1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TÌNH LỠ !
    Chừng như trong đám xa xưa ấy.
    "Có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui !"
    Giữa chừng dây đứt !_ con diều giấy !
    Trở lại vườn xưa ....cuộc đã rồi !!
    Những mảnh ân tình tan tác vỡ !
    Từ ngày em khoát áo vu quy !
    Xé đau mà xóa thì không nỡ !
    Gỗ đá gì đâu !_ dễ vất đi !
    Mất hướng,Chồn chân cũng bước liều !
    Sống bên người ấy chẳng hề yêu !
    Người ta ngọt dịu càng cay đắng !
    Phải dối dang thôi !_Dẫu ít nhiều !
    Những tưởng thời gan là thuốc tiên .
    Cố vun tình nghĩa sống hồn nhiên .
    Lắm khi hương cũ miên man thoảng .
    Cố nén lòng đau dối gạt mình !
    Bỗng dưng lại đọc trên trang net
    Em trách tình ai cứ hững hờ !
    Em ơi ! thuyền đã rời xa bến .
    Mỗi lúc càng xa !_ dẫu đợi chờ !
    Đã dở dang rồi !_ phải dở dang !
    Trách chi cho dạ lắm nát tan !
    Trên cao một mảnh sao vừa rớt !
    Mơn mởn đời hoa..cũng sắp tàn !!!
    ...........hoàngthị ......................
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VẪN CÒN...
    Ta ạ ! tháng ngày trôi nhanh quá !
    Mới hôm nao bé tý đã thành ông !
    Ngẫm sự đời không khỏi phút chạnh lòng !
    Lật trang cũ xét mình thêm lúng túng !
    Đường _ chân bước mòn chân chưa thấy đúng !
    Cứ dở dang, thay đổi mãi không thành !
    Lại bắt đầu giữa ánh nắng chiều hanh .
    Đành hối hả !_ dẫu biết rằng đâu thể kịp !
    Càng phía trước thời gian càng chật hẹp !
    Tiếc ngày xưa rộng rãi chẳng nên gì !
    Bể lớp giữa đường hỏng cả cuộc thi !
    Đời vay mượn có lẽ nào bỏ cuộc !
    Hướng điểm đến luôn vẫn nằm phía trước ...
    ......................hoàng thị .................................
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHẢ LẼ NÀO !
    Thời gian vẫn thản nhiên trôi mãi .
    Đâu biết cuộc đời khập khễnh đau !
    Lắm khi trầy xướt ràng rụa máu .
    Cũng phải ép mình kéo lết theo !
    Ta muốn đứng mà đâu thể đứng !
    Muốn dừng chân đâu thể dừng chân !
    Cái thòng lọng ai tròng đâu đã sẵn .
    Hướng vô tâm cứ thế kéo bừa đi !
    Lũ ma quỷ tràn lên đầy mặt đất .
    Chúng tanh hôi thèm khát máu xương người !
    Bọn lương đống cũng hùa theo châm hút !
    Vứt thiên lương ra khỏi thế gian rồi !
    Nghĩ tội nghiệp cho xác thân vô tội .
    Phải lặng im cuối rạp kiếp con mồi !
    Mất nhân tính chúng đâu biết mình đồng loại !
    Giết càng nhiều , thỏa dã tính mà thôi !
    Thời nay đạo đức đi vòng ngược !
    GIá trị xoay chiều cả thế sao !
    Nói lên tới đỉnh là đang xuống !
    Tận thế rồi ư !_ chả lẽ nào !
    ..................hoàng thị .............................
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    CHẤT GIỌNG LIÊU TRAI
    Giọng em như suối đá luồn
    Nghe như róc rách những đường nước chui .
    Nhẹ như mây lửng lưng đồi.
    Chùng êm như sợi mây trời giăng giăng !
    Mềm hơn sóng lúa giữa đồng .
    Như xao xuyến lẫn lưng chừng thiết tha !
    Có hơi thở nhẹ thoảng qua.
    Có làn ấm áp chuồm ra phía này !
    Ngọt ngào xoa dịu vết thương !
    Êm phơi phới bước xa đường nặng vai !
    Chừng tan biến những u hoài .
    Chừng man mác gợi một thời đã qua !
    Thoáng gần lại thoáng xa xa !
    Liêu trai chiếm cả hồn ta mất rồi !
    Âm vang tình mẹ xa xôi !
    Miên man lời dạy cha thời xa xưa !
    Phải em là khoảng trời mơ !
    Việt_Hựơng...toả nét nàng thơ góc trời !
    ..................Hoàng Thị .....................
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHAI TRƯỜNG
    Hôm nay ngày khai trường .
    Nắng vàng reo trước ngõ .
    Thấy lòng nao nao lạ !
    Mừng pha lẫn âu lo !
    Đường làng quanh lối xóm .
    Như ngày tết đầu năm .
    Từng tốp đàn **** trắng .
