1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TRên chiếc xe lăn..
    Trên cây nạn gỗ !
    Trong những đôi mắt khiếm tròng..!
    Trong những đôi tai không còn nghe tiếng động !
    _Ầm ĩ những tâm hồn !
    _Rân ran bao khát vọng !
    THân thể em không trọn vẹn !
    Nhưng lòng em trắng trong !
    _Như cơn bão táp!
    _Như đợt sóng ngầm !
    Em đưa xúc cảm vào lòng thế nhân !
    _Những nét mặt bâng khuâng...
    _Những đôi mi ngấn lệ !
    Có thể em không thấy...!
    Có thể em không nghe...!
    Nhưng họ đã vỗ tay bằng tất cả tấm lòng !
    Nghĩa là em không còn cô độc !
    Nghĩa là em không phải ở bên lề cuộc sống !
    Em là hoa dại ngát hương !
    Không bon chen, không biết nhiễu nhương cuộc đời !
    Lành thân chưa hẳn là người !
    Tâm hồn trong sáng_ em ơi ! khó tìm !
    Cuộc đời,ngày dễ hoá đêm !!!
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không biết Hoàng Thi có phải là nick của bạn hay không hay là của 1 người bạn nào đó của bạn.Suy cho cùng tôi lên đây để đọc vài bài thơ cho đầu óc thư thái đôi chút qua 1 ngày học tập.Những bài thơ bạn post lên có nhiều bài tôi thấy khá thích(tất nhiên cũng có bài thì không).Tuy nhiên bạn có cả tập thơ như thế này chứng tỏ sức viết cũng dồi dào.Có 1 điều đặc biệt là đa phần toàn là lục bát,thể thơ tôi rất thích.Khổ nỗi thích thì có mà khả năng viết giới hạn,câu từ không rành nên trước giờ "đánh" đủ kiểu:Lục bát vài bài,Ngũ ngôn vài bài,Tứ tuyệt cũng thế còn lại thể tự do chiếm đa số.Bởi thế cho nên tư dưng đâm ngang vô topic của bạn chỉ để đọc thơ và mong chỉ giáo cách viết lục bát sao cho khỏi nghèo ý đó mà.Vậy ha.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không biết Hoàng Thi có phải là nick của bạn hay không hay là của 1 người bạn nào đó của bạn.Suy cho cùng tôi lên đây để đọc vài bài thơ cho đầu óc thư thái đôi chút qua 1 ngày học tập.Những bài thơ bạn post lên có nhiều bài tôi thấy khá thích(tất nhiên cũng có bài thì không).Tuy nhiên bạn có cả tập thơ như thế này chứng tỏ sức viết cũng dồi dào.Có 1 điều đặc biệt là đa phần toàn là lục bát,thể thơ tôi rất thích.Khổ nỗi thích thì có mà khả năng viết giới hạn,câu từ không rành nên trước giờ "đánh" đủ kiểu:Lục bát vài bài,Ngũ ngôn vài bài,Tứ tuyệt cũng thế còn lại thể tự do chiếm đa số.Bởi thế cho nên tư dưng đâm ngang vô topic của bạn chỉ để đọc thơ và mong chỉ giáo cách viết lục bát sao cho khỏi nghèo ý đó mà.Vậy ha.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bốn câu thơ này và bài thơ HT đã hoạ cùng CT KH xin lưu giử ở trang thơ nhé! Chúc HT mỗi ngày ý thơ lai láng
    Được HoaKhanhHa sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 11/11/2004
  5. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bốn câu thơ này và bài thơ HT đã hoạ cùng CT KH xin lưu giử ở trang thơ nhé! Chúc HT mỗi ngày ý thơ lai láng
    Được HoaKhanhHa sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 11/11/2004
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn hai bạn đã vào thăm vườn thơ nhỏ bé của HoangThị !
    Đã mấy tháng rồi HoangThị không gởi bài ở đây, hôm qqua mới vào lại,rất bất ngờ là được hai bạn vào thăm ,...HT lấy làm hạnh phúc lắm !.HT hứa là sẽ gửi bài thường xuyên. Mong được tiếp đón hai ba.n nhiều lần nữa !
    Cảm ơn hai bạn đến thăm !
    Câu thơ với tấm lòng thành...tiếp thôi !
    Cuối Thu vàng...liệm hết rồi !
    Cây trơ cành đứng,gió hời hợt qua !
    Còn đây ta lại với ta .
    Đọc thơ...ngẫm đoạn đời qua ...với mình !
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn hai bạn đã vào thăm vườn thơ nhỏ bé của HoangThị !
    Đã mấy tháng rồi HoangThị không gởi bài ở đây, hôm qqua mới vào lại,rất bất ngờ là được hai bạn vào thăm ,...HT lấy làm hạnh phúc lắm !.HT hứa là sẽ gửi bài thường xuyên. Mong được tiếp đón hai ba.n nhiều lần nữa !
    Cảm ơn hai bạn đến thăm !
    Câu thơ với tấm lòng thành...tiếp thôi !
    Cuối Thu vàng...liệm hết rồi !
    Cây trơ cành đứng,gió hời hợt qua !
    Còn đây ta lại với ta .
    Đọc thơ...ngẫm đoạn đời qua ...với mình !
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH !
    Em lấy anh từ năm 16 !
    Cuộc trần gian chưa thấu trắng đen !
    Ghế nhà trường, áo trắng vẫn chưa hoen !
    Em từ giã,theo ra miền tranh chấp !
    Trai thời loạn, anh sống đời ngang dọc !
    Sáng hành quân,chiều phục kích giữ đường...
    Súng nổ ì oành,em hồi hộp...lo toan !
    Quên giấc ngủ bỡi đạn thù pháo kích !
    Ôi ! thương quá !_cô vợ hiền chồng lính !
    Con đầu lòng,sanh nở một mình ên !
    Tin tức chiến trường sốt bỏng...xé tim em !
    Nhung nhớ lắm...Nhìn hình anh, con gọi "BA" bập bẹ !
    NGƯỜI YÊU CỦA LINH_thời chiến tranh là thế !
    Bảy năm liền, em được mấy lần vui !
    Lại đợi chờ...lại lo lắng mãi thôi !
    Hoạ hoằng lắm...được năm ba ngày phép !
    Lại những đứa con ra đời.._lại một mình em sắp xếp !
    Tiền lính tính liền !_hụt tước, thiếu sau !
    Là vợ Sỹ Quan hay Lính...cũng khổ như nhau !
    Mấy lần ngất ,nhận điện tin từ bưu điện !
    Mấy lần khóc !_ đón chồng về Quân Y Viện !
    Súng đạn vô tình !_ sống chết biết ra sao !
    Tin báo ,thật hư...ai biết thế nào !
    Thời chiến loạn,trắng đen kề cận quá !
    Như cá trong hồ_bờ cao, nước cả ...
    Bỗng vỡ bờ..._trong phút chốc trắng tay !
    Em bụng mang,dạ chửa...sắp đến ngày !
    Anh mất tích !_Thôi cuộc đời tan nát !
    Năm đứa con thơ...mẹ học trò ...non hạt !
    Bồng bế đàn con,lặn hụp với đời !
    Mòn mõi chờ chồng!_vọng phu giữa bể khơi...!!
    Thương em quá !_ ôi người yêu thời loạn !!!

