1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VIẾNG MỘ ANH !
    Gió hiu hắt , tàn nhang chừng lạnh lẽo !
    Mộ bia buồn, lắc lẻo bóng tàn cây !
    Nắng cuối chiều...rút nửa trốn vào mây !
    Sơn ảm đạm nấm mồ anh hoang vắng !
    Đất lạnh âm u...hẳn linh hồn thiếu ấm !
    Xa cách bao năm...có thấy nhớ mong ?!
    Bẵng bao ngày...nay có dịp về thăm !
    Đừng hờn tủi !_ dậy đi anh !_ em đợi .
    Có những cái dối lòng chưa dám nói !
    Ngày anh đi...em vẫn cứ ngại ngần !
    Chả lẽ nói liều _"em đã yêu anh " !
    Là con gái !_ Dẫu biết anh cũng đã...!
    Bao năm tháng chung trường thân quen quá .
    Mãi chờ anh tỏ trước một vài câu .
    Ngày anh vào quân ngũ ...em khổ đau !
    Đứng im lặng trong đám bạn bè đưa tiển !
    Ai ngờ được...tiển đưa "ngày vĩnh biệt" !
    Trở lại thôn..._ Anh thể xác không hồn !
    Mối tình đầu chưa tỏ cũng đành chôn !
    Em chết lặng !_Lửa tâm hồn phụp tắt !
    Cuộc trần thế từ đây em phó mặc !
    Gió đẩy đưa , mây trăm lối lang thang !
    Mất hướng chờ mong, ngẵn lối mơ màng !
    Em chấp nhận trốn mình nơi viễn xứ !
    Em những tưởng sẽ quên miền quá khứ .
    Không dối được lòng !_ đành quay gót về thăm !
    Cỏ mộ anh xanh !, tóc em mây nhuộm khăn vành !
    Chẳng biết lần sau có còn về được !
    Mây xuống thấp...nghe lòng em sướt mướt !
    Ngủ đi anh !_ yên giấc_ để em đi !
    Bước trăm năm em cũng sắp đến ky`.
    Cuộc tao ngộ có bao giờ anh nghĩ ?!
    Một núm đất !_Là nơi anh an nghỉ ??!!
    .................................hoàng thị ................................
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Câu nào cũng hay ( ! ) nhỉ?
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HOA CỎ MỰC
    Ngày xưa khi còn bé .
    Quanh quẩn mãi trong vườn .
    Chơi trò chơi cút bắt,
    Chơi trò chơi bán buôn .
    Nghe bà kể cổ tích.
    Lại thích làm Mẫu Hoàng .
    Đầu vấn khăn Hoa Giấy ,
    Áo bện lá chuối non !
    Hoa tai Bông Cỏ Mực ,
    Lá dừa thắt đôi gương ,
    Quân thần năm ba đứa ,
    Có đứa còn ở truồng !
    Chiều nay về xóm cũ .
    Đường sá, nhà...đổi thay !
    Bóng dừa cao chót vót !
    Lũy tre còn nguyên đây !
    Ô kìa ! Hoa Cỏ Mực !
    Mộc mạc màu lá cây !
    Những nụ hoa nho nhỏ .
    Giống hệt chiếc Bông Tai !
    Cỏ Mực, nước màu đen .
    Sau bao năm lăn lộn .
    Đời chẳng sáng gì thêm !
    Đắng còn hơn Cỏ Mực !
    Lúc nhỏ thích Cỏ Mực .
    Chọn làm đôi Bông Tai !
    Phận em và Cỏ Mực .
    Quyện nhau suốt cuộc đời !
    ..................hoàng thi. ..........
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHẠN THÁP HOÀI CỔ !
    1***
    Sừng sững giữa trời trải bao năm .
    Tháp mang hồn nước tộc dân Chàm .
    Chân mây núi Nhạn mây choàng vải .
    Đáy nước sông Đà nước quấn tang !
    Mượn nét thăng trầm lòng VIệt gởi .
    Vay câu thân phận dạ Chàm mang !
    Nước non ngàn dặm quê hương cả .
    Chân bước qua đây vẫn ngỡ ngàng !