    Cười nói ,nhảy tung tăng .
    Sân trường, ôi !_náo nhiệt .
    Lố nhố những mái đầu...
    Mũ giày áo quần mới ...
    Hớn hở lòng như nhau .
    Đứng sắp hàng vào lớp.
    Vẫn bạn bè năm qua.
    Nhưng lòng em hồi hộp !
    Vì lên lớp...kia mà !
    Quyển tập nguyên giấy trắng .
    Mở ghi bài đầu năm .
    Chừng như quan trọng lắm .
    Nắn nót viết từng dòng !
    Bây giờ ngồi nhớ lại.
    Bỗng thấy lòng nao nao !
    Tuổi thần tiên ngày ấy.
    Lui dần vào chiêm bao !!!
    ........hoàng thị ................
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BẤT LỰC !
    Đường chung bước bao năm nhiều trắc trở .
    Dắt dìu nhau vượt suốt mấy mươi năm .
    Nay sông chắn, nước đầy ...sao vội nỡ.
    Toan rẽ ngang bỏ chung hướng cho đành !
    Chiếc thuyền đời chở bao năm đầy ắp .
    Những cháu con,kỷ niệm với buồn vui !
    Những cũ kỹ...nhưng cả quá trình bồi đắp .
    Không thể phân chia !_chỉ xé rách mà thôi !
    Ta lặng lẽ nghe thói đời ruồng rẫy !
    Những chanh chua...tạt hắt cả lên người !
    Mắt cay xé, uất đè lên ngực thở .
    Đành lặng câm...để sóng tuột ra khơi !
    Nước tràn ứa...từ lỗ thủng thuyền bé tý .
    Đang rách to toan dìm chiếc thuyền đời !
    Ta cố sức...nhưng một mình không thể !
    Biết làm sao !_ chả lẽ phải buông xuôi !
    Ta xông xáo bao năm nơi chiến địa .
    Chỉ biết tiến lên , chưa nghĩ đến đầu hàng .
    Nay mặt trận riêng tư đành bất lực !
    Phải giơ tay cho đời rẽ hướng ngang !!!
    ................... hoàng thị .................................
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ (2)
    Đời như con nước cứ chảy xuôi .
    Ngẫm kiếp bèo mây những ngậm ngùi !
    Hướng trước mênh mông bao biển cả .
    Ngày mai trôi giạt biết đâu nơi !!!
    ................hoangthị ...........................
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT (2)
    Anh muốn nhìn mãi vào đôi mắt ấy .
    Để đêm đêm vẫn thấy nó kề bên .
    Sẽ ru lòng anh trong cảm giác bồng bềnh .
    Nhưng tha thiết và mông mênh..tuyệt dịu !
    Cung lòng anh sẽ rung lên muôn điệu .
    Vì lắng nghe hạnh phúc kéo nhau về !
    Nếu vắng em _thiếu đôi mắt_ đời anh sẽ cứ lê thê.
    Và vô định như gió về không lối chắn !
    Không gian mịt và thời gian hoang vắng !
    Bỡi thiếu em là tất cả sẽ thành không !
    Cả cuộc đời sẽ tan biến vào mông lung .
    Ừ em nhé ?!_ hãy cho anh đôi mắt ấy .
    ...................hoangthị ..................................
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THẾ GIAN
    Thế gian nên chẳng thật tình !
    Trần ai nên phải lênh đênh cuộc đời !
    Bạc là tiền !,tệ cũng là tiền !
    Trách chi điên đảo khắp miền thế nhân !
    Sanh ra đành phải phong trần !
    Nhân chi sơ vốn ác (?)!_ Cổ nhân gạt rồi !
    Có đâu khác tính ông trời !
    Thiên tai, địch hoạ tơi bời bao năm !
    Chết !_người làm !, chết !_ trời làm !
    Hiếu sanh _ mới thấy dã tâm tánh người !
    Hùa nhau tranh chức làm trời !!!
    ...................hoàng thị ............................
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CÓ TRÁCH ĐÂU
    Chỉ nói vậy thôi ! có trách đâu .
    Làm saoi trách gió thổi chậm mau .
    Anh như con nước lên rồi xuống .
    Dẫu có dừng chân _ biết lúc nào !
    Chi chít đường đời ngang với dọc .
    Kẻ ra người cố rúc chui vào .
    Năm thuở mười thì may mắn gặp !
    Tỷ như một điểm đồng quy thôi !
    Còn có mong nhau còn có nhớ .
    Có khi nghĩ đến có còn trông !
    Sống lâu biết lắm điều không tốt .
    Chỉ đủ mơ hồ !_ khát mới mong .
    Hãy chỉ tròm trèm cho đủ thiếu .
    Hãy dồn mong ước nén vào nhau .
    Biết đâu có lúc đồng quy lại .
    Sẽ nổ tung ra ý nghĩa đời !
    ................hoàng thị ....................

Chia sẻ trang này