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH !
    Em lấy anh từ năm 16 !
    Cuộc trần gian chưa thấu trắng đen !
    Ghế nhà trường, áo trắng vẫn chưa hoen !
    Em từ giã,theo ra miền tranh chấp !
    Trai thời loạn, anh sống đời ngang dọc !
    Sáng hành quân,chiều phục kích giữ đường...
    Súng nổ ì oành,em hồi hộp...lo toan !
    Quên giấc ngủ bỡi đạn thù pháo kích !
    Ôi ! thương quá !_cô vợ hiền chồng lính !
    Con đầu lòng,sanh nở một mình ên !
    Tin tức chiến trường sốt bỏng...xé tim em !
    Nhung nhớ lắm...Nhìn hình anh, con gọi "BA" bập bẹ !
    NGƯỜI YÊU CỦA LINH_thời chiến tranh là thế !
    Bảy năm liền, em được mấy lần vui !
    Lại đợi chờ...lại lo lắng mãi thôi !
    Hoạ hoằng lắm...được năm ba ngày phép !
    Lại những đứa con ra đời.._lại một mình em sắp xếp !
    Tiền lính tính liền !_hụt tước, thiếu sau !
    Là vợ Sỹ Quan hay Lính...cũng khổ như nhau !
    Mấy lần ngất ,nhận điện tin từ bưu điện !
    Mấy lần khóc !_ đón chồng về Quân Y Viện !
    Súng đạn vô tình !_ sống chết biết ra sao !
    Tin báo ,thật hư...ai biết thế nào !
    Thời chiến loạn,trắng đen kề cận quá !
    Như cá trong hồ_bờ cao, nước cả ...
    Bỗng vỡ bờ..._trong phút chốc trắng tay !
    Em bụng mang,dạ chửa...sắp đến ngày !
    Anh mất tích !_Thôi cuộc đời tan nát !
    Năm đứa con thơ...mẹ học trò ...non hạt !
    Bồng bế đàn con,lặn hụp với đời !
    Mòn mõi chờ chồng!_vọng phu giữa bể khơi...!!
    Thương em quá !_ ôi người yêu thời loạn !!!

