1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI CHIM
    Có gì vui (?) _ Lảnh lót ( mãi) kìa chim ?!
    Ròn rã chừng đang trẩy hội xuân ?
    Nắng cũng vừa lên giàn ấm áp .
    Hoa khoe sắc thắm, trái khoe cành .
    Có gì vui (?) _Lảnh lót ( Mãi) kìa chim ?
    Trời xanh mây điểm nét đan thanh .
    Gió ru nhè nhẹ rung cành lá .
    Phơi phới tình xuân chứa ngập lòng ?
    Có gì vui (?) !_ thảnh thót (mãi) kìa chim ?
    Ta cũng cùng chung một góc trời .
    Sao chẳng được bay cho thoả dạ ?
    Mà chim được phép đến muôn nơi !
    Có gì vui (?)!_ Thảnh thót (mãi) kìa chim ?
    Hoa trái vô tư mặc sức tìm .
    Sông suối tha hồ lui tới tắm .
    Cây cành chuyền, ngủ mỗi ngày đêm .
    Có gì vui (?)!_ ròn rã (mãi) kìa chim ?
    Ta có riêng tư vẫn phải thèm !
    Một khoảng tự do_ bay, hót, thở...
    Đổi không ?_ thử đổi một lần xem !................hoàng thị .....................
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THẢN NHIÊN THÔI !
    Thà như bèo giạt với mây trời .
    Lênh đênh muôn kiếp thản nhiên trôi .
    Dẫu cho chẳng biết đâu bờ bến .
    Vẫn cứ sanh sôi nẩy nở hoài !
    Thà như cây lá trong trời đất .
    Gió nhẹ lao xao tựa mỉm cười .
    Gió to mặc xác còn hay mất .
    Vẫn cứ hiên ngang giữa đất trời !
    Thà như những giọt sương đêm vắng .
    Bám nhẹ ngọn cây ngọn cỏ chơi .
    Nắng lên lóng lánh bao màu sắc .
    Tan biến vào đâu mặc ý trời !
    Mình phải thương mình !_ chả lẽ không !
    Bể đời xa, rộng với mênh mông .
    Khác chi một kiếp bèo trôi nổi .
    Đành thản nhiên thôi !_cách cuối cùng !
    ....................hoàng thị .....................
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGHĨA ĐỊA GIỮA TRƯA
    Trưa nghe tiếng rít cây gào gió .
    Những tưởng hồn ma dậy réo oan .
    Bao nhiêu sanh mạng đang thèm sống .
    Ngã xuống làm sao thoát được hồn !
    Nghĩa địa buồn la liệt mồ chôn .
    Đồng phục mộ bia thẳng tắp hàng .
    Thấp thoáng khung hình trông trẻ choẹt !
    Hẳn chưa từng nếm vị thế gian ?
    Có chi oan ức trong lòng mộ !
    Mà cứ chừng như thấp thoáng buồn ?!
    Nắng gay gắt đốt tàn thương nhớ .
    Mấy cọng chân nhang cũng héo hon !
    Mai sau đến lúc ta nằm xuống .
    Xin chớ đưa hình ra mộ bia .
    Dầm mưa, giải nắng,luôn tuồng gió .
    Trơ với thời gian tội nghiệp chưa !
    Trốn nắng sau mồ ai lạ hoắc .
    Bỗng chừng nghe thân thiết như quen .
    Người hàng xóm về sau ta chết ?
    Giúp nhau khi tối lửa tắt đèn ?!
    Xin an nghỉ !_ chớ lo trần thế .
    Mấy ai còn nhớ đến nghĩa trang ?!
    Hằng năm một chuyến cho ra vẻ .
    Cách mặt làm sao chẳng cách lòng !!!
    ...............hoàng thị .............................
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC !
    Không nhanh vì chẳng ai chờ .
    Không nôn nóng bỡi chẳng chờ đợi ai .
    Không chìu ai _ thấp lên cao .
    Không ngần ngại cả lúc trôi lờ đờ .
    Chẳng vui khi được tràn bờ .
    Chẳng buồn khô cạn..._ thờ ơ mọi đường .