    2***
    Chân bước qua đây dạ bàng hoàng .
    Nước non thanh tú cảnh mơ màng !
    Vi vu lộng gió cây mừng đón .
    Lác đác...chùng chân khách ngỡ ngàng !
    Ấy trước bao thời oanh liệt sử .
    Ừ nay lắm lúc phế hoang nhang !
    Chùng tâm viễn khách buồn thiên cổ .
    Chuông điểm chùa ai...chẳng vội vàng !
    ......................hoàng thị ...............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 25/06/2006
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM NGHE TIẾNG CHUÔNG NGÂN
    Đêm nghe tiếng chuông ngân .
    Như mặt hồ gợn gió .
    Như tơ giăng trước ngõ .
    Mong manh và mong manh !
    Đêm nghe tiếng chuông ngân .
    Ai trải lụa trong lòng !
    Cánh chim chừng vội vã .
    Lạc lõng giữa mông lung !
    Đêm nghe tiếng chuông ngân .
    Mênh mông không bờ bến .
    Bềnh bồng chiếc thuyền con .
    Hướng vô chừng khó đến !
    Đêm nghe tiếng chuông ngân .
    Chùng xuống làn mây thấp
    Tơ lòng chợt bâng khuâng .
    Lũ ưu tư tràn ngập !
    Đêm nghe tiếng chuông ngân .
    Cuộc đời như giấc mộng .
    Trên lưng chừng mặt sóng .
    Vớ được gì (?) !_ tay không ?!
    Đêm nghe tiếng chuông ngân .
    Lại xao động tâm hồn !!!
    ..............hoàng thị .................
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Trong 2 bài thơ thất ngôn bát cú " Nhạn Tháp Hoài cổ " đăng ở đầu trang 37, Câu đầu mỗi bài đều sai luật về thanh ( bănf, trắc)! đến khi HoangThi nhận ra thì khg thể chữa được vì đã quá 48 giờ .Xin lỗi bạn đọc và HT xin pót lại sau khi đã sửa chữa , mong được thông cảm
    ...hoàng thị ............
    NHẠN THÁP HOÀI CỔ
    1**
    Sừng sững giữa trời bao tháng năm .
    Tháp mang hồn nước tộc dân Chàm .
    Chân mây_ núi Nhạn mây choàng vải .
    Đáy nước _sông Đà nước quấn tang ! *
    Mượn nét thăng trầm lòng Việt gửi .
    Vay câu thân phận dạ Chàm mang !
    Nước non ngàn dặm quê hương cả .
    Chân bước qua đây vẫn ngỡ ngàng !
    2**
    Chân bước qua đây dạ ngỡ ngàng .
    Nước non thanh tú cảnh mơ màng .
    Vi vu...lộng gió cây mừng đón
    Lác đác...chùn chân khách _ bẽ bàng !
    Ấy trước bao thời oanh liệt sử .
    Mà nay lắm lúc phế hoang nhang !
    Chùng tâm viễn khách buồn thiên cổ .
    Chuông điểm chùa ai ..._ chẳng vội vàng !
    ......................hoàng thị ........................
    * Sông Đà là sông Đà Rằng ( tên gọi phần hạ lưu của sông Ba_ con sông dài nhât Miên Trung VN _)
    Tháp Chàm nằm trên đỉng Núi Nhạn nên được gọi la Nhạn Tháp.Núi Nhạn tọa lạc giữa thành phố Tuy Hoà Tỉnh Phú Yên ,Bên bờ sông Đà Rằng .
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÓ GÌ !
    Lại nữa một đêm không ngủ .
    Thức đêm nay cho trọn đủ mười đêm (?) !
    Trả thù những lúc buồn tênh .
    Ngẫm đi , nghĩ lại mình quên chính mình !
    Âm thầm ôm cái lặng thinh .
    Nó phình to đến vô tình... mãi thôi !
    Phải chăng đêm cũng mồ côi ?
    Cũng nằm nghe tiếng không lời nỉ non ?!
    Cái không ...lại cũng mỏi mòn !
    Níu ,trì thao thức ...,tránh ,lòn giấc sang !
