tin
    chẳng cần tạo cớ rồi vin
    em xin thẳng thắn ném mìn 5 sao
    giàu hình ảnh,nhưng vẫn giữ được cái vẻ chân thật,lãn mạn mà không kiêu xa,gần bùn mà vẫn sáng,câu từ dùng không quá nóng vội,giấu đi được cái tuổi tác của sự nhọc nhằn,lại phô bày niềm kiêu hãnh,em đánh giá cao bài này hì hì
  4. tuongyen

    tuongyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Đường trần ai chẳng có buồn vui
    Lòng trong như thể nước gương soi
    Nhân tình không oán, không hờ hững
    Hạnh ngộ, hư không vẫn mỉm cười
    Hư vô cũng một kiếp mà thôi.
    Tay dâng trân kính gửi trao người
    Nâng niu sao thấu tình vàng đá
    Cỏ dại xin đành cuốn mây trôi!
    Dạ héo sầu lan Miệng vẫn tươi
    Tóc mai ly biệt úa phai rời
    Vô vi vay chút bình yên vốn
    Mắt nhìn vũ trụ vẫn xanh khơi.
    Cám ơn anh đã làm thơ tặng. Y thích nhất câu thứ 2 của khổ thơ thứ 3, hơi cảm thấy chạnh lòng chút vì quả là chẳng tri nhân, tri diện mà đặng tri tâm vậy! Chúc anh càng ngày càng làm thơ hay hơn.
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VÌ EM LÀ CÔ GIÁO .
    Khi biết em là cô giáo .
    Tự dưng anh thấy mến em ghê !
    Vẫn biết làm chi cũng chỉ là nghề .
    Nhưng nhà giáo khác xa bao nghề khác !
    Viên phấn nhỏ em ghè rơi từng hạt .
    Mỗi hạt phấn rơi là mỗi một lời hay !
    Em trải lòng ra theo nhịp nhón ngón tay .
    Phân phát cho đàn em...lớn dần theo tuổi lớp .
    Lời em giảng chứa đầy bao kiến thức .
    Cần mẫn bao ngày..._ tầm rút ruột nhả tơ !
    Ngày nắng , ngày mưa, giông bão...chẳng quên giờ !
    Nhớ lớp, thương trò..._ thức khuya lo giáo án !
    Hẳn bỡi lẽ nghề em là Giáo Dục !
    Phải thanh cao, mô phạm để làm gương !
    Những chú chim non_ em chắp cánh_sẽ bay khắp nẻo đường ...
    Ngày nào đó sẽ nhận ra..._ biết em là Giáo Mẫu !
    Khi biết em là Cô Giáo .
    Mới biết mấy sợi tóc không xanh do bụi phấn nhuộm màu !
    Đôi mắt dịu hiền...bỡi tấm lòng mô phạm .
    Em có tất cả trong mỹ từ "Cô Giáo" !
    Mến em mà đâu thể nói gì hơn !
    Người ta cấy lúa chờ bông .
    Riêng em trải cả lòng ra cấy người !
    ........................hoàng thị .................................

