1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT
    Mắt em như nửa vầng trăng khuyết .
    Hiền dịu mơ màng ..tận hướng xa !
    Nửa như vời vợi ...xa xôi quá !
    Lẫn nửa âm u dáng đợi chờ !
    Em lơ đãng hay lòng em lơ đãng ?!
    Để tâm tư thoát khỏi trí mình chăng !
    Chúng đọng lại trong hững hờ đôi mắt .
    Cả không gian chừng chùng xuống bâng khuâng !
    Gió cũng lặng...cây đứng im thin thít !
    Giải trăng vàng trải lụa bủa vây quanh !
    Im lặng quá !_ chừng lắng nghe em thở !
    Hiện diện quanh đây giờ thêm một chị Hằng !
    .........................hoàng thị .............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 21/05/2006
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 21/05/2006
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MÔI
    Vành môi hé nở, khoé môi cười .
    Hai giải răng ngà lóng lánh tươi .
    không nói mà sao như muốn ngỏ !
    Chẳng nghe chừng vẫn tựa trao lời !
    Ẩn chút gì đây câu bỡ ngỡ !
    Hiện nguyên dáng vẻ ý xa xôi !
    Ngỡ chừng pha nét hoa hàm tiếu !
    Duyên quá người ơi !_ một nét môi !
    ...............hoàng thị ...........................

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SAY
    Say em...em lại say tôi !
    Trời chùng xuống thấp, đất trồi cao lên !
    Ngã nghiêng xô lệch gối mền !
    Ý chừng hối thúc nên không kịp dừng !
    Nhấn ga tăng tốc loạn cuồng ...!
    Chẳng đua nước rút mà chân lại chồn !
    Thở dồn , hào hễn nhịp tim !
    Đích vừa tới...đã nằm im ! thẫn thờ !
    Tỉnh ra mới biết say mơ !
    Gió ngoài kia đã lọt vô lúc nào !
    Lạnh chen...mền đã phủ đầu !
    Cái say vẫn chạy dạt dào bên trong !
    ...................ht ..........................................

