1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MẶC EM !
    Soi gương chợt thấy đúng là...
    Bỗng dưng mình lại già hơn chính mình !
    Mắt quầng thâm,khóe ngấn dài.
    Trán nhăn mấy nét u hoài thời gian !
    Tại vì ai ! bỡi vì ai !
    Cho đêm không ngủ, ngày bâng khuâng buồn !
    Mãi lo giõi hướng hoàng hôn !
    Ngại chim mỏi cánh mà đường còn xa !
    Lo đêm giục giã tiếng gà .
    Mà cơn mộng vẫn còn là dở dang !
    Ví như chung một hướng đường ...
    Mà thôi !_nước chẳng ngược nguồn chảy xuôi !
    Thuyền khơi ván đã đóng rồi !
    Tại em nhớ bến ,lỡ thời !..._ Mặc em !!!
    .....................hoàng thị ............................​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NẮNG
    Có ai tạt nắng lên vườn thế ?!
    Nhểu nhảo, rơi đầy dưới bóng cây !
    Gió lay bệt bết xem chừng thể...
    Tranh vẽ của chàng hoạ sỹ say !
    Có gì xao động trong vệt nắng ?
    Như những xôn xao của tấc lòng !
    Nắng vui ?_nhảy múa hồn nhiên quá !
    Chả lẽ tâm hồn nắng trắng trong ? !
    Trong vườn có khác nắng ngoài kia ?
    Ngoài đó như gay gắt lắm mà !
    Có biết bao người đang giãi nắng .
    Tảo tần, tất bật vẫn chưa no ?!
    Hãy trải lòng ra nhé nắng ơi !
    Dịu con đường bước mỏi chân người !
    Bớt đi gay gắt mùa khô hạn .
    Ấm áp thêm lên lúc lạnh sang !
    Ta về trong buổi chan hoà nắng .
    Đây đó bừng lên khúc nhạc vui !
    Trên cây, dưới đất tưng bừng nắng .
    Mới biết "lòng nhân" chẳng khác người !
    .......................hoàng thị ..........................
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [blue]EM NHÌN ...
    Em nhìn con gió đến .
    Từng đợt sóng lúa xao.
    Hương lúa bay ngào ngạt.
    Bỗng thấy lòng nao nao !
    Phải chi anh là gió.
    Em nhánh lúa đang bông.
    Anh hôn đôi mắt khẽ.
    Em rạo rực trong lòng !
    Em nhìn trời nắng nhạt.
    Chợt thấy lòng bâng khuâng .
    Chừng anh đang bước tới.
    Má em bỗng ửng hồng !
    Em nhìn mây bay cao.
    Thấy lòng mình chới với !
    Chừng anh xa vời vợi .
    Ngỡ mút tầm chờ mong !
    Em nhìn mưa lay bay .
    Nghe lòng mình chùng xuống !
    Nỗi buồn như vương vấn.
    Mà nào anh có hay !
    Em nhìn dòng nước xuôi .
    Thấy bọt trôi, bèo giạt !
    Lại thấy buồn man mác !
    Thương đời anh nổi trôi !
    Em nhìn bóng hoàng hôn .
    Nghe cuộc đời ngắn ngủi !
    Bao năm rồi anh nhĩ !
    Chờ đợi vẫn chưa tròn !!!
    ..........hoàng thị .................[/blue/]
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 25/07/2006
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    XA & GẦN
    Xa như mấy lớp mây tần .
    Gần như vệt nắng cuối sân...đang vờn !
    Em ngồi tựa cữa mình em .
    Mà xa với cả cái gần...vẫn xa !
    Tơ lòng vương vấn...tựa là..
    Mênh mang trộn lẫn vào xa với gần !
    Chẳng bao lâu sẽ hoàng hôn !
    Còn đâu vệt nắng,chẳng còn áng mây !
    Còn em !_ em vẫn ngồi đây !
    Để nghe hấp hối cuối ngày dâng lên .
    Những gì ngỡ đã chẳng còn !
    Dâng lên ngập úng tâm hồn giá băng !
    Lại vẫn xa...tựa mây tần !
    Lại gần ...tựa vệt nắng lên cuối ngày !
    Thẩn thờ như chuốc men cay.
    Ngẫm mình mới biết mình say một mình !
    Không gian đang cố làm thinh !
    Mà trong tiềm thức bừng lên rộn ràng !
    Phải chăng có vệt nắng vàng.
    Xua về với cả bẽ bàng ngày xưa !!!
    ...................hoàng thị ...................................
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGÓNG....!
    Một ngày đường dẫn không thông .
    Như sông nước cả mà không có đò !
    Bến đâu có biết hẹn hò .
    Mà người tới bến ngóng chờ nẫu tâm !
    Thà chưa qua bến một lần .
    Đã từng nên dạ bần thần ngóng sang !
    Trách cho con tạo bẽ bàng .
    Tạo đò, tạo cả chuyến sang không thành !
    ..............
    .............hoàng thi. .................................
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    Ta có một khoảng trời riêng .
    Ở đó có trăng , sao, mây, nước ..
    Có rừng núi, suối đồi...thác đổ ..
    Có dòng sông lơ lửng khóm bèo trôi .
    Có con thuyền tách bến hướng ra khơi .
    Có bóng dáng những người thân thương nhất .
    Có những mơ ước không bao giờ là thật !
    Ta mênh mang trải rộng tấm tâm hồn .