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KIM HOA
    (Một loài hoa dại bên đường ma tôi đặt tên là Kim Hoa )
    1***
    Một chòm hoa dại nép bên đường !
    Cánh trắng li ti...chớm nhụy vàng .
    Sũng ướt sương mai trông tội nghiệp !
    Long lanh giọt nắng kéo ngày sang !
    Lấn ép quanh mình cây cỏ dại !
    Nhú chen khoe sắc dáng thiên trang !
    Dừng bước mỗi ngày ta ngắm nghía !
    Kim Hoa...xin hãy chớ vội tàn !
    2***
    Kim Hoa...xin hãy chớ vội tàn !
    Ta thấy nao lòng lúc bước sang !
    Lòng muốn dời chưng nơi tiếp khách !
    Ngại e Hoa chẳng thỏa lòng chăng ?!
    Quen với tự nhiên khoe sắc nước .
    Nỡ đâu giam hãm chốn tư trang !
    Gát bỏ riêng tư _ thôi đành vậy !
    Ngắm hoa mà dạ cứ miên man !!!
    3***
    Bên đường một khóm Kim Hoa .
    Chen chân trong đám cỏ hoang một vùng !
    Li ti cánh trắng nhụy vàng !
    Đẫm sương mai...ánh nắng chan chứa vờn !
    Ý chừng sắc trắng lòng son !
    Nghe trong sâu thẳm...lòng mình xôn xao !
    Ta gọi thầm !_ ôi! Kim Hoa !
    Dường như côi cút tràn qua ấy rồi !
    Nắng ơi !_xin chớ gắt gay !
    Mưa ơi !_ hãy chỉ hây hây đủ mờ !
    Phương này còn có Kim Hoa !
    Mong manh lắm ! hãy đừng cho chóng tàn !
    Ta mong cho vội ngày sang .
    Để ta được ngắm bên đàng ...Kim Hoa !!!
    .......................hoàng thị ...................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 14/05/2006
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Là một chuyện tình giữa một người đã ngoài 80 và một người gần 60...dường như họ tìm được "một nửa của mình" nhưng đã quá muọn (?).Được sự đồng ý của một trong hai người trong cuộc, HoangThi xin copy lai hai bài thơ của họ . Vì là copy từ email nên chữ khg có dấu. Mong đọc giả thông cảm ./HT
    TI`NH TRONG KY'' U*''C
    (Tang anh XXX _ Ha Noi)

    Nguoi yeu toi duong tran di sap het
    Con rieng toi cung bong nga xe chieu
    Hai tam hon hai khoang trong quanh hiu
    Troi cho gap de tro thanh tri ky

    Mot moi tinh chi nam trong suy nghi
    Tuoi 80 sao noi tron loi yeu
    Nen trong anh luon tam niem mot dieu
    Giu tinh ay trong long cho tron ven

    Den voi anh nhu tu kiep nao uoc hen
    Lua yeu thuong bung chay moat goc hon
    55 tuoi doi tim sac hoang hon
    Danh dung buoc boi chieu ta nhat nang

    Hai chung toi tan coi long sau lang
    Chi muon se chia nhung am lanh cuoi doi
    Nhu mach nuoc ngam chay duoi dat thoi
    Nhung cung du lam mat long dat am
    Hai trai tim nam trong long nguc am
    Tuoi thoi gian da can kiet mat roi
    Khoang khac nao rat thuc cua chung toi
    Quyet de thuonh nho ngu vui trong ky uc

    Moi tinh ay rat rieng va rat thuc
    Hieu nhan gian kho thong cam dong tinh
    Chung toi the nguyen ket nghia tu sinh
    Hen kiep lai sinh se ket tinh vang da

    Du vo boc that hoan toan e^m a?
    Toi van la em gai nho ngoan hien
    Van giu tinh ben vung nghia anh em
    Khong so canh yeu thuong roi tan vo

    Dong suoi tinh yeu ben long muon thuo
    Chay ve nguon cho mot kiep hoi sinh
    Mot kiep lai sinh tinh mai goi tinh
    Cho ven cuoc tinh do dang kiep truoc

    Gio chung toi o 2 mien dat nuoc
    Mot day non song xa tham nghin trung
    Hai chung toi nguyen huong mot diem chung
    Hen den kiep sau cho doi long tron ven

    Van cho nhau chung toi van doi cho nhau.
    Cuoi dong 2003
    hoa_quynh_47
    Tp:Ho Chi Minh

    ******************************************


    KY'' U*'' C DA^`U XUA^N


    Em yeu hoi cu moi lan xuan den
    La anh buon ngoi nho chuyen nam xua
    Chuyen tu nam xua ay den tan bay gio
    Thuyen roi ben xa bo con dau nua