    Hoá mây nước trở về nguồn .
    Cho cây cối sống , cho tròn môi sinh .
    Lòng ai dẫu có bất bình .
    Công tâm nước vẫn nặng tình nơi nơi .
    Nước cho máu mủ muôn loài .
    Còn hơi thở nước vẫn hoài trong ta !
    ................hoàng thị ..............................
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 09/07/2006
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NẮNG TRÊN PHỐ NHỎ
    Cũng thì nắng mà sao không thấy ấm .
    Cứ se se lạnh ngỡ đã đông về !
    Tám giờ tối mặt trời chưa muốn ngủ .
    Kéo dài thêm cho thừa nhớ mới nghe ?!
    Ở bên ấy giờ biết sao em nhĩ ?
    Nắng gắt gay thiu đốt ngọn man cồ ?
    Bao cô gái mặt che chừng dấu kỹ .
    Có lẽ nào e thẹn với nắng khô !
    Ôi ! nhớ quá những con đường sũng nắng .
    Tiếng xe gầm...vội vã vút thoáng qua .
    Gánh hàng rong ép nép góc vỉa hè .
    Cửa hé mở, nhóc con thò thụt gọi ...
    Dưới bóng mát tán cây vài ghế đẩu .
    Bà bán hàng pha nước...khách dừng chân .
    Cô vé số chìa mời mua may mắn .
    Dang tay kia phe phẩy nón xua hanh !
    Nắng nhảy múa ...lùa bóng cây ra mãi .
    Kéo thời gian ngắn lại...xế qua ngày .
    Cho tuổi đời vội vã thoáng qua mau .
    Chợt nhớ lại ngỡ đâu đây...vừa mới đó !
    xa xôi quá ! nhưng mà ta đã có !
    ......................hoàng thị ..............................
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM SƯƠNG PHỤ
    Gió lùa qua cửa sổ .
    Xao xuyến tấm màn che.
    Từ phương nào gió đến ?!
    Có ai nhắn gì về ?
    Đèn khuya không đủ sáng .
    Đêm cứ dài lê thê !
    Thời gian vô lường thật .
    Vẫn đong đầy bơ vơ !
    Anh đi...!_ dồn sóng biển .
    Đẩy ngược phía bên này .
    Ì ầm không thấy nghỉ !
    Não nuột lòng em đây !
    Em trách mình hờ hững .
    Để phải chuốt đắng cay .
    Chưa nói lời tiển biệt .
    Đường tơ nỡ đứt dây !
    Ba mươi năm cô lẻ !
    Hăm sáu vạn giờ chờ !
    Mười nghìn đêm mong nhớ !
    Bao nhiêu lần bơ vơ !
    Vẫn biết là cách biệt .
    Âm dương khó gặp nhau .
    Nhưng lòng em không nỡ !
    Không thể...!_ vẫn chờ nhau !!!
    .............hoàng thị ................
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MƯA PHÙN
    Chừng như xa tít ngàn thu.
    Nghe mây hoá kiếp về ru lá vàng.
    Đường tơ chùng khắp không gian .
    Lá mơn mởn khẽ xốn xang trên cành .
    Mưa phùn lẫn chút nắng hanh .
    Nhẹ rơi lất phất..._ tóc xanh bạc rồi !
    Phố chìm trong đám mù khơi .
    Mờ mờ, ảo ảo...tình ơi !_ hữu tình !
    Hoàng hôn ngào lẫn bình minh .
    Xa xôi chen với lặng thinh một vùng .
    Thực hư trong cảnh mơ màng .
    Nàng thơ trực giấc ẩn mình đâu đây !
    Lâng lâng buồn giữa ngất ngây !
    Như vừa thấm sũng men say mưa phùn !
    ................hoàng thị ..............................
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 15/07/2006
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THIẾU VẮNG !
    Ai bảo nhớ !_ Ừ ...chẳng ai bảo nhớ !
    Lại làm sao cứ ngơ ngẩn người ra !
    Thiếu vắng thứ gì !_ chả biết ! _ thế mà...