  4. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào Old_Priest .
    Cảm ơn bạn đã góp ý chân tình .
    HoangThị đồng ý với bạn về nghĩa thông thường của động từ GHÈ là rất ''mạnh" . Tuy nhiên...phấn trắng và bản đen là biểu tượng của nghề dạy học .Trong 4 câu thơ sau (xin trích):
    Viên phấn nhỏ em GHÈ rơi từng hạt .
    Mỗi hạt phấn rơi là mỗi một lời hay .
    Em trải lòng ra theo nhịp NHÓN ngón tay.
    Phân phát cho đàn em _lớn dần theo tuổi lớp .
    .....................(Vì em là cô giáo )............
    ...thì...người "Giáo Viên " dồn hết tâm huyết _GHÈ_va` kỷ năng_NHÓN_ của mình cố truyền thụ cho học sinh các kiến thức cần thiết ...Có thể bạn cho là dùng từ như vậy là hơi quá đáng (?)!, Nhưng đó là chủ ý của mình ,mong được thông cảm
    ....Thành thật cảm ơn ./HoangThị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG ĐÊM
    Chiều nay phố chẳng lên đèn !
    Bước quen không đến...buồn chen hướng nhìn !
    Lập loè đom đóm say tình (?) !
    Cây thin thít đứng ...! thấy mình cô đơn !
    Hướng xa leo lét đèn chong !
    Giăng giăng buồn..._ một khoảng không vô tình !
    Trăng non sững đứng lặng thinh !
    Lơ mơ mấy chiếc sao chừng lẻ loi !
    Thời gian đọng giữa khoảng trời !
    Tự dưng tất cả như vời vợi xa !
    Quanh đây ta với mình ta.
    Với nhịp tim ngỡ không là nhịp tim !
    Mơ màng như có tiếng đêm !!!
    ...........hoàng thị .....................................
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN DÁNG .
    Xin khe khẻ thôi ...!_ hỡi gió chiều .
    Đừng xao xuyến lá lúc tim yêu !
    Ta đang say ngắm đôi môi mọng .
    Đâu thể sang, chia...._ dẫu ít nhiều !
    Xin khe khẻ thôi...!_ giải ráng vàng .
    Đừng chen vào ánh mắt mơ màng !
    Mặc xa xôi ấy...!.,xa xôi ấy !
    Vời vợi mang theo những xuyến xang !
    Xin khe khẻ thôi...!_ giọt thời gian .
    Chừng khô khan quá !_ nhểu trên tường !
    Ngấn duyên dáng ấy dồn trên má.
    Đừng để giật mình rớt dễ thương !
    Khe khẻ thôi !_ ừ khe khẻ thôi !
    Ta đang khe khẻ đắm say...nhìn !
    Bỡi duyên dáng ấy xa xôi quá !
    Chỉ ngắm mà không với được rồi !
    ..............hoàng thị ................................
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÓN NGƯỜI VỀ
    (...từ bão số 1/2006/VN )
    Một chuyến ghe về...
    Buồn vui cũng trào ra nước mắt !
    Chỗ này...
    Choàng ôm người thân về từ cõi chết !
    mà như đoàn tụ sau xa cách trăm năm !
    Chỗ kia...
    Người về bằng thể xác không hồn !
    cũng choàng ôm...
    mà choàng ôm ly biệt !
    Đau !_ đã nát tan nên không còn nước mắt !
    Thét gào !_ Trời vẫn nắng chan chan ...!
    Cùng một chuyến ghe về...
    mà đoàn tụ .
    mà biệt ly ...!
    Kẻ về lại, người bỏ đi !
    Ôi ! cuộc đời...
    Mâu thuẫn !
    Có cái đau nào hơn cái đau nhìn người thân nằm trước mặt...
    mà vĩnh viễn cách xa !
    Lúc ra khơi anh mang niềm hy vọng .
    nên đâu nói tạ từ !
    Bây giờ ...anh nằm đây...bất động !
    _Anh ơi ...!
    Hai tay với níu o^ng Trời .
    Cắn răng...
    Nghiền nuốt..
    Uất lời..
    Nghẹn tâm ...!!
    ...........hoàng thị ..................................
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG LÉN
    Mưa luống cuống quẹt qua làn áo mỏng !
    Gió vô tình se lạnh lớp da non !
    Em giật mình run khe khẻ từng cơn !
    Lạnh từ áo rúc sâu vào tâm khảm !
    Tại anh đó nên mưa theo đùa giỡn !
    Chẳng thửng thờ, mơ mộng ...ngại chi mưa !
    Biết bao lần đi sớm với về khuya .
    Mưa sũng ướt...có bao giờ biết lạnh !
    Bỡi thương anh mới thấy mình hiu quạnh !
    Mới cô đơn và sướt mướt trong lòng !
    Bắt đền anh !_ anh có chịu đền không ?
    Dí vào trán anh !_Ngón tay đang lạnh cóng !
    Nghĩ vớ vẩn mà lòng em thấy ấm !
    Em dang tay gom lại lũ mưa phùn .
    Bôi bết lên đầu..cho mái tóc ướt luôn !
    Bỡi thoáng thấy lòng mình đang e thẹn !
    Em bẻn lẻn (!) bỡi mình đang yêu lén !!!
    Ghét anh ghê...!_ không dám nghĩ nữa đâu !
    Dù có bây giờ đúng là trận mưa Ngâu !!!
    ........................hoàng thị ............................
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT VÌ SAO !
    Em lơ đãng bước trong đêm vắng !
    Cây xếp hai hàng trải bóng nghiêng .
    Bóng theo lặng lẽ chao chân bước !
    Lòng mãi bâng khuâng một nẻo đường !
    Ví mà có được cùng hai đứa .
    Song bước đêm nay hẳn chẳng buồn !
    Bóng chao nghiêng chập vào nhau nhĩ ?
    Vắng lặng đâu làm đủ cô đơn !
    Đêm nay rồi lại đêm nay nữa !
    Vẫn cứ thời gian !_ vẫn bước chân !
    Con đường ghi mãi bao mòn mỏi .
    Quen thuộc mà sao chẳng nãn lòng ?!
    Em tìm mãi những gì em chẳng biết !
    Chả lẽ đêm về đếm thời gian ?!
    Có điều cố với mà không thể !
    Cũng chẳng làm sao cản bước chân !
    .............hoangthi ..........................

Chia sẻ trang này