    Tuoi thoi gian lam dau long hai dua
    Tinh dang do ta da luong truoc duoc
    Nen cam xuc cu chen vao mo uoc
    Khoi day trong anh khat vong doi cho
    Mai nho den em nhu song bien nho bo
    Nhung con song xo hon anh nghieng ngua
    Bie^''n no^~i nho*'' trong anh thanh hai nua
    Nua troi Ba(''c va mot nua troi Nam

    Khoac khoai khong nguoi tinh da lo lang
    Khong ngan duoc niem thuong noi nho
    Tinh trong ky uc la loi than tho
    Cua tim em reo goi kiep luan hoi
    Quy thoi gian khong cho doi em oi
    Em cu hen va cung anh cho doi
    Hen ngay sau cuoc song lua doi minh
    Anh cho em , anh van doi cho em.

    Dau xuan 2004
    ( XXX)
    Ha` No^.i

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 15/05/2006
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIỂN BIỆT .
    Em nằm trong ấy bao ngăn cách !
    Có thấu lòng ta những khổ đau ?!
    Bao năm...dáng vóc làm sao thấy !
    Gang tấc mà sao cách biệt nhau !
    Không thể nào đâu !_ những lạnh lùng !
    Bốn bề đất lạnh với mông lung !
    Cho ta cùng với, em cùng với !
    Đâu thể tách rời nghĩa thuỷ chung !
    Rồi nắng mưa,vắng vẻ bao vùng !
    Chung quanh bia mộ những người dưng !
    Sao tàn nhẫn thế ?!_ cô liêu quá !
    Có biết em ta ở dưới chăng !
    Em về bên ấy lòng ta lạnh !
    Một nửa tương tư một nửa sầu !
    Cớ sao đôi mắt chừng ráo hoảnh ?!
    Chẳng lẽ liệm rồi (?)_những khổ đau !
    ..................hoàng thị ....................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THỨC ĐÊM
    Buồn ngủ ! ngủ buồn không muốn ngủ !
    Thức khuya ! khuya thức thế mà vui !
    Ngẫm cuộc đời ngắn ngủi !_ có bao nhiêu !
    Ngủ là mất !_nghĩ một hồi lại thức !
    Thơ chưa viết !_ giấy bút đang chờ chực !
    Ý ngu ngơ!_ manh mún mãi trong đầu !
    Chắp vá hoài !_ vẫn thiếu trước hụt sau !
    Lời với ý !_ biết làm sao cho đủ !
    Vo vún mãi..._ vẫn không tròn ý tứ !
    Điếu thuốc tàn lấn lướt chất chồng nhau !
    Tiếng thời gian nhỏ giọt ..._ rớt trên cao .
    Chữ nghĩa thiếu !_ lựa lần hoài vẫn thiếu !
    Tình với ý bao năm còn chưa hiểu !
    Lại vu vơ nhạc điệu dế đêm tàn !
    Bỗng giật mình !_ xe ai kéo ngày sang !
    Đành dang dở !_ một bài thơ dang dở !
    Tiếng gõ cữa !_chưa đêm...ngày đã mở !!!
    ....................hoàng thị .......................

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC THƯ
    Sáng nay đọc bức thư tình .
    Người ta lại nỡ chôn mình vào đêm !
    Dẫu rằng nhỏ ngọn đèn khêu .
    Dẫu mong manh sáng còn khêu vẫn còn !
    Cố tay nỡ bóp mầm non !
    Giết mình mà cũng giết mòn người ta !
    Dối người chừng dễ !_ thế mà !
    Dối người không nỡ thì ra dối mình !
    Đêm dài không hết bâng khuâng !
    Ngày dài không đủ cho lòng vấn vương !
    Đời dài chưa trọn niềm thương !
    Khép khung cửa hé...vẫn còn sáng vô !
    Dẫu cho chôn chặc nấm mồ .
    Nhủ lòng vẫn cứ bia đề có nhau !
    Sụt sùi mấy giọt mưa Ngâu !
    Kim Hoa chùng cánh gục đau bên đường !
    .............................hoàng thị ......................

Chia sẻ trang này