    Nghe vắng vẻ !_ thế là _ như thấy thiếu !
    Vẫn bàn ghế, tủ giường, chăn với chiếu .
    Ngồi chán lại nằm, qua lại ...vẫn cô đơn !
    Nhịp thời gian khô rụng rả rích...buồn !
    Bóng đèn ngủ mỏi mòn...càng leo lét !
    Bút với giấy nằm im chờ anh viết .
    Ghế anh ngồi xếp gọn vẫn y nguyên .
    Đã mấy ngày quên nghe tiếng " yêu em " !
    Căn phòng nhỏ bỗng dưng thênh thang quá !
    Em trốn mãi trong chăn như người xa lạ !
    Bỡi nhìn đâu cũng tất cả thiếu anh !
    Có xa nhau em mới hiểu được mình .
    Em một nửa _ nửa kia là anh _ nên thiếu !
    Về nhanh nhé !_ em chờ trong thất thểu !
    Như thiếu một chân nên bước gập ghềnh !
    Nhịp thở không đều vì một nửa bên anh !
    Về nhanh nhé !_ bỡi bây giờ em đã hiểu !
    ........................hoàng thị ..............................
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    RẠN NỨT !
    Có bao giờ lại có thể không em ?!
    Mấy mươi năm ! _ Cơm vẫn gạo (?) _ chưa thành !
    Con với cháu, bạn bè,hàng với họ !
    Cái danh phận vợ chồng ...đâu lỡ có ?!
    Những buồn vui, khổ sướng ...cũng đã từng !
    Lúc khó khăn...khắn khít ngỡ khó phân .
    Khi thoải mái lại bất cần !_ sao nỡ !
    " Trong nguyên vẹn thường có mầm đổ vỡ !"
    Chẳng thêm dầu, bớt lửa chẳng cơm khê !
    Lối cũ, đường xưa...quen tới, thường về .
    Gốc mít, chậu mai, góc sân, thềm giếng...
    Dưới bóng mát võng đưa...trưa hè kẽo kẹt...
    Tiếng bi bô...con cháu lúc đi, về ...
    Lời hỏi, câu chào...hàng xóm ra,vô...
    Cầu tình nghĩa khó xây đâu dễ mất !
    Toan tính thiệt hơn..., đời thường (?) _có thật !
    Nếu đem cân...kim lệch phía bên nào ?!
    Cuối con đường dù gai rắp, chắn rào !
    Phải cố gỡ !_ có lẽ nà bỏ cuộc ?!
    Cái " nguyên vẹn " tính từ khởi đầu !_Chẳng riêng gì đoạn chót !
    Bước rẽ ngang là mất trắng còn gì !
    Hãy ngoảnh sau lưng...nhìn lại đoạn đã đi .
    Vô lẽ bao năm_ Cơm vẫn còn nguyên gạo !!!
    .....................hoàng thị ...................................
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NHỚ LÉN !
    Đêm nay lại nữa ..!_ đêm không ngủ !
    Lại nhớ anh rồi !_ anh biết không ?!
    Mấy đêm thức trọn còn chưa đủ !
    Có thoả lòng đâu !_ hẳn mãi còn !
    Cái bịnh tương tư kỳ quặc quá !
    Thẩn thờ như thể gà mất con !
    Tại anh ! _ ai biểu không xa lạ !
    Để phải sa vào nỗi héo hon !
    Vẫn biết là anh ...!_ Thôi ...không nói !
    Để em e ấp mối tình đơn !
    Đành như ngọn nến còn le lói !
    Cay đắng mà sao vẫn thấy ngon !
    Mấy lần định nói cho anh biết .
    Lại cứ ngại ngần,lại phải thôi !
    Có ai không nhĩ ?!_ thương mà lén ?!
    Nhớ cũng âm thầm...!_ nhớ lén thôi !
    Em thẹn với anh , thẹn cả mình !
    Thương thầm, nhớ lén.._ anh có khinh ?!
    Kệ anh, kệ cả lòng em nữa !
    Nhớ lén anh luôn..._ mình biết mình !!!
    .........................hoàng thị .......................

Chia sẻ trang này