    Ví như đời đủ công bằng .
    Có đâu vớ vẩn những lần thức đêm .
    Cố tình quên những bâng khuâng .
    Là khơi rạch cho nó tràn vào thêm !
    Đến khi ứ cứng cả rồi .
    Lòng đơ, trí mụ,giấc rời...thế thôi !
    Đêm nay là đêm thứ mười !
    ...........................hoàng thị .......................
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 30/06/2006
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THƯ CHO BẠN ĐỜI
    Em ạ ! tháng ngày trôi nhanh quá .
    Vừa chớm xuân đã thấy lá thu về !
    Cứ ngỡ hôm nào !_ đã thấy quá lê thê !
    Nhìn mái tóc !_sực !tuổi đời chồng chất .
    Trong đôi mắt chứa bao điều còn, mất !
    Níu kéo làm sao ?!_đuối sức phải buông tay !
    Nếu bảo cuộc đời là tỉnh trong say .
    Cười hay khóc cũng trào ra nước mắt !
    Những cái không ngờ lại là điều có thật !
    Những chờ mong luôn ở mút tầm tay !
    Kiếp bèo mây đâu chọn hướng trôi, bay ?!
    không vội vã cũng phải giòn chân bước .
    Hướng vô định đang chờ ta phía trước .
    khoảng cách mong manh mỗi lúc mỗi vời xa !
    Biển !_là biển đời nên cũng lắm phong ba .
    Phải chấp nhận !_ đành thôi ! đời là thế !
    Hãy tự gạt mình bằng đổ thừa thân phận !
    Để tìm vui !_ thanh thản một đôi khi .
    Dù muốn hay không cũng phải bước chân đi !
    Thôi em nhé !_cạn ly đời ngọt, đắng .
    Phút nhắm mắt ắt là ta đã thắng !
    ..........................hoàng thị .......................
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    .....................thơ vui...
    XEM BÓNG ĐÁ
    ( Trận Bán Kết Đức gặp Argentina )
    1** Trận Chính .
    Banh lăn một trái...cứ vòng quanh .
    Một quả cỏn con lắm kẻ giành !
    Cậu nọ cung chân ra sức sút .
    Anh kia dạng háng hứng tay nhanh .
    Lắm bà nẩy ngược chừng sung sướng .
    Nhiều chú xìu xuôi ngỡ phạm phòng !
    Tụt sức bao đêm chờ cú sút !
    Mà sao lớn bé vẫn chờ trông !
    2** Đá 11 mét luân lưu
    Hai giờ thọc, chọt ...vẫn chưa xong .
    Chờ đến tung chân sút lộn vòng .
    Bóng nhỏ, cổng to mà khó lọt .
    Dè chân nhẹ sút cũng bằng không !
    Uổng công lắm kẻ nhăn mày đợi .
    Báo hại bao người nhướng mắt trông !
    Đá hụt thế mà bao kẻ sướng .
    Nửa sân thất thểu _ nát tan lòng !
    ................hoàng thị ........................
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘT THOÁNG CÙNG MÂY
    Ngồi xem nước chảy qua cầu .
    Bọt bèo tránh né rồi theo xuôi dòng !
    Ô kìa !_ Mây cũng long đong .
    Chìm sâu vẫn cố ngược dòng sang ngang .
    Mây ơi chớ có vội vàng
    Bỡi sang bên ấy đường càng khó đi !
    Nửa chừng lỡ gió thôi đưa .
    Bơ vơ buồn với bóng trưa chính mình ?!
    Bóng ta chìm giữa lặng thinh .
    Cũng còn có chút ân tình bèo mây .
    Hãy dừng lại nhé áng mây !
    Hãy chùng xuống thấp mà say với mình .
    Với tay ta khuấy nước bằng .
    Cho xao xuyến dậy,mây trừng trừng lên .
    Bóng ta cũng nổi lềnh bềnh .
    Cầu lay lắc đổ...đời quên hững hờ !
    Mây ơi !_ ta vẫn ngồi chờ !!!
    ...............hoàng thị ..............................

Chia sẻ trang này