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0



    HoangThi thành thật xin lỗi các bạn !_Có đánh tên bài vào khung "tên bài" nhưng lại khg thấy có !
    _Lời cảm ơn hai bạn là HT cảm ơn LYLAP và HAOKHANHHA !
    _Bài thơ theo thể Thơ Tự Do phía trên tựa là "Xem Văn Nghệ Của Các Em Khuyết Tật "
    Xin được thông cảm !
    ...........................................#............................................................
    DƯỚI GẦM CẦU !
    Gió rít...
    Mưa gào ....
    Co ro dưới gầm cầu !
    Em ôm chặc một bọc con..._Mà dường như quá lớn !
    Vì là cả gia tài cuộc sống !
    Ba lớp áo em mặc _dường chưa đủ ấm !
    Như còn quá mỏng manh !
    Chiếc mũ quá khổ,rộng vành..._Che đôi mắt nai tơ không còn ngơ ngát !

    Xe cộ ngược xuôi...
    Tất bật ngay trên đầu em !_Trong mưa nặng hạt !
    Đường phố đã lên đèn...
    Gầm cầu ngập bóng đen ...
    Giòng sông loi nhoi giọt sáng...
    Từng đợt lạnh _Gió tạt !...
    Nước dội vào em...
    Nhưng tất cả đã quá thân quen !...
    Vẫn không thèm để ý ...
    Cũng không thèm suy nghĩ..._Là phải về đâu (?)!
    Vì ngay khi đời biết có em...
    Là em đã Cô Nhi rồi !
    Hè phố,công viên, gầm cầu...
    Đều là nhà em cả đấy !
    Đừng hỏi mẹ cha !
    Vì chưa bao giờ em thấy !
    Cũng chưa bao giờ nghe qua !
    Lòng em vẫn trắng như ngà !
    Không có gì hờn trách !
    V ì em đâu có gì để mất !
    Ngày mai...
    Sóng gió cuộc đời ...
    Với bao lừa lọc...
    Không đơn giản như gió gào, mưa khóc !
    Lũ cuốn em đi ...
    Biết trôi giạt về đâu...?!
    Gió vãn thét...
    Mưa vẫn gào...
    Lơ mơ...thấp thoáng mấy chòm bèo trôi...
    Gầm cầu đen ...ủ dáng một con người .....

Chia sẻ trang này