    Đứng thửng thờ nghe thinh lặng hoàng hôn .
    Nhìn khói thuốc mơ hồ xa xôi ấy .
    Có những lúc lấn chen bao kỷ niệm .
    Với mơ màng ký ức thuở xa xưa !
    Khoảng trời riêng nhiều lúc lớn phình ra !
    Ta ngây ngất trong khoảng trời nên thơ đó !
    Quên tất cả cái sự đời thực tế .
    Đầy lấn chen , hiềm khích, dối lừa nhau .
    Ôi ! Khoảng trời riêng _ thiên đường !_nếi ai không có .
    Chỉ ngục tù ! _ vô nghĩa , uổng đời thôi !
    Mặc lòng ai chê trách, khinh cười !
    Ta vẫn giữ khoảng trời riêng làm lẽ sống !
    ......................hoàng thị .......................................
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HƯỚNG TRƯỚC MẮT..
    Có những con đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc .
    Đường bằng,đường dốc...lắm lúc đường đèo !
    Cả con đường đời cũng hệt thế thôi !
    Từng đoạn,từng đoạn khác nhau.
    Có khi là con đường cong khép kín !
    Từ xuất phát, lòng vòng...lên đèo, xuóng dốc !
    Bừng mắt ra lại thấy tại điểm không !
    Lại bắt đầu trong quỹ thời gian chẳng còn !
    Đành vội vã trong mỏi mòn hơi sức !
    Chớ chẳng lẽ nước còn mà không tát ?!
    Trước mắt ta luôn có mọt góc trời .
    Bể rộng mênh mông,thuyền chìm !_ không muốn cũng phải bơi !
    Bao hụt hẩng,cố nhoi tìm lẽ sống .
    Ai may mắn gặp đoạn đường bằng phẳng .
    Kẻ không may, cong quẹo cũng đành thôi !
    Thân phận con người may rủi đã thế rồi !
    Bóp cò súng ! đạn thoát nòng không khiếu nại !
    Rơi váo đâu (?), sẽ biết khi tối nơi _đâu cần phải hỏi !
    Cứ xênh xang , ngắm nghía bốn chung quanh .
    Ta uống no đôi mắt vốn tham lam !
    Lại bước tới _ vẫn còn ham _nên vẫn thiếu !
    Cứ mặc kệ cái thời gian vô tình, lãnh đạm .
    Nó thản nhiên ! ta cũng thản nhiên !_ huề !
    Ta bước tới _ chẳng lui về !_ nên cứ bước !
    Hướng trước mắt luôn có một khoảng trời xanh biếc !!!
    ...........................hoàng thị ....................................
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 03/08/2006
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    dạo gần đây tôi thường dõi theo những bài thơ của bạn,bởi nó rất có hồn,có tâm,có điểm khác nữa là không lầm lạc hì hì
    tự nhiên thơ cháy rực trời
    soi vào tâm khảm thấy đời sáng tươi
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cản ơn boydienbien đã động viên .
    .......................................//...........//..............................................
    CAO ĐIỂM !
    Chừng như trong mắt môi em .
    Có gì khó nói mà xem tuyệt vời !
    Thiết tha pha lẫn ngại ngần .
    Tràn như đầy ắp, lại gần muốn vơi !
    Môi run mấp máy , đơ người !
    Căng như chực vỡ những lời khuyết âm !
    Có gì khẩn khoản trong tâm .
    Mà dồn máu ngược , tím bầm hai tai !
    Tim dồn nhịp loạn khẩn nài !
    Hớt ha hơi thở !, bấu cào, bẩy run !!!
    Lên cao đến tận vô cùng ...
    Chợt nghe hạnh phúc tuyệt vời đuổi theo ...
    Bỗng dưng buồm đứt dây lèo !
    Con diều ngưng gió đổ vèo xuống ngay !
    Bần thần,bải hoải chân tay !
    Lim dim chẳng khác người say thuôc lào !
    Chỉ thế thôi !_ thế mà sao !
    Lại mong, lại muốn, lại nhào thiêu thân !
    Cuộc đời !_ngữ đó nguyên nhân ???!!!
    ........................hoàng thị ...............................
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VỆT NẮNG
    Anh ơi !_ có thấy không anh nhĩ !
    Vệt nắng bên hè lại rướn lên !
    Mừng vui chi thế mà nhún nhẩy !
    Nghĩ phận cô đơn lại nhuốm buồn !
    Nhà bên có tiệc vui vầy quá !
    Từng cặp ra vô nói lại cười !
    Trông người lại thấy thương mình lạ !
    Lủi thủi một mình vào lại ra !
    Em buồn đóng ập cửa ngoài lại .
    Vệt nắng trêu ngươi lại rúc vào !
    Nắng hanh mà chẳng thêm lòng ấm !
    Cười nói nhà bên thắt quặn đau !
    Lại một ngày !_ lại vẫn một ngày !
    Chờ tin anh nẫu cả lòng đây !
    Phải chi đừng cách ngăn hoàn cảnh .
    Đâu phải ra vào cách biệt nhau !
    Bao lần tự nhủ _ thôi ! đừng nhớ !
    Lại cũng bao lần có được đâu !
    Lỡ mang kiếp sóng nhiều phong chướng !
    Dẫu biết ngàn năm phải bạc đầu !!!
    .....................hoàng thị .......................

Chia sẻ trang này